Thứ bảy, 04/05/2024,


Câu lạc bộ Lucbatsaigon họp mặt nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (22/10/2012) 

Tặng hoa chúc mừng các nữ sĩ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Bình thường, đại gia đình lucbatsaigon hội ngộ tại “phòng bầu dục” nhỏ xinh ở tầng trệt trong CLB hưu trí quận ba nhưng hôm nay, CLB “chơi” hẳn hội trường lớn, thoáng mát, hoàng tráng trên tầng hai.
Tại đây, những nàng thơ đằm thắm, nhiệt tâm và xinh đẹp của Lucbatsaigon nhận lẵng hoa tươi thắm từ BBT lucbatsaigon và anh em phái mạnh tặng với lời cầu chúc hạnh phúc, thành đạt và thêm hứng khởi để tạo nên những vần thơ mới, làm đẹp cho đời.
 
Chắc để đáp lại thịnh tình đó, buổi sinh hoạt tràn ngập âm thanh từ những giọng ngâm “thứ thiệt” của những Nghệ sỹ diễn ngâm có tên tuổi như Ngọc Sang, Như Đỗ, …và những bài thơ của các nữ thi sỹ đều để lại nhiều ấn tượng cho khán giả .
 
Ngày sinh hoạt này, như có một luồng sinh khí mới khi trong các thành viên có tới hai vị Thầy thuốc khả mến: Bác sỹ-Võ sư Nguyễn Tấn Xuân và Lương Y Hoàng Minh Dẫn.
Thi sỹ-Thầy thuốc-Ca sỹ Hoàng Minh Dẫn đem đến cho hội trường một khúc hát chèo mượt mà, làm cho những người gốc Bắc rộn ràng những hoài niệm về quê hương, về thủa thiếu thời của mình.
Còn Lương y Nguyễn Tấn Xuân thì trình làng dáng vóc, tư thế bậc thầy của một người văn võ song toàn. Người ta có thể tìm anh trên google và thấy anh xuất sắc về nhiều bình diện thi ca, võ thuật. Hơn thế nữa, anh đã từng đem chuông đi đấm tạn xứ Mỹ năm xưa và để lại dấu ấn rất đậm đà bên Hoa Kỳ.
Anh đem đến buổi sinh hoạt những vần thơ mượt mà, sáng tạo và lời hứa hẹn sẽ tư vấn về sức khỏe cho các thành viên thân mến.
 
Nhà thơ Lê Minh Dung, với ấn tượng mạnh từ bài viết của Nhà Thơ Lam Giang, người phụ trách câu lạc bộ thơ Sao Khuê, Minh Dung đã đọc toàn văn bài luận về kỹ năng làm thơ này. Bài viết rất hữu dụng, rất cụ thể và cần lưu tâm cho bất cứ ai có duyên nợ với thơ văn được hoan nghênh nhiệt liệt.
Lucbatsaigon đang định hình và phát triển bằng những buổi sinh hoạt vui vầy, chất lượng và nhiều hứng khởi. Việc những nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo và đông đảo thi hữu từ khắp các quận huyện xa xôi, tạm dẹp các công việc mưu sinh, cơm áo, công tác tụ hội đông đủ về đây đây nói lên sức sống luôn năng động, dạt dào tình yêu cuộc sống của các bạn thơ xứ này.
Đặc biệt, có người nói hôm nay hầu như ngày của Live show Ngọc Sang, Như Đỗ. Cặp nghệ sỹ ngâm diễn này và nghệ sỹ hầu như phải lao động liên tục, cống hiến những dây ngân mượt mà, quyến rũ và tăng giá trị cho rất nhiều tác phẩm thi ca. Tưởng anh thấm mệt bởi ngày đặc biệt này nhưng cuối buổi, Ngọc Sang còn “Kính Biếu” bà con bài thơ “Hai sắc hoa Tigon” với giọng ngâm dạt dào cảm xúc. Từ cái tình đó, cái tâm đó, Ngọc Sang đang kèm cặp cho một lứa “học trò” là các thi hữu của Lucbatsaigon học ngâm thơ, thật là một tấm lòng, một năng lực dạng “trời cho” cho Lucbatsaigon.
Lucbatsaigon càng ngày càng khởi sắc, càng ấn tượng và hứa hẹn nhiều niềm vui và thành quả tốt đẹp.

 

Nhà báo Nguyễn Huy Cường

 Sau đây, CLB Lucbatsaigon xin giới thiệu chùm thơ mới với bạn đọc

  1. KIỀU HUỆ   

    
      HOA TÍM LỤC BÌNH

Thương màu hoa tím lục bình
Mong manh trong gió dập dềnh trên sông
Mãi theo con nước chảy ròng
Bến bờ chẳng biết, bềnh bồng êm trôi

Lung linh dưới ánh mặt trời
Nhẹ nhàng cánh mỏng đẹp ngời sắc hoa?
Bẽ bàng phận bạc trôi xa
Đò ngang lỡ chuyến phôi pha cuộc tình

Người đi thương nhớ bóng hình
Nhớ hoài màu tím lục bình ngẩn ngơ
Sầu dâng đẫm cả hồn thơ
Hoàng hôn nhuộm tím vu vơ nỗi buồn.

 

   2. KIM HƯƠNG


NẮNG ỬNG

Bão tan nắng lại ươm vàng
Xôn xao lá cỏ rộn ràng tiếng chim

Câu thơ vương vấn ú tìm
Xôn xao nhịp đập con tim thức tình
 
Hoàng hôn vẫn thuở nguyên trinh
Thả dài tiếng hát vui mình với ta
 
Vần xoay thiên tạo bao la
Có vạt nắng ửng thăng hoa với đời.

 3. BÙI ĐỨC ÁNH: CÙM TỨ TUYỆT

 Nghe hoàng hôn lạnh

  Bến sông một buổi trăng tàn
Tiếng ca bên lở vắt ngang bên bồi

Người đi theo gió muôn khơi
Tôi về muộn chuyến đò trôi ngược dòng
 
Trơ trọi

 Lá rơi vào cõi thu sang
Như ngàn nhịp bước thuở vang vọng tình

Lìa cành run rẩy đức tin
Lá rơi không biết một mình tôi đau

 

 

4. HOÀNG LINH

  CẢM TÁC

 (Nhân đọc bài “Một mình bóng ngả” của nhà thơ Thanh Tùng)

 
“Một mình bóng ngả có nhau…”
Câu thơ nghe nặng niềm đau kiếp người
“Rượu sim tím cả bầu trời”
Phải hồn sa mạc vọng lời hoang vu?
Dường như gợi cả mùa thu
Xứ người lá đổ buồn ru tình đầu
Không chung một bước nhịp cầu
Em đi bóng ngả nhạt màu gót son
Còn đâu giấc mộng vuông tròn
Bẽ bàng thay mảnh trăng non vội tàn
Một lần lỡ chuyến đò ngang
Một lần tình sử sang trang… lạnh lùng
Em yêu – yêu đến vô cùng
Trách sao duyên phận não nùng trêu ngươi
Môi xinh nhạt một nụ cười
Mà lòng em quặn những mười lần đau
 
Chiềunay sóng dậy Bãi Sao
Là em tỉnh giấc chiêm bao một mình!
 

5. TẤN XUÂN    

 NHỚ MẸ

Nhìn đâu cũng thấy Mẹ hiền
Nhìn đâu cũng thấy dáng riêng của Người
Gian nan, vất vã vẫn cười
Đàn con của Mẹ - hoa tươi cho đời

 
Đàn con mỗi đứa một nơi
Dù rằng đã lớn Mẹ thời vẫn lo
Mẹ như cánh vạc, cánh cò
Ngày đêm lặn lội chăm lo con mình
 
Bình minh rồi lại bình minh
Liêu xiêu bóng Mẹ một mình trước, sau
Giàn bầu, luống cải, hàng cau…
Từ bàn tay Mẹ xanh màu quê hương
 
Mẹ ơi! Tất cả tình thương
Suốt đời con nhớ noi gương suốt đời.

6. LƯƠNG SƠN
ĐI VÀO TƯƠNG LAI

 Thơ viết cho con

 Các con của mẹ tới trường
Tuổi thơ đi giữa quê hương hiền hòa

Từng giờ phút cuốn trôi qua
Các con vươn tới theo đà chim bay
 
Nghìn trang sách mở hôm nay
Lá hoa như cũng giang tay đón chào

Sân trường nắng ấm xôn xao
Các con của mẹ đi vào tương lai.
 
7. HÀ NHUNG

 VÂN ĐÌNH QUÊ EM
(Mến tặng Nguyễn Thúy Ngân)

 

 Một lần về với quê em
Vân Đình – dấu tích chiến tranh một thời
Đôi bờ sông Đáy xanh ngời
Dâu non bát ngát hẹn phơi kén vàng
Trưa hè nắng đổ chang chang
Sữa căng hạt mẩy, ngô đang phất cờ
Trà xanh nõn búp non tơ
Ngạt ngào hương vị vàng mơ quê mình
Đằm mình dòng Đáy lung linh
Phôi phai cát bụi đều tan biến rồi
… Hỡi người em của tôi ơi,
Vân Đình – Khu Cháy* mãi ngời trong tôi!
 
*Vân Đình – Khu Cháy là địa danh Cách mạng
trong kháng chiến chống Pháp.
  

 8. QUẢNG HUỆ

 

 SẮM VỢ CHO CHỒNG


Em đi sắm vợ cho chồng
Để yên tâm bước sang sông theo người

Tình ta trong héo ngoài tươi
Nghe em sắp đặt mười mươi lòng sầu
Trời buồn giăng mắc mưa ngâu
Ta buồn chuốc chén ngâm câu lỡ làng
Phố buồn lá ngập đường quan
Quán khuya hiu hắt võ vàng cành si
Ai buồn hát khúc biệt ly
Ta buồn tìm lại nẻo đi lối về
Thôi em cứ xóa câu thề
Dùng dằng chi nữa thêm tê tái lòng
Ta còn tha thiết đục trong
Cũng còn sức kiếm bưởi bòng sớm trưa
Trải bao tháng nắng ngày mưa
Chữ yêu rõ nét, em thừa hiểu ra
Ta không dễ chết đâu mà!
 
 

 

Câu Lạc Bộ Lucbatsaigon

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU  (Ngày 25/10/2012 4:01:01)

Kính gửi BCN CLB LUCBATSAIGON đọc được thông báo về việc CLB tổ chức gặp mặt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, TRỌNG CHU thấy rất vui, vì đây là hoạt động rất có ý nghĩa và đầy tính nhân văn. Hy vọng đây là một hình mẫu để các CLB khác học tập.
Để hưởng ứng không khí vui tươi của buổi gặp mặt, TRỌNG CHU vì là người lính tham gia từ hồi chiến tranh ác liệt, chứng kiến sự dũng cảm hy sinh của chị em Thanh niên Xung phong. Để ca ngợi những tấm gương hy sinh đó TRỌNG CHU có bài thơ sau:

KỶ NIỆM XƯA

Trường Sơn vẫn đó nắng mưa
Duyên tình vừa bén, đường tơ nối dòng
Xuân xanh đương độ mặn nồng
Chiến tranh kêu gọi tuổi hồng ra đi.

Dưới làn bom đạn hiểm nguy
Giữ thông huyết mạch mỗi khi đêm về.
An toàn cho những chuyến xe
Miền Nam vẫy gọi chẳng nề gian nan.

Hòa bình trở lại nhiều năm
Hoa tàn, lá úa – đêm nằm cô đơn!...
Tuổi cao chí vẫn không sờn
Dựng xây đất nước, quê hương mạnh giàu.

Nêu gương cho thế hệ sau
Vinh quang đời chị - đượm màu thời gian.

TRỌNG CHU

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB-lucbatsaigon  (Ngày 24/10/2012 18:13:51)

KH xin chân thành cám ơn tác giả Đinh Xuân Chính đã "ghé thăm" CLB_lucbat (Sinh hoạt thường kỳ của CLB_ Lục bat Saigon )và tặng bài thơ:
Kỷ niệm 20/10/2012 là một món quà tinh thần ,với lời khen tặng và niềm an ủi cho phụ nữ.

  Đinh Xuân Chinh - chinhdx.thcsthanhanhan.tt@thanhhoa.edu.vn - 0945052537 - Trường THCS Thành An Huyện Thạch Thành .TH  (Ngày 24/10/2012 11:37:16)

Kỷ niệm 20 / 10 /2012

Kỷ niệm hai mươi tháng mười
" Phái mạnh " Xin gửi ngàn lời ngợi ca
" Tóc dài " phái đẹp cho ta
Thi vị lẽ sông cho hoa xanh chồi

Chị em là ánh mặt trời
Xua đi băng giá cho đời nở hoa
Ai sinh mà chẳng mẹ cha
Anh hùng, thi sĩ đều là mẹ sinh
Chị em là ánh bình minh
Là nữa lẽ sống cho mình đấy thôi
Kỷ niệm xin gửi ngàn lời
"Phái mạnh " nguyện hứa suốt đời biết ơn

Các bài khác: