Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ mới của CLB Lucbatsaigon (16/09/2012) 

Ngày 15/9/2012 Câu lạc bộ Lucbatsaigon đã có buổi giao lưu thân mật giữa các thành viên, giới thiệu các sáng tác mới cũng như chuẩn bị cho công tác tham gia Lễ Hội Lục Bát Nhâm Thìn - 2012. Nhân dịp này CLB cũng vui mừng được đón tiếp "Dị nhân" Văn Thùy, thành viên của trang web Lucbat.com hiện đang ở thăm thành phố trước khi ông trở lại Hà Nội vào ngày 19/9/2012 để dự Lễ hội lần thứ tư của Lucbat.com.

Sau đây LB.c xin được giới thiệu chùm thơ mới cũng như hình ảnh buổi sinh hoạt của CLB Lucbatsaigon:


  LỤC BÁT NAM DU

  Thơ không mũ nón giữa đường
Chữ không giày dép tồng ngồng gót chân

Nông dân sỏ áo thi nhân
Hở hang nách rạ, cởi trần rốn quê

Bên thánh giá, bên bồ đề
Mỗi bên một đạo đôi bề âm dương

Thơ theo lối phẳng là thường
Thì mình lục bát đoạn trường nam du


Văn Thùy
*

TẬP RÁP VẦN

 Nôn nao tìm đọc thư anh
nửa con chữ nhảy cũng xanh bầu trời

phụ âm đứng nguyên âm ngồi
vần không ráp chữ vỡ đôi còn gì

thầm mong có một chữ y
ê, u tiếp nối diệu kỳ chữ yêu

con tim chẳng dám nói điêu
đếm từng chữ so tình nhiều trong anh

 Phạm Thị Cúc Vàng
*

 SAY

 (Cảm giác khi phải ngủ ngoài hiên)

 
Tay tiên chuốc rượu ta mèm
Trăng đưa mồi nhấm, say quên lối về
Thơ tình ngâm ngập mấy be
Thời gian tuồn tuột, xuân hè bất phân
Thần hồn lạc bước cố nhân
Hương đưa tình lỡ ngỡ gần lại xa
Liêu xiêu quay trở lại nhà
Then cài cửa đóng khó hòa niềm riêng
Thân gầy co quắp ngoài hiên
Gió hôn môi lạnh, trăng xuyên qua thềm
Canh gà giục giã tàn đêm
Tiếng lòng treo ngược trên miền cô đơn
Buồn ơi! Còn chốn nào hơn?
Em yêu nơi ấy dỗi hờn nữa thôi!!
 
  Quảng Huệ thi đề
*

 MƯA THÁNG BẢY

 
Cơn mưa tháng bảy sụt sùi
Ta nằm ôm những ngậm ngùi nhớ thương
Tình xưa còn lắm tơ vương
Mưa ngâu rả rích đêm trường miên man

Ngày xưa Chức Nữ Ngưu Lang
Chia tay tiễn biệt lệ tràn sông Ngân
Ngày rằm tháng bảy hàng năm
Đôi bên gặp gỡ khóc dầm thở than

Nghe mưa buồn nhớ xa xăm
Giọt rơi tí tách ướt thầm nỗi đau
Vào mùa tháng bảy mưa ngâu
Nhớ về dĩ vãng giọt sầu mênh mang

Se se buốt lạnh gió ngàn
Đêm nằm thao thức mơ màng sợi ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ tình sầu
Nhịp cầu Ô Thước nhớ nhau muôn đời

Riêng tình ta vẫn xa xôi
Đêm mưa tháng bảy bồi hồi câu thơ

Kiều Huệ

 

  CHÙM TỨ TUYỆT

 
Tình khờ

Xin em một nửa đợi chờ
Để ta còn nửa dại khờ làm tin
Để ta còn nửa cuộc tình
Để em còn nửa là mình của ta.

Chuyện tình Ngưu Lang - Chức Nữ

Lạ kỳ là cái tơ duyên
Chăn trâu lấy được vợ tiên trên trời!
Chuyện xưa tích cũ lâu rồi
Vẫn nghe trong gió những lời yêu nhau.

 
  Trái khổ qua

Cầm lên một trái khổ qua
Khổ mà kêu khổ đúng là khổ thôi!
Yêu nhau leo núi vượt đồi
Chia bùi xẻ đắng khổ rồi cũng qua!

Thanh Trắc Nguyễn Văn
*
 
 GỬI THEO MÂY GIÓ

 
Như vầng trăng khuyết chơi vơi
Cánh diều nghiêng ngả giữa trời bao la
Vi vu tiếng sáo thiết tha
Khi trầm, lúc bổng mặn mà tình quê
Tiếng trầm nghiêng cả dốc đê
Vút cao lả lướt ngọn tre đầu làng
Nắng tà vàng ngắt ngọn bàng
Lưng trâu thổi sáo réo vang mục đồng
Vàng mơ hoa cải bên sông
Lững lờ xanh biếc sông Hồng êm trôi
Long đong vất vả kiếp người
Thẩn thơ lặng đứng ngắm trời nhìn mây
Cuối đời ta lại về đây
Nơi in ký ức những ngày tuổi thơ
Một thời ôm ấp ước mơ
Một thời bao cấp vật vờ áo cơm
Phong phanh áo vá tới trường
Chiều về cắt cỏ, tát mương ngoài đồng
Những khi trở bấc đêm đông
Trải rơm làm nệm nực nồng hương thơm
Cũng vì manh áo miếng cơm
Tha phương cầu thực tủi hờn xót xa
Bây giờ sức kiệt tuổi già
Trên đê lộng gió ngực ta căng phồng
Thả hồn vào những tầng không
Gửi theo mây gió chuôi buồn đắng cay.

 Việt Thắng

*

 QUẠT TAY

  Quạt tay ta vẽ mênh mông
Lập đàn nhã nhạc thinh không cõi trời

À ơi… giấc ngủ không lời
Say say đừng mộng cho đời bình yên.

 Nguyệt Quế

*

 GỬI NGƯỜI BẠN DIỄN

 Em xin một vở cuối mùa
Tôi lên sân khấu cho vừa lòng em
Tuồng hay chẳng lụy trống kèn
Đài trang diễn phận hoa hèn cũng hay

Mùa thu nào lá chẳng bay
Bờ môi nào chẳng đắm say nụ hồng
Em trong vai gái góa chồng
Tôi trong vai kẻ mở lòng thương hoa

Tích tuồng như giọt mưa sa
Chuyện đời tôi dấy phong ba trùng trùng
Thế rồi khép cánh màn nhung
Phấn son rửa sạch lạnh lùng em đi

Đời nhiều kịch bản lâm ly
Dùng dằng chi phút phân kỳ lỡ vai.

 Hoàng Linh

 

 

GIÁO ĐƯỜNG NGÀY CHỦ NHẬT

 
Giáo đường ngày chúa nhật đông
Gặp em Thiên Sứ má hồng dễ thương!
Ta quỳ trong góc giáo đường
Tiếng kinh dệt mộng yêu đương trong ngần...

 Giáo đường ngày chúa nhật xuân
Yêu đào hé nở, tình nhân dập dìu!
Cõi lòng ta vẫn mến yêu
Bóng hồng năm cũ, bao điều ước mơ...
 
Giáo đường ngày chúa nhật thu
Lá vàng xào xạc, mịt mù người xưa!
Niềm vui thiếu, nỗi sầu thừa
Tim ta tan vỡ bốn mùa thời gian...
 
  Nguyễn Vĩnh An

 

 

  BUỔI SỚM CAO NGUYÊN

 
Tiếng se sẻ hót trong mây
Rung rinh sương đọng, ngất ngây hoa cười
    Gió men theo dốc lên đồi
Ngả nghiêng giữa một cảnh trời lung linh.

    Cỏ còn vương dấu chân xinh
Mây còn thấp thoáng dáng hình qua đây
    Hương còn mắc nợ ngọn cây
Em qua rồi lẫn vào ngày không tôi

    Chao nghiêng ban sớm tinh khôi
Bình minh còn giấu làn môi em cười.

 
  Vũ Đức Trọng


TIỄN HOÀNG PHỤNG CẦM

 Ngày đi…  áo lính giày binh
Bốn phương hồ hải ân tình gởi trao
Ngày về… “đường đột hanh hao”*
Nay về quê, vợ xây cao mộ phần

Cốt tro chôn cạnh song thân
Tàn tro phong trần, sông Đáy cưu mang
Thanh minh hồn phách về làng
Đồng xanh miên viễn, trăng vàng lặng treo

Tiễn người trưa nắng trong veo
Qua truông sương lạnh, vượt đèo gió bay
Còn ai muối mặn gừng cay
Bâng khuâng thương chiếc lá gầy chẳng rơi.

 * Thơ Hoàng Phụng Cầm

Phạm Trung Tín


 DẤU XƯA


Cố ngơ cơn bão trong lòng
Chênh vênh một bóng bên song vô thường
Cõi tình còn chút tơ vương
Một ngày cũng nghĩa, yêu thương ngút ngàn

Đừng đem những chuyện lỡ làng
Mà khơi thêm nỗi ngỡ ngàng cho nhau
Càng yêu nên dạ càng đau
Vì đâu nên nỗi chuyến tàu rời ga

“Chữ tình” giờ đã phôi pha
Cũng là kỷ niệm đôi ta một thời
Ừ thôi! chim én của trời
Bay về tổ cũ vốn lời trổ hoa

Trăng tròn lại khuyết, thế mà
Cầm bằng tan hợp mới là tình yêu
Đắng cay lá rụng muôn chiều
Cây ngay không ngả mỹ miều chồi non

Tri âm còn lại vết son
Trong tim ai đó có còn dấu xưa?
Người ơi! Đêm đã qua chưa?
Dường như cơn bão xa xưa qua rồi.

 Thanh Tùng

*

 

MÀU TÍM HOA SIM

 

 Hoa Sim màu sắc của trời
Lục, lam, chàm, tím là lời cố nhân
Em đi xa,lại về gần
Nhớ đồi sim chín, mỗi lần ghé thăm

Những lời hẹn ước trăm năm
Như màu sim chín – thủy chung trọn đời
Nhưng rồi mỗi đứa một nơi
Nỗi lòng có thấu, hỡi người phương xa!

 Trương Viết Hùng

  

     ĐỪNG

 Thôi đừng hát khúc sông Thương
Ngẩn ngơ sóng nước lạc đường thuyền nan
Gió thôi đừng quét động ngàn 
Rừng thu lẫn dấu nai vàng... lá rơi 

"Lúng liếng là... lúng liếng ơi" 
Ba Tầm khép nụ... khoan lơi mái thề
Mây đừng thất hứa quên về 
Đừng xui nắng cháy, ngày khê mưa chiều

Đêm đừng mộng mị phiêu diêu
Mơ hoang vườn cấm bóc liều nụ xuân
Trăng đừng khoe... ngọc, khoe... ngần
Sao khuya băng chốn phù vân? Xin đừng!

  Lê Minh Dung
*

  MỘNG HỒ TÂY

  Gương tiên lưu dấu Hồ Tây
Thiên đường vương vấn làn mây Hà thành

 Nắng rơi sóng sánh trời xanh
Tây Hồ mang mác tình anh gọi thầm
 
Nhịp đời tóc nhuốm hoa râm
Bến bờ xa lắc cõi trần chiêm bao
 
Chuông chùa vọng khúc tiêu dao
Mơ hoa huyền thoại ngọt ngào say hương.
 
    Kim Hương

 

 

  GẤP TRĂM NỖI NHỚ
 
Hoa vàng nở rộ cổng nhà
Chim kêu lãnh lót tưởng là người sang
Người đi trong nắng hanh vàng
Còn ta ở lại với ngàn giấc mơ
Biển bao con sóng xô bờ
Gấp trăm nỗi nhớ bài thơ năm nào
Tình ca biển hát hôm nao
Hàng dương tình tự thuở nào ta yêu
Gió lồng cao ngất con diều
Hoàng hôn tím ngắt nắng chiều còn vương
Đắp bao nỗi nhớ niềm thương
Thoảng trong gió nhẹ mùi hương hoa lài
Ta chờ trong giọt nắng phai
Tiếng lòng vang vọng chắc… mai người về.
 
 Kim Hoàng

 

 

  CÔ LÁI ĐÒ Ở ĐỘNG PHONG NHA

  

Bước vào giữa chốn thần tiên
Còn nghe tiếng sóng mạn thuyền lao xao
Ai xây điện Ngọc, vườn Đào
Nơi trần gian để xôn xao lòng người
Em từ tiên cảnh rong chơi
Cớ sao lạc giữa chợ đời phong ba
Sông son lòng vẫn bao la
Thương em chèo chống vượt qua mỗi ngày
Ra về muốn nắm bàn tay
Sợ Tiên phải mắc đọa đày kiếp sau.
 
Lê Hà Thăng
*

  TÌNH QUÊ

  Thu này gợi nhớ thu xưa
Nhớ người cùng vách lội mưa chung dòng
Bao lần gạn đục khơi trong
Anh lên phố học rồi không trở về

Người giờ đã chán làng quê
Hay là công việc bộn bề giữ chân?
Thư xanh em gửi bao lần
Anh không nhận được hay lòng đổi thay?

Thu về mong gió heo may
Tình xa khuất nẻo bèo mây khó tìm
Đắng lòng em giấu vào tim
Cơn mưa ngày cũ nỗi niềm tình quê.
 
  Minh Hiền
*

 
  NGẠI

 
Dấu chân in vẹt đất gầy
Đồng xa, bờ cỏ, hàng cây, ngõ làng
Một ngày xe đón dâu sang
Em thành lá ngọc cành vàng xa quê
Em đi. Em xúng xính về
Ra đồng ngại nắng, lên đê ngại đường.
 
 Trần Căng
 
 
  MƯA RƠI

  Hai nhà sân, vách liền nhau
Bầu trời chung cả mây màu thiên thanh
Rung rinh gió thổi qua mành
Vẳng nghe tiếng hát nàng dành cho ai?

Hương thơm từ khóm hoa nhài
Nhà bên phảng phất buổi mai êm đềm
Nàng ngồi chải tóc bên thềm
Mơn man gió thổi sợi mềm sợi bay

Ước chi trời gió suốt ngày
Để nàng hong mái tóc mây bềnh bồng
Trời cao mây trắng nắng hồng
Bỗng dưng người lại lấy chồng xứ xa

Còn đâu rộn tiếng oanh ca
Buồn tênh… trời cũng nhạt nhòa mưa rơi.
 
  Hà Nhung
*
 
 BẾN CŨ

 

 Tôi về tìm lại dấu xưa
Chút hương ngày cũ cũng vừa tàn theo
Mênh mông sông nước đìu hiu
Thân cò lặn lội sớm chiều bên sông

 Chừng như trời đã vào đông
Đóa phù dung rụng bên dòng nước trôi
Ngày qua nắng xế bên đồi
Còn nghe tiếng quốc vọng lời nước non

 Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngọn đèn khêu, nhớ cội nguồn lắt lay
Khi buồn lặng ngắm mây bay
Ba mươi năm thoáng phút giây qua rồi

Đổi thay là chuyện đất trời
Thương ai bèo bọt kiếp đời nổi trôi
Tôi về tìm lại trong tôi
Chút hương ngày cũ theo trời gió bay

 Còn chăng chỉ một bến này
Cho tôi sống lại những ngày tuổi thơ.

Bảo Cường

 
(Tuyển chọn và giới thiệu: Trương Nam Chi- Phạm Thị Cúc Vàng)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn đăng Trai - bd Quảng Huệ - quanghue1946@gmail.com - 0937537284 - 0902825 - 33 đường 07 phường 4 Quận 4 T/p HCM quanghue1946@gmail.com  (Ngày 11/10/2012 17:04:43)

Họa thơ Minh Hiền bài Tình Quê:

đồng tàn thấp thoáng xuân xưa
gió vương hơi lạnh theo mưa ngược dòng
phập phồng bóng nước đục trong
cánh chim lạc nẻo đã không quay về
tâm hồn mộng mị hương quê
thị thành nhộn nhịp tứ bề giả chân
nhớ ai định gọi mấy lần
biết người còn có giữ lòng chẳng thay?
tình tan chấp nhận rủi may
Nhủ con tim lạnh đường mây thôi tìm!
bao giờ máu chảy về tim!
mới thôi ray rứt khát niềm nhớ quê


11/10/2012
Quảng Huệ mến họa.

Các bài khác: