Thứ sáu, 03/05/2024,


Chùm thơ CLB Lục Bát Lâm Thao Phú Thọ tháng 12-2012. (19/12/2012) 

          Chùm thơ của CLB lục bát Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ tháng 12/2012. gồm các tác giả : Đỗ Đức Năm, Kiều Việt, Nguyễn Quang Thuyết, Nguyễn thị Ánh Thu, Hương Trà My, Lê Trung Ngôn, Đào Ngọc Căn, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Xuân Chu, Nguyễn Bình Ngạn, Trần Quang Nên,

 

NGHE ANH ĐỌC THƠ

 

Ai làm ra những vần thơ

Để tôi, anh đến bây giờ say mê

Tương phùng một buổi chiều quê

Nghe thơ lòng thấy bộn bề xốn xang

Lời thơ có lúc rộn ràng

Có khi sâu lắng mơ màng bâng khuâng

Vần thơ có cánh ai nâng

Nao nao thổn thức nỗi lòng đầy vơi

Tứ thơ câu chữ tuyệt vời

Gieo vào lòng dạ bao người yêu thơ

Tình thơ lúc thực lúc mơ

Lúc như say đắm thẫn thờ chiều nay

Thơ anh để mãi tôi say

Nghe thơ chẳng muốn rời đây mà về…

 

 Đỗ Đức Năm

Email : doducnam44@yahoo.com.vn

 

MƯA NGÂU

 

Gặp nhau trên một chuyến phà

Sông Thơ thương nhớ nhạt nhoà mưa rơi

Nao lòng con sóng - Người ơi !

Đường đời lắm nỗi chơi vơi...dặm dài ...

Biết rằng "không thể "cùng ai

Mà sao mưa vẫn chảy hoài trong tim !

Cô đơn - đành giữ lặng im

Bởi người ấy đã đi tìm nguồn vui

Bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi

Bến sông Thơ vẫn bùi ngùi ...mưa ngâu...!

 

 Kiều Việt

Email : vitkiu@yahoo.com.vn

 

 

Ở SÔNG HỒNG NGHE CÂU QUAN HỌ

 

Dẫu không đội nón quai thao

Không khăn mỏ quạ, yếm đào, bao xanh

Mà câu quan họ đa tình

Làm cho” trầu tính trầu tình” ngẩn ngơ

 

Ơi người của những ngày xưa

“ Không ăn nhận lấy cho vừa lòng nhau”

Lơ thơ nước chảy sông Cầu

Ai làm thắm mãi sắc màu thời gian…?

 

Ai làm cho ánh trăng tàn

Để câu quan họ cứ man mác lòng

Chiều nay ở tận sông Hồng

Nghe câu quan họ bềnh bồng mà say

 

Trầu mời ai đặt tận tay

Để lòng ấm mãi những ngày mai sau

 

 

VỚI MÙA THU

 

Trống trường đánh thức mùa thu

Cánh cò đánh thức lời ru chiều chiều

Đoá hồng đánh thức lời yêu

Vầng trăng đánh thức bao điều xa xăm

 

Trăm năm còn đến vạn năm

Bảng đen - phấn trắng – tri ân lòng thầy

Sách đèn thức mãi lòng say

Mái chèo khua mãi vơi đầy tình sông

 

Con thuyền neo giữa cõi lòng

Câu Kiều ai bắc giữa lòng nhân gian

Mây bay cho gió về ngàn

Tôi ngồi nhặt chiếc lá vàng nhớ thu

 

 Nguyễn Quang Thuyết

 

EM CHỜ

 

Phù sa đục nước nhuộm đào

Hoa gạo đỏ chói trốn vào tháng tư

Anh không đến cũng chẳng thư

Em chờ đỏ mắt vô tư sao đành

Thôi thì duyên phận chẳng thành

Em sang đò khác chờ anh cuối trời

 

Trăm năm là thế người ơi

Biết đâu gặp lại một thời có anh

 

THUYỀN VÀ BIỂN

 

Anh là biển cả anh ơi

Em là thuyền nhỏ nhẹ trôi giữa dòng

Mong đừng sóng cả bão giông

Để thuyền và biển thắm nồng bên nhau

 

Nguyễn Thị Ánh Thu

 

 

HỌC TRÒ VÀ MƯA

( Kỉ niệm những năm kháng chiến chống Mỹ- Trường học phải đi sơ tán )

 

Đùng đùng trời đổ mưa to

Nỗi băn khoăn ướt nơi trò ngồi nghe

Gió lùa chẳng có phên che

Mưa rơi thấm giấy chữ nhoè khó xem

Hết giờ mưa vẫn không êm

Đường về mưa có chừa em ra ngoài ?

 

TIẾC XUÂN

 

Thoắt đà sang tuổi sáu mươi

Tiếc xuân chạnh nhớ tuổi thời mộng mơ

Cái thời con mắt đong đưa

Trai làng thầm ước trao thơ gửi tình

Dẫu rằng chẳng phải trúc xinh

Mà ai đứng mãi bên đình đợi ai

Cái thời hai bím tóc dài

Dáng đi yểu điệu mấy ai không nhìn

Cái thời ta vẫn còn duyên

Gặp ai giữa buổi trăng lên nhớ hoài

Nửa đời bươn trải hôm mai

Gót sen đậ rạn chông gai phong trần

Đôi khi ngồi cứ tần ngần

Tóc xanh ngày ấy ngả dần điểm sương

Hương Trà My

 

CHIẾC DIỀU LÁ

 

Tôi ngồi hóng mát tầng hai

Đón cơn gió thổi rung ngoài ngọn cây

Rời cành lác đác lá bay

Sợi tơ con nhện rung cây buộc diều

Lá vàng mắc cánh vui reo

Lao sao trong gió giữa chiều mùa thu

Nghe trong lá hát vi vu

Không gian mát mẻ lãng du tâm hồn

Nhớ thời xưa tuổi trẻ con

Lá đa dây chuối lon ton thả diều

Giản đơn mà vẫn đáng yêu

Gợi lòng lưu luyến chiếc diều dáng quê...

 

Lê Trung Môn

 

 

ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI TRÊN BIỂN

(Kỉ niệm 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển)

 

Ngàn năm sóng biển dạt dào

Con đường huyền thoại ngàn sao sáng ngời

 “Đoàn tầu không số “ ra khơi

Đảo xa bến lạ, biển trời mênh mông

Đồng bào đồng chí ngóng trông

Tình yêu trời biển nối thông mạch ngầm

Bác trao mật lệnh âm thầm

Kiên trung: Bá Đức, Thanh Trầm, Nguyễn Sơn(*)

Phong ba bão tố không sờn

Thuyền nan đêm tối giặc luôn rập  rình

Đường thần thánh “ Hồ Chí Minh”

Ánh sao chỉ lối, ân tình vạch phương

Cán, Binh, Vũ khí quân lương

Hậu phương lớn gửi tiền phương anh hùng

Bắc Nam vui cuộc tương phùng

Ngàn năm biển biếc trập trùng sóng reo

Khắc ghi lòng dạ sớm chiều

Thềm lục địa, đảo thân yêu giữ gìn

 

Đào Ngọc Căn

 (*)Tên các đồng chí thuyền trưởng )


LẶNG THẦM

                 

Đêm mưa nhỏ những giọt tình

Tiếng mưa gõ, thức bóng hình anh yêu

Em giờ tóc ngả muối tiêu

Nén lòng, em giấu bao điều xót đau

Anh nằm nơi đó đã lâu

Chôn vào lòng đất cả câu hẹn thề

Nhớ ngày giỗ… con về quê

Tâm hương con thắp bốn bề lạnh tanh

Lặng thầm con đọc tên anh

Lặng thầm em nhớ tới anh thủa nào

“Anh đi ” em phải lao đao

“ Anh đi ” em vẫn khát khao đợi chờ

Gửi bao thương nhớ vào thơ

Gưỉ bao lưu luyến đơị chờ ước mong

Em vì con, đã nén lòng

Một mình đau, chịu bão giông - một mình...

Rồi ngày hương khói đến nhanh

Em và con, với tấm hình nhìn nhau...!

 

 Bùi Thị Nhung

Điện Thoại :01226415894   

            

            TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG               

 Bao năm gắn bó với trường

Bao năm để lại tình thương đậm đà

Giờ đây tóc đã sương pha

Vẫn còn lưu luyến bài ca tới trường

Tình quê gắn bó yêu thương

Ta về nơi chốn quê hương dưỡng già

Trống trường thôi thúc tim ta

Bao nhiêu kỷ niệm vẫn là mới nguyên…  

 Nguyễn Xuân Chu

                               Lâm Thao - Phú Thọ                    

            

EM VỀ

   HÁT CHÈO CÙNG ANH

 

Em ơi ! “ Duyên phận phải chiều ”

Chớ như “ Bà Rí ”mang điều chua ngoa

Mình về vui hội làng ta

Thoả thuê “Đố chữ - xin hoa ” cùng người

“ Thuyền ai róc rách” bên ngòi

Để người nhuộm áo cành sòi đợi đây

Anh đi “ Sẻ ván ” cho dày

Bắc cầu cho chắc đón thầy mẹ qua

Em về “ Dệt gấm thêu hoa”

Dệt cho đẹp mối tình ta mặn nồng

“ Trèo lên quán dốc” nửa chừng

Gặp người bán rượu xin đừng có say

“ Hoa thơm” anh đã trao tay

Nhớ khi “ Bắt ốc” nhớ ngày  “Bài sai”

Cậy em “ kim chỉ - vá may”

Vá sao cho kín tháng ngày đợi trông

Đừng như “con sáo sang sông”

Mải vui quên hết… về không nhớ đường

Nào đâu “ Mắc phải nhện vương”

“ Làm dàn” anh đợi “ Năm thương” trọn tình

Dẫu không có “ lưới đương đình”

Thì anh vẫn có em xinh “ Hát trò”

Hay chi “ Dương cung bắn cò”

Ta về cùng bạn chăm lo “ Sơn trà”

Sửa sang “Trồng chuối” sau nhà

“ Trồng bông” đầu bãi “ Trồng cà” cuối sân

Mùa về “ lúa tốt” bội phần

Hát chung câu ghẹo rộn sân - hội làng

 

 Nguyễn Bình Ngạn

Lâm Thao – Phú Thọ

 ĐT 0972 198 326

 

                                           MƯA NGÂU

 

Thương thay chuyện vợ chồng Ngâu

Hàng năm mới được gặp nhau một lần

Chứa chan tình nghĩa ái ân

Lệ rơi sướt mướt mỗi lần gặp nhau

Rầm rề tháng bẩy mưa ngâu

Mỗi lần gặp mỗi lần sầu lệ rơi

Sụt sùi, tê tái, mưa ơi

 Bao nhiêu hạt bấy nhiêu lời thương nhau

 

Trần Quang Nền

  ĐT: 01646256378

 

 

HƯƠNG SEN QUÊ BÁC

 

Đường về sứ Nghệ sáng trong

Hoa sen quê Bác thắm nồng tình quê

Hương sen ngan ngát bốn bề

Sắc sen rực rỡ đường về làng Sen

Sen hồng rực đỏ trái tim

Luỹ tre xanh rợp tiếng chim hót mừng 

Hương thơm lá thắm sắc hồng

Ngàn năm Bác vẫn trong lòng chúng con …

  

ĐẾN VỚI ĐÌNH CHÙA

 

Quê ta Vĩnh Mộ đẹp giầu

Đình chùa tu tạo sắc màu khác xưa

Quản chi ngày nắng đêm mưa

Góp công góp của sớm trưa nhiệt thành

Đình chùa đẹp tựa bức tranh

Để ơn xưa … để trong lành đời sau

Tụng kinh niệm phật khẩn cầu

Tu thân tích đức đẹp giầu … cháu con

Cầu cho đất nước vuông tròn

Dân an Quốc thái mãi còn văn minh

Trở về với cõi tâm linh

Lòng thanh thản lại … thấy mình yêu hơn…

 

Nguyễn Thị Lộc

Lâm Thao - Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3788360

(Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc) 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thi Trà - thitra1942@gmail.com - 01639042258 - hạ long -QUẢNG NINH  (Ngày 11/02/2013 16:33:52)

Xin chúc mừng CLB THƠ huyện Lâm Thao, nơi tôi đã gắn bó 10 năm .Tôi đã đọc chùm thơ của CLB rất hay .Tôi xin gửi tặng CLB bài thơ lục bát MÙA HOA XOAN
Hoa xoan rụng kín đường làng
Vắng ai đêm vắng lại càng vắng thêm
Một mình thả bước trong đêm
Cỏ non mưa bụi ướt mềm lối xưa
Hoa xoan đã sắp cạn mùa
Để ai đứng đợi ngồi chờ nhạt xuân .
15-11-2010








  Ngô Thái - ngothaqibb@gmail.com - 0983181320 - CLB thó Lục bất Lâm Thao-Phú Thọ  (Ngày 22/12/2012 10:18:36)

ĐÁP LỄ:
.
Cám ơn Anh Đỗ Lương Điền
Ghé thăm Lục bát ở miền Trung du
Khói lam vương vít sương mù...
Nương Chè, đồi cọ... gió ru sáo diều...
.
Gói câu lục bát tôi yêu
Gửi người thương nhớ bao điều tâm tư
Trai tài gái đảm có dư
Ngọt câu Xoan – Ghẹo...có từ ngàn xưa
.
Yêu thơ biết mấy cho vừa
Cánh cò chớp nắng... đò đưa mái chèo
Dòng Lô nước chảy trong veo
Vụ mùa tươi tốt, cảnh nghèo lùi xa...
.
Đôi lời ngắn gọn nôm na
Vừa là giới thiệu... vừa là cảm ơn.!

  Hoàng Len  - Lenhoang64@yahoo.com.vn - 0988262013 - CLB luc bát Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 22/12/2012 3:38:01)

LỜI CẢM ƠN
Cảm ơn anh Đỗ Lương Điền
Thơ anh len lỏi vào miền trung du
Anh tìm được những lời ru
Anh tìm được những vần thơ ngọt ngào
Lâm thao em vẫn khát khao
Được về Hà Nội ghé vào thăm anh
Được nghe hơi thở trong lành
Đườc cùng trở lại ngày xanh thủa nào...

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 20/12/2012 22:18:51)

CHÚC MỪNG CLB LỤC BÁT LÂM THAO PHÚ THỌ >XIN ĐƯỢC CHIA SẺ SAU KHI ĐỌC CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN .CHÚC CLB NGÀY CÀNG ĐÔNG ĐẢO VÀ VỮNG MẠNH

GHÉ THĂM LỤC BÁT VÙNG ĐỒI

Ghé thăm lục bát vùng đồi
Nghe thơ anh đọc mọi người say mê
Mưa ngâu dẫu có đổ về
Nao lòng con sóng ,lời thề cùng ai
Bỗng nghe chị Cả , anh Hai
Hát câu quan họ ngân dài bến sông
Lời yêu đánh thức đóa hồng
Con thuyền neo giữa cõi lòng mùa thu
Hoa gạo đỏ chói thàng tư
Thôi đành duyên phận em đi , anh chờ
Mong đừng sóng cả bão to
Để thuyền và biển hồn thơ dạt dào
Nhớ lại buổi học năm nào
Đùng đùng trời đổ mưa rào ,mưa to
Nghĩ đường về thấy mà lo
Thoắt trôi ngày ấy ,bây giờ sáu mươi
Nhớ thời còn trẻ yêu đời
Cánh diều cõng cả bầu trời tuổi thơ
Ngàn năm sóng biển mộng mơ
Con đường huyền thoại bến bờ nào đâu
Lặng thầm nhớ mối tình đầu
Lặng thầm đốt nén hương cầu nguyện anh
Trống trường giục bước chân nhanh
Bao nhiêu kỷ niệm đã thành thiêng liêng
Cũng vì duyên phận không yên
Hương sen quê bác mọi miền về thăm
Quê hương đổi mới hàng năm
Đình chùa tấp nập ngày rằm tâm linh
Lâm thao -Phú thọ quê mình
Ngày càng tươi đẹp dáng hình nước non


Lương Điền Hà nội
(Viết theo ý bài thơ và tiêu đè của các tác giả trong câu lạc bộ)

Các bài khác: