Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ sau lễ hội Lục bát Nhâm Thìn 2012 của các tác giả, bạn đọc yêu thơ lục bát (11/10/2012) 

BBT trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát của các tác giả, bạn đọc trong cả nước gửi về sau lễ Hội Lục bát Nhâm Thìn 2012.

 

GỬI NGƯỜI VỀ HỘI THƠ

 

Bạn về vui với hội thơ

Nhắn giùm người ấy đừng chờ tôi chi

Lời xưa lục bát người ghi

Tôi còn ấp ủ mỗi khi chạnh lòng

 

Đôi lần ra đứng bến sông

Nhìn về phương ấy trông mong nhớ người

Bài thơ người lỡ đánh rơi

Tôi vô tình nhặt dưới trời thu sang

 

Từng câu từng chữ nồng nàn

Chút tình dang dở lòng càng thấy thương

Lời yêu dìu dịu hồn vương

Lời thương hờn trách lời buông mặn nồng

 

Thủa xưa má thắm môi hồng

Long lanh đáy mắt xanh trong nắng chiều

Người về áo vải xanh rêu

Bạc lưng lữ khách yêu kiều tao nhân

 

Muôn phương về hội lại gần

Cợt cười câu chữ xoay quành rượu tăm

Chiếu thơ trải mộng dưới trăng

Lao xao câu chữ ánh Hằng rung rung

 

Câu trao câu gửi ngại ngùng

Câu thương dấu ý câu đừng anh ơi!

Mai về đừng nhớ đến tôi

Nửa hờn giận trách nửa cười trao duyên

 

Mỗi năm ngày hội nào quên

Mỗi năm lại nhớ người quen thủa nào

Nhớ câu ước hẹn ngày sau

Hội thơ ta lại gần nhau thôi mà

 

Ngậm ngùi lúc biệt chia xa

Bát chè xanh đượm hồn hoa phố người

Bên lề xào xạc lá rơi

Bên lề người muốn xa người hay không?

 

Lê Lãng Du

Blogtiengviet.net

 

THƠ ƠI

 

Ví đời chẵng có gió mưa

Thời gian chẵng có sớm trưa đợi chờ

Làm sao có những vần thơ

Trôi theo nước lũ bất ngờ về đâu ?

 

Sông dài biễn lại càng sâu

Vần thơ nhỏ nhẹ trôi mau hững hờ

Cho lòng cứ mãi là mơ

Có ai gặp được vớt nhờ lên không ?

 

Vớt thơ nước chẳng vừa lòng

Vì thơ với nước một phần quê hương

Nước đưa thơ _ mọi nẻo đường

Vỗ về đời sống yêu thương tình người

 

Thơ ơi ! thơ có biết không ?

Thơ duyên dáng lắm đẹp trong tâm hồn

Đời ta sẽ thấy vui hơn

Có thơ là bạn cô đơn hết rồi . .

 

Thái văn khoa

Đồng Nai

Điên thoại:01662462570

 

LỤC BÁT QUÁN

(Tặng nhà thơ Đặng Vương Hưng)

 

Rộng cửa đón gió bốn phương

Câu thơ dan díu níu thương níu chờ

Xanh hồ Lục Bát mộng mơ

Phòng văn nhẹ bước ngẩn ngơ mắt tìm

 

Thi nhân hội đủ khó tin

Tản Đà, Tất Tố, Nguyên Hồng, Hoàng Chương... 

Bao thi sỹ bấy nhớ thương

Lời còn xanh chữ vấn vương cõi người

 

Hồn văn gìn giữ cho đời

Gánh quê quẩy chữ giữa nơi thị thành

Thơ cầm tay mắt long lanh

Aó khăn trao nón nghiêng vành nôn nao

 

Ngước nhìn thi ảnh trên cao

Dọn lòng chay tịnh bước vào hội thơ.

 

Đỗ Minh Tâm

Quảng Ninh

Điện thoại:01698976886 

 

ĐỪNG HÒ HẸN VỚI NGƯỜI XA!

 

Cứ lần lữa... đến hội sau,

Vắng anh em biết đứng đâu hỡi người.

Lang thang quán Lục bát chơi,

Gặp người cười nói mà lời dửng dưng.

 

Lẻ loi đi hội... ai từng,

Hỏi lòng dạ có vui mừng hay không?

Biết anh nói... chẳng thực lòng,

Lợn gà dê vịt... cần trông hơn người?

 

Con thì chăm sóc cả đời,

Thuốc thang thì cũng nói lời nhờ ai.

Lúa đồng chín để nay mai,

Mỗi năm chỉ có một ngày hội thôi.

 

Nói ra... em hiểu lòng rồi,

Chờ anh mấy hội... thơ thôi ấy mà!

Đừng hò hẹn với người xa!

Tháng ngày chờ đợi... vẫn là ngóng trông...

 

Thôi đừng nhắn gọi... đau lòng,

Em đi hội... thả long đong kiếp này!

 

Trần Mạnh Tuân

 Hà Nội

 

 EM NHƯ CÔ GÁI NGÀY XƯA

 

Nửa đêm tỉnh giấc giât mình

Nhớ về người Cựu chiến binh năm nào?!..

 

Dáng em thon thả má đào

Miệng tươi chúm chím nụ đào sang xuân

Khiến anh ngơ ngẩn, tần ngần

Nhìn em đi khuất - bần thần làm sao!...

 

Trải qua cuộc chiến gian lao

Hôm nay lại thấy em vào hội thơ

Phải chăng em gái ngày xưa

Làm anh tiếc ngẩn, tiếc ngơ một thời!

 

Bây giờ gặp được em rồi

Mà lòng vẫn thấy bồi hồi chưa yên

Gọi em là : " Đỗ Thu Yên"

Hay là  em đã đổi tên khác rồi?!...

 

Trọng Chu

 6/9A Đường Nguyễn Du - P.1 - TP.Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
                 

Điện thoại: 0933972791

 

GỬI NGƯỜI ĐI HỘI

 

Người về Hội LỤC BÁT thơ

Còn tôi ở lại ngẫn ngơ với rừng

Cũng dõi theo- cũng vui mừng

Sáng chiều vào mạng xem từng tin nhanh

Chúc các Thi Hữu Thi Huynh

Tao phùng tương ngộ thả mình cùng thơ

Bao giờ cho đến bao giờ

Ta về LỤC BÁT sân thơ một lần…

 

Nguyễn Ngọc Đấu.

Gia Lai

Điệ thoại: 0983846005

 

 

LỤC BÁT VIỆT NAM 

 

Ta mê lục bát thật rồi

Từ nghe em hát em cười dưới trăng

Câu lục vừa kịp gieo vần

Vần lưng câu tám tơ hồng lắt lay

 

Ta mơ màng - ta đắm say

Thả hồn theo gió ru mây trên trời

Trăng vàng soi ánh muôn nơi

Rụng rơi ngàn sợi tơ ngời tóc mây

 

Yêu câu bát lục bát sum vầy

Câu vè, điệu lý ngất ngây trữ tình

Lời thơ tao ngộ bên Đình

Tiếng hò tát nước ta mình dưới trăng

 

Chị ru nhịp võng em nằm

Nối vần sáu tám kéo tằm thành tơ

Mẹ yêu cha tự bao giờ

Ca dao ghẹo bạn đôi bờ thương nhau

 

Câu thơ lục bát ngọt ngào

Ngàn năm hồn chữ bay cao khắp miền

Ngày sáu tháng tám thường niên

Quốc thơ lục bát nối liền Việt Nam

 

Vân Huỳnh

CLB Thơ Lục Bát tỉnh BRVT

Điện thoại: 0937666707

 

 LỤC BÁT LỜI RU

 

Lời ru – xanh biếc trời chiều

Lời ru- bay bổng cánh diều gió đưa

Lời ru-xao xuyến vần thơ

Lời ru-tha thiết bến bờ thương yêu

Lời ru-dìu dặt câu kiều

Lời ru-hoa nắng sau chiều ca dao

Lời ru-sông nước xôn xao

Lời ru-sóng lúa dạt dào khúc ca

Lời ru-tím biếc hoa cà

Lời ru-hoa bưởi nõn nà trắng phau

Lời ru- man mát hoa cau

Lời ru - cánh phượng, cơi trầu bà têm

Lời ru : con - tuổi Thần Tiên

Lời ru : con - sáng trăm miền ước mơ

Lời ru – xanh mát bóng dừa

Lời ru- đào thắm vườn thơ nắng tràn

Lời ru- bừng sáng Xuân sang

Lời ru - sóng sánh trăng vàng dòng sông

Lời Ru – tiếng sáo vang ngân

Lời ru – xao xuyến trong ngần tiếng ca

Lời ru – con, ánh mắt cha

Lời ru – con, mẹ làn da trắng hồng

Lời ru – con, thỏa giấc nồng

Lời ru – lắng đọng mãi hồn ca dao

Lời ru – bát ngát trăng sao

Lời ru – con lớn thanh cao cuộc đời

Lời ru – trong trẻo tiếng cười

Lời ru – xanh thắm sáng ngời dáng con.

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

405-Lakeside-A2 Chí linh TP Vũng Tàu

Điện thoại: 01252699286

 

GIÃ BẠN

 

Bạn về… Nhớ biết bao nhiêu

Người đâu xa lạ mà yêu quá chừng!

Gặp nhau tủi tủi, mừng mừng

Như là ta chẳng hề từng xa nhau!

 

Bạn về… Xin nhắn đôi câu

Đi đâu cũng nhớ năm sau lại về

Bên nhau dù việc bộn bề

Cái thương, cái nhớ… Chẳng hề phôi phai

 

Bạn về… Lời vẫn bên tai

Không sao quên được những ai đợi chờ

Tình yêu vô bến, vô bờ

Ngàn người về trẩy Hội Thơ tưng bừng…

 

Bạn về… Xin gửi lời mừng

Cầm tay tiễn biệt rưng rưng trong lòng

Bao nhiêu ngày nhớ đêm mong

Trăm quê tụ lại về trong một nhà

 

Bạn về… Lời gửi thiết tha

Một ngày gặp mặt như là quen lâu

Hẹn Ngày Lục Bát năm sau

Bạn ơi, hãy nắm tay nhau cùng về…

  

Nguyễn Đình Trọng

CLB Lục Bát Sài Gòn

Điện thoại:  01233 123 789


 

 (Biên tập & giới thiệu: Hồ đình Bắc)

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 12/10/2012 17:07:53)

LỤC BÁT QUÁN TẠI HỘI THƠ LỤC BÁT NHÂM THÌN
Hẹn về Lục bát Quán chơi
Bốn phương tụ họp người ơi sum vầy
Tận tường tay nắm lấy tay
Dãi bầy lòng dạ nhau đây vài lời
Đã như quen biết lắm rồi
Nụ cười luôn nở trên môi thắm nồng
Xa xôi cách trở dường không
Nơi đây Mặc Khách Tao Nhân một nhà
Mỗi vùng miền một loài hoa
Hoà trong tiếng nhạc hoan ca tưng bừng
Say sưa nâng cốc chúc mừng
Hội thơ Lục Bát vô cùng thành công!

Kính chào các nhà thơ cùng các bạn yêu thơ!
Đã bốn mùa Thu qua, mỗi Thu một lần các nhà thơ, các bạn yêu thơ từ khắp các vùng miền trong cả nước lại được tụ họp về một nơi để tôn vinh hồn thơ dân tộc: Thơ Lục Bát - Quốc thơ Việt Nam.
Chúng ta tụ họp về hội thơ Lục bát đồng thời còn để mà tay bắt mặt mừng, để mà hàn huyên tâm sự, để mà giao lưu chia sẻ, để mà đọc thơ, tặng thơ cho nhau…để rồi ra về mang theo nỗi nhớ khôn nguôi.
Là một người yêu thơ, nhưng tôi biết về trang lucbat.com hơi muộn. Mãi đến ngày 26 – 5 – 2011 tôi mới lần đầu tiên lạc vào trang này. Và ngay ngập tức trang lucbat.com đã thu hút tôi, trở thành người bạn thân thiết của tôi từ đó.
Tôi đã được hai lần đi dự lễ hội thơ Lục Bát. Mỗi một lần dự lễ hội là một lần để lại trong tôi bao nhiêu kỉ niệm đẹp vô cùng. Từ lễ hội Lục Bát trở về, mỗi lần tôi đều có thêm nhiều người bạn mới. Tôi như trẻ ra, yêu thơ hơn, yêu đời hơn… và lại mong nhanh tới lễ hội năm sau.
Tại lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn 2012 tôi đã được gặp mặt nhiều nhà thơ, nhiều các bạn yêu thơ. Ai cũng để lại trong tôi một nỗi nhớ sâu sắc.
Trong số đó có anh Đỗ Minh Tâm, người mà tôi mới chỉ quen biết trước đó vài ngày trên lucbat.com.
Gặp anh tôi càng thêm khẳng định: “Văn chính là người”. Anh chẳng khác gì với tưởng tượng của tôi trước đó: Một con người chính trực, điềm đạm, rất dễ hoà đồng, một tâm hồn yêu thơ ca, say mê yêu đời, tin yêu con người, tin yêu cuộc sống, giản dị song cũng không kém phần lãng mạn.
Tất cả những nét tính cách ấy của anh Đỗ Minh Tâm tôi đều thấy được ở những bài thơ của anh mà tôi đã được đọc ít bữa trước đó.
Hôm nay vào lucbat.com, dư âm của lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn vẫn còn. Trong không khí ấy, tôi lại được gặp anh với bài thơ “Lục Bát Quán”.
“Lục Bát Quán” vẫn giản dị, nhưng đầy tình người, tình thơ. Tôi đọc và thấy ở đây một tấm lòng: Một tình yêu thơ ca cháy bỏng, một tình thân bằng hữu rất thân thiết trong anh.
Trong mục Câu Lạc Bộ số mới này tôi còn được đọc thơ của các anh Lê Lãng Du, Trần Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Đấu, Vân Huỳnh…Đó là những người anh, người bạn thân thiết của tôi trên trang blogtiengviet mà chúng tôi thường gọi là “Xóm lá”. Thơ của các anh vẫn thế: Rất mượt mà, mộng mơ, lãng mạn, say đắm, nồng nàn tình người, tình thơ, sáng đẹp lung linh.
Xin được chúc mừng các anh!
Cảm ơn các anh, cảm ơn ban BT đã đăng thơ để bạn bè yêu thơ trong cả nước được thưởng thức.
Chúc các anh, chúc ban BT mạnh khỏe, hạnh phúc!

  Đinh Xuân Chính - chinhdx.thcsthànhan.tt@thanhhoa.edu.vn - 0945052537 - Xã Thành Long huyện Thạch Thành . Thanh Hoá  (Ngày 12/10/2012 10:33:05)
Cuộc Đời
Cuộc đời là giọt mồ hôi
Mặn mòi chua chát để rồi yêu nhau
Sự đời thật lắm bể dau
Như sông với biển đục ngầu phù xa
Huống hồ ta lại là ta
Giận hờn thương ghét cũng là vì nhau
Nặng nề chi để khổ đau
Vui cười là thuốc hết đau hết buồn
Cười vui khi lệ trào tuôn
Nhớ thương thương cả lúc buồn được không
Lữ hành là chuyến đò đông
Khách qua đò lại với sông dạt dào
Nhịp đời sức sống tuôn trào
Ta như giọt nước góp vào biển khơi
Hiến dâng cả tuổi hai mươi
Mặn mòi chua chát mãi đời nở hoa
Nhà trường bụi phấn với ta
ước mong mong mỏi cho hoa xanh đời
Mai sau xa cách mọi người
Quên sao năm tháng để rồi chia xa
Mặn mòi với giọt lệ xa
Để thương để nhớ để ta bên mình
  Đinh Xuân Chính - chinhdx.thcsthànhan.tt@thanhhoa.edu.vn - 0945052537 - XãThành Long huyện Thạch Thành , Thanh Hoá  (Ngày 11/10/2012 17:19:40)

XUÂN NHÂN THÌN

Ngoảnh lại đã thấy tuổi già
Mấy chục năm trước vẫn là xuân xanh
Học trò đau được gọi anh
" Thằng ni , con nọ để gianhg hôm nay
Ai ơi có nhớ tháng ngày ?
Chiến tranh chưa học tàu bay đến rồi
Lớp học ở tận chân đồi
luỹ hào ẩm thấp vẫn ngồi bên nhau
Đươnghf dài chânđất suối sau
Trò nghịch " Ma quỷ " đón đàu ai ơi
Bạn ôm nhau khóc mình cười
Để mưa trơn ngã lại rồi dìu nhau
Thời gian trôi thật là mau
Lớp mười gặp lại nhìn nhau vui cười
Hỏi " Ông , Bà " có mấy người
Còn " Tui " Tui mãi nhớ lời năm xưa
Diêu bông ai có tìm đưa
Lời hẹn , hẹn mãi chuyện xưa mất rồi
" Thằng ni con nọ " để cười
Ông bà gia thất cùng ngồi vui xuân

( Bài thơ gặp lại các ban trong mùa xuân nhâm thìn )

Các bài khác: