Thứ ba, 23/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 5 (24/10/2012) 

Tác giả: Phương Quang Châu Vân
Tên thật: Trần Đức Lưu
Email: phuongquangchauvan@gmail.com
Điện thoại: 0438731970 và 01252518109.

Địa chỉ: 12/163/25 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

             
1- HOA SEN
 
Đông lạnh thai nghén mùa xuân
Bùn đen, đen bởi nhọc nhằn nuôi Sen
Sen ngó ngay thẳng vươn lên
Sống thơm ba cõi mà nên mà thành.
Nước hồ Sen lọc trong xanh
Hương thơm trước nhất Sen dành hồ nuôi
Che hồ vạn lá - bầu - trời
Đẹp hồ Hoa - Đất - Nước tươi sắc màu.
Sen sống có trước có sau
Kết hoa tim thắm, nghĩa sâu, tình nồng
Hoa Sen trắng, hoa Sen hồng
Mỗi bông Sen một gương trong soi đời.
Sen sống quần tụ như người
Sen sống mãnh liệt, sinh sôi cộng đồng
Cả hồ Sen hút Hạ nồng
Cả hồ hé nụ, nở bông cả hồ.
Cành Sen làm phúc se tơ
Ai treo áo nhớ, cậy nhờ ai khâu
Lá Sen ai đội trên đầu
Gót Sen ai bước qua cầu yêu thương.
Mùa Xuân, đất tốt Sen nhường
Nhận mùa nắng lửa, đất trương phình phèn
Sống thơm đẹp trọn đời Sen
Vầng Hoa Sen toả ánh đèn, ánh dương.
Hoa Sen thì tích tâm hương
Người thì tích đức mười phương sáng ngời
Toà Sen ai dựng cao vời
A - Di - Đà Phật người người cúng Sen.
 
 
 
 
2- TRONG
 
Trời trong, nước trong, người trong
Bao trong tụ cả nơi mong ước này.
Trời trong bởi tít cao mây
Nước trong bởi đục cát dày lọc nên
Người trong bởi đức tích bền
Như hoa sen tích tâm sen dưới đầm.
Âm u, vẩn đục, ác thâm
Không cao, không lọc, không tâm. Trong gì?
Trong xanh tinh tú muôn vì
Trong veo nuôi sự sống thì sinh sôi
Trong sạch thơm sáng tâm người
Trong. Trong. Trong hỡi! Trong ơi! Ta thờ.
 
 
 
 
 
 
 
3- TRE VIỆT
 
Ngàn mắt ngó, ngàn tay dang
Hồn Tre Việt gốc Phật Hoàng Trúc Lâm
Thông tuệ nên chẳng đặc tâm
Cho lòng trong trẻo, bổng trầm sáo vang.
Có da xanh, có da vàng
Tuy rằng khác giống họ hàng tre thôi
Dẻo dai tre đứng giữa trời

Cứng mềm tre chỉ cho người dụng công.
Tre già lưng mẹ cong cong
Đẻ măng, nuôi nấng măng trong bụi đời
Lá tre - cánh én đưa thoi
Dệt vầng xanh biếc, tre mời được trăng. 
Theo người xuống núi lập làng
Ấy tre nhập thế, Phật càng thanh cao
Gian lao rồi lại gian lao
Đời chông gai lắm vận vào thân tre.
Giá rét Đông, nắng lửa Hè
Thương người rặng rặng tre che chở người
Nặng nề đổ lắm mồ hôi
Tre san sẻ gánh cho đời nhẹ đi.
Tre sống có nghĩa có nghì
Tre người gắn kết từ khi có người
Ông Gióng hiển thánh lên trời
Tre ngà còn đó xanh tươi muôn đời.
Ru thơ tre hóa thành nôi
Cùng mẹ ấp ủ những lời ca dao
Lúa thì thấp, tre thì cao
Khóm tre, khóm lúa nhập vào đời con.
Ăn cơm dùng đũa mới ngon
Tuổi già chống gậy trèo non vững vàng
Nhà tre ai dựng khang trang
Cầu tre ai bắc cho nàng sang anh.
Tre hiến dâng cả đời xanh
Cho người hạnh phúc, an lành, sinh sôi
Người ơi, đau lắm người ơi!
Sao người nỡ bẻ măng vòi, măng non?
 
 
 
4- CHỐN CA DAO
 
Ở đây phố thị ồn ào
Ta vào trong chốn ca dao tự tình
Chốn ca dao rộng sân đình
Trúc xinh đứng đợi người xinh la đà.
Chốn ca dao áo sứt tà
Treo cành sen cậy nhờ hoa vá lành
Áo trao nhau, áo dối quanh
Giữ mùi nhau, áo trở thành đóa hoa.
Chốn ca dao lắm trăng ngà
Thung thăng người ngọc thướt tha quên về
Mỗi đôi giữ một trăng thề
Nên trăng trong cứ cặp kề lòng trong.
Chốn ca dao rộng cánh đồng
Thương mẹ ta bán lưng cong cho trời
Bán cho đất mặt, mồ hôi
Nhận về nặng nhọc và hơi đất nồng.
Chốn ca dao chảy nhiều sông
Thẳng cong, rộng hẹp, sâu nông, lở bồi
Con sông mà giống con người
Sóng tình, nguồn phúc muôn đời sông nuôi.
Chốn ca dao đạo sáng ngời
Hiếu thảo đạo gốc của người, người ơi!
Núi công cha đứng cao vời
Nước nguồn nghĩa mẹ biển khơi, mây trời.
Chốn ca dao dạt dào trôi
Dòng dân ca ngọt những lời ca dao
Cho ai thương nhớ nôn nao
Cho ai hồn dạt tận vào bến mơ.
Chốn ca dao lả cánh cò
Cõng mưa, cõng nắng qua hồ, qua sông
Cõng thơ bát ngát cánh đồng
Cõng thanh bình, cõng xanh trong… cánh cò…
Chốn ca dao tạo bằng thơ
Tâm hồn người Việt tích cô ngọc vàng
Mẹ ru bống bống bang bang
Chốn ca dao mẹ mở toang ta vào.
 
 
 
 
5- KHÍ, NƯỚC, NGƯỜI
 
Khởi nguồn sinh Khí, Nước, Người
Cả ba trong sạch, tinh khôi, thiện lành
Bụi vũ trụ cứ tung hoành
Cả ba nhiễm bụi, tạm đành sống chung.
Sạch - Khí nổi gió mọi vùng
Trong - Nước chảy, bốc hơi ngưng mây trời
Thiện - Người tích đức, tâm ngời
Cả ba nuôi, mở đường - đời - bụi - không.
 
                                                             
                         
 
 
6- TÌNH NƯỚC NON
 
Tình yêu của nước và non
Thủy chung ba kiếp, sắt son muôn đời
Nước ôm bóng núi - sông trôi
Nước ôm chân núi - biển khơi vỗ về.
Lửa nung, nắng nóng mùa hè
Thành hơi nước hóa mây che non ngàn
Mùa đông lạnh cóng đại hàn
Nước hóa thành đá - ruột gan núi tình.
 
P.Q.C.V
 


 
 
 
 
 
Tác giả Vũ Nam
ĐT: 0915.163.495
Email: ketoanvienzz@gmail.com
Địa chỉ: Hải Phòng


SÔNG GIÁ,  XƯA VÀ NAY

Thuỷ Nguyên rạng rỡ sử xanh
Bởi dòng sông Giá lừng danh oai hùng
Nhà Trần chiến thắng Nguyên Mông
Thoát Hoan bại trận. Hải Phòng vẻ vang
Lại Xuân, Chính Mỹ, Kênh giang
Thụ Khê, Mai Động bảng vàng còn ghi
Sáng ngời là những khoa thi
Địa linh nhân kiệt trị vì muôn dân
Chuyện xưa, ngỡ tưởng quá gần
Bởi dòng sông giá trong ngần dịu êm
Ai về thăm lại quê em
Du thuyền, câu cá ngày đêm dập dìu
Quê hương biết mấy thân yêu
Dân giàu, nước mạnh với nhiều sân chơi
Thả diều, cắm trại, đi bơi
Xuôi dòng sông Giá thảnh thơi chiều hè.

V.N
 


Tác giả Thiền Lạc
Tên thật: Lê Văn Đức
ĐT: 01668.909.933
Email: vanduc1791@gmail.com
Địa chỉ: Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


NHỚ QUÊ HƯƠNG
 
Nghe ai hát khúc quê hương
Mà trong lòng ngực niềm thương dâng đầy
Cánh chim giục giã cuối ngày
Tìm về tổ ấm sum vầy mẹ cha
Nặng lòng những đứa con xa
Mát trong giếng nước cây đa ngóng chờ
Kiếm tìm trong những giấc mơ
Phiêu diêu về đến bến bờ yêu thương
Quây quần bếp lửa reo mừng
Bánh đa, bánh lộc vui cùng lời ca
Bạn bè thăm hỏi vào ra
Xóm làng thắm thiết mặn mà bên nhau
Nhớ sao bà cụ nhai trầu
Hom hem môi đỏ au au nói cười
Nhớ sao thằng bé ham chơi
Chưa vung roi đã rối bời khóc than
Đường cày xới đất giòn tan
Cánh đồng thơm ngát lúa vàng đầy sân
Quê hương ơi! Mảnh đất lành
Từ trong câu hát dỗ dành ru con
À ơi giấc ngủ no tròn
Gửi tình thương mến dặn lòng từ tâm
Đừng tham mà vướng lỗi lầm
Đừng vì tiền của mà xâm hại người
Đừng chê nghèo khổ con ơi
Nhỡ mai lỡ bước làm nơi bắt đầu
Sẽ chia đùm bọc lẫn nhau
Thứ tha cho kẻ quay đầu ăn năn
Thân như cây giữa đại ngàn
Sáng trong như nước vững vàng mà đi
Siêng năng rèn đức nhu mì
Quả lành gặt bởi từ bi con làm 
Lời răn dạy đó hành trang
Bước chân dẫu mỏi quyết mang theo mình
Thắp lên một nén hương tình
Thành tâm lời chúc an bình bay xa
Người đi nhớ mãi câu ca
Quê hương giếng nước cây đa trở về!

L.V.Đ

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Quang Thứ. - quangthu51@gmail.com - 01683548760 - Xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An.  (Ngày 29/11/2012 11:33:33)

Trương Quang Thứ. Xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Emai:quangthu51@gmail.com - ĐT:01683548760
Kính gửi Ban Biên tập Lục Bát Việt Nam!
Cũng giống như cảm nhận của nhiều người, sau khi đọc những chùm thơ dự thi số 5 của các tác giả trên, ấn tượng nhất trong tôi vẫn là 3 bài thơ Lục bát HOA SEN, TRE VIỆT, CHỐN CA DAO của tác giả Phương Quang Châu Vân.
Mặc dù ca dao tục ngữ và các nhà thơ Đông Tây kim cổ đã có nhiều lời ca ngợi về Hoa Sen nhưng Phương Quang Châu Vân vẫn có cách thể hiện mới và mang tính đúc kết về loài quốc hoa của Việt Nam mình.Ở đây ta bắt gặp muôn vàn cái đẹp về cốt cách, hình thể và hữu dụng của Sen.Ở đây tác giả giúp ta liên tưởng đến nhiều vấn đề về con người và xã hội để sống tốt đẹp hơn...Bốn câu thơ kết "Hoa Sen thì tích tâm hương/Người thì tích đức mười phương sáng ngời/Tòa Sen ai dựng cao vời/A Di Đà Phật...người người cúng Sen!"như đỉnh tượng đài tôn vinh Quốc hồn quốc túy của Hoa Sen và bài thơ cùng tên của tác giả.
Bài Tre Việt cũng vậy.Văn thơ Việt Nam, đặc biệt là hai nhà văn, nhà thơ Thép Mới và Nguyễn Duy đã có kịch bản phim và thơ lục bát rất hay về Tre Việt Nam. Nhưng đọc Tre Việt của PQCV ta vẫn thấy không trùng
lặp mà mới mẻ, vừa truyền thống vừa hiện đại đầy chất thơ " Ru thơ Tre hóa thành nôi/Cùng mẹ ấp ủ những lời ca dao"...Và sau rất nhiều lời hay ý đẹp dành cho Tre, tác giả không quên giúp ta nhớ lại công lao của cây tre thân thiết"Tre hiến dâng cả đời xanh/Cho người hạnh phúc an lành sinh sôi" để sống có tình cảm và trách nhiệm hơn với tre
và cả cộng đồng...
Chốn Ca Dao là một chốn nuôi dưỡng tinh thần cho ta lớn lên trưởng thành và tìm về nguồn cội.Ca dao và tục ngữ dạy ta sống nhân hậu, không tách rời quá khứ và hiện tại, giúp tâm hồn ta luôn bằng an dù cho cuộc sống có muôn ngàn mặt trái nghiệt ngã..."Chốn ca dao, đạo sáng ngời/Hiếu thảo đạo gốc của người, người ơi"...Vâng.Cảm ơn bài thơ Chốn Ca Dao của PQCV một lần nữa đưa tâm hồn tôi vào thế giới yêu thương của con người và thiên nhiên cùng quê hương đất nước...
Qua vài cảm nhận và ý kiến nhỏ này, tôi xin được chia sẻ niềm vui, cảm ơn tác giả Phương Quang Châu Văn cùng Ban Biên tập Thơ Lục Bát VN.Kính chúc sức khỏe và mong tác giả và Ban Tổ chức có thêm nhiều thơ hay hơn nữa để phục vụ bạn đọc!
Trương Quang Thứ.

  Phạm Anh Tuấn - tuanpham1711@gmail.com - 0985330550 - 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội  (Ngày 30/10/2012 22:07:20)

KÍNH GỬI: lucbat.com
Đọc mục Văn hóa - Tâm linh tôi thích nhất các bài thơ của tác giả Phương Quang Châu Vân,đậc biệt là 3 bài Hoa Sen, Tre Việt và Chốn Ca Dao.
Hoa Sen, qua bài thơ này, càng xứng đáng là quốc hoa của nước ta, một loài hoa có hiếu, có nghĩa, có tình,khiêm nhường, làm phúc, sống ngay thẳng, vượt khó, sống thơm đẹp trọn đời, ba cõi.Bằng cách tạo mới ngôn ngữ thơ nên hai câu thơ sau thật là tinh khiết như thuộc tính của Hoa Sen:
Che hồ vạn lá - bầu - trời
Đẹp hồ Hoa - Đất - Nước tươi sắc màu.
Lá sen to xanh và thơm thật đúng là lá- bầu- trời. Hoa Sen sống trong hồ đất và nước nuôi nhưng cũng là Quốc hoa của nước ta.Ý tứ thật là sâu xa!Còn nhiều câu hay, rất hay như;
Hoa Sen trắng, Hoa Sen hồng
Mỗi bông Sen một gương trong soi đời.
Hay;
Sống thơm đẹp trọn đời Sen
Vầng Hoa Sen tỏa ánh đèn, ánh dương.
Bốn câu kết có thể dùng đề tranh Hoa Sen;
Hoa Sen thì tích tâm hương
Người thì tích đức mười phương sáng ngời
Tòa Sen ai dựng cao vời
A-Di-Đà Phật người người cúng Sen.
Vâng, tôi sẽ cúng, thờ Hoa Sen cho lòng mình thơm sáng.
Tre Việt hay quá, triết lý quá và rất thơ:
Lá tre - cánh én đưa thoi
Dệt vầng xanh biếc tre mời được trăng.
Thú thật, đọc bài này, tôi không dám ăn măng nữa vì sợ bất nghĩa!
Tôi cảm ơn Luc Bát Việt Nam và tác giả rất nhiều!
Phạm Anh Tuấn

  Trần Minh Ngọc - sitinhke@gmail.com - 0937.943.933 - 81 Nguyễn Công Trứ phường 8 - Đà Lạt - Lâm Đồng  (Ngày 28/10/2012 17:55:54)

(có chút ý mọn. xin đừng chê cười)
Xin cảm ơn các tác giả và trang thơ đã cho mình đọc những bài thơ trên, thật sự rất hay,
Tác giả Phương Quang Châu Vân mặc dù lặp từ khá nhiều, một số câu còn khó hiểu nhưng mà đã thể hiện được trí tuệ, kiến thức rất cao, ý tứ sâu sắc,,, thật tuyệt..
Tác giả Vũ Nam thì cho ta thấy được lịch sử hào hùng của dòng sông Giá, vẻ đẹp thật dịu dàng và thật thú vị với những trò chơi thân thuộc khiến người đọc như muốn tìm về sông Giá hay cũng chính là tìm về quê hương của mình để thả hồn vào chốn bình yên đầy thân thiết. thật hay,, rất mong có dịp được về với con sông đầy cảm xúc này!!
Thiền Lạc thì có một lợi thế là ngôn từ nhẹ nhàng, Tưởng như ai đang hát một khúc ca dao chào mời những người con tìm về quê hương,, Những cảnh vật, lời ru của mẹ, những bài học rất sâu sắc và bổ ích đó đã thể hiện rất nhiều triết lý của Đạo, của việc đối nhân xử thế..v.v.. để cuối cùng cầu chúc cho an bình của mọi người mọi nhà,, và khẳng định "Giếng nước cây đa" (mẹ cha) con sẽ trở về... Phần đầu rất hay, phần sau lại càng tuyệt hơn nữa,,,, hay hay
Mỗi người một vẻ, quả thật là sẽ làm khó giám khảo của cuộc thì đây,, hà hà hà.. thật thú vị...

  Lê Duy Hùng - dinhdai0302@gmail.com - 01678710039 - Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An  (Ngày 26/10/2012 15:29:41)

Kính gửi: Ban Biên tập Lục Bát Việt Nam
Tôi là người yêu quý lucbat.com cảm ơn tác giả Phương Quang Châu Vân đã có chùm thơ 6 bài Lục Bát tuyệt đẹp. Bài nào cũng hay:
Bài Hoa Sen, có thể nơi hay nhất trong các bài thơ về Hoa Sen mà tôi đã đọc, kể cả các bài thơ của các tác giả Trung Quốc. Tôi tin rằng, nếu còn sống, nhà thơ Phùng quán khi đọc bài này không còn phải:
" Nhân danh bùn
Nhân danh sen
Tôi đề nghị;
Đuổi câu phản trắc này khỏi kho báu dân gian!".
Bài Tre Việt hay hơn bài Tre Việt Nam của Nguyễn Duy bằng cách tiếp cận tâm linh mà thực dáng tầm là một vật linh tộc Việt.
Bài Chốn Ca Dao là một tổng kết tinh túy Ca Dao Việt có Tình,có Đạo, trước hết là hiếu thảo,có thiên nhiên gắn kêt máu thịt với người Việt Nam ta.
Bài Tình Nước Non là một tiếp tục bài Thề Non Nước của Tản Đà, nhưng sắc sảo và tinh hơn ( 8 câu so với 22 câu), Nước thủy chung với non cả ba kiếp chứ không hề bị nghi hoặc như trong Thề Non Nước
Bài Trong và bài Khí, Nước, Người là những phát hiên mới có tầm triết lí cao.
Xin chân thành cảm ơn tác giả Phương Quang Châu Vân và Lục Bát Việt Nam.
Lê Duy Hùng

Các bài khác: