Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ của CLB Đoài Phương (III) (01/08/2012) 



MỪNG BÀ

Thương bà bị mệt bấy lâu
Quả cau buồn héo, lá trầu đã khô
Bình vôi se miệng đợi chờ
Cả nhà chăm sóc từng giờ từng giây
Hôm nay trời đẹp quang mây
Trăng thanh gió mát vào đầy song hiên
Mừng bà đã khỏi khỏe lên
Cơi trầu đã được bà têm, bà mời
Nhận trầu ai cũng tươi cười
Mong bà khỏe mãi, ông ngồi làm thơ .

Nguyễn Hữu Khôi

CHỊ TÔI

Chị tôi duyên phận thiệt thòi
Như thuyền không lái nổi trôi bập bềnh
Nuôi con vượt cạn một mình
Thế gian đâu đã thấu tình cảm thông
Nắng trưa hạ, lạnh chiều đông
Gió mưa tần tảo ruộng đồng một thân
Bao nhiêu bệnh tật khó khăn
Ngày ba tháng tám kiếm ăn lần hồi
Chị tôi vất vả một đời
Để cho con gái nên người hôm nay
Chồng con hạnh phúc vui vầy
Tuổi già chị bớt những ngày quạnh hiu.

Nguyễn Kim Việt

HẠ VỀ

Qua rồi hoa gạo tháng Ba
Lửa nhen cành phượng la đà tiễn Xuân
Nhạc buồn réo rắt ve ngân
Lúa chiêm trải hạt vàng sân nắng chiều
Đêm trăng dìu dặt sáo diều
Nhặt khoan tiếng cuốc, đôi điều nước non
Lập loè lửa lựu trên bồn
Bờ ao ếch nấc khát cơn mưa rào
Trời xanh cao nóng gắt gao
Nắng vàng sắc lá, xạc xào cỏ cây
Gió Lào níu áo nàng mây
Rủ nhau ra biển để xây cầu vồng

Ước gì trời đổ cơn giông
Cho chuồn chuồn tắm tiên trong mưa chiều
Để tôi nhớ dáng em yêu
Bên tôi ướt áo một chiều trú mưa…

Trần Thư (Trúc Tâm)


CHẠNH LÒNG

Gặp em lòng thấy chạnh đau
Xa sâu ánh mắt nhìn đâu cũng buồn
Chiều xuân lớp phủ mờ sương
Còn đâu ráng đỏ mà buông nắng chiều

Nước xuôi khó ngược tay chèo
Làm sao có được mọi điều ước ao
Để anh khỏa lấp sông sâu
Để em san phẳng nỗi sầu chia đôi.

2/2010
Thùy Loan

MƯA NGÂU

Bùa yêu ai thả giữa đời
Để tôi vướng phải thành người ngẩn ngơ
Tình yêu một mất mười ngờ
Em ra quét lá sân chùa lặng yên

Ai xui em đến cửa thiền
Nghe chuông ngân ngợi để quên nỗi sầu…
Đêm nay trời đổ mưa rào
Nước mưa rả rích chảy vào tháng ngâu

Nào em có biết tôi đâu…
Hội tan chỉ một miếng trầu mời duyên
Quay về chỗ cũ tìm em
Tìm em, em đã vội lên sân chùa

Sụt sùi trời vẫn đổ mưa
Sân chùa lá rụng, đã thưa bóng người
Tìm em suốt cả tháng trời
Tôi mong thoát được khỏi người ngẩn ngơ

Ngày mai trời tạnh thôi mưa
Em đừng quét nữa… sân chùa tôi đau

Mưa ngâu đừng nữa… mưa ngâu.

Trần Quang Liên

MƯỜI NĂM GỐI LẺ

Bà đi đã chục năm rồi
Đường xa gánh nặng bỏ tôi một mình
Chống chèo lo việc mưu sinh
Lo con ăn học, lo mình ốm đau
Nhà nghèo nào có chi đâu
Cha con đùm dúm nuôi nhau qua ngày…
Suối vàng bà nó có hay
Tuy xa nhưng vẫn chất đầy nhớ thương
Mười năm gối lẻ đêm trường
Mười năm biếng cả soi gương chải đầu
Nhớ thương tôi biết tìm đâu
Năm canh nuốt giọt lệ sầu khuây khoa
Cháu con nay đã đầy nhà
Ngày vui chỉ vắng mỗi bà, bà ơi!
Đã đành cách trở đôi nơi
Thuyền tình bà gắng đợi tôi, hỡi bà
Đường đời chắc chẳng còn xa
Khi về cõi phật lại bà với tôi!

Lương Mai Hồng


QUÊ PHÙNG

Rượu làng Bá
nút lá chuối khô
Nem Phùng thết bạn
đọc thơ Xứ Đoài

Người dưng ai nuối nhìn ai
Theo về Tổng Gối đêm mai Chèo Tàu

Thương chị gái - bến Hà Châu
Hội thuyền ngày ấy giờ đâu không về
Mộ Tô Hiến* sáng sao Khuê
Hồn thiêng Tây Tiến tìm về trường xưa

Trận phục kích chợ Gốc Ngô
Chiến công huyền thoại bây giờ còn vang

Từ Vân Thủy về Thọ An
Tới La – Phương -Ích mình sang Liên Hồng

Ngày xuân mở hội thuyền rồng
Rủ nhau ra cửa đình Bồng mà xem

Người dưng chốc lạ sau quen
Ngất ngây rượu,
ngất ngây em - quê Phùng

*Tô Hiến Thành
Tháng chạp -2003
Đặng Hán Thành (Đặng Hán)

VỀ THƯỢNG HỘI

Theo anh sang đất Cối Sơn
Quê hương Thượng Hội giữa hôm hội làng
Cờ hoa xiêm áo rộn ràng
Chèo Tàu em hát ngân vang khắp vùng
Giữa ngàn lúa biếc mênh mông
Mây vương nắng trải hương đồng ngất ngây
Đường thoi gieo khúc nhạc hay
Vải màn óng mượt đôi tay nhịp nhàng
Làng quê rộn nét xuân sang
Tô thêm truyền thống huy hoàng bấy nay
Ngỡ ngàng trước những đổi thay
Để hồn viễn khách đắm say ngưỡng tầm
Tình quê “muôn tía ngàn hồng”
Cho em mang sợi tơ lòng chung se

Một lần em đến thăm quê
Đường sang trăm nhớ, nẻo về ngàn mong.

5/2002
Tấn Ban



TÁT NƯỚC

“Xì xòm” là chiếc gầu giai
“Vắt ve” “nhấp nhỏm” là hai vợ chồng
Nước leo theo máng lên đồng
Đến từng gốc lúa giục bông trổ cờ

Dây gầu theo nhịp tay đưa
Lên cao đong gió, xuống hồ múc trăng
Một trời sương trải mây giăng
Đồng quê không ngớt âm vang “xì xòm”.

Tạ Đăng Viêm

ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

Trường Sơn ngày ấy xa rồi
Trường Sơn nay đã khác thời ngày xưa
Má hồng em gửi mùa mưa
Môi son chị tặng mùa khô gió ngàn
Tuổi xuân anh hiến giang san
Để con đường rộng thênh thang bây giờ
Cầu treo lắt lẻo vần thơ
Con suối bây giờ, cầu đã bắc qua
Bê tông cọc sắt, cốp pha
Con đường xuyên Việt ruột rà tình thâm
Núi cao nay có đường hầm
Hết cua tay áo, hết ngầm qua khe
Trường Sơn mây phủ rừng che
Cùng anh cùng chị em về chung vui
Con đường tình nghĩa một thời
Hiên ngang không sợ bom roi đạn cày
Thương anh nhớ chị những ngày
Hiến dâng xương máu dựng xây con đường.

Bùi Thị Liêm

XIN LÀ

Nếu không là quả trên cành
Xin là củ dưới đất lành đơm hương

Nếu không là nước trong nguồn
Xin là mưa tưới ruộng vườn tốt tươi

Nếu không là biển mặn mòi
Thì xin là sóng hát lời ca xanh!

Trần Huy Ngân

Tuyển chọn và giới thiệu: Trần Quang Liên


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 12/08/2012 22:15:27)

Rất vui mừng được QP ghé đọc thơlang. Anh chị em trong Hội thơ luôn nhắc đến QP, người con gái quê hương giỏi giang, dạt dào tình cảm. Thay mặt anh chị em chúc nhà thơ QP an lành, hạnh phúc !

  Đặng Thị Quế Phượng  - qphuong24@ yahoo.com - 0909928612 - Phan Huy Ích tp Hồ Chí Minh  (Ngày 04/08/2012 21:11:15)

Anh Hai Liên và các anh chị CLB ĐP kính mến . Nhìn hình và đọc chùm thơ của các anh chị. Em xúc động và nhớ nhà quá ! Kính chúc các anh chị khỏe vui .
E : QP

Các bài khác: