Thứ bảy, 04/05/2024,


CLB Thơ VN quận Hai Bà Trưng - Hà Nội tổ chức gặp mặt cuối năm (02/12/2012) 
CLB Thơ VN Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội vừa tổ chức buổi gặp mặt cuối năm tại Lục Bát Quán. Mặc dù trời Hà Nội đang mưa lạnh, nhưng gần 40 hội viên và các đại biểu đến từ các CLB Thơ trong thành phố của Thủ đô đã về tham dự và chia vui. Với sự chủ trì, kiêm MC của Chủ nhiệm Lê Hữu Bình, các thành viên tham dự đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm những buổi sinh hoạt thơ trong một năm qua và đọc cho nhau nghe những sáng tác mới nhất của mình.
Xin được gửi tới bạn đọc gần xa một chùm thơ chọn lọc của các thành viên và chùm ảnh dưới đây.
 
 

HẠT CÁT PHÙ DU


Vòng tình chữa một chữa yêu
Cánh buồm tình ái phiêu diêu góc trời
Mải tìm con sóng đánh rơi
Thủy triều muôn thưở nói lời hư không.
Phù sa nặng một dòng sông
Sụt sùi bên lờ bên không bên bồi
Thượng nguồn xa quá mất rồi
Kíp mình hạt cát một đời phù du

Nguyễn Minh Hiền


GIỌNG EM

 

Giong em như suối trong veo
Mềm như giải lụa bay theo gió chiều
Vút cao như tiếng sáo diều
Ngân nga như kể bao điều mộng mơ.
Lời em hòa nhịp đường tơ
Du dương bay bổng bao giờ anh quên
Em ơi, hãy hát nữa lên
Để dư âm mãi vang bền trong anh

Xuân Cường


KHAI ẤN

 

Ta đi lượm lặt thế gian
Nhân sinh mua bán gian nan chữ tình
Cây bút trở dạ, đau mình
Để ra con chữ lung linh với đời
Không đọc sách, không thành người
Thời gian ấp ủ gạn lời suy tư
Ngọn đèn sáng, chút dầu dư
Ngàn năm gió vẫn thổi từ chân mây
Hồn con chữ nghĩa cao dầy
Con tim khai ấn lòng đầy nhân văn

Lê Xuân Trà


DUYÊN THƠ


Gặp nhau nơi quán thơ tình
Duyên thơ giam mãi chúng mình bên nhau
Thời gian nhuốm bạc mái đầu
Mà câu thơ vẫn chưa màu hoa râm.

CỎ MAY

 

Thu xưa lại gọi ta về
Bờ đê cong gió bốn bề heo may
Bao năm gặp lại chốn này
Áo em kìa, lại găm đầy cỏ may./.

Lê Dũng


MẸ QUÊ

Nắng tàn thu cạn, lá rơi
Mẹ già chiều xuống lại ngồi nhớ con
Chổi cau lá rụng, mẹ gom
Nhớ thương dồn lại con còn đi xa.
 
Có hay đâu mỗi chiều tà
Vườn xưa xơ xác cỏ hoa, mẹ chờ
Tay run chân yếu mắt mờ
Mẹ ơi... bỗng tiếng trẻ thơ vọng về.
 
Ngỡ con đã trở về quê
Giật mình mẹ gọi... Bên hè trống không

Bành Phương Lan


ANH HÃY QUÊN ĐI


Thôi anh, quên hết đắng cay
Buồn vui chia sẻ những ngày bên nhau
Quên đi những chuyện không đâu
Nắm tay dạo phố nỗi sầu dần quên
Em đây luôn ở cạnh bên
Đôi ta mãi mãi vững bền lòng son

Hồng Vân


  


 
 

Lê Hữu Bình (biên soạn và giới thiệu)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: