Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát của Hội Thơ Lam Kinh - TP. Hồ Chí Minh (08/08/2012) 
Hiện nay, tại TP. Hồ Chí Minh có khá nhiều Câu lạc bộ, Hội thơ phong trào ra đời và hoạt động sôi nổi do các tổ chức hoặc anh chị em yêu thơ, sáng tác thơ quy tụ. Các Câu lạc bộ, Hội Thơ này mang nhiều tên gọi khác nhau hoặc lấy tên địa phương hoặc lấy ý nghĩa của tổ chức ấy. Các hoạt động thuần túy văn hóa như Hội Thơ Lam Kinh đã tạo nên diện mạo mới, đóng góp sự đa dạng trong phong trào sáng tác thơ văn của Thành phố mang tên Bác trong nhiều thập niên qua.
Hội Thơ Lam Kinh, ra đời vào đầu tháng 7 năm 2012 cũng hòa chung trong trào lưu ấy. Đúng như tên gọi, Hội thơ Lam Kinh quy tụ buổi ban đầu gần 20 hội viên là anh chị em sáng tác thơ quê hương Thanh Hóa hoặc yêu quê hương Thanh Hóa hiện sống tại TP. Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. Đến nay, sau một tháng đi vào hoạt động, Hội thơ Lam Kinh xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa chùm thơ Lục Bát đầu tiên do các hội viên sáng tác.
Chúng tôi rất mong được giao lưu, trao đổi sáng tác cùng các Câu lạc bộ và các Hội thơ phong trào của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và trong cả nước nói chung.
Chủ nhiệm Lê Hải
 
 
 
ĐÁNH RƠI LỜI THỀ

Mấy lần hẹn, bấy lần quên
Gặp anh em định “ bắt đền”… lại thôi.

Trách ai mê chốn đứng ngồi
Sảy chân lạc bước đánh rơi lời thề !

Trần Căng
(Điện thoại: 0989018661)

BAO GIỜ

Đêm qua trời đổ mưa rào
Hình như cố rót buồn vào hồn tôi
Người đi mang cả tiếng cười

Còn vương lại chút hương trời mộng mơ
Tháng năm ơi biết bao giờ
Gót hồng nhẹ tới lối chờ…bỏ hoang ?
 
Vũ Đình Đại
(Điện thoại: 01688117570)
 
 
CÕI THU

Thu xưa khi lá vàng rơi
Tôi tìm lá đẹp, ép rồi tặng em
Muôn chiều đổ cõi xa xăm
Trang thu giở lại ngày xanh hững hờ
Bao nhiêu ủ kín trong mơ
Bấy nhiêu ú ớ, ngu ngơ thuở nào
Thu nay níu kéo thu nao
Tình tôi bềnh bổng gieo vào cõi thu…

Sơn Khê
(Điện thoại: 0918189007)

TRĂNG SÁNG

Trăng theo gió núi mây ngàn
Trăng giãi ánh vàng trăng sáng long lanh
Trăng người xưa sáng vườn chanh
Trăng của chúng mình sáng ở vườn…yêu.

Nói ra em bảo nói nhiều
Trăng tình thả sáng bao nhiêu cho vừa
Lòng anh một mảnh vườn xưa
Đã khi trăng sáng, đã mùa mây che.

Gập ghềnh lối cỏ bờ tre
Có người đêm ấy vườn chè đợi trăng
Chỉ xin đến hẹn đêm rằm
Nếu trăng sáng hãy sáng bằng mọi đêm.

Lê Hải
(Điện thoại: 0908318835)
 
 
GỬI EM GÁI XỨ THANH

Cúc vàng mang nắng vào thu
Sáo diều nâng bổng lời ru lưng trời
Ta say ngan ngát hương đời
Bóng em nhòa lẫn tiếng cười trong sương.

Bên dòng sông Mã yêu thương
Dấu chân còn đó, con đường còn đây
Bao nhiêu kỷ niệm vơi đầy
Anh mang theo mãi tháng ngày bên em.
 
Nguyễn Tuấn Hạnh
(Điện thoại: 0933341265)

MỘT MÌNH

Một mình chỉ một mình tôi
Lặng buồn ngồi ngắm sao trời đổi ngôi
Ngùi thương chú Cuội mồ côi
Lẻ loi vớt ánh trăng trôi bên thềm.

Một mình đối diện bóng đêm
Tình đời con tạo xoay nên nổi chìm
Ước gì được làm cánh chim
Bay theo ngọn gió đi tìm áng mây.

Một mình tay nắm lấy tay
Ẩn trong một tiếng thở dài quạnh hiu
Ngoài trời gió thổi liu riu
Người đi để lẻ cả chiều… mình tôi.

Thu Hường
(Điện thoại: 01262541470)
 
 
 
ĂN NĂN

Con về phục trước bàn thờ
Trước di ảnh mẹ ảo mờ khói hương
Mẹ đi đã trọn con đường
Cõi trần lấm láp phong sương còn nhiều.

Con về nắng đã ngả chiều
Bước chân vướng nặng bao điều ăn năn
Hồn mẹ như ánh trăng rằm
Lặng soi sáng chỗ con nằm tuổi thơ.

Con như dòng nước lững lờ
Nổi nênh đất khách mịt mờ chân mây
Để mẹ đợi tháng, chờ ngày
Bể dâu tóc mẹ nhuộm đầy gió sương.

Kính dâng mẹ nén tâm hương
Đứa con bụi bặm tha phương trở về
Ăn năn nước mắt dầm dề
Cúi xin lòng mẹ vỗ về thứ tha.
 
Nguyễn Lừng
(Điện thoại: 0906786198 – 0935121998)


CHỈ CÒN MÂY TÍM

Gặp em lối nhỏ quê nhà
Ngỡ ngàng trước một sắc hoa rạng ngời
Má hồng, biếc ánh mắt ngời
Gieo lòng bao mộng xuân đời miên man.

Nhớ hôm tạm biệt xa làng
Dốc đê hẹn ló trăng vàng gặp nhau
Thầm mơ trầu thắm, đượm cau
Em trao hương vị lần đầu ngọt môi.

Bờ đê đã lạc bóng rồi
Chỉ còn mây tím găm thời xa quê
Sông xưa, bến cũ nay về
Loay hoay tìm vớt câu thề đáy sâu.

Vũ Đình Nguyệt
(Điện thoại: 0988881342)
 
VÀ TÔI THÌ THẦM

Đã xanh Quảng Trị mây hồng
Đường qua vạn nẻo nhớ mong lưng trời
Bên ven bờ Hiền Lương ơi
Bài ca ly biệt một thời gió mưa.

Tôi về đường Chín năm xưa
Con đường máu đỏ nay vừa hồi sinh
Khe Sanh nhớ đồng đội mình
Đường lên Lao Bảo, Thậm Thình xuân xanh.

Vết thương Quảng Trị đã lành
Cỏ non Thành Cổ màu xanh đã về
Ở đây cả nước xin thề
Linh thiêng liệt sĩ đi về chốn đây.

Nỗi đau tận chín tầng mây
Nén nhang thơm cháy làm cay mắt trời
Đường xưa ra trận một thời
Bây giờ Quảng Trị và tôi thì thầm.

Nguyễn Vũ Quỳnh
(Điện thoại: 0917489335)
 
 
QUA MIỀN CA DAO

Mây đen vần vũ Đồng Kho
Mẹ ngồi nép dưới cánh cò trú mưa
Quê mình bão lớn, lụt to
Lũ dâng trôi cả tiếng khua mái chèo.

Con đi từ thuở mẹ nghèo
Bước qua vạt nắng sang đèo cỏ lau
Xuân xanh giờ đã ngã màu
Bến sông xưa vẫn chờ câu gọi đò.

Bài ca mẹ hát ơi hò
Cấy đêm tay mẹ lần chờ trăng lên
Nhọc nhằn lắm cũng thành quen
Nắng mưa hạt gạo qua miền ca dao.

Nguyễn Văn Thanh
(Điện thoại: 0979738094)

ĐỜI

(Họa bài “Thường dân” của Trần Nhương)

Mở mắt đã phải khóc rồi
Một đời bươn chải, một đời bể dâu
Dám đâu nghĩ kiếp sang giàu
Đường đời một lối ngẩng đầu bước đi
Bon chen nào để mà chi
Buôn mây, bán gió làm gì mặc ai
Lợi danh rồi cũng phôi phai
Nhắm mắt âu cũng chỉ vài nén nhang
Dại khôn trước cửa địa đàng
Có ngàn năm cũng chỉ bằng vậy thôi!
Vài câu thơ để lại đời…

Hoàng Thạch
(Điện thoại: 0908467769)
 
 
 
 
THĂM QUÊ

Ra đi thuở gót còn son
Bước quen, bước lạ đã mòn khúc xuân
Giấu đi nét sạm gian truân
Cố hương lạy tạ như muôn kiếp người.

Đầu đông se rét tháng mười
Hương đồng khói rạ bời bời nhớ quên
Chốn quê tỉnh lặng dịu êm
Xa phố thị bớt bon chen chợ đời.

Bao nhiêu nắng gội, mưa rơi
Trở về quê lại nhớ lời võng đưa
Con cò của mẹ ngày xưa
Chở ca dao, chở nắng mưa ruộng đồng.

Chẳng còn môi thắm, má hồng
Con tựa vai mẹ mà lòng an nhiên
Nét đồng quê vẫn vẹn nguyên
Đêm qua sao chẳng dỗ yên giấc nồng ?

Nguyễn Hồng Thịnh
(Điện thoại: 0918374912)
 
 
MƯA

Bỗng dưng vần vũ cơn mưa
May sao đến bến đò chưa nhổ sào
Thoáng nghe nhè nhẹ câu chào
Phải người hàng xóm ngày nào gặp nhau?

Ô kìa ! Trời đổ mưa mau
Nón đâu che nhẹ đôi đầu – lạ chưa !
Cô lái buông một câu đùa…
Chuyến đò nặng nghĩa mãi chưa tới bờ.
Tôi mang chiếc nón vào thơ
Biết em còn đợi hay vừa sang ngang…?

Hoàng Bá Vy
(Điện thoại: 01218043020)


NẶNG TÌNH CHIẾN KHU

Chiến khu rộng một lối về
Hết thời bom đạn còn tê tái lòng
Cánh rừng khép nhớ vào trong
Bóng hình đồng đội ngả vòng tay tôi.

Trung Dân, Xóm Giữa đây rồi
Đường qua Sa Mát mồ hôi ướt đầm
Lặng nhìn những hố bom câm
Đỏ hoe đôi mắt khóc thầm tháng năm.

Chim kêu “ khắc phục khó khăn”
Vết gian truân vẫn tím hằn trên lưng
Tiếng chim đứt đoạn nửa chừng
Qua thời bom đạn rừng bừng sắc xanh.
Tây Ninh một khúc ru lành
Nửa đời mang nặng nghĩa tình chiến khu.

Trịnh Yến

             ______________________
 
Biên tập và giới thiệu:
LÊ HẢI và HỒ ĐÌNH BẮC
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đình Nguyệt - vudinhnguyet - 09.8888.1342 -  P17, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 30/08/2012 14:41:02)
Vũ Đình Nguyệt gửi bài:

LỠ NHẤP MEN THƠ

Dành đêm vắt cạn ngẫm suy
Một thời tận tụy trường kỳ dấn thân
Phong trần: từng trải phong trần
Phong lưu: cũng tí chút phần cỏn con

Mặc ai toan tính méo tròn
Hành bất đạo, tâm đức mòn như chơi
Đánh đu chi những trò đời
Cuộc tàn vạn biến khóc cười ai hơn?

Biết đâu là dại, là khôn
Bước qua những chuyện áo cơm một thời
Thấm hòa huyết mạch tình đời
Men thơ lỡ đã kề môi nhấp vào

Đường chiều lặng bớt ồn ào
Thả hồn vui thú thanh tao bạn hiền
Giữ tâm thời buổi bon chen
Gìn giữ đạo khỏi luốc lem phần người.

Vũ Đình Nguyệt
ĐT:09.8888.1342
  Lê Hải - lehaix15@gmail.com - 0908318835 - Quận 12, TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 13/08/2012 21:20:51)

Nhắc đến quê hương ai lại không xúc động,nhất là đối với những người đi xa. Tiếp lời anh Vũ Đình Nguyệt, phó Chủ nhiệm Hội thơ Lam Kinh, Lê Hải góp một bài:

THƯƠNG QUÊ

Giã từ bờ cỏ chân đê
Nửa đời lưu lạc bờ mê bến buồn
Thương thân phận mỏng cánh chuồn
Sảy đêm chớp bể mưa nguồn... trắng tay.

Quê hương ơn trọng, nghĩa dầy
Lá rau má, củ khoai gầy nuôi tôi
Bầu thơm sữa mẹ - ngọc trời
Đắp hồn tạc phách thành người tôi nay.

Rời vòng tay mẹ từ ngày
Đứa con lưu lạc đã đầy gió sương
Nắng mưa chân nặng bụi đường
Đêm mơ lưng ngả trên giường rạ rơm.

Vào đời phận tép thân tôm
Vẫy vùng trong chốn sóng chồm, bão giăng
Ngàn Nưa mát mượt ánh trăng
Mạch nguồn thơm thảo vĩnh hằng sâu xa.

Đầu làng cây gạo đỏ hoa
Ngọn đèn dẫn lối người xa trở về
Tấm lòng mộc mạc chân quê
Góp lời rơm rạ thương về quê hương.

  Vũ Đình Nguyệt - Chủ nhiệm CLB thơ ca Hội Cựu chiến binh Q.Gò vấp. - vudinhnguyet - 0988881342 - Gò Vấp-TP Hồ Chí Minh  (Ngày 11/08/2012 15:43:23)

Mỗi lần về thăm quê thấy cảnh vật đổi thay, tình cảm vui buồn xen lẫn. Nay đọc chùm thơ Lục Bát của Hội thơ Lam Kinh, lòng càng thêm nhớ quê hương.Tôi xin góp thêm bài thơ.


DẦN NHẠT NÉT XƯA

Làng nay khác với ngày xưa
Sông gầy, xóm ngoại đê thưa thớt buồn
Đường thôn quạnh bóng trăng suông
Mường tượng vắng những cánh buồm hồn nhiên.

Đa làng, đình cũ bớt thiêng
Tường cao, cổng kín xóm giềng xa xôi
Đâu nùn rơm lửa em ơi?
Ruộng sâu nghiêng đổ cá trôi khỏi đồng.

Vắng cò chở nắng sang sông
Lời ru con ngủ cũng không còn mềm
Nghìn xưa làng lệ tục bền
Nay bao lạ lẫm lấn chen đổ về.

Đổi thay mừng lắm cảnh quê
Bao mưa nắng vẫn vỗ về mùa xanh
Làng xa phố xá thị thành
Ít nhiều giữ được nếp lành nghìn xưa.

 

  Lê Hải - lehaix15@gmail.com - 0908318835 - Quận 12, TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 11/08/2012 15:20:36)

Đa tạ tấn lòng của Thi hữu Nguyễn Nam,CLB thơ huyện Hà Trung, TH. Thay mặt hội viên HÔI THƠ LAM KINH, chuyển đến Bác và anh chị em trong CLB lời chúc : có nhiều thơ hay hơn nữa.Mong được trao đổi nhiều hơn trong sáng tác. Kính mời Bác và Google gõ :" Ngàn Nưa trầm tích" để đọc văn và thơ của em. Đây là chuyên trang viết về ngàn Nưa quê tôi. Hẹn gặp lại.

  Nguyễn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - CLB thơ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 09/08/2012 15:58:31)

Thật ngưỡng mộ CLB thơ Lam Kinh của các anh chị luôn hướng về quê hương xin được góp cùng các anh chị bài thơ vừa giới thiệu về quê hương và cũng là niềm tự hào về ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ THANH mình.

QUÊ TÔI
kính tặng:Câu lạc bộ thơ Lam Kinh và mọi người mến yêu quê hương Thanh Hoá
Nguyễn Năm
ĐT: 0916845195
Ai về Thanh Hoá quê tôi
Địa danh, thắng cảnh hỏi người đã hay
Qua đèo Ba Dội, Dốc Xây
Tâm linh ghé lại nơi đây Đền Rồng
Hướng về dãy núi phía đông
Bỉm Sơn khói toả mây hồng xi măng
Nga Sơn truyền thuyết kể rằng
Giáng Hương, Từ Thức đã hằng gặp nhau
Sông Mã soi bóng nhịp cầu
Hàm Rồng bất khuất mãi câu anh hùng
Vĩnh Lộc cùng với Hà Trung
Lưu danh thành quách, ly cung Nhà Hồ
Sầm Sơn từng đón Bác vô
Thăm nơi biển đẹp sóng xô hữu tình
Đảo Mê in bóng lung linh
Ngàn năm đứng vững, soi mình biển xanh
Thanh HoḠquần thể hợp thành
Rồng thiêng, chim Hạc vang danh trống đồng
Quê hương Bà Triệu đánh cồng
Đền thờ Hậu Lộc ghi công danh Bà
Thọ Xuân nơi đã sinh ra
Lê Lai, Lê Lợi sông pha chiến trườn
Ai về hãy đến Cẩm Lương
Thăm dòng suối cá thắp hương khấn hoài
Đúng là có một không hai
Sinh sôi nảy nở một loài Cá riêng
Quan Sơn giáp với láng giềng
Nước Lào hữu nghị thiêng liêng bao đời
Tĩnh Gia cát trắng muôn nơi
Lò cao nung chảy ra đời xi măng
Quê tôi Thanh HoḠtiềm năng
Địa linh , Nhân kiệt viết bằng bài ca
Câu hò Sông Mã thiết tha
Dô tà, dô tḠđể ta đợi mình
Quảng trường thành phố văn minh
Tượng đài Lê Lợi bóng hình non sông
Âm vang vọng tiếng Trống Đồng
Ngàn năm văn hiến Lạc Hồng quê tôi.

Các bài khác: