Thứ sáu, 03/05/2024,


Chùm thơ mới của thành viên CLB Lucbatsaigon (23/12/2012) 


Chủ nhiệm Lê Minh Dung

 

ĐÃ TỪNG

Hoang vu úp mặt vào rừng
Khóc cho phận lá đã từng xanh cây

Đã từng trộn lẫn nhau đây
Tìm đâu úp mặt cho gầy tháng năm

Biết em từ thuở chưa rằm
Sóng râm ran sóng
tình thầm thầm yêu

Đã từng...
từng... biết bao nhiêu
Sao em quên phút ta phiêu du mình?

Thôi đành hát khúc trúc xinh...

Lê Minh Dung

 

BAO GIỜ

Bao giờ trở lại “ngày xưa”?
Sống hiếu lễ, chẳng lọc lừa dối nhau
Ân tình, trên dưới, trước sau
Tình Thầy - nghĩa bạn. cùng trau chuốt lời

Bao giờ gặp lại “nguời ơi”?
Hỏi tường tận chuyện đầy vơi cõi lòng.
“Hỏa công”: ai đuổi gió đông?
Để cho lỡ dở một dòng đời xa

Bao giờ em lại “của ta”?
Đam mê ngụp lặn tay ba cuộc tình
Đắng lòng cơm áo mưu sinh
Điếc không sợ súng, sợ mình trắng tay.
..
Phạm Trung Tín

 


MÙA GIÁNG SINH VỀ



Em ơi! Mùa Giáng Sinh về
Từ đồng xanh đến sơn khê rộn ràng
Tiếng chuông thánh thót ngân vang
Bài ca hợp xướng cung đàn ngất ngây

Hồn nghe xao xuyến dâng đầy
Tình yêu ngày ấy trong tay ấm nồng
Bên nhau ấm áp ngày đông
Say trong ngọn nến cháy nồng yêu thương

Cùng nhau bước đến giáo đường
Dư âm “Bài Thánh ca buồn” còn vang
Bao nhiêu kỷ niệm mênh mang
Đêm đông buốt lạnh gió ngàn tái tê

Em ơi! mùa Giáng sinh về
Cho nhau hạnh phúc cơn mê dạt dào.

Kiều Huệ

 

NHỚ LÀNG

Đầu làng trồng một cây đa
Đường làng lát gạch nhà nhà chung tay

Sân làng trai gái mê say
Dân ca, chèo cổ ra tay tích trò

Cuối làng trai gái hẹn hò
Đình làng phật tử chăm lo kinh đèn

Đồng làng lúa tốt thơm sen
Ao làng đàn cá đua chen vẫy vùng

Giếng làng nước mát dùng chung
Đói no chia sẻ dân cùng cười vui

Thương nhau chia ngọt sẻ bùi
Đi xa mãi nhớ nết người làng tôi.

Trương Viết Hùng

 

THÁP ĐÈN
(Tặng các chiến sĩ Hải quân gác đèn biển)

Tháp đèn sừng sững trên cao

Biển đêm sóng cuộn, gió gào mưa giông

Đèn ơi! Bến nước giòng sông

Cũng theo chiến hạm ta cùng xa khơi

Dù ta đi khắp biển trời

Trong tim vẫn có đèn soi dẫn đường.

Lương Sơn

 

 

 

 

MỘNG MƠ

Trời thu xanh thắm mênh mang
Nắng thu dát nhẹ ánh vàng nương dâu

Gió thu hiu hắt về đâu
Trăng thu lãng đãng một mầu tơ vương

Những em môi thắm má hường
Long lanh mắt biếc tóc vương vai mềm

Gót hài nhè nhẹ bước êm
Hồn anh chất ngất ru mềm bờ môi

Dòng thu trong lững lờ trôi
Để ta đắm đuối một thời mộng mơ.

Hà Nhung

 

 

 

GIỌT CHIỀU

Bước sang cái tuổi xế tà
Lá vàng thu úa la đà sóng yêu

Cải ngồng vàng tắm nắng chiều
Bờ đê nghiêng ngả liêu xiêu bóng người

Bán buồn mua chút niềm vui
Chập chờn đêm vắng ngậm ngùi gió mây

Lửa tình nhen nhúm phút giây
Giọt xuân rơi rớt những ngày xa xưa

Chẳng mơ chi những đón đưa
Ngửa lòng mong hứng giọt mưa tình đời

Vòng mi xóa vết đơn côi
Sóng dồi dan díu một thời xuân xanh.

Việt Thắng

 


GIỌT NẮNG CHIA ĐÔI

Tôi còn giọt nắng chia đôi

Nửa chiều lãng đãng nửa người dửng dưng

Mùa trôi năm tháng ngập ngừng

Trái tim giá lạnh theo từng bước ai

Tìm nhau trong tiếng thở dài

Tìm nhau giọt nắng đã phai muôn trùng.

Bùi Đức Ánh

 

 

 

 

CŨNG TỪ…

Chợt đâu ký ức ùa về
Trăng chưa tròn đã tứ bề hương xông
Khi em ngọn lúa mới đòng
Nghe chim thỏ thẻ nghe lòng rộn vui

Chớm xuân nụ kết càng tươi
Vào xuân cánh bướm hổ ngươi vẽ vòng
Xuân qua hạ lại thu đông
Lên xe em đã theo chồng dời quê

Nghiêng chiều sương đụn sơn khê
Nghe chim thỏ thẻ mà tê tái lòng
Ngỡ ngàng rót chén thu không
Một mình uống cạn mênh mông vơi đầy

Hương xưa em đã làm trầy
Bướm xưa trẩy hội còn đây lỡ làng
Sớm chiều mỏi cánh lang thang
Nắng chan mưa dội ngổn ngang tơ lòng

Oằn vai gánh trọn thương mong
Chuông chùa bảng lảng len trong chiều vàng
Đầu non chưa tỏ trăng ngàn
Hoàng hôn sâm sẫm cơ man mỏi mòn

Giọt thương từng giọt lăn tròn
Tận cùng sâu thẳm sắt son tột cùng
Từ trong cõi nhớ muôn trùng
Dõi theo dòng chảy thủy chung trọn bề

Cũng từ ký ức gọi về
Nhắc cho ta nhớ u mê một thời
Vào trong trống rỗng thảnh thơi
Trên cành chim hót hôm mơi nhẹ nhàng


Hoài Nhơn

 


PHƯỢT (Với cái nghèo)

Sáng, xách xe chạy lăng quăng
chưa chi đã thấy bình xăng hết vèo
vài đồng bạc lẻ bèo nhèo
theo đuôi, bám sát phận keo kiết này

sáng, cưỡi xe lượn đó đây
ôm theo cái bụng nuốt đầy hơi thôi
nghe rọt rẹt tiếng ruột sôi
chơi sang kiếm một chút xôi dằn lòng

sáng, bươn xe lạng lòng vòng
có mòn kiếp cũng... "rớt mồng tơi"* mang
cửa chùa, cổng thánh ghé ngang
Phật nhắm mắt, Chúa phũ phàng ngó lơ

đành mơ thì tiếp tục mơ
phượt theo cuộc sống... hớ... hơ... hơ... cười!

Phạm Thị Cúc Vàng

( * nghèo rớt mồng tơi)
 


Nghệ sĩ ngâm thơ Thanh Danh

 

LỤY TÌNH

Muôn năm
Tình
Vẫn là tình

Vẫn
Say câu hát
Sân đình
Đong đưa

Vẫn mang
Hồn nắng
Hồn mưa

Vẫn lăn
Theo vết
Người xưa…
Lụy tình!


Trương Nam Chi

 

Biên tập giới thiệu: Cúc Vàng - Nam Chi

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Haianhyeunhacvietnam - haianh_yeunhacvietnam@yahoo.com.vn - 02403858794 - (NHÀ THUỐC LƯƠNG LẬP Số 103 LÊ LỢI - THÀNH PHỐ BẮC GIANG)  (Ngày 17/02/2013 11:24:43)

Lâu rồi Haianhyeunhacvietnam mới vào trang lucbat.com
Năm mới thấy trang có nhiều thơ mới của các anh các chị thuộc thành viên lucbat.com . thế rồi vào trang của các anh chị trong lucbatsaigon... Haianhyeunhacvietnam ngẫu hứng xin phép Anh LÊ MINH DUNG phổ nhạc tặng Anh bài hát : ĐÃ TỪNG ( để có câu kết của bài hát,Haianhyeunhacvietnam xin phép Anh MINH DUNG lấy câu KHÓC CHO PHẬN LÁ ĐÃ TỪNG XANH CẤY làm câu kết của bài hát... nếu có gì sai mong Anh bỏ quá cho Haianhyeunhacvietnam)

ĐÃ TỪNG
Thơ : Lê Minh Dung
Phổ nhạc,hoà âm,làm clíp và thể hiện : HẢI ANH

Đây là đường NIK bài hát Haianhyeunhacvietnam đăng trong trang nhạc của Haianhyeunhacvietnam bên sannhac.com

http://sannhac.com/mp483131/DA-TUNG-haianhyeunhacvietnam.htm

Chúc Cả nhà lucbat.com nghe vui.
Haianhyeunhacvietnam

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 28/12/2012 16:38:15)

Thăm nhau Lục Bát Sài Gòn
Ngần này chưa thỏa, đang còn thiếu ai?

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/12/2012 14:25:43)

QUA RỒI
(hoạ thơ “Đã từng”của Lê Minh Dung )

Dại hoang năm tháng sống rừng
Non cao đá hiểm trập trùng ngàn cây

Qua rồi tình vẫn còn đây
Hẹn thề non nước đong đầy tháng năm

Vấn vương mơ mộng trăng rằm
Biển tình thao thức
sóng ngầm thầm yêu

Qua rôi...
rồi....được bao nhiêu
Liệu còn nuối tiếc cô liêu phận mình ?

Tang tình hình bóng trúc xinh...
Phạm Tự

Các bài khác: