Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 9 (16/11/2012) 

Tác giả Nguyễn Phi Diếu (84 tuổi)
ĐT: 0643.818.817
Email: phidieuvungtau@yahoo.com.vn

Địa chỉ: 286/17 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu

  
 
1- DÁNG ĐỨNG
 
Đất cằn lá cỏ vẫn tươi
Vẫn màu xanh biếc da trời về Thu
Nuôi bò mộng, quấn chân thù...
Áo xanh cỏ úa chiến khu quân về
Nước non nặng một lời thề
Cỏ ngăn nước lũ giữ đê giúp làng
Những đồng cỏ mượt mênh mang
Trẻ vui tuổi trẻ, già sang tuổi già
Ngửa mình liếp cỏ quê nhà
Giấc mơ hạnh phúc bao la tình đời
Việt Nam - Đất nước - Con người...
Núi sông liền dải, biển trời liền duyên
Ước con như vạt cỏ hiền
Gió, mưa, nắng, bão cũng kiên trì... đời.
Bám thân dưỡng đất không rời
Để chung Tổ Quốc da trời đều xanh.
Ngẩng nhìn cao lớp cỏ tranh
Cờ lau dáng đứng thơm danh Lạc Hồng./.
 
 
 
 
2- LUÂN HỒI
 
Khoét trong lòng đất moi ra
Mùn đen, linh khí bao la xương người
Sống hiền giữ đạo Phật Trời
Chết xuống âm phủ về nơi Niết Bàn
Sống nhân đạo chốn tục phàm
Chết thương đồng loại, giải oan nỗi tình
Luân hồi trong kiếp tái sinh
Nước trời, cơm đất nuôi mình mẹ, cha
Cùng chung cội gốc sinh ra
Lá xanh, quả đỏ vẫn là một cây.
Cũng người tai mắt đó đây
Cũng dòng máu đỏ, cũng vầy thịt da
Cũng cùng nước mắt giao thoa
Lời xưa Phật dạy để ta răn mình
Lòng từ thiện, dạ hòa bình
Để cho trái đất trải hình bồ câu.
 
 
 
 
 
 
3- QUỐC GIÁO
 
Em về xào lại câu thơ
Ninh câu Quốc Giáo khi mô cho nhừ
Linh hồn lục bát Quốc sư
Thịt da lục bát tương tư bốn mùa
Hồn Tổ Quốc chứa nam vô
Lòng xương ống máu tín đồ Nhân Tông.
Câu thơ lục bát đỏ hồng
Đỏ màu Cách Mạng, đỏ trong tim người
Nước cường thịnh, dân đẹp tươi
Câu thơ bất diệt đời đời sắc xuân
Lý Thái Tổ đứng anh quân
Khánh Vân - Vạn Hạnh đã từng cưu mang
Một lòng trung - hiếu đảm đang
Tòa Sen tỏa sáng tiếng vang đất trời
Xóa nô lệ, cứu muôn người
Giải oan bể khổ về nơi niết bàn
Thay Trời hành đạo cao sang
Dân tình khang thái, huy hoàng vạn xuân
Xưa yêu lục bát vì tâm
Nay yêu lục bát thêm phần nước non.
 
 
 
4- TỔ QUỐC ĐẠO PHÁP
 
 
Pháp Vân, Pháp Vũ còn truyền
Pháp Lôi, Pháp Điện còn nguyên bảo tàng
Tổ Quốc đạo pháp Việt Nam
Là linh thiêng của Hồng Bàng chúng ta.
Một lòng thờ nước, kính vua
Màu xanh Tổ quốc chuông chùa niệm khơi
Bóng trăng dõi dõi lòng người
A Di Đà Phật cứu loài chúng sinh
Trên đầu có Nhật - Nguyệt - Tinh
Dưới chân có cả tâm linh quỷ thần
Hãy xin trọn kiếp dương trần
Tu nhân, tích đức hợp quần cùng nhau
Nhân hòa bác ái làm đầu
Từ bi hỉ xả là câu răn mình
Ngàn năm đất bước thái bình
Văn minh tiến bộ, hậu sinh trường tồn.
 
 
 
 
 
 
5- ĐỜI ĐỜI SÁNG MÃI
 
Từ trong bể khổ trầm luân
Hồn ai theo tiếng chuông ngân vọng chùa.
Từ trong luân chuyển bốn mùa
Sinh sinh, hoá hóa nam vô cửa thiền
Ngày vui đuốc tuệ hoa đàm
Bồng lai tử các hoàn toàn quy y
Hoa đàm, đuốc tuệ còn ghi
Tinh di vật hoán kẻ đi người còn
Chèo Bát nhã chốn buồng thiền
Cầu kinh gõ mõ trọn niềm từ bi
Lòng thành trong cõi vô vi
Đài Sen hươnng khói uy nghi bốn mùa
Chấp tay niệm với Nam mô
Tu nhân tích đức tín đồ Phật ban
Muôn năm quốc thái, dân an
Đời đời sáng mãi Hồng Bàng Rồng Tiên.
 
N.P.D
 
 
 
 
Tác giả Sơn Thủy
ĐT: 0913.329.124
Email: sonthuyduc@yahoo.com
Địa chỉ: 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng


1- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM CÁI BẦU

Trúc lâm Thiền viện Cái Bầu
Tọa lưng chừng núi mặt chầu biển Đông
Bên bờ vịnh Bái Tử Long
Phúc Linh cổ tự mênh mông sóng dồn
Xanh xanh trời biển nước non
Chiến công lưu dấu mãi còn hiển vinh.
Tự hào mảnh đất quê mình
Cõi bờ Đông Bắc Quảng Ninh mạnh giầu
Trúc lâm Thiền viện Cái Bầu
Công trình tâm đức mãi sau lưu truyền.
 
 
2- ĐỀN CỬA ÔNG

Thanh minh tảo mộ Tổ tiên
Đường về vãn cảnh viếng Đền Cửa Ông
Biển trời sóng nước mênh mông
Thần tiên vịnh Bái Tử Long tuyệt vời
Chênh vênh sườn núi lưng trời
Ba đền trung, hạ, thượng ngồi uy nghi
Đại Vương Hưng Nhượng còn ghi
Đền thờ Quốc Tảng tam nhi Vương Trần
Thảo am từ thuở gian truân
Linh thiêng hơn sáu trăm năm trường tồn
Chắp tay kính lạy hương hồn
Đại Vương ban phúc nhớ công ơn Người.
 
 

3- ĐỀN MÕ
(Lễ chứng nhận Cây di sản VN năm 2011)
 
Vẻ vang Đền Mõ quê mình
Cây Gạo di sản tôn vinh Bản Đền
Nhớ ơn công đức Thánh hiền
Quỳnh Trân Công Chúa vạn niên lưu truyền.
Gần ngàn năm tuổi vươn lên
Bao la tỏa mát một miền quê xanh
Chùm hoa gạo đỏ ngọt lành
Vương Triều Nhà Mạc song hành địa linh
Vẻ vang Đền Mõ quê mình
Nào ai còn giữ dáng hình người xưa.
 
 
 
 
4- CHÙA THẮNG PHÚC
 
Một vùng quần thể ven đê
Ngôi chùa Thắng Phúc nằm kề bên sông
Quanh năm sóng nước mênh mông
Bên bồi bên lở nỗi lòng nhân gian
Trải bao năm tháng gian nan
Chùa thiêng chuông vẫn ngân vang mỗi ngày
Đất Tiên muôn sự đổi thay
Mưu cầu nghiệp lớn nơi này tĩnh tâm.
 


 
 
5- CHÙA KEO
(Du xuân vãng cảnh chùa)

Thái Bình nổi tiếng chùa Keo
Trăm gian nhà gỗ cột kèo hoa văn
Trường tồn hơn bốn trăm năm 
“Nội công ngoại quốc” chùa nằm bên ao
Ba tầng chuông tháp vươn cao
Gỗ chồng lên gỗ, lối vào chuông treo
Giếng chùa mạch nước trong veo
Kè ba mươi sáu cối neo quanh bờ
Cột cờ liền khối trơ trơ
Cao hai lăm mét gỗ chò trước sân
Chính điện Bồ Tát Quan Âm
Chuẩn Đề ở giữa kề mâm Phổ Hiền
Văn Thù Bồ Tát liền bên
Trăm pho tượng gỗ rõ tên thiết vàng
Hai bên hai dãy hành lang
Dẫn vào cung Thánh Hội làng tháng Giêng
Chơi trò k
éo nứa - lửa thiêng
Nấu
chè xôi dẻo tương truyền cơm chay
Dâng lên cúng Thánh trong ngày
Long đình, hương án rước bày hoa đăng
Ca dao xưa nhắc nhở rằng:
Có về dự Hội đưa nàng về theo
Dù cho cha đánh mẹ treo, 
Em không bỏ hội chùa Keo hôm rằm”.


S.T
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Hoài Thắm - cangconmetham@gmail.com - 01644470173 - Quảng Trị  (Ngày 19/11/2012 22:57:27)

Anh Sơn Thủy quý mến!
Em đọc thơ như thấy mình được đi vãn cảnh chùa, đền và thiền viện vậy. Mỗi nơi đều có nét riêng được anh miêu tả rất đặc sắc. Có lẽ làm thơ về các địa danh là sở trường của anh.
Em chúc mừng anh nhé.

  Nguyễn Thanh Sơn - thanhson@gmail.com.vn - 0913242214 - KTT Thanh Xuân Bắc - Ba Đình - Hà nội  (Ngày 17/11/2012 7:50:37)

Chào anh Sơn Thủy! lại được đọc chùm thơ về chủ đề "Đạo Pháp" của anh. Viết về các danh lam thắng cảnh là thế mạnh của anh rồi. Góc nhìn của nhà KS Xây dựng rất bao quát nhưng cũng rất chi tiết cụ thể. Các công trình Đền Chùa này anh tả rất tỷ mỉ mà khái quát. Chỉ đọc thôi cứ ngỡ mình đã từng đến nơi rồi. Hy vọng cuộc thi này anh có giải để khao bọn em. Chúc mừng anh.

Các bài khác: