Thứ ba, 30/04/2024,


Chùm thơ vào thu của Câu lạc bộ Lục Bát Hải Phòng (30/08/2012) 

Chùm thơ Lục Bát vào thu của các tác giả: Phương Hải Bình, Nguyễn Thị Hồng, Lưu Xuân Đồng, Kim Cúc, Nguyễn Văn Hưởng.


CLB Lục Bát Hải Phòng tại Lễ hội Lục Bát Tân Mão - 2011


TÌNH THU

Trời sương gió đón mây về
Tình thu thức dậy vườn mê ta vào
Hạ buồn thu tứ vêu vao
Nhà xiêu bếp dột trăng vào nồi không
Mỏng như chiếc lá diêu bông
Nhuốm yêu hóa cánh thiệp hồng lòng em
Hay là duyên phận lọ lem
Bóc ba hạt dẻ mà nên sang giầu
Đón em nào có gì đâu
Thơ lưng túi, rượu lưng bầu gió trăng
Tình như chú Cuội, cô Hằng
Chăn trâu cắt cỏ dung dăng giữa giời
Thênh thênh hạnh phúc trên đời
Vàng trăng dát mộng hai người yêu nhau.
 
Phương Hải Bình
 

MÙA THU VÀ MẸ

Mùa thụ vào tiết Vu Lan
ngóng về phương ấy hoa vàng trổ bông
mùa thu lá rụng bên song
mẹ ngồi trông lá mà mong con về
mẹ gầy bóng đổ bên đê
liêu xiêu thương lắm sớm khuya lạnh lùng
lưng còng đếm lá chưa xong
mẹ vẫn nặng lòng phiền muộn vì con
trải lòng cùng tiết Vu Lan
thương mẹ còn những gian nan trong đời
tám ba chiếc lá vàng rơi
mà con còn để mẹ ngồi đợi con.
 
Nguyễn Thị Hồng 
 
 
CHIỀU THU XƯA

Nắng vàng dần nhạt bên sông
Mơn theo cánh lá quyện trong gió chiều
Thu về sông Cấm liêu xiêu
Bao thuyền xa bến nhớ chiều thu xưa
Dòng người thôi thúc ngẩn ngơ
Khiến ta sực tỉnh lời thơ nao lòng
Thuyền ơi xa cách muôn trùng
Nước non ngược nẻo mịt mùng khơi xa
Buồn lây những buổi chiều ta
Bên bờ gọi gió ngàn xa xa dần
Ngẫn nhìn sóng nước băn khoăn
Cây cầu Hạ Lý lặng thầm vấn vương
Ngổn ngang ngắm chốn cao phương
Bóng hình theo ánh tà dương khuất nhìn
Biệt ly chúc thỏa con tim
Bến sông hiền dịu dõi tìm tin vui
Hợp tan xao xuyến bao người
Còn ta thấu lẽ một thời sâu xa…

Lưu Xuân Đồng
 

HỒ THAN THỞ
Hồ than thở, thở than chi?
Nhân tình thế thái, thấy gì hồ ơi?
Hồ nay Đà Lạt bỏ rơi
Đen màu ngột ngạt, trắng trời đìu hiu
Tên hồ than thở tôi yêu
Ra về nặng trĩu bao nhiêu nỗi buồn

 Kim Cúc
 

CHỢ NA
                                                                                                                       
Tìm em, cô gái chợ na
Quê ở phía bắc huyện nhà Thủy Nguyên
Mỗi năm chỉ có một phiên
Người mua kẻ bán chỉ tuyền là na
Tôi về tìm mối tình xa
Tìm người đôi mắt liếc qua cháy lòng
Đa mang nên phải đèo bòng
Tôi về gỡ mối bòng bong bấy giờ
Hỏi cô em gái ngây thơ:
Mắt na đã mở bao giờ chín em?
Na dai mắt mí cát phèn
Na bở mắt mở hạt đen thắm nồng
Em là cô gái chưa chồng
Anh mua rồi hỏi em không dám chào
Quả na nhiều mắt như sao
Gửi lời tâm sự với bao nỗi niềm…
Hôm nay không phải chợ phiên
Không mua na được, ưu phiền… tại sao?

Nguyễn Văn Hưởng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Xuân Nghiêm - Nguyenxuannghiem60@gmil.com - 0982966310 - Bình Lãng Tứ Kỳ Hải dương  (Ngày 11/09/2012 11:26:32)

Tôi rất đồng cảm với nhà thơ Nguyễn Thị Hồng, khi đọc bài thơ " Mùa thu và Mẹ".Mẹ là đề tài không bao giờ cạn cho những người cầm bút,là sự rung cảm tột cùng của trái tim và khói óc thi sỹ. mẹ tôi mới mất, do vậy tôi đã cảm nhận được đầy đủ về sự có mặt của mẹ quan trọng thế nào với chúng ta.tôi xin gửi tới các bạn bài thơ,có tựa đề: Mẹ
Mẹ sinh con ở trên đời
Mẹ cho con cả kiếp người tròn vuông
Quản chi gối đất dầm sương
Nuôi con đèn sách văn chương nên người
Công giầy cao lắm Mẹ ơi
Con mang ơn Mẹ suốt đời trên vai
Xuân Nghiêm:Đ/T:0982966310

  vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc hải dương  (Ngày 08/09/2012 17:33:33)

tôi rất đồng cam với bài thơ mùa thu va mẹ.tôi xin gửi một bài thơ cũng viết về mẹ để các bạn cùng chia xẻ

tiễn đưa mẹ

từ nay con mất mẹ rồi
hàng cau rủ lá rơi rơi hoa vàng
vắng teo ngõ xóm đường làng
bóng người đâu chiếc đòn cong ghánh ngồng
một đời thầm lặng thờ chồng
một đời tần tảo bão dông một đời
mẹ đi mưa trắng ngoài trời
thêm dòng nước mắt cho người tiếc thương
hoa cau ngan ngát mùi hương
tiễn đưa qua những con đường mẹ đi

  Phan Quốc Dũng - phanquocdung_huan@yahoo.com - 0987507586 - 2/10 Phạm Huy Thông - An Dương - Lê Chân - Hải Phòng  (Ngày 02/09/2012 20:03:29)

Đọc năm bài thơ lục bát của các bạn HVCLB Hải phòng tôi rất cảm phục.
Tôi rất muốn giao lưu cùng các bạn để góp thêm tiếng thơ vào thành phố cảng thân yêu của mình.
Tôi xin gửi hai bài thơ tới CLBTLB-HP. RẤT MONG ĐƯỢC SỰ CHIA SẺ CỦA CÁC BẠN.


Nhớ mùa thu

Nắng phai
nỗi nhớ
chiều gầy
Mà nghe thu đến
ngất ngây mây chiều
Tay cầm tuổi trẻ liêu xiêu
Đi về xưa cũ một chiều mùa thu.

Mẹ tôi


Mẹ tôi tháng tám trông ra
Cánh đồng ngập nước phù sa đỏ chiều
Cái đói nói lên bao điều
Chợ Nồi xao xác mái liều chao đao

Hồn nhiên con - mẹ nao nao
Cây lúa chết đuối nồi treo hiên nhà
Vắn quần đồng gần đồng xa
Con lươn con trạch cháo hoa đặt nồi

Tháng bảy mẹ đi lễ chùa
Cầu cho cái bỏng sẵn mua chợ Nồi
Rú thông lòng mẹ bồi hồi
Tính trong gánh lá bắc nồi ngày mai

Con Trích nướng mẹ chia hai
Nửa cho bữa tối nửa mai đến trường
Mẹ ơi! lòng con tỏ tường
No lòng mẹ, có trong vườn khoai non

Thương con bạc trắng cánh cò
Từ trong giấc ngủ cánh cò bay ra
Mẹ tôi bà mẹ làng Quỳnh
Dẫu về trăm tuổi vẫn mơ cánh cò


QUỐC DŨNG




 

  Nguyễn xuân Hoàn - hoan5176133@yahoo.com - 01227235315 - Nghệ An  (Ngày 02/09/2012 11:27:07)

Dược nghe thơ lục bát của clb hải phòng tôi thấy như được trẻ lại cảm ơn clb nhiều.Rât muon viêt it vân thơ góp vui nhưng tài văn thơ lại non nớt,đành liều viết ít dòng lên để nhờ các cô các bác chỉ dạy.

Thương Mẹ!
con còn đây,mẹ còn đó
Tuổi già còm cõi trẻ thời kiếm ăn
Thấy thương cho mẹ lắm rồi
trên đầu bạc trắng nặng tai rướn mình
Vậy mà đâu đã nghỉ ngơi
Ngày ba canh.Mẹ vẫn làm đâu nguôi
Cả đời mẹ đã hy sinh
cho con no sữa ấm hơi mẹ bồng
Ví như cò vạc dãi dầm
Con tôm cái tép lại phần cho con
Mẹ là phật của chúng con
Đói no khổ cực mẹ đâu quản gì
Đông con nên mẹ mòn thân
Cho con no ấm mực thơm tới trường
Bây giờ trai gái thành danh
Còn mẹ tuổi xế thân đau lưng còm
Vì con mà mẹ héo mòn
Công lao của mẹ chúng con ghi đời.
 

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - ĐT; 0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP  (Ngày 30/08/2012 21:38:27)

Rất vui khi được Ban biên tập lục bát.com cho được thưởng thức năm bài thơ tình mùa thu của các tác giả là hội viên Câu lạc bộ Lục bát Hải Phòng. Đây là những bài thơ hay, nói hết dược tâm trạng của mỗi người và mọi người khi thu về, đặc biệt là câu "Mùa thu vào tiết vu lan/Ngóng về phương ấy hoa vàng trổ bông" của tác giả Nguyễn Thị Hồng thì tôi lại rơi nước mắt vì nhớ mẹ. Xin chúc mừng các nhà thơ. Đang đón đợi những tác phẩm mới của các tác giả.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 30/08/2012 12:54:52)

Rất hân hạnh được đọc những vần thơ Thu của các bạn thành phố Cảng. Tiếc rằng ở quê tôi chưa có CLB lục bát. Tôi xin hoà vào trang thơ các bạn một bài về thu.

Chiều Thu


Chiều thu giăng kín heo may
Đồi sim hiu hắt, lắt lay bóng người
Lờ đờ nhìn đám mây trôi
Để tình phiêu bạt phương trời nào đây!?
Gom dồn nắng nhạt cuối ngày
Vo tròn gửi mảnh trăng gầy đầu non
Tình xưa năm tháng hao mòn
Mà chiều thu đến lòng còn tương tư!

Thu 2010
Nguyễn Quốc Dân

Rất mong được đọc những vần thơ hay của các bạn.
Thân ái!

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0933305375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 30/08/2012 11:38:17)
Mỗi lần vào thu là một lần đau đáu nhớ quê, tôi thèm một ngọn gió heo may dù chỉ là lơ đãng thổi qua ngang ngõ. Mùa thu bao giờ cũng cho người xa quê nhớ về miền ký ức tuổi thơ, mùa cốm, mùa trăng đẹp nhất trong năm, đó là quê hương. Đọc chùm thơ "vào thu" của các hội viên CLB Hải Phòng tôi càng nhớ quê hơn, quê tôi Hải Dương giáp với Hải Phòng nên cũng có cùng một khoảng trời thu thân thương gần gũi như nhau.
"Tình Thu" Xa nhớ quê hương
Nắng thơm hương cốm còn vương ngõ nghèo
"Mùa thu và mẹ" kính yêu
Vu lan lá rụng dưới chiều chờ con.
"Chiều thu xưa" liệu có còn
Nhớ thuyền xa bến héo hon đợi chờ
Chiều "Hồ Than Thở" thờ ơ
Đen màu ngột ngạt đợi chờ ai thương
"Chợ na" em bán bên đường
Bán na bán nỗi vấn vương với tình
Chúc CLB Lục bát Hải Phòng có nhiều chùm thơ hay cho đọc giả thưởng thức.
Hồ Đình Bắc.
Các bài khác: