Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ và ảnh của CLB Lục Bát Sài Gòn tháng 8 năm 2012 (21/08/2012) 

 

CHIỀU TRÊN SÔNG HÀN
Em xa rời bến sông Hàn
Nắng chao chát đổ, gió ràn rạt bay
Lắt lay một mảnh trăng gầy
Câu yêu gởi lại với ngày rụng rơi.
Bời bời đêm rủ lơi lơi
Thuyền nghiêng nghiêng nổi, mây rời rời trôi
Sợi buồn, tóc rụng ngang môi
Giọt buồn, sao rụng ngang trời mưa sa.
Bến xưa, bướm cũ, vườn cà...
Cung đàn đứt nhịp theo tà áo bay
Em đi sương lạnh hương đầy
Ta về yêu mãi những ngày yêu em.
Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
NGÀY ĐĂNG QUANG
(Nhân dịp CLB Chelsea vô địch giải UEFA Champions League
 
lần đầu tiên trong lịch sử mùa bóng 2011 - 2012)

Luân Đôn ca khúc khải hoàn
Trong ngày lịch sử đăng quang tưng bừng
Đón chào đoàn hổ nhập lâm
Tay nâng cúp bạc, tay cầm huy chương...

Bao năm ăn gió nằm sương
Bao năm tay trắng... càng thương bây chừ!
Hưởng niềm hạnh phúc chan hoà
Mùa sau quyết thắng ở ba đấu trường.

Nguyễn Vĩnh An
mylove230891@yahoo.com.vn
 
 
 
VỊNH BÙ NHÌN RƠM
cũng quần cũng áo như ai
Xa trông đố biết hình hài chi đây
cờ cầm hai cái hai tay
Gió lên chuột chạy, chim bay mất hồn
Trời làm gió lốc, mưa tuôn
Tan manh áo giấy trơ còn xác rơm.

Việt Thắng

Q.12 TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0989809700
 
MÙA THU ĐÃ TỚI
Mùa thu đã tới … ru em
Không gian thánh thót, êm đềm tiếng ca
Em đang dệt lụa trồng hoa
Hay đang đứng giữa trời xa nắng hồng
Mùa thu đã tới … mênh mông
Với hương chân lý, với lòng thanh cao
Em ơi vui biết nhường nào
Vườn thu hoa lá xôn xao đón chờ
Thu về xanh thắm ước mơ
Dáng em đi với hương mùa thu say.
Lương Sơn
Email: nguyenluongson1940@gmail.com
Điện thoại:0122.374.1630

HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG HƯƠNG
Hương Giang trầm lắng chiều buông
Hoàng hôn tím thẫm sông Hương ảo mờ
Hiền hòa lãng mạn như thơ
Lung linh ánh sáng lững lờ thuyền trôi
Tràng Tiền nối nhịp xa xôi
Đèn màu lấp lánh tuyệt vời trần gian
Hồi chuông Thiên Mụ ngân vang
Huyền không trầm mặc mênh mang cõi thiền
Gió thu man mác bình yên
Hồn ta chìm đắm nơi miền Cố đô
Ngự Bình ẩn hiện sương mờ
Đêm dần buông xuống lập lờ bóng soi
Nhẹ nhàng gió cuốn lá rơi
Dòng sông sóng sánh chơi vơi nỗi niềm
Điệu hò dậy sóng chao nghiêng
Khúc Nam Ai vọng trao duyên ngọt lời
Mộng mơ nhìn ngắm chiều rơi
Đắm say cảnh sắc buông lơi câu thề .
Kiều Huệ
(CLB lucbatsaigon)


THƠ DẤU CHẤM

CHẤM THAN !
Thơ vui mở ngõ cuộc đời
Thơ buồn bóc tách tôi chơi năm mười
Tìm thân chẳng được mấy người
Bẻ bàng thiên hạ nở cười oái ăm!

CHẤM HỎI ?
Xin đời một góc phẳng phiu
Xin người một góc liu riu chữ tình
Đắng cay từ thuở nguyên trinh
Rêu phong sao mãi hư linh phủ đầy?

CHẤM HẾT .
Ngỡ ngàng chếnh choáng sóng rơi
Đá vàng lạnh giá thôi rồi tình ơi
Thủy chung cánh gió chơi vơi
Hoàng hôn tắt lịm cuối trời bâng khuâng.

Kim Hương
(Email: huongkimltk@yahoo.com.vn)
 
QUA MIỀN CA DAO

Mây đen vần vũ Đồng Kho
Mẹ ngồi nép dưới cánh cò trú mưa
Quê mình bão lớn, lụt to
Lũ dâng trôi cả tiếng khua mái chèo
Con đi từ thuở mẹ nghèo
Bước qua vạt nắng sang đèo cỏ lau
Xuân xanh giờ đã ngã màu
Bến sông xưa vẫn chờ câu gọi đò
Bài ca mẹ hát ơi hò
Cấy đêm tay mẹ lần chờ trăng lên
Nhọc nhằn lắm cũng thành quen
Nắng mưa hạt gạo qua miền ca dao
 
Nguyễn Văn Thanh
(Hội Thơ Sao Khuê TP. HCM
Điện thoại: 0979738094)
 

 
NHỦ MÌNH
Đã từng leo núi, lội khe
Đã khi trải lá nằm nghe Đông tàn
Còn mơ Xuân đến giá tan
Én về dệt mộng, cây vàng lại xanh
Trời cao mây trắng xây thành
Thềm ta phím nẩy cung thanh nhạo đời
Trăm năm là một cuộc chơi
Tiếc gì giây đứt giếng thơi lạc gầu
Trùng khơi trong, đục - nông, sâu...
Sa chân vấp, bấy thương đau xá gì!

Lê Minh Dung
(TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0937999939)

BẾN SÔNG
(Kính tặng ông lái đò bến Đầm Cùng – Cà Mau)
 
Ông trời sao khéo đa đoan
Gặp nhau chi để sầu mang cả đời!
Mong manh như sợi tơ trời
Hương theo làn gió thoáng rồi…vu vơ
Ngỡ rằng gặp gỡ nàng thơ
Xuôi chèo mát mái duyên mơ tình nồng
Người đi khoác áo nâu sồng
Bỏ trường, ta đậu bến sông đưa đò
Bão lòng lớp lớp sóng xô
Mái chèo khua nước đôi bờ đón đưa
Qua sông bao kẻ hững hờ
Tình ta như đợi như chờ người ơi!
Bao đêm sông nước trăng ngời
Mình ta túy lúy đầy vơi lưng bầu
Biển trời sông nước Cà Mau
Con thuyền ông lái còn đau đến giờ.
Hà Nhung
(CLB lucbatsaigon
Điện thoại: 0932.643.718)
 
 
THU KỶ NIỆM
 
Thu sang lối ngập lá vàng
Cuối đường dáng nhỏ ngỡ ngàng tình xuân
Choáng lòng bao nỗi bâng khuâng
Ngỡ người năm cũ mới dừng ngang đây
Nhớ thương bao lượt vơi đầy
Tình đi xa mãi trời mây mịt mờ
Cuộn lòng trong những vần thơ
Gởi người phương ấy, bến bờ ấm êm
Lá rơi từng chiếc bên thềm
Cũng đầy tâm sự nỗi niềm giống ta
Ngày yêu cho đến ngày xa
Chúng mình cách trở cũng là mùa thu!
Minh Hiền
(CLB lucbatsaigon
Điện thoại: 0984.925.008)

NỐI LẠI NHỊP CẦU
Ta vào lục bát chấm com
Tìm hương quê mẹ, trong vòm Quốc thơ
Người rao ngôn hẹn tứ chờ
Nghiên hờn bút trách tiếng tơ đắng lòng
Người vui chẳng ngại đục trong
Tình buồn khuất nẻo khôn mong quay về
Vươn tay vẽ lại câu thề
Tạc vào khoảng lặng, bên lề quán xưa
Tình chiều còn vướng cơn mưa
Còn vương nắng úa, giữa mùa trăng ngâu
Tìm em giờ biết tìm đâu
Nhờ câu lục bát nối cầu tâm giao
Đến đây! Xin đến đây nào!
Quảng Huệ
(CLB lucbatsaigon
Điện thoại:0937.537.284)
 

VỚI HUẾ, NGÀY VỀ
Xa quê, đâu phải quê xa
Mà hơn mấy chục năm qua mới về.
Vẫn thương răng, rứa, mô, tê
Vẫn nghe gần lắm lối về thân quen
Đông Ba, Gia Hội, Tràng Tiền
Đò xuôi Vĩ Dạ nắng nghiêng mái chèo
Đền đài, lăng tẩm phong rêu
Đứng trầm mặc giữa bao nhiêu đổi dời
Đất Thần Kinh của tôi ơi!
Nét duyên đài các một thời còn đây
Tôi ngồi với Huế chiều nay
Mà nghe tím rịm những ngày đợi mong
Người xưa thôi đã theo chồng
Huế buồn vì cứ mỏi mòn nhớ thương
Dù xa muôn dặm nẻo đường
Huế trong tôi cứ vấn vương ngày về.
Lê Hà Thăng
(CLB lucbatsaigon
Điện thoại: 0903. 327.957)
 
GIÁ NHƯ
Giá như níu được sao băng
Đêm về tình tự … nói năng chi thừa
Cô đơn đan kín … dần thưa
Tự tâm thắp sáng cho vừa lòng nhau
Đêm qua mơ giấc chiêm bao
Bỗng dưng tay nắm dạt dào thương yêu
Cớ chi hồn phách liêu xiêu
Nụ hôn lên mắt cũng liều đấy thôi!
Bóng đêm nghịch ngợm cùng tôi
Nửa chừng thức giấc … thôi rồi: chiêm bao!
Thanh Tùng
CLB lucbatsaigon
Điện thoại: 0908.329.290

NHẮC MỘT NGƯỜI ĐI
Người đi quên một chiều buồn
Người đi quên một nhớ thương để dành
Xa dần trông ngóng mong manh
Xa dần ánh mắt miền thanh thản nào
Tôi còn bến cũ xanh xao
Nương nhờ cơn gió chiêm bao thổi về
Bùi Đức Ánh
CLB lucbatsaigon
 
 
 
XUÂN TRẨY HỘI XUÂN
Én bay bay, trúc lay lay
Trời trong như ngọc em say sắc trời
Anh không thể viết nên lời
Tặng em vào buổi xuân phơi phới tình
Thị quê cài nắng nguyên trinh
Nụ duyên điểm thắm bình minh ngày đầu
Bướm từ đâu, bướm từ đâu?
Dập dìu khắp nẻo dậy màu nên xinh
Anh vay sắc ngói mái đình
Vay câu lục bát, vay tình nước mây
Vay thêm hương cúc, hương lài
Ướp thơm ngày tết cho mai mượt mà
Áo em tim tím hoa cà
Em ngồi nấu bánh hiên nhà càng xinh
Anh đi trẩy hội một mình
Mời em trẩy hội chung tình một đôi
Cùng nhau ươm lộc dưỡng chồi
Muối gừng cay mặn một lần trăm năm
Mời em chén rượu sủi tăm
Đón ngày mồng một đón rằm nguyên tiêu
Mưa hòa gió thuận chắt chiu
Khí thiêng hun đúc nhiễu điều giá gương
Rách lành đùm bọc muôn phương
Ngàn sau sau nữa rộng đường “Rồng Tiên”
Hoài Nhơn
CLB lucbatsaigon
Điện thoại: 0126.371.0083
 
 
 
LỰA CHỌN
Một nhành cúc một ngọc lan
hỏi ai thích trắng hay vàng sắc hoa?
trắng tinh hương lộng đưa xa
màu vàng bình dị chan hòa thu - xuân
lan vương giả cúc bâng khuâng
chọn hoa nào gửi giữa sân nhà người?
Phạm Thị Cúc Vàng
Điện thoại: 0907.518.097
 
 
 
NGẠI
Dấu chân in vẹt đất gầy
Đồng xa, bờ cỏ, hàng cây, ngõ làng...
Xe hoa đưa đón rộn ràng
Em thành lá ngọc cành vàng. Xa quê
Em đi. Em xúng xính về
Ngại thềm bẩn áo - Ngại đê lấm bùn.
 
Trần Căng
CLB Lucbatsaigon
Điện Thoại: 0989018661
 
 
Biên tập & giới thiệu trang thơ này:
Phạm Thị Cúc Vàng, Trương Nam Chi và Huy Cường
 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 29/08/2012 13:04:10)

Thật thú vị khi được đọc các bài thơ của các bạn ở CLB SG. Tôi cũng có cảm nhận như bạn Đỗ Lương Điền. Rất mong được đọc nhiều bài thơ hay của các bạn!
Về Huế có 2 bài của TG : Kiều Huệ và Lê La Thăng. Xin gửi một bài về Huế theo thể Thất ngôn tứ tuyệt.

RỨA HUẾ.

Rứa Huế...lâu ni mưa đổ nhiều
Hoàng hôn sương khói, gió đìu hiu
Hương Giang lưu dấu rêu phong cổ
Thiên Mụ chuông ngân gợn tím chiều!

Mùa mưa 2010
Quốc Dân

Thân ái!

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 26/08/2012 16:32:23)

CLB thơ Sài gòn vẫn là địa chỉ thu hút và có thương hiệu mạnh với mình .Ở đó có những cây bút giỏi như Trương nam chi .Phạm thị cúc Vàng Lê minh Dung và nhiều nhà thơ trong câu lạc bộ .Mình ngưỡng mộ ước ao CLB làng mình có được đội ngũ đông đảo và mạnh về chuyên môn như CLB LB sài gòn .Đọc bài nào cũng hay .Mỗi SỐ một vẻ .Cảm ơn các anh ,các chị đã cho bạn đọc gần xa được chiêm ngưỡng những tinh hoa tài năng của các bạn .Đây là tài liệu quý .Giáo trình thực tế cho các hội viên ở quê mình .Muốn nói nhiều để ca ngợi mọi người lắm .Xin được đồng cảm với bài :VỊNH BÙ NHÌN RƠM của tg Việt Thắng

BÙ NHÌN RƠM
 Xương cốt mấy thanh tre khô
 Dọc ngang ghép lại rồi tô điểm vào
 Thằng thì thấp ,đứa thì cao
 Đắp thêm rơm để phổng phao oai hùng
 Thằng đội mũ nom rất khùng
 Đứa khoác áo rách tay vung lá cờ
 Phất phơ trước gió bơ phờ
 Dọa chim ,đuổi chuột khù khờ liên miên
 Giữa đồng như một gã điên
 Người đời nặn vẽ tạo nên hắn mà
 Trần gian mới thật xót xa
 Người bằng xương thịt hóa ra bù nhìn
 Nhởn nhơ trăm sự lặng im
 Khư khư giữ ghế mất tin dân lành
 Chẳng còn giữ trọn ngọn ngành
 Cũng theo chiều gió hóa thành nhìn rơm

Lương Điền

Xin gửi nhà thơ KIỀU HUỆ

Một thoáng thôi
 Xứ Huế bên sông
 Cầu Tràng tiền
 Như vầng trăng mùa hạ
 Ngồi trên trên thuyền trôi lững lờ
 Sao lòng anh say xứ Huế

 Xin được chia sẻ với nhà thơ Lê minh Dung

Dại khờ nên mới làm thơ
 Chẳng như thiên hạ chỉ mơ làm giầu
 Mải tìm kiếm chữ ,nhặt câu
 Đem về kết lại thành xâu thơ tình

Một lần nữa Lương Điền ngưỡng mộ CLB thơ LB Sài gòn .Kính chúc các anh ,các chị có nhiều thơ hay để mọi người cùng đọc

 Lương Điền Hà Nội



 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB lucbatsaigon  (Ngày 26/08/2012 15:14:25)

KH chân thành cảm ơn bạn Đỗ kim Khang đã đoc bài thơ
Thực sự KH chỉ mới lần đâu đi ngang qua Huế vào tháng 8/2012 vừa qua ,chỉ được nhìn hình ảnh cầu Trướng Tiền lúc trời chiều đang dần tàn ...Hoàng hôn trên sông Hương đã chuyển màu sắc nhanh quá, nên câu kết muốn dành 2 câu giây phút chiều buông vì còn ngẩn ngơ tiếcvì không có thơi gian nán lại Huế nữa.
Với tình yêu dành cho Huế nên KH có đôi câu thơ mộc mạc ,kém chau chuốt,mong các bạn thông cảm và cảm ơn bạn đã góp ý. KH sẽ rút kinh nghiệm lần sau.

  dỗ kim khang - dokimkhang15552@yahoo.com.vn - 01668902943 - phú trung,quận tân phú,tphcm  (Ngày 25/08/2012 21:52:37)

tôi chỉ là một bạn đọc,vì yêu thơ nên vô đây để được thưởng thức thơ.
và xin mạn phép có đôi lời theo cảm nhận của người yêu và thưởng thức
thơ.nếu không phải xin tác giả thứ lỗi kẻ ngoại đạo.
trong các bài thơ về huế các tác giả đều có những vần thơ rất hay trán
đầy cảm xúc yêu thương đối với mảnh đất cố đô.nhưng nếu tác giả dùng từ
"trường tiền"thay vì"tràng tiền"thì những người yêu huế và "cảm"những câu thơ về huế sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn.mặc dù ngày nay ít ai còn dùng từ đó nữa.
trong bài"hoàng hôn trên sông hương"tác giả đã đưa người đọc từ một chiều hoàng hôn thơ mộng trên sông hương,rồi đắm chìm trong ánh đèn lung linh của huế,mơ màng trong làn điệu nam ai,nam bằng.là người đã từng trải qua sẽ cảm nhận rõ, nhưng có điều khi đó màn đêm đã buông xuống,nhưng ở câu hai từ dưới lên tác giả dùng từ"chiều"sẽ làm lữ khách bừng tỉnh lẽ ra nên đễ họ đắm chìm trong màn đêm lung linh của huế.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/08/2012 23:11:22)

THAN MÌNH
( Họa thơ “Nhủ mình” của Lê Minh Dung )

Mơ màng nghe gió lùa khe
Canh buồn cõi vắng nhớ quê…đông tàn ?
Phận đời sớm hợp chiều tan
Hư hao hình bóng…cung đàn tuổi xanh !

Khát khao ôm mộng chưa thành
Nỗi lòng day dứt chiếu manh thương đời
Phồn hoa mơ mộng cuộc chơi
Giữa đời đứt gánh lệ rơi đẫy gầu…

Kiếp người - kim lạc bể sâu
Gửi vào cát bụi mai sau...còn gì !?
Phạm Tự

Các bài khác: