Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát của nhiều tác giả thuộc các CLB thơ trong cả nước sau ngày Lễ Hội Lục Bát Nhâm thìn 2012 (24/09/2012) 

Sau những ngày sôi động của Lễ Hội Lục Bát  Nhâm Thìn 2012  tổ chức tại Hà Nội. Ban Biên Tập nhận được nhiều bài thơ của tác giả tại nhiều CLB thơ trong cả nước gửi về. Chúng tôi biên tập và giới thiệu để chúc mừng sự thành công của Lễ Hội.

GIAO DUYÊN LỤC BÁT HỘI THƠ
 
Nhâm Thìn Lục Bát hội thơ
Gặp nhau ta đã hằng mơ bao ngày
Tay cầm tay xiết chặt tay
Nói sao cho hết lòng này người ơi!
 
Từ muôn vạn nẻo xa xôi
Về đây ta đứng ta ngồi cùng nhau
Giao duyên Lục Bát đôi câu
Đã nên tâm hợp ý đầu ngẩn ngơ.
 
 
Ra về tan hội còn mơ
Hẹn nhau, biết đến bao giờ gặp đây
Khắc ghi nhé tấm lòng này
Giao duyên Lục Bát vơi đầy tình thân!
 
Lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn 22 - 9 – 2012
 
Đồng Bác Kế
 Phường Nam Bình   
   Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
          Điện thoại: 0915303016
      Email: kedongbacninhbinh@gmail.com
 
 
NỖI RIÊNG THÁNG CHÍN
 
 Dòng sông phơi dải lụa mềm
Ai đem trăng khuyết đính lên cuối trời
Lòng dưng nửa đầy nửa vơi
Ánh trăng thức lại nét cười thế gian.
 
Vời trông bờ bãi mênh mang
Muốn tung lưới vớt mảnh vàng phù sa
Mái chèo bởi mãi không ra
Vì em neo chặt lời ca con thuyền.
 
Sông xuôi gặp bến trăm miền
Tay em lại chắn nỗi riêng đá ngầm
Niềm đau nén xuống đáy trầm
Trăng thêm gợi khát lặng thầm ban mai.
 
Dưới trời sắc nước không phai
Bến em xoáy lở đền đài tháng năm
Ta-con thuyền vỡ sau rằm
Còn chăng để lại dấu nằm bến mơ.
 
9-2012
Dương Phượng Toại
Cẩm La - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982
 
LỤC BÁT EM
 
(Tặng nhà thơ Chử Thu Hằng)
 
 Câu thơ cong một mảnh trăng
Nửa soi đêm vắng nửa nằm lòng nhau
Lời em dải lụa bắc cầu
Nồng nàn nâng vị chũm cau lá trầu
 
Buồn ơi! Chạnh đến ngàn sâu
Say ơi ! Tưởng đến bạc đầu còn say
Ngủ rồi thơ vẫn cầm tay
Đắm vào ma mị kéo ngày sang đêm
 
Thơ đằm thêm đậm vị men
Hồn thơ em rót ướt mềm hồn tôi...
 
06/8 Nhâm Thìn
 
Đỗ Minh Tâm
Điện thoại: 01698976886
 
 NÉT CONG
 
Vầng trăng cong hình lưỡi liềm
Đao đình cong vút uy nghiêm giữa trời
Cầu cong in bóng giữa đời
Thuyền cong đầy ánh trăng rơi óng ngà
Lưng cong, bà tuổi đã già
Con đường cong cháu dắt bà dắt ông
Long lanh cong uốn dòng sông
Miếng cau cong nét môi hồng xinh tươi
Mi cong nét đẹp của người
Cánh diều cong nét xinh tươi quê nhà
Cong cong dáng vẻ gần xa
Diệu kỳ huyền ảo bao la nét đời
 
Nguyễn Tiến Bình
Phú Thịnh, Kim Động, Hưng Yên
 
CON VỀ ĐẤT MẸ QUẢNG NINH
 
Con về đất mẹ Quảng Ninh
Quê ơi nặng nghĩa nặng tình đầy vơi
Tình quê, tình đất, tình người
Mà con yêu suốt cuộc đời khi xa
Con vui trở lại quê nhà
Tuần Châu, bãi Cháy mặn mà Cửa ông
Con về đây Vịnh Hạ Long
Non xanh nước biếc mênh mông mây trời
Nhấp nhô núi đứng núi ngồi
Lòng con sao xuyến bồi hồi trong tim
Xa xa đảo nổi đảo chìm
Dạt dào song vỗ tiếng chim gọi bầy
Vàng đen từng lớp lớp dày
Thiên nhiên tạo hóa mê say tình người
Ơn ông cha đã bao đời
Một thời giữ nước, một thời dựng xây
Con về đất mẹ hôm nay
Đắm mình trong gió trong mây biển trời
Mai về non Tản xa xôi
Nhớ thương từng áng mây trời Hạ Long
 
Nguyễn Hữu Chính
CN CLB Thơ Thăng Long Hà Nội
Điện thoại:0979551746
 
 
KÝ ỨC MÙA THU
 
 Mùa thu năm ấy cùng anh
Trong tay chùm lá ta khoanh chỗ nằm
Muỗi vắt, sương gió lạnh căm
Mệt nhoài ngủ thiếp chẳng chăn chiếu gì.
 
Hôm sau lại tiếp tục đi
Trường Sơn trẩy hội sá chi lạnh lùng
Chiến trường ta lập chiến công
Cho ngày thống nhất cờ hồng tung bay.
 
Hòa bình cùng trở về đây
Hội thơ lục bát dãi bày niềm thương
Khắc sâu kỷ niệm chiến trường
Hồn thơ lai láng vấn vương đợi chờ.
              
Trần Trọng Chu
 Chủ nhiệm CLB Thơ Bạch Dinh - P.1 - TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 0933972791
                                                              
                                                  
ĐI HỘI VẮNG EM...
 
Một năm mới có một lần
Mà sao người lỡ... ngại ngần không đi ?
Để mình ta biết làm chi
Phồn hoa đông đúc thầm thì  cùng ai !
 
Nhớ em giọt ngắn giọt dài
Lỡ tình vương vấn trúc mai buồn lòng
Thương mình lạc giữa hội đông
Nghe câu hát hội...nhớ mong càng nhiều
 
Bơ vơ hình bóng xế chiều
Nỗi buồn day dứt bao điều tơ vương
Hội tan chín nhớ mười thương
Ngẩn ngơ trăng gió sắc hương Hà thành
 
Ngóng chờ đi hội mình anh
Thương câu Lục - Bát để dành… thu sau!
 
Phạm Tự
Tam sơn, Quản Bạ, Hà Giang
Điện thoại: 0919760699
 
 
VUI NÀO- VUI HƠN
 
Bốn năm, tuổi cũng chưa nhiều
Mà thơ LỤC BÁT như diều bay cao
Tình thơ như sóng dạt dào
Bạn thơ gặp mặt vui nào, vui hơn
 
NHỚ-MONG
 
Lễ hội thơ khép lại rồi
Ra về lòng vẫn bồi hồi nhớ nhung
Nhớ câu sáu-bạn vần lưng
Tôi gieo câu tám, vui cùng ước mơ. . .
 
Bao giờ lại đến bao giờ
Bạn thơ gặp mặt, đợi chờ, nhớ mong. . .
 
Nguyễn Trọng Nhã
91/207 Xuân Đỉnh Từ Liêm, Hà Nội
Điện Thoại: 0989185092
 
NGỠ LÀ TAY EM
 
Đêm qua anh gối tay nàng
Cánh tay ngà ngọc - tay vàng của ta
Đêm nay hai đứa phải xa
Tay mình anh gối ngỡ là tay em
 
 BẤT CHỢT
 
Em xinh, xinh đến ngỡ ngàng
Chợt nhìn thôi đã bàng hoàng trong tôi
Thế rồi ngày tháng cứ trôi
Mắt em theo suốt đời tôi - suốt đời
 
Kiều Quang Vinh
Đường Lâm, Cổ Ấp
Điện thoại: 01696919550
 
HƯƠNG XUÂN
 
Ai về Xuân Đỉnh quê ta
Gặp nhau trước lạ sau là quen ngay
Hương xuân lan tỏa hàng ngày
Hồng Xiêm dịu ngọt vươn tay hái cùng
Thôn Nhang, thôn Lộc, thôn Trung
Thôn Đông, Cáo Đỉnh mới cùng Tân Xuân
Sáu thôn thân thiết muôn phần
Cùng chung danh tiếng làng Xuân anh hùng
 
Phạm Trường Nguyên
Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại : 0438386715
  

 (Biên tập và giới thiệu: Hồ Đình Bắc)

 

*** 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phùng Thị Nhu - phung thi nhu 1955yhooa@com - 01275849809 - Thạch Thành,Thanh Hóa  (Ngày 03/10/2012 8:55:25)

Đọc bài :NHỚ MONG của NGUYỄN TRỌNG NHÃ cho ta thấy tình bạn thơ thật sâu đậm :'"Bao giờ lại đến bao giờ.Bạn thơ gặp mặt đợi chờ,nhớ mong'' Tôi chưa đến với hội thơ lần nào.Song lần này tôi cảm thấy như mình được đến với hội thơ vậy.Tôi xin cảm ơn lễ hội thơ lục bát 2012 . Duyên thơ chẳng ngại xa xôi.Chưa gặp nhau vẫn bồi hồi nhớ nhung.Duyên thơ xa cách ngàn trùng.Thơ qua thơ lại vẫn cùng bên nhau.

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 01/10/2012 12:52:24)

Một chùm thơ của các tác giả khắp mọi miền đất nước gửi về , được BBT: Hồ Đình Bắc giới thiệu với độc giả cả nước.Đọc thơ các anh các chị lòng tôi lại xốn xang, năm 2011 hội thơ Lục bát trước tôi đã được đến dự một lần.
Có lẽ ai đến với hội thơ mới cảm giác được cái sự gần gũi ở nơi đó.Đọc Giao Duyên Lục Bát Hội Thơ của anh Đồng Bác Kế tôi cũng cảm nhận được một Lễ Hội Lục Bát ngay trong mắt mình rồi:
Từ muôn vạn nẻo xa xôi
Về đây ta đứng ta ngồi cùng nhau
Giao duyên Lục Bát đôi câu
Đã nên tâm hợp ý đầu ngẩn ngơ.
Những câu thơ dạt dào cảm xúc, các tác giả, độc giả được hòa mình vào Lễ Hội, khi ra về còn đọng lại những kỷ niệm đẹp, những bài thơ hay cũng được viết nên từ đây.Chúc mừng các anh, các chị đã dành cho độc giả những vần thơ rất hay này
Xin Chân thành cảm ơn

Các bài khác: