Thứ hai, 29/04/2024,


CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm (HƯNG YÊN): Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ LH LB Nhâm Thìn - 2012 (10/08/2012) 

Sinh hoạt CLB thơ và một số hình ảnh chào mừng Lễ hội Lucbat Nhâm Thìn - 2012 của CLB Lucbat Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên)

Chùm thơ của các tác giả: Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Cao , Dương Quỳnh, Mỹ Lộc, Lê Liêm, Hoàng Kỷ, Thu Hương, Đỗ Bá Chi, Phan Ngọc, Nguyễn Xuân Dương, Hương Sinh, Ngọc Thủy  

 

TÓC THỀ

Trăng tròn tóc thả bờ vai
Dậy hương bồ kết dáng ai bên thềm

Nắng vàng tô cặp môi em
Bờ mi cong thẳm một miền xa xôi

Nhìn nhau ánh mắt thay lời
Bờ tre ngọn gió thương người đi xa

Trắng trong tình gửi quê nhà
Hương đồng trong trái tim ta chiều chiều

Mang con chữ đến vùng cao
Trèo non lội suối gieo vào nghĩa nhân

Hạt sương đọng lá đầu cành
Ban mai hứa hẹn ngày xuân tóc thề...

Nguyễn Văn Vinh
Điện thoại: 03213986906

 

CÂY CẢI NGÀY XƯA

 

Ngày xưa, mẹ kể ngày xưa

Lưng cơm gạo xụng đĩa dưa cải ngồng

Khăn đen giấu sắc má hồng

Tiền chinh xâu chuỗi cho chồng đi thi

Ông Nghè, ông Cống vinh quy

Gặp mùa hoa cải lối đi cũng vàng

Làm quan quan chẳng bỏ làng

Mẹ rằng cây cải cũng mang tình người 

Chắp tay vái đất vái trời

Cầu cho cây cải ngàn đời vẫn xanh.

Nguyễn Cao

ĐT : 01655050968


MỘT CHIỀU THÁNG 3

Hoa xoan rải trắng mặt đường
Gom năm tháng để tãi hương cho nhiều
Thương bao nhiêu, nhớ bao nhiêu
Trách mùa xuân vội để chiều chóng qua
Mưa rào ập đến tháng ba
Giữa mênh mông vắng biết là về đâu
Tay che chẳng kín mái đầu
Ướt trong mắt, ướt trong nhau nụ đời
Từ môi mưa giọt vào môi
Hạt mưa bỗng ấm như lời tình yêu.

Đã qua bao suối bao đèo
Trong tôi vẫn mãi một chiều tháng 3.

Nguyễn Văn Thích
Điện thoại: 01655050968

BẾN CŨ

Đò neo bến cũ mây trôi
Dòng sông thì khát lở bồi hay đâu

Nắng mưa xanh thắm ngàn dâu
Ngư ông gác lái rượu bầu đón trăng

Cây sào thẳng, mạn đò cong
Khách qua sông đã ai ngong ngóng chờ

Giữa dòng cá quẫy vu vơ
Bếp chài đỏ lửa xóm đò mom sông

Dương Quỳnh
Điện thoại: 01648759822

NƠI NÀO

Em gom bao sợi nắng thu
Vẫn không đủ ấm lời ru ngọt lành

Một miền ấm áp non xanh
Du dương bản nhạc bên anh dạt dào

Biển thì rộng trời thì cao
Nơi nào khoảng trống, nơi nào cho em?


Mỹ Lộc
Điện thoại: 01635445467

KHOẢNG NÀO

Xoay vần kìa đã chớm thu
Vẫn gom mải miết khúc ru yên lành

Giữ gìn một mối tình xanh
Thủy chung vun đắp em, anh dồi dào

Những toan đi hỏi trời cao
Chống chênh khỏa lấp khoảng nào tim em.

Lê Liêm
Điện thoại: 0165584502

ƯỚC

(Tặng một diễn viên múa trong CLB)

Biết em thể nào cũng lên
Qua cầu lắt lẻo bắc trên sông Điền
Bao người đã thầm mến em
Đượm màu áo tím dậy men đất trời

Ngắm em nghẹn trái tim tôi
Đằm trong câu hát ạ ...ời tiếng ru
Tay mềm gom sợi nắng thu
Vành nôi tình khúc cho dù gian truân

Chắt vào con, trắng trong ngần
Mát bầu sữa mẹ thương thân ngọt ngào
Gặp em lòng dạ nao nao
Nghĩa thì ở lại tình trao nơi người

Ước gì thuyền lạc chơi vơi
Cập vào bến đợi một trời trăng khuya...

Hoàng Kỷ
Điện thoại: 01675869628

TRÁI MÙA

Em ngồi se sợi heo may
Lạ chưa! Lại thấy ánh ngày giọt đêm

Mặt sông phẳng ...vẻ êm đềm
Đáy sông sóng cuộn một miền bão dông

Mỏi mòn gặp bến hư không
Tháng năm gom được sợi đông trái mùa.

Thu Hương
Điện thoại: 01656518380

ĐỜI MẸ

Mẹ ngồi bỏm bẻm nhai trầu
Nếp nhăn trên trán hằn sâu cuộc đời

Ấu thơ độ tuổi chín, mười
Ống quần con cón mẹ tôi ra đồng
Thân gầy trong áo nâu sồng
Đôi quang quá khổ gánh gồng trùng khơi

Nón mê che ánh mặt trời
Oằn vai gánh cỏ đầy vơi nhọc nhằn
Nhà nghèo trồng chất khó khăn
Đêm đông tải rách làm chăn ấm lòng

Nếp quê mẹ sớm lấy chồng
Nhường con chỗ ráo mẹ nằm chỗ mưa
Thắt lưng buộc bụng sớm trưa
Giọt mồ hôi đắng đường bừa thay cha

Mặn mòi tần tảo đã qua
Xum vầy con cháu căn nhà sáng son.

ĐỖ BÁ CHI
Điện thoại: 0979272617

LỬA LÒNG
Giấc đêm vương tiếng thở dài
Nghe cồn bờ sóng giêng hai lại gần

Mỗi lần để …lại một lần
Nét cong trăng lộ bần thần khuôn xuân

Đường tu trót đỉnh cũng trần
Nghĩ thương trái cấm vũ vần đầy vơi

Tôi đi tìm nửa phần … tôi
Mắt ai liếc vội như khơi lửa lòng.

Phan Ngọc
Điện thoại: 0988759898

NIỀM RIÊNG
Cải xanh từ thuở mẹ cha
Tình riêng chỉ có anh và em thôi
Mắt em thăm thẳm giếng khơi
Cho vàng hoa cải một thời ước ao
Hớp hồn quê mấy ngọt ngào
Nhớ quê nhớ đến cồn cào ruột gan
Mưa xuân đằm chuyến đò ngang
Người về chở nỗi chứa chan vui mừng
Gà vùng vườn cải lên ngồng
Mắt trong như chớp bến sông một thời 

Nguyễn Xuân Dương
Điện thoại: 0915243004

VƯỜN NHÀ
(Tặng CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY))

Nảy mầm từ điệu ca dao
Vành nôi khúc hát ngọt ngào bay xa
Cánh cò cõng nắng vườn nhà
Non xanh từ thuở ông cha vọng về

Nồng nàn hơi thở miền quê
Bâng khuâng nhặt ánh trăng khuya bên thềm
Giấc nồng vương sợi tóc em
Lời thề hoa cỏ dậy men cõi lòng

Chênh chao mây trắng bềnh bồng
Nghiêng soi mặt nước xanh trong bên hồ
Trông người chín cả vườn thơ
Hoàng hôn ai đó vẫn chờ ban mai.

Hương Sinh
Điện thoại: 01237124046


TẶNG EM

Nón Chuông nghiêng cặp mắt nhìn
Tiếng lòng thổn thức con tim đợi chờ
Nón này không bán, chẳng cho
Gửi vào nếp lá hẹn hò tháng năm
Sáng trong vành nón vành khăn
Anh về mơ một vầng trăng ngọt ngào
Hẹn chưa đến – em cồn cào
Viên An buổi ấy anh trao sợi tình
Dòng sông in bóng chúng mình
Lặn vào vành nón trúc xinh mong chờ...

Ngọc Thủy
Điện thoại: 01652542988

 

(Biên tập & giới thiệu : Hương Sinh)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thế Cơ - anhkh69 - 0996303505 - Hà Nội  (Ngày 12/10/2012 8:39:00)

Tôi đang phụ trách trang thapbut.b1u.org. Nhân cuộc gia lưu với CLB Lục Bat Đoàn Thi Điểm Hưng Yên. Tôi rất thú vị khi xem trang này của các bạn. tôi muốn giới thiệu các bạn trong trang CLB VĂN HỌC THÁP BUT

  Nguyễn Tuấn Hạnh - ngphohien@gmail.com - 0933341265 - 209/2/17 Nguyễn Văn Lượng Gò vấp TP HCM  (Ngày 18/09/2012 16:13:41)

Quê tôi
Tặng cho Ánh Tuyết

Tôi về thăm lại quê hương
Đầm sen hàng nhãn vấn vương quê mình
Con đê còn đó bóng hình
Mắt đen hạt nhãn bóng hình ngày xưa

Chăn trâu , cắt cỏ , vui đùa
Con đò , bãi giữa, vườn dưa luống cà
Tôi từ quê nhãn đi xa
Đồng đay , ruộng mía mặn mà quê tôi

Xa quê gần trọn kiếp người
Mỗi lần thăm bôi hôi trong tim
Hồng Nam còn mãi tôi tìm

  Nguyễn Thanh Tuyên  - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 22/08/2012 23:29:53)

PHÚC ĐÁP ĐÔI LỜI



Thực tình tôi nhận ra mình là một Bác sỹ yêu Văn Chương, một chiến sĩ áo trắng có tấm lòng nhân hậu với bệnh nhân. Lúc thư thái sở thích của tôi là đọc sách, nghiện sách. Tôi đọc người để tự học, để nâng cao vốn hiểu biết và trình độ cho mình. Những điều tinh tuý luôn được tôi trân trọng, nâng niu. Gặp những tác phẩm hay tôi suy ngẫm kĩ lưỡng, nếu có thời gian thì đóng góp ý kiến thẩm bình để giao lưu xa gần với các bạn thơ trên các trang thơ như Lucbat.com, Văn thơ Viêt, Văn Đàn Việt, Đất đứng, Trần Nhương... và nhận về những lời bổ khuyết quí báu của mọi người. Thế, và chỉ thế. Còn những danh hiệu cao quí như NHÀ THƠ hay THẦY THUỐC ƯU TÚ thì trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi xin tâm sự và phúc đáp đôi lời thành thật để CLB của các anh các chị thấu tỏ.

KÍNH CHÚC CÁC ANH CÁC CHỊ KHOẺ VUI HẠNH PHÚC



N.T.T - H P

  Aí nhân - buicaothethisi@gmail.com -  0984470914 - long bien- hà nội  (Ngày 22/08/2012 23:23:40)

cảm ơn THU HƯƠNG!ÁI NHÂN ...cảm thơ con cháu BAfled ĐIỂM lắm lắm!
THƯƠNG
Thương lời thu ngỏ..mênh mông
Thương chiều em đợi..hư không nỗi buồn
Thương mưa nắng tận ...cội nguồn
Thương ai buồn tủi se luồn...SỢI ĐÔNG
Thương chiều gió nổi ...chênh chông
Thương em thăm thẳm mưa giông não nề
Thương ai hò hẹn...muốn về
Thương mình...ướt át dầm dề đoan đoan
Thương người gái phận hồng nhan
Thương chiều vãn nắng...thở than lỗi mùa
Thương mình phố bỏ bùa mê
Thương thì...thôi thả...lê thê ...nhớ thầm!

tặng nữ sĩ THU HƯƠNG...hẹn nhé một lần...

  Thu Hương - huongnguyen1955@gamail.com - 01663524650 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 21/08/2012 22:33:14)

Xin chào nhà thơ Bùi Cao Thế! Thu Hương xin tiếp lời của nhà thơ nhé.


"Xin đem hong lại bẽ bàng...Sợi đông"
Hẹn về! Người có về không
Hay mờ Hương Nhãn mênh mông Hà Thành?
Chẳng ham ngọn gió quê lành
Đâu màng nắng bạc bát canh cua đồng

Mải nghiêng hồ nước xanh trong
Say nhành hoa tím ấm nồng bàn tay
Từ quê gửi tấm lòng này
Sợi đông chẳng thể đổi thay sợi nào!

Xin chúc nhà thơ Bùi Cao Thế vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt.Chúc Thầy PHONG THỦY giúp đời được nhiều hơn nữa.






 

  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 21/08/2012 9:49:19)

LỜI CẢM ƠN

Hương Sinh xin chào Nhà thơ , người thầy thuốc ưu tú của thành phố cảng Hải Phòng!Đọc đoạn văn của nhà thơ Nguyễn Thanh Tuyên.Tôi cảm thấy ấm áp câu nói dành cho người bác sĩ "Thầy thuốc như mẹ hiền". Vâng đúng vậy! Lời văn của người thầy thuốc Nguyễn Thanh Tuyên trải vào lòng người đọc một thứ cảm xúc lạ , bởi ngôn từ được chắt lọc, nhân các hóa một cách tinh tế, trong sáng mà mượt hòa quện.Anh chăm sóc tận tụy với bệnh nhân bao nhiêu , có lẽ tình cảm sự vun gốc , tỉa cành cho những vần thơ nói chung ,và đặc biệt cho những tác phẩm trên trang lục bát.com nói riêng một sự quan tâm cổ vũ hết lòng.Những tiếng thơ mộc mạc chân quê ,được nhà thơ chắp cho đôi cánh bay đến tận chân trời góc bể.Từ đây cũnglà một sợi dây vô hình đã nối kết mọi người trên mọi miền tổ quốc gần gũi, đồng cảm, chia sẻ với nhau hơn .Mỗi ngày CLB LB Đoàn THị Điểm (HY)vẫn chờ mong những lời văn lung linh của nhà thơ, đến với trang thơ của CLB nhiều hơn nữa. HS xin phép được thay mặt 65 hội viên CLB LB Đoàn Thị Điểm Hưng yên gửi tới nhà thơ và gia dình một lời chúc sức khỏe, một lời cảm ơn sâu sắc.

  Nguyễn Thanh Tuyên  - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 21/08/2012 1:16:41)


MÔI-MẮT - TÌNH TỨ NGỌT NGÀO... TRONG THƠ XỨ NHÃN

Bước vào vườn thơ xứ nhãn,thửong thức những thi phẩm Lục bát ta thấy các Thi hữu chốn này dày công chăm xới nên trước mắt độc giả hiển hiện những chùm quả trĩu trịt đuơng độ chín,trái mọng,tròn căng hứa hẹn ngọt ngào.
Chưa được gặp gỡ các thành viên trong Câu Lạc bộ nhưng tôi phó đoán nhiều ngừoi hẳn không còn trẻ, nhưng rất lạ thơ của các chị các anh sao chẳng chịu già :
" Trông người chín cả vườn thơ
Hoàng hôn ai đó vẫn chờ ban mai "
( Vườn nhà -Hương Sinh )
Mái tóc ngả chiều, nhưng cõi lòng hửng sáng.Phải chăng đó là đặc điểm của thơ tình. Chính ngôn ngữ mượt mà đã tưới tắm cho tâm hồn con người luôn dịu dàng,trẻ trung, mầu mỡ.
Điều ấy không khó chứng minh khi thuởng thức ta bắt gặp những cơ quan giữ chức năng thông dụng của giao lưu tình cảm ... xuất hiện không ít trong thơ.
Thật vậy , môi và mắt trong bài " Tóc thề " đã dẫn dắt hồn ai ngược lối trở lại chốn xưa :
" Nắng vàng tô cặp môi em
Bờ mi cong thẳm một miền xa xôi "
( Tóc thề - Nguyễn Văn Vinh )
Rồi cảm xúc của cơn mưa quá khứ bỗng tái hiện. Hạt mưa qua mắt qua môi của ai mà vẫn " ấm " đến xúc động nhường này:
" ... Ướt trong mắt ướt trong nhau nụ cười
Từ môi mưa giọt vào môi
Hạt mưa bỗng ấm như lời tình yêu "
( Một chiều tháng 3 - Nguyễn Văn Thích )
Tiếp theo ta gặp một phát hịện tính năng của ánh mắt:
" Tôi đi tìm nửa phần tôi
Mắt ai liếc vội như khơi lửa lòng "
( Lủa lòng - Phan Ngọc )
Ánh mắt liếc hoá ánh chớp đã châm ngọn lửa tình yêu đầu đời như thế đấy
Tiếp tục tìm kiếm, ta gặp " Niềm riêng " của Nguyễn Xuân Dương. Người con gái xưa tin rằng đến giờ vẫn rất tự hào và không quyên câu thơ anh từng lưu bút :
" Mắt em thăm thẳm giếng khơi..."
và : " Gà vùng vuờn cải lên ngồng
Mắt trong như chớp bến sông một thời "
Từ " chớp ", đủ để người đọc hiểu tình yêu sét đánh đã sảy ra bởi đôi mắt thăm thẳm, sáng trong kia.
Mới kiếm tìm đựợc dăm cặp thơ nói đến " giác quan nhậy cảm " của con người, tôi đủ hiểu CLB Thơ đất nhãn có không khí rất tươi tắn trẻ trung,ấm áp tình người. Một điểm đến, nơi gợi mở cho độc giả để tâm thăm thú vườn thơ của các anh các chị mỗi ngày.
Chỉ tiếc một điều Môi và Mắt trong chùm thơ trên hầu hết nằm trong tác phẩm của phái mạnh. Nếu như các Nữ sĩ Nhãn lồng đừng bàng quan đến Mắt và Môi hẳn độc giả tôi sẽ thức suốt đêm nay nhập tâm, ghi nhớ , làm lòng.
XIN CHẤM PHÁ VÀI NÉT CHIA VUI, KÍNH CHÚC CÁC THI NHÂN CÂU LẠC BỘ LB ĐTĐ HƯNG YÊN MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGÀY CÀNG SÔI NỔI HƠN. HẸN GẶP GỠ CÁC ANH CÁC CHỊ TẠI LỄ HỘI LỤC BÁT NHÂM THÌN.

Thân ái

Nguyễn Thanh Tuyên - HNV Hải Phòng








 

  ái nhân-bui cao thế - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - long biên- hà nội  (Ngày 20/08/2012 21:16:57)

Chùm thơ của CLB kỳ nayfoots hay .Tôi rất thích bài TRÁI MÙA của thi sĩ THU HƯƠNG...xin ngẫu hứng tặng tác giả và BẠN THƠ...bài thơ
XIN HONG...
Men yêu chôn ruộng sau chùa
Để cho ngơ ngẩn bỏ bùa câu thơ
Nửa đời hờ hững...vu vơ
Viết câu thơ mộng lẳng lơ tán mình

Vãn chiều nuối tiếc bình minh
Thương người"mòn mỏi" lặng thinh "se chiều"
Trời xanh ơi! vắng bóng diều
Hư không ngụ bến tiêu điều...nắng hoang
heo may tốc vạt lát vàng
Xin đem hong lại bẽ bàng..."sợi đông" !
 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 13/08/2012 0:23:03)


Vì tình ta chắp nối thơ
Vì sông ta đắp đôi bờ cho cao
Nhờ vần Lục Bát ngọt ngào
Trao đi, gửi lại đã bao tâm tình

Tin Câu lạc bộ quê mình
Vì thơ Lục bát, nghĩa tình càng cao
Những vần Lục Bát ngọt ngào
Từ tim, hồn sẽ dâng trào tỏa hương!
 

  Hương Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 12/08/2012 18:18:59)

Thưa bác!

"Vẫn ham viết lách để mà hiến dâng"
Sớm chiều bác vẫn bâng khuâng
Chắt mưa, gạn nắng đem dâng cho đời
Tuổi cao chẳng chịu nghỉ ngơi
Lời hay , ý đẹp sáng ngời trang thơ
Hết chiêm rồi lại sang mùa
Chong đèn , cây bút ngọt, chua ,vui buồn
Cây đa bến nước cội nguồn
Chẳng" màng"danh , lợi, thiệt hơn với đời
Vô tư , thanh thản bác ơi!

  Trần Thị Thanh Vân - thanhvan141.tho@gmail.com - 0986 379 910 - Khu Liên cơ - Kiêu Kỵ - Gia Lâm - HN  (Ngày 12/08/2012 15:35:29)

THẠCH HÃN ANH NẰM!

Hoa đăng em thả bằng thơ
Gửi theo chiều gió đôi bờ bên anh.
Gọi là một chút hương chanh
Về thăm Thạch Hãn nơi anh đang nằm
Anh ơi! Đất mẹ ngàn năm
Ru hời mãi mãi hồn nằm đâu đây
Dòng sông bên lở, bên đầy
Hoa đăng thả xuống lòng này tri ân
Tuổi xuân mãi mãi vang ngân
Cỏ non thành cổ ngàn lần yêu thương
Đông - Tây - Nam - Bắc bốn phương
Theo anh tụ hội dâng hương sông này
Sông ơi! Đón mảnh trăng gầy
Tình thâm của mẹ đong đầy nhớ nhung.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 11/08/2012 23:05:01)

THƯA CÙNG CHỦ NHIỆM HƯƠNG SINH

" Vinh hoa", chẳng thích vinh hoa
Mấy lần trao Chức mà choa không màng
Xin để yên phận Giáo làng
Bên nhà nông với mùa màng quê hương

Lại còn "dở dở, ương ương"
Thơ, văn,báo chí như đường tiến thân
Để còn phục vụ nhân dân
Và để gặp gỡ bạn gần, bạn xa

Cho nên giờ đã về già
Vẫn ham viết lách, để mà hiến dâng!

  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 11/08/2012 17:59:12)

LỜI CẢM ƠN

Kính chào bác Nguyễn Tiến Bình
Có lời cổ vũ quê mình thật hay
Cũng nhờ có sân chơi này
Chúng em học bạn học thầy gần xa
vườn thơ thêm thắm sắc hoa
Chân quê mộc mạc vườn nhà vậy thôi
Em trân trọng xin chúc lời
Bác luôn vui khỏe,cuộc đời vinh hoa.


  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 11/08/2012 0:37:05)


Câu lạc bộ của quê mình
Dạo này nổi đám nổi đình khắp nơi
" Vườn nhà" đẹp quá, ai ơi
Môi tươi, quạt vẫy...đất trời cũng say!

Hương Sinh cầm quân dịp này
Cờ bay, trống nổi...từ tay phất cờ!

Các bài khác: