Thứ sáu, 03/05/2024,


Chùm thơ CLB Lucbat.vn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (04/01/2013) 

CLB LUCBAT.VN Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra mắt ngày 12/12/2012 đã được các tác giả, bạn đọc Tỉnh BR-VT và cả nước  chúc mừng. Trong khi chúng tôi đang kiện toàn tổ chức các tác giả yêu thơ Lục Bát của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa có điều kiện tham gia CLB cũng gửi bài để cộng tác và động viên.BBT LUCBAT.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ lucbat đầu xuân mới Quý Tỵ 2013 của CLB và bạn đọc yêu thơ lucbat Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

 

 

NHỚ

 

Tưởng rằng xa dễ quên em

Ai ngờ nỗi nhớ nhân lên bội phần

Nhớ sao một sáng mùa xuân

Tiễn anh em đứng tần ngần trông theo…

Anh qua trăm suối ngàn đèo

Thương em mỏi mắt dõi theo đợi chờ

Chiến trường anh vẫn làm thơ

Để ngày thống nhất bất ngờ tặng em

 

LỜI RU CỦA MẸ

“À ơi…” cánh võng mẹ đưa

Xa xăm một thuở-ngày xưa thiếu thời

Chiến tranh con lớn khôn rồi

Trường Sơn nằm võng nhớ lời mẹ ru

Về Nam xây dựng chiến khu

Mậu Thân thần tốc quân thù tả tơi

Hòa Bình cây lại xanh chồi

Lời ru còn đó!...Mẹ tôi đâu còn?!...

 

 Hoàng Hữu Cát

HV Hội VHNT Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0643857094

 

HÌNH VÀ BÓNG

Suốt đời hình để bóng theo

Ta đi bóng đổ ngược chiều bình minh

Thủy chung là bóng với hình

Cô đơn bóng vẫn ta – mình bên nhau

Hình đau thì bóng cũng đau

Khi buồn bóng đổ phía sau nỗi buồn

Chẳng bao giờ thấy cô đơn

Một mình bóng vẫn chờn vờn bên ta

 

Hồ Đình Bắc

Điện thoại; 0912280375

 

CHIỀU XUÂN

Có người lữ khách qua sông

Mái chèo cô lái ngập ngừng cánh tay

Khách ngồi như tỉnh như say

Bồng bềnh tóc gió vờn bay bềnh bồng

Nắng chiều dựng tượng bên sông

Những đường cong nối đường cong dịu dàng

Mạn thuyền dào dạt sóng đàn

Đôi tà áo cứ lật ngang ơ hờ

Ước gì sông rộng như thơ

Để thuyền đi mãi tới bờ chiều xuân

Trần Kim Bảng

 

EM GIỜ

Anh đi ngày ấy xa rồi

Trong em còn mãi nụ cười trên môi

Em giờ mơ bóng hình thôi

Anh đi ngàn dặm xa xôi xứ người

Ngày đi chung một ngày đời

Tháng đi chung mảnh trăng trôi trước thềm

Năm đi day dứt nỗi niềm

Hai bờ thương nhớ những đêm thức thầm

Bến đời vơi cạn dòng tim

Thuyền đời rách nát cánh chim lỡ làng

Chiếu sa. Ôm nỗi đoạn trường

Phương xa. Em đợi mênh mang bến bờ

Em giờ. Người của người ta

Vầng trăng xưa ấy mờ xa quá chừng 

Việt Hưng

Điện thoại:0935727296

 

CONG

 Quê hương một chốn đi về

Tóc pha sương khoác câu thề lệch vai

 Sông buông sóng thả u hoài

Đâu con mắt ướt trải dài đáy đêm

Áp vào quá khứ thân quen

Góp mùa gió đổ lênh đênh mạn thuyền

Người buộc em chiếc lạt mềm

Không duyên phận mãi vắt lên đời mình

Tỉnh say cõi tạm đi tìm

Liềm trăng cong mảnh ân tình trong nhau

Tháng ngày đáy mắt chìm sâu

Mãi không qua được nhịp cầu tri âm

Cò về nhuộm trắng hoàng hôn

Vàng thu ơi! Cánh chim đơn lạc mùa.

 

Hoài Thu

Điện thoại:0643855438

 

XUÂN  BIỂN

Xuân về thành phố Vũng Tàu

Trong xanh sợi nắng nhớ câu ân tình

Sóng hôn bờ cát trắng tinh

Thùy Dương vẫy gọi bóng hình ngẩn ngơ

Phố phường mắc cửi giăng tơ

Người xe tấp nập hẹn hò nhớ thương

Ngàn hoa rộ sắc thơm hương

Rì rào sóng lượn vấn vương câu thề

Anh Đào phơn phớt đam mê

Mai vàng e ấp mỉm khoe môi cười

Cánh buồm thấp thoáng ngoài khơi

Ca nô vun vút sóng dồi…đảo xa

Thùy Vân – thắng  cảnh sơn hà

 Trải dài chiều nhớ…  người xa quê mình!

Quê tôi Phú Thọ nặng tình

Xuân về… biết được ta mình gặp nhau!

 Nguyễn Hồng Vân

 

Điện thoại:0914721957

 

 

 HOA XOAN 

Hoa xoan rụng tím lối này

Mưa như khói rạ gió lay lay chiều 

Nhạt nhòa hương dáng em yêu 

Chơi vơi một cánh chim chiều chơi vơi

Se se thương nhớ xa vời

Vuốt tay lên tóc tím ngời hoa xoan

Sao lòng cứ mãi đa đoan

Vàng Anh cô Tấm hồn oan xoan đào

Đã rằng cổ tích mà sao

Lòng tôi nặng trĩu lối vào nhà em

Kìa con sẻ nhỏ thân quen

Nhặt rơm hay hạt nắng men ven hè

Ơi người yêu của đời quê

Lỡ làng tôi vẫn đi về lối xưa

 

Nguyễn Cự

Điện thoại:0907023097

 

CÁNH THƯ RA ĐẢO

Anh ơi tết đã đến rồi

Mai vàng nở rộ nhớ thời xuân xưa

Sang canh em đón giao thừa

Thương anh hải đảo gió mưa lạnh lùng

Không là đồi núi chập chùng

Biển xanh thăm thẳm mịt mùng đảo khơi

Xa anh nỗi nhớ đầy vơi

Nhấp nhô cánh sóng cá vờn biển êm

Đầu xuân em gửi nỗi niềm

Cánh thư ra chậm trao kèm nụ hôn

Gió lùa se lạnh về đêm

Tiền tiêu Tổ Quốc nối liền quê hương

Giao thừa vọng gác đêm trường

Giữ yên biển đảo biên cương anh hùng.

 

Thanh An

Điện thoại:0909701616

 

TRƯỜNG SƠN ĐỂ NHỚ

 

Trường Sơn ngày ấy âm u

Rừng sâu muỗi vắt sương mù đỉnh non

Lần theo lối cũ đường mòn

Rau rừng nước suối vẫn còn nhớ thương

Chiến tranh vì nước xem thường

Lớp người trai trẻ sáng gương tuổi đời

Dù bao gian khổ vẫn tươi

Đã người chiến sĩ một thời máu son

Những khu rừng bị đánh bom

Quân Mỹ rải thảm cây dòn trụi trơ

Đồng đội xấu số mằm chờ

Xót thương lính trẻ còn thơ kiếp người

Tuổi xanh anh dũng sáng ngời

Lời Bác đã gọi một thời hy sinh

Biết bao chiến sĩ quên mình

Vì dân vì nước duyên tình dở dang

Ngày nay non nước đàng hoàng

Tự do, Độc lập vẻ vang muôn đời

Rừng cây năm tháng cùng người

Chở che đùm bọc cho đời hôm nay

Trường Sơn nay đã đổi thay

Nước nhà thống nhất cờ bay rợp trời.

 

Kim Thoa

Điện thoại: 0993657574

 

 HOA XOAN

Từ ngày mang bóng hình em

Hoa xoan rụng tím bên thềm gió lay

Bồi hồi ngắm cánh hoa bay

Nắng vương sợi nhớ hương say đợi chờ

Thế rồi trời bỗng đổ mưa

Hoa Xoan cùng với người xưa đôi đường

Để giờ chín nhớ mười thương

Tôi về lượm cánh hoa vương thuở nào

 

Ngô Thanh Tùng

Điện thoại: 0932660033

 

HỒ GƯƠM

Hồ Gươm như khoảng trời nghiêng

Nước xanh như ngọc-gươm thiêng bao đời

Hồ Gươm liễu rủ hoa cười

Nâng tà áo mỏng vẫy người thướt tha

Tháp Rùa-Ngọn bút trời xa

Uy nghiêm hồn nước ngợi ca giống nòi

Mười năm xa cách em ơi

Hồ Gươm, với cảnh con người Thủ đô

Giàn khoan giữa biển sóng xô

Xa xa thấp thoáng - ngỡ là Hồ Gươm

Tháp khoan ngỡ tháp Rùa thiêng

Đuốc dầu tỏa ngỡ liếu nghiêng mặt hồ

Mũ bảo hiểm-nón bài thơ

Tay nâng Đồ bản- ngỡ tà áo em

Dòng dầu đen –ngỡ mắt em

Đẹp tươi như thể đền thiêng bên hồ

Mười năm gửi một vần thơ

Từ mỏ Bạch Hổ-về Hồ Gươm thiêng

 

Đỗ Đức Yên

Điện thoại:0944331569

 

THƠ EM

 

Thơ em dầu dãi nắng mưa

Hạt thì khô héo, hạt chưa nẩy mầm

Hạt căng bủng bị nước ngâm

Thương thơ em thổi cái tâm cho hồn

Ráng chiều nhạt bóng hoàng hôn

Mầm thơ bỗng hé trăng non mỉm cười

Thơ em say ngắm sao trời

Mê mây lãng đãng buông lơi tiếng đàn

Thơ em hóa cánh rừng hoang

Trong veo suối vắng nai vàng dạo chơi

Gió reo vọng tiếng à ơi

Thơ em đậu trĩu những lời mẹ ru

Thời gian hóa áng mây mù

Tìm đâu cho thấy cánh thu nồng nàn

Thơ buồn em cũng mênh mang

“Hồn tình quá mỏng”* thơ càng ngẩn ngơ

* ý thơ Xuân Diệu

 

Hoa Xương Rồng

Điện thoại:0906707069

 

CHỊ

 

Tuổi xuân chị gửi chiến trường

Nay về cuộc sống đời thường đơn côi

Bữa ăn đũa chỉ một đôi

Thêm hai chiếc chén cho vơi nỗi buồn

Có ai biết được ngọn nguồn

Người đi tình ở vấn vương suốt đời

Cười mà nước mắt tuôn rơi

Lặng thầm chị nhớ một thời xa xưa

Cô đơn cho đến bây giờ

Tìm đâu tổ ấm chiều tà đang qua

 

Vũ Thị Nụ

Điện thoại:01664409369

 

QUÊ HƯƠNG

Ai về thăm lại quê ta

Vườn rau ao cá luống hoa vườn trầu

Về thăm bãi mía nương dâu

Con tằm kéo kén nhịp cầu qua sông

Ai đi xa chẳng nặng lòng

Xa nhà những nhớ những mong nặng tình

Người xa ai đó nhớ chăng

Quê hương không nhớ không thành người ngoan

Cuộc đời dâu bể đa đoan

Xa quê lòng những nặng mang nỗi niềm

Nhớ về quê mẹ Diêm Điền

Con hiền cháu thảo mọi miền nhớ mong

 

Hồng Mấn

Điện thoại:01665946392

 

RA GIÊNG

 

Một mình thoáng đã ra giêng

Cây như nhuộm cả một miền nhớ nhung

Lối đây cuối chạp em cùng

Giờ tôi gom lấy muôn trùng sóng xô

Tìm gì trong ánh mắt mơ

Bàn tay hái lộc bây giờ về đâu

Trong veo tiếng mõ chân cầu

Biển kia ai đã thả câu cuối chiều

 

Đàm Xuân Hoán

HV VHNT tỉnh BR-VT

 

TIẾNG RU CỦA MẸ

 Đêm nay vào tuổi bảy tư

Trong mơ nghe tiếng mẹ ru ạ ời

Xưa nghe ru ngủ trong nôi

Nay nghe ru thức cùng trời thâu đêm

 

Phạm Hải

Điện thoại:01654952205

 

HOA ƠI

Hoa ơi! Em tự phương nào

Sáng xuân hoa nở, ngọt ngào lòng ai

Hoa cười man mác hương bay

Đừng tan nghe gió cho say tình người

Mơn man hương lý giữa đời

Vườn thơ nắng trải xanh ngời sức xuân

Em về, rừng suối vang ngân

Còn đây mãi mãi trong ngần tiếng ca

Gió nâng lời hát bay xa

Hương xuân đọng mãi cho ta nhớ người

 

Thanh Hà

Điện thoại:01252699286

 

DẤU CHÂN EM

Đại dương sắp tắt bóng chiều

Thuyền mơ bến cũ liêu xiêu cánh buồm

Chiều thu thổi nhẹ gió nồm

Bên còn sóng chạy đổ dồn bước em

Chân trần em bước vào tim

Hương tình ngây ngất chết thèm dấu chân

Bước em qua lại mấy lần

Lạc bờ con sóng ân cần sải theo

Chiều tàn mặt nước trong veo

Hồn ta trĩu nặng thêm đèo dáng em

Đêm về lần bước chân chim

Muôn con sóng cuộn xóa chìm dấu xưa

Vân Huỳnh

         Điện thoại:0937666707         

MẸ ƠI!

Mẹ ơi!... con đã về đây

 Nhìn tấm hình mẹ hao gầy vì con

Con đi trọn nghĩa Nước non

Mẹ hiền ở lại héo hon đợi chờ!...

Nước nhà nay rợp bóng cờ

Se lòng thương mẹ - nấm mồ cỏ xanh!

     Tổ Quốc mãi mãi ghi danh

Tấm gương đời mẹ sử xanh rạng ngời

 Trọng Chu

                                                    Điện thoại: 0933972791

 

PHỐ MƯA

Mưa rơi phố nhỏ ta về

Bước chân lảo đảo lòng tê tái lòng 

Nghe đâu đây tiếng gió hờn 

Mơ hồ vọng lại tiếng đàn ngày xưa 

Chân trần ai đẫm trong mưa 

Vai trần ai để tóc vừa chấm lưng 

Người yêu ơi biết đâu chừng 

Thanh mai trúc mã, người dưng vậy mà 

Mưa bay phố nhỏ la đà 

Dòng sông in bóng mượt mà dáng ai 

Trời mưa bong bóng ngập hài 

Thả con thuyền trúc gởi bài thơ sang 

Ta tìm lối cũ chân đan 

Sông Hoài trắng xóa một màn mưa thôi 

Thụy Khanh 

Điện thoại : 0642210626

NGHE XA

 Nửa đem thức dậy nghe xa 

Nghe trời hẹn gió mái nhà giọt thu

Nghe sao nhấp nháy sương mù 

Nghe đất ảo não tiếng ru côn trùng 

Nghe vàng lá rụng bên rừng 

Con đường lặng bước nghe chừng ngủ yên

Nghe biển canhcánh đợi thuyền

Con tàu nghe sóng tìm miền vu vơ 

Nghe trong vũ trụ mịt mờ

Một ngôi sao lạc bên bờ sông Ngân 

Hải Đường

Điện thoại :  0643542416 

ĐÁP LỜI ANH
(Họa thơ Bùi Hoàng Tám)
 
Nửa đường gẫy gánh hôm nay
Trái duyên lỡ kiếp thế này đành thôi!
 Đượm tình thơ nhạt tình đời
Thì anh cứ đến với người anh mê
Nếu nhớ con thỉnh thoảng về
Đừng e rơm mốc mà chê khói chiều
Ở đời năm bảy đường yêu
Càng ham" Của lạ" càng nhiều đớn đau
Còn gì mà hẹn kiếp sau
Dưới sông nước chảy trên đầu mây trôi
Dẫu chưa xóa được bóng người
cũng đành hóa đá cả thời đam mê!

Hoàng Tấn Đạt      

Điện thoại:0909818640       

GIÁ ĐỪNG  

Xa em từ độ những ngày  

Nắng soi mái rạ vai gầy phong sương    

Hoa Lan thoang thoảng mùi hương    

Chạnh lòng tôi nhớ người thương năm nào   

Giá em đừng tính thấp cao    

Con đường ấy vẫn năm nào đi chung   

Giá em đừng rối tơ lòng   

Thì trăng tròn vẫn cứ lồng bóng tôi  

Giá em đừng vội quên lời 

Để ai đứng đợi một đời bơ vơ

Em đi trời cũng tuôn mưa    

Tìm trong nỗi nhớ chợt vừa thoáng qua   

Em về làm dâu người ta    

Hoa xưa rủ cánh lá qua phủ dầy   

Tình ta giờ đã hao gầy    

Như lá thu rụng rơi đầy sân rêu      

Thi Thơ      

Điện thoại:0643811998   

    

NỢ TÌNH

 

Thấy trăng mà thẹn nợ tình

Thấy sao mà thắt ruột mình vào ai! 

Tuổi xuân bồng bột gái trai 

Khi yêu say đắm, khi bai tơ vò…

  

Ấu thơ cái thủa học trò

Suy tư “Già kén” mắc  rò “Kẹn hom” 

Cái đêm trăng sáng lại tròn 

Chúng mình hai đứa thả hồn bướm hoa 

Bấy giờ em của người ta 

Để anh ngơ ngẩn như ma hớp hồn./  

Nguyễn Phi Diếu  

Điện thoại: 0909974191   

  

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn Huy Vụ - nguyenhuyvu62@gmail.com - 01667512701 - mĩ xuân Tân Thành. BRVT  (Ngày 16/02/2013 14:56:33)

Đất cao lanh ( đất sét)
Cũng là lắm đất Cao Lanh
Chú thành tượng phật tôi thành chén, tô.
Thân tôi chịu cảnh xô bồ.
Khi chan cháo loãng khi vô mẻ riềng
Chú thì kẻ nể người kiêng
Yêu ma quỉ quái đều kiềng Chú ra
Khắp nơi đệ tử ngợi ca
Quanh năm lễ ngãi hương hoa lộc đầy.
Còn tôi lạnh tấm thân gầy
Quăng lên quật xuống mẻ trầy thịt da.
Vậy mà người vẫn không tha
Một cơn trút giận tan ra mảnh sành
Bất công thế hỡi cao xanh.
Cùng là lắm đất cao lanh thôi mà.

  Phạm Ngọc Phước - ngocphuoc45@yahoo.com.vn - 0928086068 - Thị Trấn Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định  (Ngày 06/01/2013 16:00:45)


VŨNG TÀU

Vũng Tàu thỏa nỗi ước mơ
Đôi ta bừng tỉnh như vừa chiêm bao
Tình yêu quyện với sóng trào
Say say cảnh đẹp, nao nao cõi lòng
Bãi Sau gió thổi bềnh bồng
Trở về Bãi Trước, nắng hồng khơi xa
Ngắm nhìn tượng Phật Thích Ca
Tâm thì vô lượng, đời là hư không
Qua thăm mảnh đất anh hùng
Nơi đây những khẩu thần công giăng hàng
Giữa vùng đồi núi mênh mang
Bạch Dinh kim cổ, mơ màng trầm tư
Trông lên tượng chúa hiền từ
Giang tay cứu thế bốn mùa gió phơi
Giờ đây muôn dặm trùng khơi
Dàn khoan sừng sững giữa trời vươn cao
Ngày đêm dầu chảy tuôn trào
Dựng xây đất nước mạnh giầu hơn xưa
*
Vũng Tàu thỏa nỗi ước mơ
Đôi ta bừng tỉnh như vừa chiêm bao .

Phạm Ngọc Phước

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 05/01/2013 9:03:37)

EM VÀ ANH*

Tháng năm kỷ niệm mang theo
Giấu trong kí ức những điều…Bình minh ?

Em - anh khuya sớm bóng – hình
Biển xa núi thẳm nặng tình với nhau

Em buồn anh lại càng đau!
Đắng cay chia sẻ bể sâu nước nguồn

Sắt son chung thủy keo sơn
Anh yêu em mãi…sóng cồn biển xa !

Phạm Tự

*họa “Bóng và hình” của Hồ Đình Bắc

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 04/01/2013 20:37:03)


XUÂN QUÊ...?

Biển thơ người cũng mộng mơ
Lời hoa ý nụ ngẩn ngơ đất trời
Một lần giây phút đầy vơi
"Xuân Biển"* xao xuyến lòng người đắm say!

Nghe thầm ngọn gió heo may!
Quê xưa Phú Thọ đong đầy nhớ thương!
Muôn màu rực rỡ ngát hương
Bâng khuâng giọt nắng vấn vương sắc đào...

Tình xưa em đã gửi trao
Xuân về quê biển chênh chao sóng lòng
Xứ người chín nhớ mười mong
Tình quê day dứt...tim hồng xót xa!

Biển chiều sóng hát ngân nga
Hồn thơ thao thức...lệ nhòa...Xuân quê ???
Phạm Tự
*Bài thơ của tác giả Hồng Vân

Các bài khác: