Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ của CLB thơ Đà Giang, tỉnh Hòa Bình (06/09/2012) 

Đầu tháng 8 - 2012 CLB thơ Đà Giang thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình đã tới Quy Nhơn tham dự Liên hoan trình diễn thơ của các CLB thơ thuộc Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành toàn quốc lần thứ nhất. Hoạt động của CLB đã để lại ấn tượng tốt trong lòng bè bạn. Lucbat.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả: Phan Lạc Thịnh, Tâm Thanh, Lê Anh Thi, Bùi Thị Nụ, Đinh Như Quỳnh, Nguyễn Phú Hạt, Phạm Minh Thanh.


Quán thơ của CLB thơ Đà Giang tại thành phố Quy Nhơn

 

ĐÀ GIANG XANH

Đà Giang xanh tự ngàn xưa
Tình trong câu ví men thơ đong đầy
Nỗi niềm gửi gió trao mây
Bên kia nỗi nhớ, bên này sợi thương
Đầu non mây thắm vấn vương
Lòng sông trăng sáng, dòng tuôn ánh vàng
Hòa Bình sông núi mênh mang
Vần thơ tôi gửi Đà Giang xanh dòng.

Phan Lạc Thịnh

 

QUY NHƠN CHIỀU THU

 

Quy Nhơn tôi đến đây rồi
Tiếng thơ réo giắt bên đồi Thi Nhân
Chiều thu sắc nắng trong ngần
Quang Trung áo vải phong trần uy nghi
Gió ngàn vọng tiếng ngựa phi
Khải hoàn chiến thắng còn ghi bao đời
Chập chùng con sóng ngoài khơi
Ôm hôn bờ cát không dời thủy chung
Quy Nhơn mảnh đất anh hùng
Giỏi văn thượng võ một vùng nước Nam
Dừa xanh đón ánh trăng vàng
Hồn thơ Xuân Diệu bay ngang đất trời
 
Tâm Thanh
 
                                           

SỢI HÈ

Đỗ quyên khắc khoải gọi tình
Râm ran ve níu trúc xinh vào hè
Chuồn chuồn giỡn nắng ven đê
Phượng hồng nhuộm rực trời quê đầu mùa
Cánh diều cõng gió đu đưa
Dáng ai thon thả dưới mưa cuối chiều
Bờ tre dãi tóc nghiêng xiêu
Vi vu ngân vọng sáo diều chân mây
Sen nồng ngát tỏa đó đây
Óng vàng trĩu hạt căng đầy bậc thang
Hè về lòng những xốn xang
Xao tình thi sỹ mênh mang... Sợi hè.

Lê Anh Thi

  

BÊN MỘ HÀN MẠC TỬ

 
Ghềnh ráng một khoảng trời thu
Sóng chan biển vỗ lời ru mặn tình
Mây trời tóc gió trung trinh
Đồi thông hương tỏa lung linh đại ngàn
Lửa yêu vẫn cháy nồng nàn
Người thơ mãi sáng phím đàn còn vang
Bến xưa ôm lọn trăng vàng
Còn đây ánh ngọc đan choàng lối xanh
Ngàn sau bút thắm lưu danh
Đường thơm hoa cỏ an lành cố nhân.

Bùi Thị Nụ

 

ÂN NGHĨA
 
Nghĩa mẹ dào dạt biển khơi
Chắt chiu dành dụm cả đời vì con
Công cha cao cả hơn non
Sinh thành dưỡng dục mãi còn ân sâu
Bất kỳ bần phú đến đâu
Thiện tâm hiếu nghĩa làm đầu xưa nay
Suốt đời ghi nhớ câu này
Có cao nhân đức mới dầy vinh hoa. 

Đinh Như Quỳnh

 

TRĂNG NON

  
Cô đơn là kiếp trăng ngà
Láng giềng với chú Cuội già bỏ quê
Cuội già bứt dứt râu trê
Vì con "dế cụ" xum xoe bạn tình
Vành trăng trong suốt thủy tinh
Hằng Nga như gái dở rình táo rơi
Nửa đêm đúng hẹn "tam bôi"...
"Túi thơ bầu rượu" lên chơi Tản Đà
Cụ phán: “Cái tang nếp nhà"
"... Bao giờ cũng thú hơn là rượu tiên!"
Hằng Nga nghe thấy buồn phiền
Kéo mây khỏa kín bầu tiên nõn nà
Đêm hoang men khắp Ngân Hà
Dẫu qua bao kiếp vẫn là trăng non.

Nguyễn Phú Hạt

 

ĐI TÌM

Nhớ nhau ta lại tìm nhau
Như năm tìm tháng, đêm thâu tìm ngày
Hoa thơm rẽ lối tìm người
Mùa xuân tìm lộc, sinh sôi lá cành
Trầu vàng tìm quả cau xanh
Cá bơi tìm nước, còn anh tim người
Đi tìm suốt cả cuộc đời
Đến nay mới gặp nụ cười... Tìm anh.
 
Phạm Minh Thanh

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VAN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 11/09/2012 21:12:23)

HỌP MẶT

Tặng các bạn CLB thơ Đà Giang

Bình Định bạn đến cùng tôi
Bắt tay giáp mặt bồi hồi nhìn nhau
Ta quen nhau tự thưở nào
Câu thơ xướng họa đổi trao tâm tình

Bạn xa xôi tận Hòa Bình
Đà Giang nước chảy xanh dòng phù sa
Vũng tàu nhân dịp được ra
Qui Nhơn hội diễn thơ ca tỉnh thành

Bây giờ mới gặp Tâm Thanh
Anh Thi, Thị Nụ, Như Quỳnh bạn thơ
Quán thơ ché rượu đợi chờ
Cần cong uống cạn hững hờ bấy lâu

Chia tay tiễn bạn rầu rầu
Ba ngày chửa cạn …rượu sầu lòng tôi
Tập thơ tặng bạn… hôm rồi
Nghe sao còn thiếu tiếng cười trong thơ!

Vân Huỳnh

Các bài khác: