Thứ bảy, 04/05/2024,


Chùm thơ lục bát của CLB UNESCO VH-ĐA.VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. (14/11/2012) 

BBT Lucbat.VN xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Lục Bát và hình ảnh sinh hoat của CLB UNESCO VH-ĐA Việt Nam tỉnh BR-VT. Gồm các tác giả: Đại Lộc, Hồ Đình Bắc, Trọng Chu, Thanh An (Thanh Tùng), Vân Huỳnh, Xuân Chính, Phạm Viễn, Đinh Quang Huy.

 

Khách mời và Hội viên CLB UNESCO Văn học-Điện ảnh VN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

THƯƠNG - NHỚ

Thương bao thuở - Nhớ bao điều
Từ em xa vắng
tình hiu hắt tình
Chiều nhớ bóng
Khuya mơ hình
Ngọt bùi cay đắng
giọt tình chia nhau
Cài then lạnh
Gối nỗi đau
Nhớ hương rượu tiễn
đượm màu duyên thơ
Quay quắt đợi
Héo hon chờ
Nao nao bến hẹn
Bơ vơ khoang chiều
Sóng hôn cát
bờ buồn thiu
Nhung thuyền - nhớ bến – cô liêu bãi chờ
ĐẠI LỘC
Điện thoại: 0937490919

TIẾNG CHIM CU GÁY

Bỏ đồng lúa chín tháng mười
Bỏ con sông chảy thuyền trôi xuôi dòng
Bỏ heo may lạc giữa đồng
Bỏ đàn mây trăng trên không lững lờ

Tiếng con chim gáy vu vơ
Giữa chiều đô thị - thẫn thờ rỉa lông
Nở ra đã ở trong lồng
Biết mùa lúa chín vàng đồng nơi đâu

Lớn lên quen với nhà lầu
Tầng cao phố hẹp – che mầu tự do
Uống ăn đã có người lo
Sống trong cung cấm, chỉ cho riêng mình

Đâu còn thấy cảnh bình minh
Trải trên đồng rộng thắm tình quê hương
Cho dù được chủ quý thương
Sổ lồng vẫn quyết tìm đường bay xa.

Hồ Đình Bắc.
Điện thoại 0912280375

CHÙM TỨ TUYỆT MƯA

Mưa rơi chi lắm mưa ơi!..
Để cho em phải bồi hồi nhớ anh
Trở trăn qua mấy trống canh
Hình anh em vẽ - bức tranh tuyệt vời.
_

Mưa rơi tí tách mưa rơi!..
Nhặt khoan thêu dệt tình người em yêu
Gửi thương, gửi nhớ thật nhiều
Cho vơi nỗi giận, bớt điều trách anh.
_

Mưa giăng trải kín màn đêm
Buồng không em vẫn ôm mền chờ anh
Xa lòng, cách mặt Yến - Oanh
Mong hoài chẳng thấy thôi đành vậy thôi.
_

Ngoài trời mưa mãi không nguôi
Bên khung cửa sổ em ngồi chờ anh
Buồn thương chiếc lá xa cành
Mắt nhìn thấy đó mà đành lòng xa.

Trọng Chu
Điện thoại: 0933972791

 


YÊU NHAU

Em là một áng mây trôi
Anh như ngọn gió thành đôi bạn tình
Cùng nhau dong duổi hành tinh
Vòng quanh vũ trụ đắm mình trong mơ
Xuân sang hoa thắm đợi chờ
Ong say nhụy mật ngẩn ngơ tình đời
Đưa em thăm lại núi đôi
Chúng mình tìm lại thuở thời xa xưa
Tiếng chim gọi bạn giữa trưa
Trăng thanh gió mát say sưa tình nồng
Không men rượu má vẫn hồng
Cho anh say ngập bềnh bồng tình em

Thanh An (Thanh Tùng)
Điện thoại:0909701616


EM ĐƯA TÔI VỀ

Ngồi sau người chở tôi về
Chút tình gởi lại đường quê ấm nồng
Biết nhau cảm nhận đôi dòng
Mà sao lưu luyến nặng lòng người ơi !

Chiều nay người tiễn bước tôi
Đường hoen bụi, nắng úa rơi trên đường
Không sân ga... của đời thường
Ngỡ như gió níu bước thương người về

Mai này muôn dặm mù khê
Nhớ ai đưa đón mà tê tái lòng
Nhưng mà thôi...chỉ cầu mong
Câu thơ lục bát ấm lòng cô đơn

Rời thị xã đã hoàng hôn
Bước đi nắng ngã choàng ôm bóng tà
Ngược chiều xe vụt nhanh qua
Gởi tình theo gió bụi nhòa …mắt tôi

Vân Huỳnh


BẾN TRĂNG THU

Ồ là lạ … đêm trăng thu !
Mây trôi bãng lãng - vi vu gió ngàn
Bến đò khuya đợi khách sang
Thủy chung trăng vẫn hoài mang thu buồn

Lung linh trăng ngất ngây hồn
Liêu siêu ngọn liễu bãi cồn chơi vơi
Bến trăng nước bạt ngàn khơi
Đò neo đợi khách buông lơi mái chèo

Lá khô rơi cánh bay vèo
Gợn rung bóng nước trăng nheo mặt hồ
Trăng ơi..trăng rụng bên bờ
Âm thầm lữ khách bến chờ…đò sang

Con đò em chở trái ngang
Tròng trành nổi nhớ râm ran bồi hồi
Ngàn thương dấu kín tâm người
Gian nan đò dạt bèo trôi giữa dòng

Bài thơ “ Giữ giọt tình nồng”
Anh cưu mang mãi nỗi lòng người xa

Vân Huỳnh
Điện thoại:0937666707


THƯ TRÒ CŨ

Nghĩ mình thân phận lái đò
Thày tôi bóc tập thư trò gửi thăm
Học trò thày có hàng trăm
Tỏa đi phía Bắc phía Nam mọi miền
Người thì canh giữ vùng biên
Người thì bác sỹ thuốc men giúp đời
Người thì vùng vẫy biển khơi
Thăm nơi nhiều cá, tìm nơi lắm dầu
Thày nay tóc trắng mái đầu
Nghẹn ngào xúc động từng câu ân tình
Trò phô kiến thức thêm tinh
Miệt mài công tác nhiệt tình càng cao
Huân chương trên ngực sáng sao
Bởi lời thày dạy, thày trao những ngày
Thư trò thủ thỉ dãi bày
Ơn thày cả lúc thày rày, thày la
Con đò thày lái hôm qua
Đưa trò đến bến bờ xa sáng lừng
Thày đọc mà lệ rưng rưng
Say say tấc dạ, bừng bừng trái tim
Lòng thày phơi phới niềm tin
Công thày vun đắp tỏ in giữa đời
Nhìn đàn chim vút bầu trời
Thày rằng”ông lái”ngời ngời vinh quang.

Xuân Chính
Điện thoại:0643523644

NẶNG NGHĨA TÌNH XƯA CỦA MẸ

Hương thơm mẹ thắp thương con
Long lanh dòng lệ ứa tràn quanh mi
Vấn vương làn khoái bay đi
Bao dung lòng mẹ nỗi thì thương con
Song song dòng chữ vàng son
Nhớ ơn liệt sỹ thương con đời đời
Mẹ lau tấm ảnh con ngồi
Trông con như thể con thời còn thơ
Con đây mà cứ như mơ
Âm dương xa cách bao giờ gặp nhau
Con đi trả mối thù sâu
Mẹ còn gánh nặng thương đau một đời
Thương lòng hai gánh đầy vơi
Thương chồng chưa cạn lại rồi thương con
Mẹ đành gửi cả vàng son
Cha-Con đóng góp ghi ơn đời đời
Nén lòng mẹ vẫn cứ vui
Đảm đang trung hậu, mẹ người Việt nam

Phạm Viễn
Điện thoại: 0937747630

ĐÒ KHUYA

Đêm về lạnh lẽo hồn say
Nửa mê nửa tỉnh vơi đầy ngổn ngang
Đò đưa duyên phận lỡ làng
Kìa ai trên bến ngỡ ngàng dõi trông
Sương đêm ướt đẫm má hồng
Đò ngang chở khách sóng bồng bềnh xuân
Sông về nhớ bạn xa gần
Bến thương chở hết có phần ai không?
Trăng vàng trải lụa trên sông
Ngẩn ngơ soi rõ bóng hồng đam mê
Niềm tin phủ kín lời thề
Ái ân hò hẹn chẳng hề phôi pha
Mây trôi chở khách trăng tà
Yêu thương da diết bóng hoa xuân Quỳnh

Đinh Quang Huy
01227619455


(Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: