Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 10 (23/11/2012) 

Tác giả: Nguyễn Thường Kham
ĐT: 0905. 864.036
Email: thuongkham_htt@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Trường THCS Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định



BÁC HỒ TRONG TÔI
 
Tuổi thơ chắp vá học trò
Sáo diều mộng mị, cánh cò chiêm bao
Chập chờn giấc ngủ xanh xao
Vắng thưa cổ tích, nghẹn ngào lời ru.
Cỏ cây bầm vết đạn thù
Tả tơi nhà cửa, mịt mù làng quê…
Hầm sâu mẹ kể con nghe
Bác như ông Bụt hiện về trong mơ
Niềm tin thắm đỏ tuổi thơ
Mong ngày thống nhất, mong giờ Bác thăm.
Nhưng rồi chim cá bặt tăm
Nhưng rồi biền biệt xa xăm tháng ngày
Một chiều tháng Chín mưa bay
Một chiều tháng Chín lung lay đất trời…
Bao nhiêu nước mắt trên đời
Mẹ tôi gom hết vào lời hát ru
Tôi buồn hơn cả mùa thu
Trách hờn cổ tích, giận thù trăng sao…
Và rồi… trên mọi khát khao
Miền Nam giải phóng vui nào vui hơn!
Niềm vui cao ngất Trường Sơn
Niềm vui dào dạt đại dương sóng bừng…
Niềm vui trời đất rưng rưng
Lòng con thương Bác vô cùng… Bác ơi!
Cờ sao sáng rực đất trời
Lòng con thổn thức… nhớ lời Bác mong...
Ngày nào Bác hứa vô thăm
Mà giờ Bác đã trăm năm vĩnh hằng
Một ngày con đến thăm Lăng
Bác thanh thản giữa ánh trăng dịu hiền
Nghẹn ngào giây phút thiêng liêng
Lòng con mơ ước phép tiên nhiệm mầu.
Dẫu không vực thẳm sông sâu
Những ngày bao cấp dãi dầu áo cơm
Dặn lòng đói sạch, rách thơm
Nghĩ thương về Bác – tin hơn cuộc đời.
Lặng yên như ánh mặt trời
Soi gương đời Bác quên lời thị phi…
Soi gương đời Bác con đi
Đã từng bão tố sợ gì gió lay
Giờ vui cuộc sống hôm nay
Kinh tế hội nhập – từng ngày tiến lên.
Qua thời ăn chắc, mặc bền
Nhiều người đổi phận đã quên khổ nghèo
Đã quên một thuở gieo neo
Đã quên tình nghĩa… để theo “mộng vàng”!
Nào ai tột đỉnh vinh quang
Nào ai áo mũ xênh xang với đời
Nào ai nhà hộp, xe hơi
Nào ai ngoảnh mặt, nuốt lời sắt son…
Sông chưa cạn, núi chưa mòn
Còn trong trời đất vẫn còn nhiễu nhương?
Dẫu chưa “nước mắt soi gương”
Càng trông thế sự, càng thương Bác Hồ!
Thương Người đi dép cao su
Thương Người yên ngựa chiến khu dặm ngàn…
Thương người muôn nẻo giang san
Vì dân, vì nước chẳng màn lợi riêng…
Lòng con đôi lúc chung chiêng
Bác là bến đậu khi thuyền bão giông
Đời con từ lạch đến sông
Dù bao bồi, lỡ vẫn không muộn phiền…
Bác là Bến đậu thiêng liêng
Bác là bến đậu bình yên vĩnh hằng!
 
N.T.K
 
 
 
Tác giả: Phùng Thị Nhu
ĐT: 01275.849.809
Email: phungthinhu@gmail.com
Địa chỉ: Thành An, Thạch Thành, Thanh Hóa.
 
 
1- VỀ ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

Con về đất tổ Hùng Vương
Lòng đầy cảm xúc nhớ thương cội nguồn...
Vua Hùng dựng nước Văn Lang
Còn nguyên dấu ấn ngàn năm chẳng mờ.
Đây là nơi mẹ Âu Cơ
Sinh ra trăm trứng... bây giờ là con...
Con là con cháu Lạc Hồng
Về đây uống nước nhớ nguồn tổ tiên
Giữa trời đất giữa rừng thiêng
Con xin nguyện xứng con Tiên cháu Rồng.
Việt Nam dân tộc anh hùng
Viết trang lịch sử bắt nguồn từ đây
Dù ai đi ngược về xuôi
Đi đâu cũng nhớ về đây "CỘI NGUỒN”.
 
 
                                           
 
2- VỀ LAM KINH

Hôm nay đến đất Lam Kinh
Bàng hoàng thấy cảnh Thần Tiên giữa đời
Nơi đây cây ổi biết cười
Nơi đây là cả đất trời Vua Lê
Rừng Lim cành lá xum xuê
Lăng, bia đây đó lời thề trăm năm
Bình Ngô Đại Cáo âm vang
Lam Kinh dấy nghĩa ngàn năm anh hùng.
 


 
 
3- BÓNG HÌNH TUỔI THƠ

Con vào Bến Thuỷ thành Vinh
Vào thăm mảnh đất Kim Liên quuê Người
Nơi đây Bác đã chào đời
Tuổi thơ của Bác một thời nhớ nhung
Chăn trâu thổi sáo núi Chung
Cánh diều Bác thả gió tung lên trời
Hàng rào dâm bụt xanh tươi
Nhà tranh võng cói mãi thời khắc nghi
Bóng hình Bác lúc ra đi
Tìm đường cứu nước sá gì tuổi xuân
Ngàn năm đến đất Kim Liên
Bâng khuâng nhớ Bác bóng hình tuổi thơ.
 
P.T.N
 
 
 
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ
ĐT: 0904258465
Email: thuytho66thaiphien@gmail.com
Địa chỉ: Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du
Khối 11 Bến Thủy Vinh Nghệ An
 
 
 
NHỮNG NGƯỜI BỚI RÁC ĐÊM
 
Vén sương cho đặc nỗi niềm
Khét khê bát gạo đồng tiền hiếm hoi
Vần đêm vịn ánh đèn soi
                                    Lũi lầm bên rác ngỡ vơi ngậm ngùi
                                    Mồ hôi trộn với đắng bùi
                                    Ngỡ lắng thơm thảo lại vùi ngọt cay
                                    Bơi trong rác còn rủi may
                                    Ngỡ đêm kiệt sức để ngày thảnh thơi
                                    Vén mây cho rõ ánh trời   
                                    Sao mai thì tỏ mặt người nhọ nhem
                                    Cố nhường nhịn không bon chen
                                    Rác còn phân định nỗi niềm ai chia
                                    Bao nhiêu xe rác đổ về
                                    Bấy nhiêu đêm trắng bộn bề cào bươi
                                    Rác nuôi sống những kiếp người
                                    Chân đêm trĩu nặng chân đời nhẹ thêm
Manh áo cộc vạt sương mềm
                                    Đêm nhân hậu đêm nỗi niềm từ tâm
                                    Cạn đêm mi mắt nhíu thầm
                                    Lại mong cơm áo nhú mầm... ban mai...
 
N.T.T
 
 
 
Tác giả: Lê văn Túc
ĐT: 0949.137.783
Email: duc1978halai@gmail.com
Thôn 5 - Hà Lai - Hà Trung -Thanh hóa
 
 
1- THĂM LĂNG BÁC
                           
Mãi còn đó sáng Tháng Năm
Cho con lại được về thăm Bác Hồ
Ba Đình đỏ thắm sắc cờ
Trọn niềm vui, thỏa ước mơ bên Người!
 
 
 
                                
2- NỤ CƯỜI ĐỨC DI LẶC
                          
An lành, khoáng đạt, bao dung
Nụ cười Đức Phật mở lòng từ bi
Đời còn những nỗi sầu bi
Người còn cứu hộ, độ trì nơi nơi
Chắp tay ước nguyện một lời
Cho ngày mai được yên vui mọi nhà!
 
                                  
3- ĐÌNH LÀNG TÔI
                         
Đình làng tôi, làng Mậu Yên
Năm gian ngói đỏ dựng trên đất lành
Xa xa dãy núi Trung Trinh
Như đàn hạc xám nghiêng mình chầu sang
Mái đình là mảnh hồn làng
Chở che đùm bọc mênh mang ân tình.
Những năm gian khổ chiến tranh
Đình là trụ sở ủy ban xã nhà
Trải bao gió táp mưa xa
Mười phần còn lại chỉ ba bốn phần.
Từ ngày đất nước vào xuân
Lòng Dân, ý Đảng mười phân vẹn mười
Cháu con góp của góp người
Cùng nhau chung sức ta thời sửa sang
Làm cho to đẹp đàng hoàng
Làm cho sống lại khang trang ngôi đình
Làm cho văn hóa tâm linh
Trở thành nét đẹp văn minh đời thường
Hôm nay con cháu bốn phương
Trở về lễ hội khai trương đình làng.
Cùng nhau ta thắp nén hương
Hồn quê ấm áp tình thương mọi nhà.
 
L.V.T
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Dũng - luocthanhls@gmail.com - 0974849054 - thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa  (Ngày 15/12/2012 11:21:07)

An toàn giao thông
Đi đường trông trước nhìn sau
Cẩn thận không có nỗi đau khó lường
Đi bộ đi lên lề đường
Đi xe đừng có vẫn vương điều gì
Hơi bia hơi rươu bỏ đi
chạy nhanh chạy ẩu anh thì chánh xa
Giao thông luật lệ đề ra
chấp hành nghiêm chỉnh là ta an toàn

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - An Lễ-Đông Mỹ-tpThái Bình-Thái Bình  (Ngày 26/11/2012 8:00:12)

CHÙM THƠ DỰ THI:


HÌNH DÁNG VIỆT NAM

Việt Nam hình tựa dáng rồng
Đầu trên đất Bắc đuôi vòng trời Nam
Hạ Long rồng nhả ngọc vàng
Trường Sa,Hoàng đảo thênh thang bầu trời
Là chân rồng giữ biễn khơi
Ngàn năm đứng vững giữa trời Á Đông.

LẠC QUÊ CHÚT RỒI

Mình ra thành phố ít ngày
Nay về đã có đôi mày xăm đen
Xem ra chẳng kém chị em
Cũng đường cũng nét hòa xen vơí đời
Tỉnh thành pha trộn lẫn rồi
Vợ tôi đã có dáng người khác quê
Mày xăm đen quá đen ghê
Sao em không thấy lạc quê chút rồi
Bao năm chẳng thấu tính tôi
Thâm tâm tôi thích nét người chân quê.

CHƠI THƠ

Chơi thơ là một mốt chơi
Gom bầu vũ trụ vài lời cỏn con
Theo trăng đi khắp nước non
Chơi vơi lưng núi chon von đầu gềnh
cuộc đời bay bổng nhẹ tênh
Buồn nên nỗi nhớ đau thành niềm vui
***
Lòng ta gửi trọn thơ rồi
Cứ như cái thuở thiếu thời đương yêu
Thổi hồn vào đá, đá xiêu
Thả tình vào biển nước triều đón dâng

EM YÊU

Em như con kiến tha mồi
Như con ong lượn giữa trời tìm hoa
Vốn em thùy mị hiền hòa
Mà nay như thể “ Ai Gia” trong rèm
Đa nghi cộng với lòng ghen
Muốn anh thành kẻ yếu hèn hay sao
Hãy mau tỉnh lại đi nào
Ngước nhìn nhấp nháy muôn sao trên trời
Trải lòng sống rộng với đời
Đa nghi ghen ghét làm người nhỏ đi
 

Các bài khác: