Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ của CLB Đoài Phương (IV) (20/09/2012) 

            Chùm thơ Kỷ niệm một năm Hội thơ Lục bát Tân Mão và chào mừng Lễ hội lục bát Nhâm Thìn với sự tham gia của tác giả Trần Quang Liên, Nguyễn Hữu Khôi, Trần Đình Lương, Đặng Xuân Tự,  Lê Mạnh Khởi, Trần Thế Hợp, Bùi Thị Liêm, Trần Xuân Đang, Phan Văn Đức, Đặng Văn Sửu, Việt Thành, Hoàng Ngôn.



CHIA TAY
Tặng người về Hội Thơ Lục bát Tân Mão (2011)

Chia tay giã hội ra về
Vấn vương trăm mối bạn bè khôn nguôi
Người chân mây, kẻ cuối trời
Ngày vui chưa thỏa, đã rời chia xa…

Say thơ bạc tóc tuổi già
Xanh hồn thơ trẻ, mặn mà thương yêu
Sắc thu nhạt nắng vàng chiều
Hiu hiu se lạnh, liêu xiêu cõi lòng

Người về bên ấy nhớ không
Tôi về thổn thức những mong gặp người
Hội làng ngày tháng mau trôi
Thơ tôi nặng gánh tình tôi gửi làng!

ĐỢI EM

Hẹn em về giữa hội thơ
Mỏi con mắt đợi bây giờ thấy đâu!

Sông Thương chở yếm bắc cầu
Cau xanh bổ sáu, miếng trầu mặn vôi
Ngọt ngào thơ đọng đầu môi
Díu dan quan họ, tiếng cười giòn tan
Thơm chè tỉnh Thái gửi sang
Nồng nồng hương nếp, rượu làng vị quê…

Hội tan giã bạn đành về
Dầm dề tôi ướt
chiều hè đổ mưa…

Trần Quang Liên
(ĐT: 0976 752 610)


TÌNH BIÊN GIỚI

Thu về vui cảnh quê nhà
Núi rừng Tây Bắc nơi xa nhớ nhiều
Biên cương chậm sáng nhanh chiều
Mây ôm ấp núi, suối đèo đẹp sao

Xuân về bản thắm hoa đào
Gửi hương cho gió biết bao nhiêu tình
Chim kêu, vượn hót bình minh
Cùng ai dạo cảnh chợ tình Sa Pa

Hơi men “thắng cố” Bắc Hà
Rượu mầm bản Phố cho ta say mềm
Những khi chờ đón trăng lên
Nghe khèn trai bản hội đêm ngọt ngào

Múa xòe tay nắm, mắt trao
Mấy nàng sơn nữ vùng cao tuyệt vời !
Về quê đã mấy năm rồi
Tình xưa biên giới trong tôi nhớ hoài… !

Nguyễn Hữu Khôi
(ĐT: 01652 383 886)


LỠ BẾN

Đường làng vẫn lối ta qua
Mà sao giờ thấy như là nhỏ đi
Nhớ thời “bịt mắt bắt dê”
Con trai con gái thầm thì bóng tre.

Thoắt rồi bỗng chốc ngày kia
Nét đoan trang, tóc em thề ngang vai
Thoảng thơm hương bưởi hương nhài
Má hồng e ấp lúm hai đồng tiền


Nụ cười ánh mắt đưa duyên
Tình trong ý đẹp tưởng nên vợ chồng
Vội vàng sáo đã sang sông
Ngõ quen vẫn bóng tre lồng gió đưa

Vẫn con đường ấy ngày xưa
Mỗi lần qua, lại ngẩn ngơ mỗi lần!

Trần Đình Lương
(ĐT: 0906 248 021- (04) 33 925 550)


TIẾNG CHUÔNG CHÙA

Chiều chiều vang tiếng chuông chùa
Nghe như tiếng của ngàn xưa vọng về
Tiếng chuông ngân buổi chiều quê
Nghe như cói Phật gọi về tĩnh tâm
Làm người tích đức tu nhân
Mong sao không mắc nợ nần mai sau
Nợ tiền trả chẳng khó đâu
Nợ đời trả đến kiếp nào mới xong ?
Chuông chùa vang vọng thinh không
Nghe như tiếng gọi của lòng từ bi

Đặng Xuân Tự
(ĐT: (04) 33 924 380)

THỜI RẠ RƠM

Em từ trong bếp bước ra
Bụi than vướng vít mặt hoa nhọ nồi
Tươi nguyên đọng một nụ cười
Vấn vương tôi…suốt một thời rạ rơm !

Lê Mạnh Khởi
(ĐT: 01666 127 828 – (04) 33 819 317)

KIẾP SAU

“Yêu nhau cau sáu bổ ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười “*
Tội tình chi hỡi cau ơi!
Ai đem vầy vọt cho đời nát tan!
Biết mà cơ sự đa đoan,
Trót đành dang dở đa mang một thời.
Kiếp sau xin lánh việc đời,
Cho hồn thanh thản khỏi người bổ chia.

*ca dao
Trần Thế Hợp
(ĐT: (04) 33 813 794
)

LÀM THƠ

Làm thơ giải được nỗi sầu
Làm thơ dịu bớt nỗi đau ở đời
Làm thơ để tặng bạn chơi
Làm thơ lưu bút một thời trẻ trai
Nắng mưa ngày rộng tháng dài
Làm thơ ai nhớ, nhớ ai chiều chiều
Làm thơ tìm được lá “Diêu”
Cho em về với anh yêu chung tình
Làm thơ ta nhớ đến mình
Làm thơ trúc mọc bên đình có đôi
Làm thơ vui lắm bạn ơi
Cho Loan gặp Phượng lên chơi Xứ Đoài
Cho tình yêu chẳng phôi phai
Diêu bông anh hái sớm mai tặng nàng.

Bùi Thị Liêm
(Thạch Thán - Quốc Oai)

THU SANG

Trời thu đi quét lá vàng
Heo may gió thổi xốn xang lòng người
Xuân tàn, hạ cũng qua rồi
Thu sang đếm lá vàng rơi…
tôi buồn.

Trần Xuân Đang
(ĐT: (04) 33 818 160)


HỘI XUÂN AI THẢ HỒN QUÊ
Kính tặng Đại đức Thích Trường Xuân
trụ trì chùa Long Đẩu-Quốc Oai

Ai về Long Đẩu cùng tôi
Đầu xuân lễ Phật, sau chơi chùa làng
Trống lân ai đánh rộn ràng
Hoa đăng ai thả, hội càng thêm xuân
Chuông chùa ai thỉnh vang ngân
Cầu mong đất nước muôn phần đẹp tươi
Hương xuân phảng phất đất trời
Nghe câu quan họ “người ơi… đừng về”…

Hội xuân ai thả hồn quê
Người dưng tôi cũng tìm về với Em!

Phan Văn Đức
(ĐT: 0978 309 930)

SẦM SƠN BIỂN GỌI

Chiều hè tắm biển Sầm Sơn
Mênh mông biển cả sóng vờn đùa phao
Bồng bềnh sóng đuổi thấp cao
Ôm phao, ôm cả em vào không gian
Da lưng trắng, mịn nước tràn
Mắt anh chìm đắm miên man biển trời
Một vùng nhộn nhịp đông vui
Rải theo bờ cát tắm, phơi, tạo hình
Tay em thả cát tự tình
Tháp, đền cao ngất, cung đình thênh thang
Gió lùa sóng đẩy òa tan
Cười vui: công của dã tràng mới hay
Biển Sầm Sơn những mê say
Ồn ào biển gọi vơi đầy sóng xô

Đặng Văn Sửu
(ĐT: 0433 926 374)

LẠI VỀ THĂM HUẾ

Lại về thăm Huế chiều nay
Lại Sông Hương lại những ngày Huế xưa
Lại tình yêu Huế mộng mơ
Lại con thuyền chở lời thơ tiếng đàn
Lại thu may với đông hàn
Lại xuân ấm đón hè mang lửa về
Lại đêm hát Huế say mê
Lại ngới ánh mắt người quê đa tình
Lại em duyên dáng cười xinh
Lại thuyền với bến lại mình với ta
Lại khuya dưới ánh trăng tà
Lại dòng Hương lại để ta nhớ mình .

Việt Thành
(Nguyễn Thế Sảng)

THĂM NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN

Về thăm Quảng Trị - Đông Hà
Chiều đông gió lạnh- sương sa trắng trời
Mưa phùn lất phất nhẹ rơi
Mà sao vẫn ấm tình người nơi đây
Ngày xưa đạn xới – bom cày
Bao người ngã xuống để nay thanh bình
Tuần nhang thơm, tấm lòng thành
Nhớ ơn liệt sỹ lưu danh muôn đời
Ngàn năm yên giấc anh ơi !
Tên anh vang vọng một thời Trường Sơn.

Trường Sơn 23/12/2011
Hoàng Ngôn
(ĐT : 0125 431 60 35)

Tuyển chọn và giới thiệu: Trần Quang Liên

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: