Thứ bảy, 04/05/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Lạc Hồng, Phú Thọ (14/10/2012) 

Nguyễn Khắc Bình

HƯƠNG BƯỞI


Giã từ ngày ấy xa rồi
Cậy nhờ hương bưởi nói lời gửi trao
Mi cong bóng thả cầu ao
Có con chuồn ớt đậu rào nắng non
Tình đầu như một chấm son
Lặng trong dấu hỏi có còn chiều đông
Biết là người ấy qua sông
Nên chi hoa cải trổ ngồng từ lâu
Sông Ngân đã bắc nhịp cầu
Để hoa bưởi trắng đêm thâu ngóng chờ
Hương thơm theo gió ngẩn ngơ
Ta như lữ khách hững hờ mây trôi
Gánh theo cái gió nửa vời
Mang theo cái nắng từ hồi bến sông
Tóc ai trễ nải rối bồng
Để cho hương bưởi chạnh lòng đơn côi.

K.B



Trần Hanh


BẠN TÔI

Bạn tôi
Không phải đồng hương
Quê xoè tán cọ
Sắn nương kín đồi
Chiến hào chung một lần thôi
Biết bao day dứt lòng tôi ngập ngừng…
Một tia chớp loé lửa bừng
Bỗng như im bặt giữa chừng không gian
Đạp chân, cựa cổ, gọi khàn
Ngẩng lên nhìn bạn…
Sao toàn cát bay?...
Trời ơi!
Mảnh áo nào đây?
Vẫn đang cháy dở…
Hồn ngây dại hồn…
Còn gì đâu để mà chôn
Áo manh một mảnh gói hồn mày thôi
Hẳn là cha đứng mẹ ngồi
Mà tao chưa thể…
Mày ơi hãy chờ…
Chôn mày vào giữa ba lô
Cõng mày về tắm sông hồ quê tao.

T.H



Kim Dũng

ĐẾM SAO


Trên trời muôn vạn vì sao
Sao thấp thì sáng, sao cao thì mờ
Có vì sao thật bất ngờ
Trong màn đêm ấy tình cờ mọc lên

Tôi nhìn sao mãi thành quen
Những ngôi sao mọc đua chen giữa trời
Có ngôi sao ngỡ sáng ngời
Qua đêm mưa gió tắt rồi còn đâu

Trời cao như có phép mầu
Thiên hà biến hóa trong bầu trời riêng
Có ngôi sao cứ lặng yên
Tự mình phát sáng mọi miền thảnh thơi

Một, hai, ba bẩy... chín mười
Tuổi thơ mẹ dạy tôi ngồi đếm sao
Nhìn trời tôi hát ngêu ngao
"Sao thấp thì sáng, sao cao thì mờ"

K.D



Nguyễn Hùng

THỊ MẦU


Biết rồi oan nhất là em
Phải khi gái dở thì thèm thế thôi!
Thà rằng chịu tiếng với đời
Còn hơn nhịn nhạt mà ngồi Nam mô
Chính chuyên biết đến bao giờ
Mới lơi lả yếm, mới đờ đẫn khăn
Nay mười tư, mai là rằm
Mong cho cả tháng tròn trăng sân chùa
Đâu mình em thích của chua
Bao nhiêu gái dở bỏ bùa nhân gian
Chắc là kiếp trước đa đoan
Kiếp này em chịu tiếng oan với đời
Mới hay muôn sự tại trời
Cửa Thiền kẻ khóc người cười mà đau
Nhân gian được mấy Thị Màu
Thôi đành hẹn để kiếp sau lên chùa.

N.H



Cầm Sơn

MÙA CAU


Tôi mơ được chở buồng cau
Thuốc chè, trầu quả qua cầu nhà em
Để cùng cô bé lọ lem
Vào trang cổ tích ta đem nhau về!
Vòng xòe tay nối vai kề
Thả hồn lạc cõi si mê bồi hồi
Hoa Ban nở trắng tình tôi
Đồi chè, đồng cỏ bật chồi non tơ
Thôi thì ở lại làm thơ
Trồng đào, ươm mận…
Đợi chờ mùa cau.

C.S

 Chùm thơ do tác giả Cầm Sơn giới thiệu.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thi Trà - thitra1942@gmail.com - 01639042258 - Hạ Long -QUẢNG NINH  (Ngày 13/02/2013 22:48:19)

Xin chúc mừng CLB Lạc Hồng .Phú Thọ- nơi tôi sinh ra và làm việc ,nơi có bao người bạn thân thiết đang sinh sống ,nơi lưu giữ bao ký ức vui buồn một đời .Chúc CLB ngày càng có nhiều thơ hay

  Huy Cường - huycuongtamnhin@yahoo.com - 0903712359 - TP HCM  (Ngày 25/10/2012 20:19:24)

Từ TP HCM người con của Cẩm Khê-Phú Thọ xin gửi về quê hương, gửi về các Thi hữu quê hương lời chào quý mến.
Đọc thơ của người Phú Thọ. nhất là chùm thơ hôm nay, có thể nói:mỗi người Phú Thọ xa quê như mình có quyền tự hào và rất xúc động.Người đất Tổ, luôn có một bề dầy thi ca nói riêng, văn hóa nói chung được gìn giữ và phát triển tốt cho đến bây giờ.
Ước gì, một ngày nào đó được nâng li cùng quý bầu bạn ngay tại quê hương thì vui biết mấy!.
Huy Cường.

Các bài khác: