Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ Lục bát của Hội Thơ Lam Kinh TP Hồ Chí Minh (02/09/2012) 

Lucbat.com trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát của một số anh, chị em hội viên Hội thơ Lam Kinh: Trần Căng, Lê Hải, Thu Hường, Sơn Khê, Vũ Đình Nguyệt, Nguyễn Vũ Quỳnh, Hoàng Thạch, Nguyễn Văn Thanh, Hoàng Bá Vy và Trịnh Yến.


MẸ

Một đời rau cháo dần quen
Bữa ăn vội – ánh trăng đêm thay đèn.

Nắng mưa dầu dãi phận hèn
Chỉ mong con thoát vận đen - đổi đời.

Con lầm lỗi – mẹ ngậm ngùi
Bao dung lòng mẹ biển khơi ân tình.

Ngày con thành đạt hiển vinh
Mẹ cười đâu biết mắt mình… lệ rơi !


NGƯỜI THƠ

Đọc thơ
Thấu tỏ lòng người
Tứ thơ độc đáo
Ý lời tuyệt chiêu.

Hồn thơ
Nghiêng cả nắng chiều
Tình thơ đằm thắm thêm yêu cuộc đời.

Nâng niu vẫn sợ đánh rơi
Mong ngày gặp mặt trao lời tri âm.

Trần Căng
Điện thoại: 0989018661

VU LAN NHỚ MẸ

Tiết thu gió lạnh tràn về
Mẹ ơi! Nỗi nhớ bộn bề triền miên
Mưa buồn rả rích ngoài hiên
Mưa đan trắng tóc mẹ hiền con xưa.

Quê nghèo tần tảo sớm trưa
Quanh năm đội nắng, cõng mưa ngoài đồng
“ người ta đi cấy lấy công…”
Mẹ đi cấy tấm lưng còng nắng phơi
Chỉ mong đất chẳng phụ người
Mồ hôi đổi lấy nụ cười con thơ.

Mẹ về nơi ấy xa mờ
Riêng con ở lại bến bờ long đong
Vu lan đốt nén hương lòng
Lạ sao khói biếc quặn vòng… không bay ?

Thu Hường
Điện thoại: 01262541470

BIẾN TẤU NGÀY XUÂN

Tết nghèo không quất, không mai
Bất ngờ bạn đến mùng hai xông nhà
Tri âm chén rượu khề khà
Uống mừng tuổi bạn, tuổi ta, tuổi người…

Lãng du quá nửa cuộc đời
Đục trong bên lở, bên bồi lắm phen
Đôi khi hết gạo, không tiền
Dặn lòng nghèo quyết không hèn mới hay.

Khi buồn tay vớt heo may
Lúc vui - vui đến trời say cùng mình
Còn đây thơ, bạn với tình
Nhớ ngày tháng cũ, thương hình bóng ai.

Nào thôi nâng chén cùng say
Mặc ai bán gió, mua mây… cuối trời.

Lê Hải
Điện thoại: 0908318835


CUỐI THU

(Họa bài DÁNG THU, của Thanh Sử)

Gió thu rủ lá vàng bay
Thu đi còn đọng men say ấm nồng
Chim trời về trú sớm đông
Tiễn thu chao cánh trên đồng cỏ xanh.

Hiên nhà nghe gió thoảng nhanh
Rồi thu về lại xanh xanh đất trời
Tình còn nặng lắm thu ơi!
Thu về mang lại cõi đời bình yên.

Mưa thu nhỏ lệ bên thềm
Lá thu dệt thảm vườn em sớm chiều
Thu đi nhắn vội đôi điều
Cuối thu thương nhớ những chiều… cuối thu.

Sơn Khê
Điện thoại: 0918189007


NỘI TƯỚNG

Đôi mươi em độ vừa tròn
Ghé vai chung gánh giang sơn nhọc nhằn
Nhịn nhường nết ở, nết ăn
Phận em, vai chị khó khăn trăm đường,
Lo toan khéo đảm hậu phương
Để anh những bước dặm trường vững chân
Dạy con đức tính tảo tần
Cùng anh đền chút ơn thầm mẹ cha.
Em như nội tướng trong nhà
Là nắng ấm, là hương hoa rạng ngời
Tóc nay nhiều sợi bạc rơi
Bên nhau đi nốt đoạn đời nắng mưa.

Vũ Đình Nguyệt
Điện thoại: 0988881342

 


Chùa Đô Mỹ (Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa).

CHÙA QUÊ

Nắng vàng nhuộm thắm hoa mai
Đàn chim én nhỏ sải dài cánh bay.

Chắp tay ấm giữa bàn tay
Xin trời cầu phúc chút may thôi mà.

Xuân thì hoa gạo tháng ba
Chùa xưa đất cũ quê nhà linh thiêng.

Lạ lùng một góc trời riêng
Mà sao vấn víu tiếng chiêng chùa chiều.

Ta đi gom tiếng sáo diều
Mang về khúc hát tặng chiều chùa quê.


TRỞ LẠI

Lâu rồi trở lại Bảo Ninh
Thăm quê mẹ Suốt - Quảng Bình quê ta
Bến xưa cầu đã bắc qua
Câu thơ tạc đá bài ca anh hùng.


Bây giờ cho đến tận cùng
Tôi ôm trọn cả thủy chung Quảng Bình.

Nguyễn Vũ Quỳnh
Điện thoại: 0917489335

THÔI THÌ…

Thôi thì lạc chốn làm người
Thôi thì cũng phải nhìn đời vậy thôi
Tưởng hay ở lại trên đời
Cân đong, đo đếm những lời đẩu đâu.

Thôi mà đã uống rượu sầu
Thì chơi cho hết một bầu tương tư
Thói đời mang tiếng rằng hư
Dở hơi yêu, dở hơi thù… chút thôi.

Thôi thì dở kiếp làm người
Cũng đi cho hết đoạn đời trời cho
Mai sau khỏi phải âu lo
Tung hoành âm giới - con đò thảnh thơi.

Hoàng Thạch
Điện thoại: 0908467769

VIỆC LÀNG

Từ ngày trăng giận mặt trời
Đem vàng xuống rải cho người về đêm
Hờn làng sao lại giận em
Bỏ nhà ra phố đi tìm… tình tang.

Bận tâm chi việc của làng
Mặc ai đào bới dọc ngang của trời
Phận hèn nói tiếng ngô, khoai
Nào ai nghe hết những lời cỏ xanh ?

Bể dâu còn lại dân lành
Đất trời sông nước vẫn xanh ngút ngàn
Về đi anh, việc của làng
Can qua bão nổi hợp tan lẽ đời.

Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại: 0979738094

 

BÊN LẦU CÔNG TỬ BẠC LIÊU

Bên lầu Công tử gặp em
Với tay khẽ chạm nỗi niềm người xưa
Một đời phiêu lãng gió mưa
Phong lưu thuở ấy, bây giờ là đâu ?
Vườn xưa đá cũ cũng sầu
Thăng trầm thế sự nhạt màu tình yêu
Bên lầu Công tử Bạc Liêu
Lòng man mác vỗ dọc chiều sông quê.

Hoàng Bá Vy
Điện thoại: 01218043020


KHÚC RU MÙA HẠ

Môi em hé nở thành lời
Khúc ru mùa hạ đầy vơi một chiều
Mây và ngọn gió phiêu diêu
Đã không giữ được cánh diều vô hư.

Câu thơ thiếu hụt ngôn từ
Tôi tìm tôi giữa tháng Tư … lạc vần
Em ru về phía chuông ngân
Nghe bi ai lúc tôi cần đời em.

Lỡ ru rồi cứ ru thêm
Để cho cánh phượng rụng mềm dấu xưa.

Trịnh Yến
Điện thoại: 0908324127


(Biên tập và giới thiệu: Lê Hải, Hồ Đình Bắc)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: