Thứ bảy, 04/05/2024,


Chùm thơ của CLB Lục Bát ĐOÀN THỊ ĐIỂM (HƯNG YÊN) tháng 11/2012 (06/11/2012) 

    Qua giao lưu văn nghệ tối ngày 21/9/2012 (6-8 âm lịch) tại Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn 2012 giữa CLB Trang Văn, Quận Hà Đông, Hà Nội và CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY).   Hai CLB chúng tôi lại hò hẹn để có buổi giao lưu thơ vào ngày 4/11/2012 (21 - 9 Nhâm Thìn). CLB Trang Văn – Hà Đông – Hà Nội có mặt tại địa điểm từ 7h với xe 24 chỗ ngồi và 22 hội viên. CLB LB Đoàn Thị Điểm chúng tôi đón tiếp trong niềm vui chan chứa tình thi hữu và buổi giao lưu thơ giữa hai CLB mải miết say sưa cho đến 11h trưa mà vẫn  chưa muốn dứt. Sau buổi giao lưu hai CLB đã tổ chức dâng hương cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại nhà tưởng niệm quê hương xã Giai Phạm huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Đến thăm và dâng hương miếu thờ nữ sĩ Đoàn Thị Điểm . Buổi chiều đoàn đi thăm khu di tích chùa Nôm tại huyện Văn Lâm – Hưng Yên và đền thờ Chử Đồng Tử tại huyện Khoái Châu- Hưng Yên. Suốt ngày hai CLB đã để lại trong nhau những tình cảm mặn mà và khi chia tay tràn đầy lưu luyến.


CLB Trang Văn, Quận Hà Đông (Hà Nội) và CLB LB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên). Chụp ảnh lưu niệm

 

THĂM THẦY

Con về thăm bến sông xưa

Nhớ Người năm tháng sớm trưa con đò

Mênh mông sóng cả mưa to

Bao nhiêu thế hệ học trò qua đây

Vườn xuân, trái ngọt hương say

Chong đèn trăn trở vơi đầy lặng trôi

Yêu thương lẽ sống làm người

Bài học ngày ấy, cuộc đời hôm nay

Tuổi hồng hoài bão thơ ngây

Bảng đen , bụi phấn dáng thầy năm xưa

Bài thơ êm khúc ru mùa

Bát cơm, manh áo, nắng mưa gió ngàn

Thăm thầy…xót tiếng ho khan

Mái đầu mây trắng, chiều vàng thu buông

Nghĩa tình nồng ấm quê hương

Ghi lòng tạc dạ con đường thầy trao.

 

Hương Sinh

01237124046

 

LÁ THẮM VƯỜN NHÀ

 

Diêu Bông ! Ơi lá Diêu Bông

Có không? Không có để mong với chờ

Cõi thật không ở trong mơ

Tằm đừng bứt ruột gửi tơ cho lòng

Mặc ai kia lội ngược dòng

Quên thân tìm lá Diêu Bông xứ người

Tôi gìn lá thắm vườn tôi

Rất riêng mà cũng rất đời Diêu Bông.

 

Dương Xuân Diễn.

01648759822

 

TỰ SỰ DÒNG SÔNG

 

Lục bình nhuộm tím sông mơ

Một con đò nhớ, một bờ sông say

Vấn vương chở nắng chuỗi ngày

Chiều thu gọi gió heo may cuối mùa

Ngắn dài khi tạnh khi mưa

Gió hiu hắt gió, chiều ngơ ngẩn chiều

Đường về ai gọi mà theo

Để sông chất chứa bao điều đắng cay

Lở bồi đâu chuyện hôm nay

Đầy vơi đâu phải một ngày của sông?

Lá rơi vào chốn hư không 

Đừng quên câu hát: Tình sông lở bồi

 

Phương Dung

ĐT: 01272789669

 

TÌNH QUÊ

 

Xuân qua hè cũng vừa sang

Bồng bềnh thế sự  ngổn ngang lẽ đời

Cánh thơ bay bổng muôn nơi

Cõi lòng thổn thức tình đời xốn xang

Xòa tay vớt ánh trăng vàng

Râm ran tiếng quốc rộn ràng hồn quê

Lúa đồng đợi gió nam về

Lưng ong, má ửng  mải mê sáo diều

Mơ màng, trầm bổng phiêu diêu

Hồn quê lắng đọng bao điều trong ta

 

Nguyễn Ánh Quang

ĐT:03213986725

 

 

KHÁT TÌM

 

Gặp ai nắng đổ sau mưa

Cuốn theo ánh mắt  đung đưa điệu đàng

Bồng bềnh vương chút ngỡ ngàng

Giọt buồn chìm ẩn  đêm hoang rã rời

Vườn riêng ngỏ lối thay lời

Khát tìm hơi ấm kiếp người đa đoan.

 

Đinh Tiến Đăng

ĐT:01686717454

 

MỘT NGÀY

 

 Một ngày đi nhặt nụ cười

Tưới vào hồn trẻ chơi vơi hồn già

Bông hồng đem tặng người ta

Mở mày rạng mặt ngỡ là đang trai

Ước gì ngày cứ kéo dài

Nụ cười mãi mãi nở hoài trên môi.

 

Lương Văn Khánh

ĐT:0983566935

 

 

VỀ HƯNG YÊN

 

Xem Đoàn Thị Điểm sử ghi

Ta về thăm đất diệu kỳ nơi đây

Xanh xanh lối sóng hàng cây

Mây nghiêng hồ biếc ngất ngây khoảng trời

Địa linh nhân kiệt người ơi!

Vẻ vang đất nước thắm lời núi sông

Yêu thương chất chứa cõi lòng

Vui mừng, nhung nhớ ngóng trông ngày về

Miếng trầu, chén nước vối quê

Vần thơ lục bát, đến mê mẩn lòng

Bên nhau trầm bổng tình nồng

Trang Văn - Thị  Điểm mênh mông nghĩa tình.

 

Lưu Hồng Hải

ĐT:0985918338

 

  

ÔNG CHĂM BÀ

 

Thường khi ông ốm bà  chăm

Hôm nay bà ốm ông làm khéo ghê

Thơm lừng bát thuốc ông bê

Ông giục bà uống ông kề tận môi

Bà rằng ông để mặc tôi

Ông nghiêm : Thuốc nóng xin mời uống nhanh

 

Rưng rưng bà nói: Kìa anh

Em sợ nhất nóng sao đành ép em

Giọng bà ấm áp dịu êm

Ông ười âu yếm thơm lên trán bà.

 

Vương Đình Trung

ĐT:01682492697

 

NẶNG LÒNG

 

Tiếng ve nay đã xa vời

Bảng đen phấn trắng, lẽ đời giấc mơ

Thời gian mài tóc bạc phơ

Lời ru, nét chữ, vần thơ điệu hò

Khi sóng cả, lúc mưa to

Chắt vào nhân nghĩa đầy đò qua sông

Chia tay bến nước mênh mông

Hoàng hôn đò vẫn nặng lòng nước non.

 

Ninh Văn Nhĩ

ĐT: 01679103954

 

ĐƠN PHƯƠNG

 

Ban mai đứng ngắm sân  đình

Trúc xinh đứng đó một mình em thương

Đêm dài dưới ánh trăng suông

Tứ bề gió  tạt màn sương lạnh lòng

Giá đừng gãy gánh giữa dòng

Cho Mai bên Trúc vượt sông tới bờ

Ngưu- Lang cứ ngỡ  trong mơ

Luân thường, đạo lý bây giờ ngổn ngang

Thu đâu mà lá  đã vàng

Trả trần gian những bàng hoàng tỉnh say

Nhìn trời mong một  đám mây

Che thân Trúc đỡ bóng gầy nắng oi

Chờ ai ở cuối chân trời

Gặp nhau Mai – Trúc sánh đôi thỏa lòng.

 

Lệ Vui

ĐT:0984682522

 

Hai CLB đã tổ chức dâng hương cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tại nhà tưởng niệm quê hương

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

 

TÌNH CHIỀU

 

Tình chiều như tiếng hát ru

Để ai gom hạt nắng thu muộn màng

Phòng khi bão tạt đông sang

Gió lùa có sợi nắng vàng chở che

Đêm thâu vẳng tiếng cuốc về

Cúc tàn lại nhớ  đào khoe sắc hồng

Về rồi đêm ngóng ngày trông

Tình chiều se sợi chỉ  hồng lên chăng?

 

Nguyễn Duy Hiền

ĐT:01299103344

 

XÓT

Biển thì thầm xót lời yêu

Muôn con sóng cũng nói  điều thiết tha

Bất ngờ biển nổi phong ba

Giận hờn chỉ để xót xa bến bờ

 

Phạm Minh Tâm

ĐT:0433828455


(Biên Tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 06/11/2012 10:56:45)

Nguyễn Hữu Tiến

ĐỢI CHỜ
“Đồng nát thì về Cầu Nôm
Con gái nỏ mồm về ở với cha”
Lời xưa thấm đẫm xót xa
Chùa Nôm nay đã là nhà thập phương…

Văn Lâm – Văn Quán thẳng đường
Giao lưu văn hóa: tỏ tường Tiên Dung;
Đồng Tử phù trợ Việt Vương
Phục đầm Nhất Dạ, quân Lương tan tành;
Giai Phạm có Bác Văn Linh,
Thi sĩ Đoàn Điểm quê mình chẳng xa…

Ơn trời nắng gió thuận hòa
Miếng trầu cánh phượng đậm đà tình duyên
Say thơ, anh nhớ… đừng quên
Đồng quê xứ nhãn có em đợi chờ!
 

Các bài khác: