Thứ năm, 02/05/2024,


Chùm thơ tháng 12/2012 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên) (16/12/2012) 
        Trong không khí của những ngày cuối năm .CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) đang chuẩn bị cho việc tổng kết năm cũ, đón năm mới, với tinh thần hồ hởi, phấn khởi  Ban chủ nhiệm CLB đã họp bàn và có kế hoạch phân công tới từng tổ và cá nhân phụ trách cụ thể công việc. CLB cũng đã tổ chức bình bầu những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động. Trung tâm GDTX Hội khoa học- Tâm lý Giáo dục Việt Nam hỗ trợ kinh phí khen thưởng cuối năm. Nhằm mục đích động viên, cổ vũ, khích lệ phong trào của hội viên. Đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoạt động của CLB thêm thuận lợi trong việc phát triển và tổ chức có nền nếp.
        Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng 12 của CLB với quý vị bạn đọc.
 
  
 
 ĐA MANG
 
Đời còn ưu ái hàm răng
Nét cười để nỗi thương thầm lòng ai
Nhấp nhô xương xẩu bờ vai
Em đo bề rộng bề dài tháng năm
Chót tình rau diếp rau răm
Cũng đành rút ruột con tằm nhả tơ
Cuộc đời năm nắng mười mưa
Đá nguyên mầu đá, xám trơ nghĩa đời
Đa mang ấy kiếp con người.
 
Nguyễn Cao
Điện Thoại : 01655050968  
 
NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN
 
Đêm buồn nghe tiếng dế kêu
Ngày dài khắc khoải nhớ nhiều về nhau
Dòng sông lắm khúc nông sâu
Em chờ- tôi đợi nát nhàu năm canh
Khát khao uống ngọn gió lành
Mặc cho sóng đẩy tròng trành thuyền trôi
Giận hờn em chút lên tôi
Đêm về thổn thức đầy vơi căn phòng
Từ lâu lòng đã nhủ lòng
Tôi cùng em lội ngược dòng thời gian.
 
Đỗ Bá Chi
 Điện Thoại: 0979272617 
 
THỢ CẦY 
 
Cánh đồng vừa mới gặt xong
Ruộng trơ cuống rạ chờ mong thợ cầy
Ông trời đang giấc ngủ say
Giật mình nghe tiếng thợ cầy thúc trâu
Lưỡi cầy xé toạc đất sâu
Lật nghiêng gốc rạ phơi mầu nâu non
Nghỉ trâu rít điếu kêu ròn
Khoan thai nhả khói lượn tròn bay cao
Ông trời say khói thuốc lào
Vén mây nói nhỏ "cho tao một mồi" 
 Thợ cầy đội nắng - Khẩy cười !
Đường cầy loang loáng bóng người chao nghiêng.
 
 
Vũ Đình Long
 Điện Thoại: 0915982463
 
  
TẾT CON CÓ VỀ
 
Tết này con có nhớ quê ?
Ba lô xanh khoác vai, về đi con !
Bốn mươi năm cũng đã tròn
Căn nhà, lòng mẹ héo hon vẫn chờ
 
Nhìn con di ảnh ngây thơ
Miệng cười hóm hỉnh giấc mơ tuổi hồng
Chia tay trên quãng đường vòng
 Con rằng : "Chưa hết giặc không trở về" 
 
Bên tai văng vẳng lời thề
Đã tan quân giặc chưa về ơi con ?
Nhà bên tiếng trẻ cười ròn
Âm thầm, lòng mẹ vẫn còn mông lung...
 
Nơi đâu ! góc bể, bìa rừng ?
Cỏ cây, đá sỏi, che từng cơn mưa
Tuổi già ...tiếng gọi dần thưa
Khói nhang, nhờ ngọn gió đưa phía trời...
 
Ngọn đèn trước gió tắt rồi
Mai sau ai nhớ một thời đã qua ?
 
Hương Nguyên
 Điện Thoại: 0913031013
  
  
KHÔNG ĐỀ
 
Lá bùa đã chót mang hong
Nửa tim còn động, nửa lòng lặng im
Nhẹ thì nổi, nặng thì chìm
Hoàng hôn lặn vẫn mải tìm hoàng hôn
 
Nguyễn Văn Thích
 Điện Thoại: 01655050968
 
GẶP CÔ BÁN TRỨNG
 
Mắt huyền, tóc thả bờ vai
Em ngồi bán trứng cho ai bên đường?
Lưng ong, thon thả khiêm nhường
Trứng tròn, trong trắng, dễ thương qúa chừng
Dạ nao nao ! Đến lạ lùng
Muốn đem cả rổ trứng cùng em theo
Đêm về anh có chiêm bao
Tay trong tay sánh bước vào cõi mơ.
 
     Lương Văn Khánh
 Điện Thoại: 0983566935
 
 
 
MỘT CON HẠC GIẤY
 
Một bầy hạc giấy đung  đưa
Thêm con hạc nhỏ cũng vừa buông dây
Người yêu tạo dáng hạc gầy
Cũng cong đôi cánh như day dứt mình
 
Nốt khuyên điểm cạnh mỏ xinh
Tròn vo mắt vẽ ...mo vênh dõi người
Hồn mơ đu với gió giời
Trước ngàn hương sắc thẹn đời...hèn sang
 
Cũng loài chim chốn đại ngàn
Giật mình trước những vô vàn cành cong
Đa đoan vẫn cứ xoay vòng
Bên nhân tình ấy đục- trong...đâu ngờ...
 
Giữa dòng thế thái... vu vơ
                                                                                       Một con hạc giấy... còn mơ gọi bầy!
 
                                                                                        Hoàng Kỷ
                                                                                           Điện Thoại :01663666864 
 
 
XIN NGƯỜI
 
Xin người đừng ném vào tôi
Cái nhìn lúng liếng, chơi vơi cặp mày
 
Xin người đừng lỡ chạm tay
Để tôi lơ lửng mây bay phương nào?
 
Xin đừng hờ hững yếm đào
Gió lay e ấp bồng đào núi đôi
 
Xin người đừng lỡ buông lời
Trúc xinh câu hát người ơi! Đừng về
 
Xin người đừng tặng câu thề
Đến ngày hội ấy có về tìm em?
 
Tay mềm cánh phượng khéo têm
Nhớ em  anh đến tìm…  đêm hội về.
 
 
 
Phùng Văn Ban
 Điện Thoại: 0915243004
  
 
GIAO MÙA
 
Lá xanh chớm ngả sắc vàng
Bóng chiều nghiêng đổ thu sang xẫm trời
Nỗi buồn chạm tiếng mưa rơi
Còn nghe tiếng vạc lẻ loi vọng về
 
Tình quê trĩu nặng hồn quê
Giao mùa gió, nắng cũng se se lòng
 
Nguyễn Lan Phương
 
 
 
TUỔI TÔI
 
Tuổi tôi bán gió heo may
Để mua mái tóc nửa ngày nửa đêm
Tuổi tôi bán nhớ mua quên
Để riêng kỷ niệm mãi bền - ngày xưa
Tuổi tôi bán cả nắng mưa
Để mua trăn trở sớm trưa - nẻo đời
Tuổi tôi bán tiếng nói cười
Lặn vào tâm khảm một thời buồn vui
 
Tôi ngồi bán tới - bán lui
Để mua bao cái ngậm ngùi ... tuổi tôi.
 
Kim Dung
 Điện Thoại: 0433550306
 
  
ĐẦU NĂM ĐI LỄ CHÙA
 
Người ta cầu bạc cầu vàng
Tôi cầu đừng có trái ngang ở đời
Người ta cầu lộc cầu tài
Tôi cầu sức khỏe chẳng ai bằng mình
Người ta cầu phúc gia đình
Tôi cầu ai đó hại mình trời tha
 
Mùa xuân đua nở trăm hoa
Mọi người sống tốt như là anh em.
 
Nguyễn Đình Phiêu
 Điện Thoại: 0972556640 
 
 
 
BỒNG BỀNH
 
Bồng bềnh một chiếc thuyền lan
Đón đưa du khách qua đàng lênh đênh
Dòng sông bến đợi gập ghềnh
Bão giông chao đảo dập dềnh ngả nghiêng
 
Chót yêu một khoảng trời thiêng
Nghĩa chung đâu sợ tình riêng lọc lừa
Mặc cho nắng sớm chiều mưa
Mây hờn gió tủi say xưa mặc lòng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Cuối thu lá rụng, cõi lòng lạnh tanh
Sông sâu uốn khúc xây thành
Bến xưa vẫn đợi thuyền anh cặp bờ.
 
Ngọc Thủy
Điện Thoại: 01652542988
  
 
PHẢI LÒNG
 
Phải lòng mây núi sông hồ
Tôi như người mộng bến mơ gửi tình
Trót đem rau diếp làm đình
Nợ đời tự buộc vào mình như không!
 
Gửi hồn vào chốn mênh mông
Đã lìa ngỏ ý tơ lòng tôi vương
Đêm ngày chín nhớ mười thương
Nhiễu điều lận đận giá gương tìm về.
 
Lương Sơn
 Điện Thoại: 01666538611
 
 
 (Biên tập và giới thiệu : Hương Sinh, Hồ Đình Bắc)
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thij Diem (HY)  (Ngày 24/12/2012 11:27:01)



Xin chào anh Đỗ Lương Điền! Hương Sinh xin phép được thay mặt toàn thể hội viên CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) trân trọng cảm ơn lời động viên, cổ vũ của anh đối với CLB . Trang web lục bát . com có được được một người như anh thật đáng quý . Anh viết khỏe và thơ lại hay , anh luôn quan tâm , động viên đế các t/g trên trang . Mọi người vui thêm nhiều , nhân dịp năm cũ gần qua , năm mới đến gần. HS xin chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công .

  Đỗlương Điền  - luongdien20123@yahoo.com  - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL hà nội   (Ngày 23/12/2012 9:06:42)

Xin chào tất cả hội viên CLB thơ Lục bát Đoàn thị Điểm .Quý CLB đã cho bạn đọc chùm thơ hay .Chúc CLB ngày càng có nhiều thơ hay để bạn đọc thưởng thức .Chúc chủ nhiệm lãnh đạo CLB có nhiều tác phẩm ..Chúc cho ngôi nhà lục bát càng giầu thi ca .Xin được chia sẻ cùng hội viên .

NGÔI NHÀ LỤC BAT

Lục bát không có tháng mùa
Quanh năm lục bát khoe đua sắc mầu
Lục bát như một con tầu
Từ Nam ra Bắc đâu đâu cũng dừng
Vựợt ra biên giới hòa cùng
Năm châu bè bạn vui mừng tham gia
Lục bát là bản tình ca
Chia bùi sẻ ngọt gần xa kết đoàn
Lục bát ngày một vẹn toàn
Ngôi nhà lục bát vừa sang vừa giầu
Lục bát dến khắp toàn cầu
Đầy lòng nhân ái nối câu , kết vần

Lương Điền .Hà nội

Các bài khác: