Thứ bảy, 04/05/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB Thơ Nhà Giáo Hải Phòng (07/12/2012) 
CLB Thơ Nhà giáo Hải Phòng thành lập ngày 27-10-2007, là thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hội Cựu giáo chức Thành phố Hải Phòng. Lần đầu tiên ngành GD&ĐT Hải Phòng có một tổ chức các nhà giáo làm thơ.
          Với hơn 30 “Hội viên sáng lập” sau 5 năm hoạt động, số HV CLB đã vượt con số 60 hội viên, không chỉ ở nội thành mà còn mở rộng tới Kiến An, Kiến Thụy, Tiên lãng, An Lão, Thủy Nguyên…
        
       
        Tham gia và làm nòng cốt cho sự phát triển chất lượng thơ CLB Thơ Nhà giáo Hải Phòng có các hội viên Hội Nhà văn Việt nam, Hội Nhà văn Hải Phòng, Hội Nhạc sỹ Hải Phòng, Hội Văn Nghệ dân gian Hải Phòng và các hội viên là nhà giáo nghỉ hưu, đương chức đã vượt lên chính mình để có những bài thơ tâm đắc trong sinh hoạt và giao lưu thơ.
       Với 3 tập thơ“ Thơ Nhà giáo Hải Phòng” và 3 tập san“Bản tin Tiếng trống trường”đã chọn lọc và giới thiệu với bạn đọc Hải Phòng và cả nước những bài thơ hay, hé lộ nhiều khả năng nghiên cứu, phê bình, cảm nhận, giới thiệu về thơ của một số hội viên.
         BBT Lục Bát Việt Nam biên tập và giới thiệu chùm thơ Lucbat của CLB Thơ Nhà giáo Hải Phòng gồm các tác giả: Hồ Anh Tuấn, Vương Bảo, Thái Hà, Ngô Cẩn, Phạm Quang Chu, Trần Thị Kim Cúc, Phạm Công Đoàn, Phạm Thị Đức Hạnh, Đỗ Thị Hồng, Lương Huy, Hoàng Kiểm, Lê Thị Thanh Xuân, Trần Văn Nên, Hoàng Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thanh.
 
Nguyên CT Hội Liên Hiệp VHNT Hải Phòng, HV Hội Nhà Văn Việt Nam và Hải Phòng 
 
TRƯỢT CHÂN Ở ĐẤT LAM KINH
 
 Trượt chân ở đất Lam Kinh
Em nghe đất nói với mình điều chi
Dẫu hội ngộ sẽ chia ly
 Bàn chân lưu chút tình si giữa rừng
 Em đến để đất rưng rưng
 Lam Sơn níu bước ngập ngừng nhớ thương
 Nơi xưa giông bão chiến trường
Thanh gươm cùng với phi thường trái tim
Em tìm gì giữa lặng im
Bao nhiêu kỳ tích, nổi chìm xa xăm
Gửi vào huyền thoại ngàn năm
Một dấu chân, một mảnh trăng giữa rừng.
 
Hồ Anh Tuấn
4/155 Láng Bè, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0913065379
 
 
 
TÍM HOA MUỐNG BIỂN
 
Chỉ là mới đến Vũng Tàu
Thế mà đã phải lòng nhau mất rồi
Con đường phố Biển quanh tôi
 Gió reo nhè nhẹ, sóng dồi êm êm
Tím hoa muống biển mà em
Cáp treo bãi trước ngược lên tím trời
Một vùng non nước xinh tươi
Cánh buồm duyên dáng xa khơi trập trùng
 
Đây là núi lớn trẻ trung
Kia là núi nhỏ cũng trong mạch nguồn
Chúa Giê Su tượng tay vươn
Mở lòng muốn đón bốn phương đất trời
Đẹp thay phố biển trong tôi
 Hẹn ngày rồi sẽ lại nơi mong chờ
 
         Vương Bảo
P. Thành Tô, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại: 0932297399.
 
 
TRĂNG VÀ MẸ
 
 Mỗi mùa trăng khuyết trăng đầy
Cùng cha giữ lấy đất này con ơi
Từng cơn gió lạnh buốt trời
 Đêm đêm tâm mẹ theo nơi chiến trường
Bên cha, đi khắp nẻo đường
Tung hoành ngang dọc ngàn phương dạn dày
Con đi đã bấy nhiêu ngày
Vết nhăn má mẹ đã thay đổi nhiều
Đêm dài gió lạnh xiêu viêu
Gặp trăng mẹ hỏi nhiều điều về con?
Trăng gầy vỡ vụn mỏi mòn
Mẹ tìm, mẹ ghép trăng tròn - đón con.
 
Thái Hà
973 T.N.T, Cẩn Sơn, Kiến An,HP
Điện thoại: 01249034630
 
GẶP NHAU QUA ĐIỆN THOẠI
(Tặng em Nguyễn Lê Tuyết học sinh cũ)
 
Chiều đông lất phất mưa rơi
Có người gọi điện làm tôi bất ngờ
Thực mà cứ tưởng như mơ
Tôi về hưu tính đến giờ mười năm
Sáng trong quá khứ trăng rằm
Đã thầm khép lại mười năm nay rồi
Ngỡ rằng đời đã quên tôi
Nghe lời tha thiết ”Thày ơi” nghẹ ngào
Lòng tôi bỗng thấy nôn nao
Em còn nhớ cả năm nào học tôi
Mực ngời kỷ niệm thắm tươi
Sa Pa hồi ấy tuyết rơi trắng trời
Bát cơm độn sắn vẫn cười
Bốn mươi năm vẫn bồi hồi chẳng quên
Bây giờ mới lại gặp em
Mưa vừa tạnh, nắng bừng lên kia rồi.
 
Ngô Cẩn
238 Cát Dài,Hải Phòng
Điện thoại: 0313511035
 
 
 
ÁO DÀI
 
Ai làm ra cái áo dài
Để ai duyên dáng để ai dịu dàng
Để ai thổn thức mơ màng
Để ai xao xuyến ngỡ ngàng vì ai
Giá đừng có cái áo dài
Thì ai cũng chẳng vì ai thẫn thờ
Chập chờn ẩn hiện trong mơ
Bâng khuâng lại nhớ ngẩn ngơ áo dài
 
Phạm Quang Chu
1/50 ngõ 384 Lạch Tray, Hải Phòng
Điện thoại: 0313731110
 
 
MỘT THỜI
 
 Một thời bụi phấn bay bay
Rơi trên mái tóc của thày bạc thêm
Một thời soạn chấm bài đêm
Miệt mài như thể bỏ quên cuộc đời
Tay cầm giáo án một thời
Chia tay bao lớp bao đời học sinh
Nghề thày đất nước tôn vinh
Dạy người, dậy cả nhân tình sáng trong
Cả đời thày chỉ ước mong
Dạy trò có ích, một lòng thẳng ngay
Một thời nhớ bụi phấn bay
Sân trường áo trăng đắm say…một thời
 
Trần Thị Kim Cúc
123 lô 5 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0987339628
 
 THÀY TÔI
 
Thày tôi đức độ chân phương
Cả đời gắn bó mái trường thân quen
Trò ngoan khuyến khích thày khen
Chưa ngoan dạy bảo thày kèm sát sao
Cả lớp thày thấy tự hào
Cánh chim bay bổng đi vào muôn phương
Lên rừng, xuống biển, chiến trường
Đồng quê, doanh nghiệp, giảng đường…gần xa
Nay thày tuổi đã luống già
Học trò thày cũng lên bà, lên ông
Cùng nhau xum họp vui chung
Mái đàu trắng bạc hòa cùng hoa râm
Chúng em gìn giữ chữ tâm
Các thày mãi mãi là vầng răng soi
 
Phạm Công Đoàn
20 lô 18 Lê Hồng Phong, Hải Phòng
Điện thoại: 0943891668
 
 
VỀ THĂM NHÀ BÁC
 
Phượng hồng vang tiếng ve ngân
Con về quê Bác ngàn lần nhớ thương
Ngôi nhà sao quá khiêm nhường
Giường tre mộc mạc còn vương bóng Người
Võng gai thơm tiếng à ơi
Đậm câu ví dặm ru Người lớn khôn
Quê nghèo nuôi trí kiên cường
Tỏa ngời ánh sáng con đường Bác đi
Bâng khuâng lệ ngấn tràn mi
Lòng con nhớ lắm những gì Bác trao
Tầm cao…sao sáng…trời cao.
Kim Liên mảnh đất thấm bao nghĩa tình
Sông Lam đọng nắng bình minh
                            Ngày 08-4-2012
 
Phạm Thị Đức Hạnh
30 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, hải Phòng
Điện thoại:0313751414
 
 
ĐÊM NHA TRANG
 
Trăng rằm tròn vạnh trên đầu
Trăng in mặt biển, rạng ngời lung linh
Đêm nay chỉ có một mình
Đứng ngồi ngắm biển, tâm tình buồn sao
Gió biển thiếu vị ngọt ngào
Mặn nồng nỗi nhớ cồn cào trong tôi
Đêm trăng biển thật tuyệt vời
Hòn Chồng, Hòn Vợ vẫn ngồi bên nhau
Mình tôi nào có ai đâu
Tâm sự với gió đôi câu đỡ buồn
Gió ơi liệu gió hiểu không
Đôi chút ngoài vợ ngoài chồng có sao
Bồi hồi ngắm biển mãi nào
Để cho nỗi nhớ cồn cào vơi đi
Phút xao lòng có mấy khi
Với mối tình đã chia ly lâu rồi
Đêm Nha Trang tôi nhớ người
Nhờ gió chuyển hộ đôi lời đến ai
 
Đỗ Thị Hồng
36/17 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 0313941498
 
 
 
NGHE CÂU QUAN HỌ
 
Ai xui em hóa vào tôi
Cho đất kia biến thành trời mênh mông
Ai xui em biếc đến cùng
Cho sông, cho núi thành trùng biển khơi
Ai xui em xuống giữa đời
Để thêm thao thức cho người trần gian
Để cho câu lục ngổn ngang
Ngẩn ngơ câu bát, đôi hàng chửa xong
Ai xui hóa cá biển đông
Thung thăng tôi lại ở trong em hoài
Ai xui sải cánh đo trời
Thênh thang tôi lại ở hoài trong em
Những mong sóng lặng, đất hiền
Nghe câu quan họ, yêu thêm nét cười
Để ta mãi mãi , em ơi
Với câu lục bát, với lời đắm say…
 
Lương Huy
29 tầng 3/A1 C/C Thái Phiên Hải Phòng
Điện thoại: 0313564889
 
BIỂN MINH CHÂU
 
Thuyền tình cập bến Minh Châu
Tôi về gội mối tình đầu năm xưa
Không hò hẹn, không đón đưa
Em như ngày trẻ, tôi chưa thể già
Biển chiều còn mộng đảo xa
Câu thơ vẫn tím như là áo em
Đất trời mưa lạ, nắng quen
Trăng hoang đổ xuống mắt em ngày nào
Đã đành duyên thấp, phận cao
Tôi mang biển biếc ướp vào hồn xanh.
 
Hoàng Kiểm
2 tổ 39 Vân Đẩu, Kiến An, HP
Điện thoại: 0313878153
 
NHỚ QUÊ
(Tặng quê cũ Kiến An)
 
Quà quê chiếc bánh đa vừng
Tuổi thơ ngóng mẹ đã từng…ai ơi.
Chăn trâu, cắt cỏ một thời
Đuổi chim bắt bướm quãng đời ta yêu
Nhớ sao nhớ thế những chiều
Thả hồn theo tiếng sáo diều quê hương
Hoàng hôn chút nắng nhẹ vương
Cưỡi trâu đủng đỉnh qua đường- tắm sông
Đứa nào đứa ấy tồng ngồng
Cùng nhau lặn ngụp mà không…buồn cười
Lớn lên tỏa bốn phương trời
Giật mình lại nhớ cái thời tắm suông
Tầm xuân giấu một “câu thương”
Để cho “ai ấy” vấn vương đến giờ
Người đi tháng đợi năm chờ
Tầm xuân thuở ấy bây giờ vẫn không…
 
Lê Thị Thanh Xuân
135 tổ 1, Thị Trấn An Sương, Hải Phòng
Điện thoại:0912454042
 
 
CHIỀU HUẾ
 
Ráng chiều nhuộm tím dòng Hương
Thuyền em một lá chẳng vương bến bờ
Suốt đời sống với mộng mơ
Đồi thông soi bóng thẫn thờ dõi trông
Nước sông kia mãi còn trong
Đáy sông mới biết đục lòng em ơi
Dòng đời cứ mải miết trôi
 Cuốn theo muôn vạn kiếp người, xác hoa
 
Trần Văn Nên
Đa Phúc, Q. Dương Kinh, HP
Điện thoại: 01694608522
 
NGẬP NGỪNG
 
Anh như con sóng cuối sông
Ngập ngừng trước biển mênh mông dạt dào
Em là dòng suối ngọt ngào
Ngập ngừng mang lá…thả vào lòng sông
Anh như tia nắng cuối đông
Bâng khuâng trước những nụ hồng đầu xuân
Em là ánh trăng thượng tuần
Ngẩn ngơ bên chậu cúc tần sớm mai
Gió đưa thoang thoảng hương nhài
Bóng ai thấp thoáng…để ai ngập ngừng.
 
Hoàng Thanh Tâm
200Vawn Cao , Ngô Quyền, HP
Điện thoại: 0904644848
 
 
CÔ GIÁO LÀNG CHÀI
                                                       
Bồng bềnh con sóng biển khơi
Em gieo con chữ dưới trời mưa bay
Bàn tay em nắm bàn tay
Uốn từng nét chữ cho ngay thẳng hàng
 
Ngoài khoang bao hạt nắng vàng
Rơi trên giáo án từng trang nghĩa tình
Biển lung linh, nắng lung linh
Đảo Phú Long đó có hình bóng em
 
Trăng khuya soi bóng mạn thuyền
Em cùng bển thức đêm đêm chấm bài
Thương trò trong xóm làng chài
Ra khơi vào lộng miệt mài sớm trưa
 
Thương ai cõng nắng bồng mưa
Cùng đàn em nhỏ say sưa học hành
Biển nâng giọt nắng vàng hanh
Em ươm hạt giống tươi xanh cho đời.
 
Nguyễn Thị Thanh
36 Dư hàng,Lê Chân, HP
Điện thoại: 0313516888
 
(Biên Tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 06/01/2013 19:33:09)

NHỚ EM...

Nhớ em cô giáo Hải Phòng
Ra thăm bến cảng phải lòng tình thơ
Chia tay xao xuyến mộng mơ
Biển xa núi thẳm bao giờ gặp nhau ?

Tình người nghĩa cả biển sâu
Vấn vương giây phút ban đầu em trao
Lời hoa ý nụ ngọt ngào
Nụ cười ánh mắt thấm vào bờ tim!

Ước gì mình có cánh chim
Mai ngày...ta sẽ đi tìm bến xưa...
Thương em đi sớm về trưa
Gieo mầm hạnh phúc sớm trưa đong đầy !

Thầm nghe biển hát chiều nay
Rưng rưng nỗi nhớ... đắm say Hải Phòng !!!
Phạm Tự

  phùng Thị Nhu - phungthinhu@gmail.com - 01275849809 - Thành An ,Thạch Thành,Thanh Hóa  (Ngày 15/12/2012 11:00:38)

Kính chào hội thơ hội CGC Hải Phòng .xin được chia sẻ với hội :
ĐỜI GIÁO VIÊN
Rộn ràng tiếng trẻ âm vang
Sân trường nắng ấm phượng bàng xanh tươi
Ba mốt năm tưởng mới thôi
Sắp xa rồi đó một đời giáo viên
Giáo án ,phấn trắng ,bảng đen
Bạn bè đồng chí sách đèn hôm nay
Thời gian còn mấy nữ ai?
Mà buồn vui cứ nhuộm phai trong lòng
Xa trường ai cũng ước mong
Thắm tình đồng chí mặn nồng thiết tha.
xin chúc hội thơ vui ,khỏe nhiều cảm xúc cho thơ

Các bài khác: