Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 7 (05/11/2012) 


Tác giả: Trần Hoàng Vy
Email: httranhoangvy@gmail.com
ĐT: 0918.803.752
Địa chỉ: 184 Tổ 30, Đá Hàng, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh


1- SOI GƯƠNG

  

Bàng hoàng một sáng
Đối gương
Bóng sau lưng hiện
Mù sương. Gương mờ

Trách chi trang điểm…
Giả vờ
Mặt gương khờ dại
Tốn tờ giấy lau


2- TRÓT TIN

 

Trót tin cây ổi trổ bông
Trắng như tơ
Để cành bồng
Trái ngon
Một hôm, trái mịn bóng tròn
Con sâu đục
Ruỗng vị ngon
Hết rồi
Tôi vin cành, chát lá hôi
Niềm tin ghẻ lở
Quả rồi rụng rơi…
Trông lên,
Trắng ngợp mây trời…

 
3- GIẤC MƠ CỎ…

 
Cỏ ngày xanh ngẩn, xanh ngơ
Xanh bìu ríu tự non tơ đến già
Cỏ xanh trùm khắp ta bà
Đến hồi hộp khóc, vỡ òa trong mưa
Mùa bông cỏ bay lưa thưa
Lầu cao, hoa cảnh, có vừa nương thân
Mới xanh non đã… đoạn trần
Bó thân cỏ với mấy lần lá xanh
Cỏ rêu bám víu tường thành
Đời soi mói hết thời xanh hóa vàng
Một đời cỏ với hỗn mang
Chẳng mơ lối thẳng, tràn lan bạn bè
 
Quanh năm ngủ với vỉa hè
Dựa chân cổ thụ, chịu đè dưới cây
Cuốc cào, cỏ đốt, lên mây
Hồn nương sợi khói làm cay mắt người!
Lòa xòa mặt đất mà tươi
Lỡ cao lên chút vấp cười… mỉa mai
Người về đất, cỏ xanh phai
Đắp, che một mảnh hình hài sắc không
Cỏ đan tay đến mênh mông…

T.H.V

 

 
Tác giả: Đào Mạnh Long
ĐT: 0975584914
Email:
daomanhlong_hp1995@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Xóm 1, Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.



1- KHOẢNH KHẮC GIAO MÙA

  
Gió rơi mẻ tiếng chuông chùa
Vùng vằng khoảnh khắc giao mùa gãy đôi
Tháng giêng bên lở bên bồi
Xuân chín mọng, khoả bờ môi ướt mềm.
Mùa đông vội trốn vào đêm
Để cơn gió lạnh bên thềm bơ vơ
Vén mành sương thả hững hờ
Vốc hương kỉ niệm buồn ngơ ngẩn buồn.

 

 

 

 

 

 

 

2- LỤC BÁT CHIỀU

 
Heo may ăn vụng nắng vàng
Vãi tung toé để chiều loang lổ chiều
Rỗng mùa, lạc tiếng sáo diều
Thu quẫy gió, đổ liêu xiêu điệu hò.
Vảy thời gian rụng miền thơ
Neo vào nỗi nhớ, con đò ngủ quên
Nghiêng vành tháng tám tràn đêm
Ngọn tre miết khói tím lên đỉnh trời

 

3- MỘT NỬA VẦN THƠ

 

 
Vần thơ ai bẻ làm đôi
Đánh rơi một nửa chơi vơi giữa đồng
Để rồi bất chợt cơn giông
Cuốn vần thơ khuyết vào dòng mắt em.

Đ.M.L

 

 


Tác giả: Ngô quang Đức
ĐT: 01649352120
Email:
quangduc58@gmail.com  
Địa chỉ: Tiểu Khu 19-8, Nông Trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La.

 


1- HỒN QUÊ VIỆT

 

Giần sàng thúng mủng nong nia
Từ tre mà hóa bạn bè tri ân
Ao quê lênh loáng trăng ngần
Thương cô cò mẹ sểnh chân ngã nhào.
Tìm về cái bậc cầu ao
Khỏa đôi chân sáo ngày nào ấu thơ
Tìm về cái thuở mộng mơ
Sân trường lưu bút vần thơ dụm dành.
Cha bừa ngấu cả đời xanh
Mẹ ngồi đong những mong manh cõi người
Ở đâu thăm thẳm phương trời
Hồn quê Việt, vẫn là nơi thương về.

 

2- NGÀY MAI

 


Trập trùng mây núi bao la
Con về bên ấy mù sa cuối trời
Long lanh ánh mắt con cười
Biết đâu lòng mẹ bời bời bão giông

Ngày mai gối đệm theo chồng
Nhà như khuyết một bông hồng trước hiên
Cầu thang đâu bước chân quen
Phòng không đâu ánh đèn đêm soạn bài.

Ngày qua là những đêm dài
Chập chờn thức ngủ đan cài lo âu
Mong con tròn đạo làm dâu
Vun trồng hạnh phúc bền lâu ở đời.

Dù cho góc bể chân trời
Mẹ cha mãi mãi là người bên con./.

 

3- VIẾT Ở NGàBA ĐỒNG LỘC

 


Đầu xuân tôi ghé mấy o
Lược gương nằm đó người mô thấy người
Đôi cây bồ kết xanh ngời
Nghiêng nghiêng xòe bóng bên trời dịu êm
Bây chừ mới đặng ngủ yên bây chừ
Lao xao lá hát lời ru
Nghe văng vẳng tiếng võng dù đung đưa.
Đi qua ngàn vạn giấc trưa
Mười dung nhan vẫn nét xưa dịu dàng
Bao ngày non nước bình an
Đồng đội ơi vẫn hai hàng vẹn nguyên.
Này: Xuân, Hường, Nhỏ, Cúc, Tần
Hạ, Xanh, Rạng, Hợi, thêm Xuân, đủ mười.
Cuốc, choòng xin hãy buông lơi
Quà quê bồ kết đây mời mấy o
Gội cho xanh những hẹn hò
Gội cho xanh mái tóc thề làm duyên
Gội cho tan những ưu phiền
Gội cho hết cái truân chuyên cõi người.

 
4- ĐỪNG NHƯ

 

“Thật thà như thể lái trâu
Thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”
- Ca dao

 
Nhân duyên mới được một nhà
Sao đành phân biệt cho xa cách lòng
Mẹ như suối mát nguồn trong
Dâu như cỏ biếc giữa dòng thẳm xanh
Mẹ như báu vật để dành
Dâu như vàng miếng ngọc lành trên tay.
Hãy yêu nhau trọn kiếp này
Mai rồi cõi khác tháng ngày chơi vơi
Hợp - xung là ở lòng người
Trong chua chát có ngọt bùi ẩn sâu.
Vị tha - liều thuốc nhiệm mầu
Nghĩa tình mãi mãi trầu cau vôi nồng
Chấp chi miệng thế “Mẹ chồng...”
Tay trong tay để tiếng lòng xôn xao
Đừng như dâu ở ca dao
Đừng như mẹ cuả thời nào vãng xa.


5 - NHỚ QUÊ

 


Thênh thang nhà mới vừa xong
Nhớ về quê cũ bang khuâng nhớ về
Cái thời lam lũ đồng quê
Nhà tranh hai chái ba bề cầu ao
Đêm hè đom đóm nghiêng chao
Bờ tre tiếng cuốc dội vào hư không
Ran ran dế hát vang đồng
Quạt mo vật với oi nồng tháng Năm
Ngày ngày, tháng tháng, năm năm
Xuôi xuôi ngược ngược biệt tăm phương trời.
Đêm nay ngồi ngắm trăng ngời
Nghe lòng xao xuyến thương vời chốn quê.


6 - MẸ TÔI

 

Cha đi chiến dịch Điện Biên
Mẹ tôi tần tảo với triền dâu quê
Áo tơi nón lá dầm dề
Oằn vai gánh cả chiêm khê mùa chìm
Canh trường con dại ngủ yên
Mẹ ngồi khâu với ngọn đèn lắt lay
Tàn đêm đôi mắt hao gầy
Nhìn con áo vá những ngày sang đông
Xót xa như muối xát lòng
Mẹ như thân cá giồng giồng mặt ao
Đớn đau nước mắt lăn vào
Hay tin chồng tại chiến hào hy sinh
Sắt son giữ vẹn mối tình
Bao niềm thương mến mẹ dành cho con
Chút duyên quê vẫn đang ròn
Mẹ chôn theo với nỗi buồn chênnh chao.
Còn gì đâu để ước ao
Xuân đang kì chín bỗng teo tóp tàn
Giời thương con cháu đông đàn
Niềm đau xưa cũng vơi dần tháng năm.
Nhớ nhau nhờ khói hương trầm
Lời thương, lời nhớ thì thầm gửi theo.

 

N.Q.Đ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trinh Quang Trung - nadienxua@yahoo.com.vn - 01235015281 - Yen Hong Y Yen Nam Dinh  (Ngày 26/11/2012 13:42:16)

xin duoc gop voi bac Ngo Quang Duc mot tam tinh ve me


KÍNH TẶNG MẸ
Con về thăm mẹ hôm nao
Ngồi nghe mẹ kể mà nao nao lòng
Cả nhà vít chiếc đòn cong
Một vai mẹ gánh một vòng quẩn quanh
Ngẫm từ thuở mái đầu xanh
Cùng ba đất Thái ngày lành sánh duyên
Nổi chìm bao nỗi chuân chuyên
Lênh đênh đất khách con thuyền vẫn đi
Non sông gọi có xá chi
Riêng tư gác lại thoả vì chí trai
Tòng quân ba quyết một hai
Mưu sinh nồi rượu mẹ mài tuổi xuân
Sớm hôm già trẻ quây quần
Cho ba thu vén việc quân ở rừng
“Nỗi niềm; khao khát” dửng dưng
Tắt đèn tối lửa ngậm gừng làm vui
Bỗng đâu tai ách dập vùi
Xa gần đồn thổi mạng ba chẳng còn?
Lửa thiêu đốt tấm lòng son
Mịt mù tin Nhạn biết còn hỏi ai?
Đợi chi ai giục ai nài
Săm săm mẹ quyết một hai dõi tìm
Dẫu rằng có thể tìm chim
Kim chìm đáy biển quyết tìm bằng ra
Dặm trường thân gái xông fa
Con thơ thắt ruột cậy bà cậy ông
Sông sâu mấy cũng là nông
Núi cao bằng mấy cũng không sờn lòng...
Gỡ dần cái mớ bòng bong
Hình ba thật sáng thật trong mới là
Thế là mẹ một mình lặn lội
Quyết một fen đất khách can trường
Một mình khăn gói gió sương
Viêng chăn bỗng bé nhỏ bằng bàn tay...
Vỡ oà tay nắm chặt tay
Lệ tràn tràn cả chặng đường mẹ đi
Ngậm ngùi nào biết nói chi
Lòng ba vẫn sáng ! còn gì sướng hơn
Thoả thương nhớ thoả bã hờn
Những kẻ miệng xấu hỏi còn nói nhăng
Mừng vui chẳng thể gì bằng
Phôi thai mầm sống chẳng rằng chẳng thưa
Trời thương đắp lại cho vừa
Sakon về lại nắng mưa dãi dầu
Miệng đời ai có ngờ đâu
Lại đơm đặt lại dệt sầu thêu đau
Thương con mẹ chẳng đổi màu
Lệ nuôi thai lớn biến sầu thành vui
Ông bà nội cũng ngậm ngùi
Sớm hôm chia sẻ sụt sùi cùng dâu
Ngoài tai những chuyện đâu đâu
Hình ba vẫn sáng trong đầu chẳng phai
Mầm sống ấy chính là ngọn đuốc
Dẫn đường soi những sớm cùng hôm
Gian lao tủi nhục vẫn ôm
Chở che con lớn con khôn nên người
Núi cao dẫu chín mười mươi
Sông sâu ngàn thước mẹ cười cũng nông !
Chắc thời trẻ mẹ nhanh nhẹn lắm
Mới cùng ba gây dựng các con
Trọn đạo dâu cũng đã héo mòn
Lại thêm mẹ đẻ vẫn tròn vẫn xinh
Một tay mười miệng lẻ mình *
Thời nay con cháu sao hình dung ra
Đâu xí nghiệp đâu việc nhà
Uống ăn lo đủ lại nhà chạy bom
Chỉ trông một chút lương còm
Một chùm chìa khoá một hòm một tay
Hỏi ai ai dạy ai bày
Hoàn cảnh trách nhiệm sớm hôm mày mò
Gặp khó đóng cửa nhỏ to
Vui không đắc ý ! buồn lo một mình
Trời thương cho phút hiển vinh
Đắp bù cách sống chân tình ái ân
Lộc đời cân nhắc phân vân
Chia già chia trẻ chia gần chia xa
Vẫn ưu ái chút riêng ba
Họ hàng nội ngoại đôi bên đủ đầy
Một đời mẹ một đời xây
Hết con đến cháu chẳng xây riêng mình
Con xin được một lần gọi mẹ
Tự thẳm sâu tận trái tim mình
Dẫu rằng mẹ chẳng thể sinh
Chỉ xin cái nghĩa cái tình thuỷ chung
Chỉ xin hơi ấm khôn cùng !
*mẹ lo thu vén cho 11 người trong gđ
Mùa thu năm 2012


  Trinh quang Trung - namdienxua@yahoo.com.vn - 01235015281 - Yen Hong YY Nam Dinh  (Ngày 25/11/2012 19:56:08)

xin t/g Ngô Quang Đức được góp một chút về mẹ.
LỜI RU CỦA MẸ
Quê tôi gọi mẹ bằng bu*
Lớn lên nhờ những lời ru ngọt lành
Con thì muốn cái lá chanh
Con thì nũng nịu đòi hành cho tôi
Có con thút thít chẳng ngồi
Ngọt ngon chẳng muốn muốn tôi đồng Riềng

Cao xanh mẹ có linh thiêng
Đứa con xa xứ chùng chiềng về đây

Mẹ xưa cưới vợ cho thầy
Cả hai ríu rít xum vầy cùng bu **
Mẹ như cả áng trời thu
Một đời tươi mát chẳng hù doạ ai
Sẻn dè là những giêng hai
Thịt dò tằn tiện cũng vài bữa vui
Thất cơ mẹ giấu ngậm ngùi
Một mình gắng chịu để vui cửa nhà

Thầy tôi biền biệt phương xa
Ở nhà nặng nhẹ mẹ là đàn ông
Quanh năm chẳng chịu ở không
Hết đồng áng lại ghánh gồng chợ quê
Chăm lo thu vén mọi bề
Chẳng hơn ai cũng đuề huề tháng năm
Bảy mươi trời bắt mẹ nằm
Vẫy chào lối xóm tiếng thơm vẫn còn

Đến nay mẹ cũng trăm tròn
Con gần tuổi mẹ mà còn ngu ngơ ***
Đủ con đủ cháu vẫn khờ
Nén nhang cúi trước bàn thờ kính dâng

Thả hồn về chốn lâng lâng
Vẳng nghe vọng lớp lớp tầng lời ru


* Gọi mẹ bằng bu là cách gọi một số vùng quê tỉnh Nam Định
**Thầy và dì hai.Cũng có ý các con bà cả bà hai
***gần bằng tuổi của mẹ khi mẹ mất

  Ngô quang Đức - quangduc58@gmail.com - 01649352120 - Tk 19-8 thị trấn Nông trường Mộc Châu  (Ngày 07/11/2012 20:48:21)

Cám Ơn bạn thơ Vũ hữu Bình đã đồng cảm xúc với bài Mẹ Tôi

  Vũ trường Quân - Vtruongquan@gail.com - 0948.181.353 - Thị trấn phú xuyên-phú xuyên hà nội  (Ngày 06/11/2012 14:38:25)

Mây trời sông núi việt nam
Nơi đây ánh nắng chói trang núi đồi
dáng ai cao ngất nưng trời
sao người đứng đó muôn đời cùng mâỵ
Xin chào hội lục bát. Tôi xin tham gja vài bài.dất mong sự bình phẩm của mọi người.
Hà Giang buồn lắm ai ơi
Bốn vùng toàn núi với mây mịt mù
Mây đêm tre kín sao trời
Trăng thì khuất núi mập mờ xa xa
Đêm ngày chim hót ngân nga
ve kêu giáo giác ếch buồn gọi nhau
Tôi buồn không hiểu vì đâu
Nơi đây thầm nặng tim sầu quạnh hiu
Đêm về gió thổi hiu hiu
Lòng thêm nhức nhối lỗi sầu xa quê
Xa rồi những ánh trăng khuya
Gió đưa man mát mây thu chập chờn
Những đêm gió quận mây vờn
Ngồi bên bếp lửa quây quần tìm thơ
Thơ tình đã thấy trong mơ
Sao ta vẫn thấy bơ vơ một mình.

  vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc . hải dương  (Ngày 06/11/2012 9:13:46)


mỗi chúng ta đều có một người mẹ . hình ảnh của mẹ trong thơ cũng rất phong phú đa chiều .có người tả mẹ qua công việc vất vả hàng ngày. có người tả mẹ với thân hình tiều tụy áo tơi nón lá vất vả trong cuộc mưu sinh . có lẽ phải hàng trăm hàng ngàn bài thơ mới nói hết những công lao
của những người mẹ việt nam .tôi rất xúc động khi đọc bài thơ :mẹ tôi của tác giả :ngô quang đức .xin được góp thêm một bài thơ về mẹ

NGÀY GIỖ MẸ

Con từ thành phố về quê
nhớ ngày giỗ mẹ con về thắp hương
chúng con đi khắp nẻo đường
lớn khôn cũng bởi tình thương mẹ dành
có người thành đạt công danh
có người nghèo vẫn đồng chưa qua
đều từ đây một mái nhà
tường xiêu vách đất âu à ...lời ru
gió heo may mới chớm thu
mẹ lo manh áo mặc bù ấm con
con hư bố dọa đánh đòn
mười roi mẹ chịu xin còn một roi
tháng ba hạt gạo chơi vơi
bát khoai mẹ nhận cơm nồi nhường con
anh em đôi lúc giận hờn
mẹ khuyên gà ổ thiệt hơn làm gì
lớn lên tạc dạ con ghi
lời du lời dặn theo đi chiến trường
áo sờn vẫn tỏa mùi hương
cơm vơi bụng đói sẻ nhường cho nhau
bây giờ mẹ ở nơi đâu
thắp hương con khấn con cầu con mong
cõi tiên mẹ cưỡi mây hồng
đáp đền công mẹ tron lòng tu nhân
hôm nay con cháu quây quần
lưng cơn hạt muối dâng phần mẹ ơi !
chúng con nay đã lớn rồi
trong con lớn cả những lời mẹ ru

Các bài khác: