Thứ hai, 29/04/2024,


Hình ảnh sôi động trong lễ hội Lục Bát Nhâm Thìn 2012 (23/09/2012) 

Tặng sách cho các chiến sỹ Đảo Trường Sa

Ký tên ủng hộ thơ Lục Bát

 Chụp ảnh lưu niệm với một vị sư tham dự lễ hội

Dùng dằng người ở người đi....Chị hai quan họ Bắc Ninh đã để lại những hình ảnh lưu luyến cho các quý khách xa gần chia tay với lễ hội.

  

ĐẾN HẸN LẠI LÊN 

(Tặng CLB thơ Đoàn thị Điểm )

 

Trót vì đã hẹn với người ,

Bởi  thơ em viết rối bời lòng tôi.

Hội về đông quá em ơi !

Tìm câu lục bát thả trôi bồng bềnh .

 

Yếm đào ,má phấn, mày cong ,

Đôi mắt lúng liếng cho lòng anh say

QUÁN THƠ đặc sản em bầy ,

Mải ngắm nhau để đôi tay hững hờ .

 

Hội tan lòng dạ ngẩn ngơ,

Hương thơm trái nhãn thẫn thờ không yên 

Chia tay về khắp mọi miền 

Hội sau đến hẹn lại nên duyên tình 

 

Lương Điền 

  Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội

Điện thoại :0983410548

 

(Ảnh : Hồ Đình Bắc và Lưu THế Quyền, Biên tâp và giới thiệu: Hồ Đình Bắc)

 

*** 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huongnguyen1955@gmail.com - huong Nguyen 1955@gmail.com - 0912623931 - CLB LB Doan Thi Diem ( HY)  (Ngày 25/09/2012 16:32:45)



EM VỀ

(Tặng anh Lương Điền)

Nhớ lời hẹn ước em về
Miếng trầu cánh phượng, câu thề anh trao
Hồn quê ấp ủ ngọt ngào
Củ khoai , bát nước vối trao mối tình

Anh mang vị trái Xuân Đình
Em đội hương nhãn chúng mình dệt thơ
Liễu nghiêng soi bóng bên Hồ
Trăng vàng phố Hiến thẫn thờ ngóng trông

Áo the xô dáng bềnh bồng
Yếm đào e ấp chênh chông sắc màu
Hội tan chẳng muốn về đâu
Tìm em anh lại trao câu hẹn hò…

Nguyên Hương

ĐT:0912623931
 

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 23/09/2012 17:10:39)


Xin chào Anh Đỗ Lương Điền với bài thơ "Đến hẹn lại lên "
của Anh như một lời mời gọi các Thi huynh , thi hữu gần xa hãy tụ hội về đại hội
Để mà ta hãy cùng nhau
Mỗi người hãy góp một câu thành bài
Lục bát xưa cho thật dài
Để cùng con cháu hưởng tài sản xưa

Xin chào - Hẹn gặp lại 23.9.2012

  Đào Tuyêt Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Tân hội Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 23/09/2012 12:29:59)

Hoành tráng quá !
Xin chúc mừng!
ĐTT

Các bài khác: