Chùm thơ Lucbat kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 của các tác giả: Hồ Đình Bắc, Vân Huỳnh, Phạm Quang Quý, Hồng Hà, Phạm Viễn, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Phi Diếu, Xuân Chính, Hải Đường, Trọng Chu, Đinh Quang Huy.
Đài Tưởng niệm Liệt sỹ Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
BIA MỘ VÔ DANH
Nghĩa trang nằm giữa rừng xanh
Hàng bia mộ trắng - Vô danh lặng thầm
Sao vàng khắc nổi giữa tâm
Mộ bia vàng khói hương trầm người thăm
Anh hùng, Liệt sỹ vô danh
Vẫn cùng đồng đội đang hành quân xa
Chiến tranh năm tháng lùi xa
Dân thương, dân nhớ nhạt nhòa khói hương
Hy sinh trên khắp chiến trường
Không thấy tên tuổi, quê hương, xóm làng
Mộ bia nằm giữa Nghĩa trang
Vô danh vẫn sáng Bảng vàng ghi công.
Hồ Đình Bắc
Điện thoại : 0912280375
KẾT BÈ VƯỢT NGỤC CÔN SƠN
Tứ bề sóng nước Côn Sơn
Núi non căm giặc biển hờn, xiềng gông
Mây ngàn rũ ánh biển đông
Buồn tràn mắt lệ lòng dâng căm hờn
Bao lần vượt biển Côn Sơn
Sóng cao đập đứt, tre sờn dây đai
“ Mười cây tre kết bè dài”
Cùng nhau vượt biển bao ngày..chơi vơi
Lênh đênh sóng nước trùng khơi
Bài ca cứu nước sục sôi lửa hờn
Áo rách treo kết làm buồm
Lơ phơ lất phất, gió nồm tã tơi
Đói lòng nước mặn cầm hơi
Một bao cơm cháy, nhường mời cùng no
Khói ù tàu giặc” bo bo “
Lăn trong sóng dữ lòng lo, thấy mình
Đất liền trong ánh bình minh
Lòng mừng khấp khởi hồi sinh được rồi
“Mười năm giặc bỏ tù ngồi “
Gông xiềng tra khảo theo Hồ Chí Minh
Bao người đồng chí hy sinh
Giữa bao la biển nặng tình nước non
Cuộc đời giữ tấm lòng son
Một lòng vì Đảng chết còn lưu danh
Vỗ bờ sóng sát bàn chân
Về đơn vị để hành quân diệt thù
Đất liền trở dạ nghìn thu
Theo chân cách mạng“ phá tù diệt Tây”
(Viết theo lời kể Vượt biển của bác Tám )
Vân Huỳnh
Điện thoại: 0937666707
THẮP SÁNG NIỀN TIN
Hai bẩy tháng bẩy đến rồi
Thương binh, liệt sĩ những người góp công
Mang về thống nhất non sông
Việt nam Độp lập. Sống trong hòa bình
Dân giàu, nước mạnh quang vinh
Các tên anh được nêu danh đời đời
Trên bia dấu ấn sáng ngời
Hy sinh cho nước, để đời nở hoa
Máu anh sương gió nhạt nhòa
Thấm vào đất Mẹ, sáng lòa niềm tin.
Tháng 7/2011
Phạm Quang Quý
Điện thoại: 0975664078
TÌM EM
( Kính tặng hương hồn 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc)
Thu về dệt những vần thương
Cau non sai quả chờ vương lá trầu
Trăng vàng rơi xuống ao sâu
Hoa ngâu nở rộ vương đầu tóc xanh
Tuổi trăng mười tám ngọt lành
Tóc thề óng mượt, mắt vành chim khuyên
Em chưa thề kết nhân duyên
Hồn nhiên tuổi ngọc, bơi thuyền ngược xuôi
Chiến tranh lửa khói tơi bời
Trầu cau héo rụng trăng rơi đáy hồ.
Lá cờ đỏ thắm em tô
Thông đường mở tuyến xe vô kịp thời
Đạn bom giặc Mỹ câm ngòi
Ngã ba Đồng Lộc em đòi lược gương
Đêm ngày dãi nắng dầm sương
Em cùng đồng đội yêu thương sống đời
Bia vàng ghi tạc muôn nơi
Tên em rực sáng rạng ngời quê ta
Tìm em anh ghé qua nhà
Nén hương tình nghĩa cháy nhòa tim anh.
Hồng Hà
Điện thoại: 0982570818
Viếng thăm Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bình Giã, Huyện Châu Đức, Tỉnh BR-VT
NẶNG NGHĨA TÌNH CỦA MẸ
Hương thơm mẹ thắp hương con
Long lanh dòng lệ ứa tràn quanh mi
Vấn vương làn khói bay đi
Bao dung lòng mẹ nỗi thì thương con
Song song dòng chữ vàng son
Nhớ ơn liệt sỹ thương con đời đời
Mẹ lau tấm ảnh con ngồi
Trông con như thể con thời còn thơ
Con đây mà cứ như mơ
Âm dương xa cách bao giờ gặp nhau
Con đi trả mối thù sâu
Mẹ còn gắng gượng thương đau một đời
Thương lòng hai gánh đầy vơi
Thương chồng chưa cạn lại rồi thương con
Mẹ đành đánh mất vàng son
Cha-Con đóng góp ghi ơn đời đời
Nén lòng mẹ vẫn cứ vui
Đảm đang mẹ gánh, con người Việt Nam
Phạm Viễn
ĐT: 0937.747.630
ĐẾN HÀNG DƯƠNG CÔN ĐẢO
(Kính tặng: Anh hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu)
Chị yên nghỉ giữa Hàng Dương
Trinh nguyên hồn quyện khói hương ngạt ngào
Âm vang sóng biển dạt dào
Ru say giấc điệp, lắng vào thi ca
Võ Thị Sáu - Bản hùng ca
Can trường, anh dũng, xông pha quên mình
Quyết vì tổ quốc hy sinh
Trái tim hóa ngọn lửa thiêng sáng lòa
Mười sáu xuân tuổi tròn căng
Chị đi vào cõi vĩnh hằng thiên thu
Hiên ngang trước họng súng thù
Tạc vào trang sử ngàn thu nước nhà
Côn Sơn-Địa ngục ngày qua
Nay xanh xanh thắm thiên đường trần gian
Ngàn phương khách đến Côn sơn
Nghiêng mình trước vạn linh hồn Hàng Dương
Thăm Lăng chị Sáu anh hùng
Bốn mùa hoa trái thơm cùng thời gian
Sóng ru giấc ngủ ngàn năm
GỬI TRAO ANH
Nhẹ như chiếc lá rơi nghiêng
Êm như tiếng nhạc Thần Tiên giữa đời
Là tình anh đó biển ơi
Nghe sao xao xuyến bồi hồi tim ta
Nụ hôn nồng ấm chiều xa
Lời anh như tỏa hương hoa ngọt lành
Biển thu nắng sáng trong xanh
Gió reo rặng liễu tự tình cùng ta
Nắng anh biển biếc bao la
Nắng xanh trời đất lá hoa tình người
Nhớ anh nhiều lắm biển ơi
Tim ta dào dạt hát lời biển ru
Gửi trao anh sắc biển thu
Gửi trao anh cả tình thơ tình đời
Gửi trao anh lửa tim tôi
Gửi trao anh cả sắc trời bình yên
Gửi anh tình biển triều lên
Gửi anh ngọn gió mát lành sang thu
Nguyễn Thị Thanh Hà
Điện thoại: 01252699286
Tượng Đài Anh hùng Liệt sỹ Võ thị Sáu
NGÀN NĂM XIN NHỚ
Đò ai xuôi ngược sông Thương
Người ơi! Nhớ khoả nhẹ nương mái chèo
Đáy sông đồng đội còn nhiều
Để yên giấc ngủ nắng chiều- mưa mai!
Bến sông thầm lặng vắng dài
Còn nghe thổn thức chân ai bước đều…
Nước sông phủ nặng bao điều
Dạt dào câu hát thủy triều mênh mang
Tiếng hô đồng đội còn vang
Báo thù giử nước - cứu làng - quê hương
Bây giờ Tổ Quốc thịnh cường
Các anh nằm lại chiến trường đáy sông!
Trên bờ nước mắt rêu phong!
Dưới sông xương trắng, máu hồng đã phai!
Đò ơi! Xuôi ngược cùng ai?
Ngàn năm xin nhớ cốt hài đáy sông./.
VỀ Hà Nội
Quay về Hà Nội đi anh
Phố đông em vẫn để giành lối đi
Giận hờn thuở bé làm chi
Vở ươm hoa sứ- trường thi vẫn còn
Sấu chua bên cạnh lối mòn
Đến mùa hái quả thập thòm chờ trông
Nhớ ai, lắm nỗi nhớ mong
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn không phai mờ
Về đi anh! em mãi chờ
Về trông phố cũ giấc mơ nỗi thì
Ba Đình rực đỏ Quốc kỳ
Nước non trọn vẹn uy nghi huy hoàng
Bầu trời Hà Nội – Việt Nam
Đỏ cờ tổ quốc sao vàng tung bay
Thế mà đến mãi hôm nay
Chờ anh chẳng thấy-đắng cay nỗi niềm.
Nguyễn Phi Diếu
Điện thoại: 0643818817
Hội viên là CCB hát bài: Cô gái mở đường trong buổi giao lưu.
TÌM MỘ LIỆT SỸ
Lưng còn mái tóc bạc phơ
Ông về thăm lại nơi xưa chiến trường
Cao nguyên núi thẳm mờ sương
Tỏ mờ cảnh cũ con đường tấn công
Nỗi niềm đau thắt lòng ông
Mộ bao đồng đội còn không chốn này?
Nhớ sao oanh liệt những ngày
Cùng nhau đuổi giặc phá vây công đồn
Ông qua dốc đứng, lối mòn
Gai cào, vắt cắn mưa dồn, nắng thiêu
Vò đầu, gõ trán đăm chiêu
Ông khơi ký ức những điều băn khoăn
Quên ngủ, ông lại quên ăn
Ông dò rừng rậm, ông lần khe sâu
Quản chi khuya sớm dãi dầu
Tìm dân ông hỏi đuôi đầu khúc nhôi
Công lao đã được đền bồi
Mộ phần liệt sỹ từng ngôi hiện dần
Báo tin đi khắp xa gần
Con tim lính cựu bần thần xốn xang
Hài cốt đưa đến nghĩ trang
Nỗi đau thân thích họ hàng nguôi ngoai
Còn ông tiếp bước đường dài
Tìm thêm dấu tích những ai chưa về
Xuân Chính
Điện thoại: 0643523644
NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Những hàng bia đá lặng im
Giữa ngàn xanh với tiếng chim ngập ngừng
Nén hương nhớ bạn rưng rưng
Các anh nằm lại cánh rừng năm xưa
Lao xao vòm lá nhẹ đưa
Ru êm đồng đội những trưa nắng hè
Đỉnh Trường Sơn áng mây che
Có cây nghiêng bóng trúc tre quê làng
Vẫn trong đội ngũ thẳng hàng
Trong đoàn quân đứng hiên ngang giữa trời
Mỗi dòng tên mỗi cuộc đời
Khắc ghi đất nước tạc lời ngàn năm
Hải Đường
Thành phố Vũng tàu
ANH THƯƠNG BINH
Tháng năm kháng chiến qua nhanh
Vết thương giằng xé thân anh chẳng rời
Những ngày kháng chiến sục sôi
Hy sinh chẳng quản một thời tuổi xuân
Hiểm nguy, gian khổ muôn phần
Anh băng băng vượt không ngần ngại chi
Hòa bình về với làng quê
Tiếp tục cống hiến chẳng hề so đo
Đất Nước Độc lập Tự do
Nông thôn đổi mới câu hò rộn vang
Đời sống kinh tế mở mang
Toàn dân phần khởi, họ hàng mừng vui
Riêng anh còn chút bùi ngùi
Vết thương tái phát khi trời trở giông
Cắn răng anh tự nhủ lòng
Thương binh là thế! Vũng lòng sắt son
Đồng đội người mất người còn
Góp phần xương máu tô son sử vàng
Lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng
Cơn đau lắng dịu, anh càng thấy vui
Trọng Chu
Điện thoại 0933972791
VỀ THĂM ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
Tôi về địa đạo Củ Chi
Thăm nơi chiến tích tạc ghi sử vàng
Đường hầm ngoắt nghéo dọc ngang
Đường vào xóm ấp đường sang bến đò
Dân, quân đoàn kết một nhà
Bền gan chiến đấu quân thù phơi thây
Củ Chi mảnh đất đẹp thay
Đất này đất thép đất này kiên trung
Đất này là đất anh hùng
Khoai mỳ, cơm nắm vui cùng quê hương
Tháng năm chiến đấu ngoan cường
Gian nan chẳng ngại, gió sương chẳng nề
Vẫn vang tiếng hát điệu hò
Giặc vào lại đánh đánh cho tơi bời
Củ Chi đất thép tuyệt vời
Hoa xuân thêm thắm hoa đời càng tươi
Đề thờ Bến Dược rạng ngời
Anh hùng Liệt sỹ ngàn đời không quên
Nghiêng mình thắp nén tâm nhang
Chiêu hồn tử sỹ nhạc vương ân tình
Giờ đây đất nước thanh bình
Củ Chi mãi mãi in hình nước non
Đinh Quang Huy
Điện thoại 0643590889
(Tuyển chọn & giới thiệu: Hồ Đình Bắc)
TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU
(Ngày 30/07/2012 5:40:42)
Các thi hữu của các hội thơ ở Thành phố Vũng Tàu như anh Hồ Đình Bắc đã giới thiệu ở trên hầu hết là những người lính, thương bịnh binh, hay những người thân của liệt sỹ họ đều mang trong mình những tình cảm tha thiết và biết ơn đối với các liệt sỹ, thương bịnh binh - những người đã anh dũng hy sinh hay đã cống hiến một phần cơ thể, sức lực của mình cho sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc, giành lại nền độc lập, tự do, thống nhất cho đất nước.
Bùi thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình
(Ngày 26/07/2012 8:31:52)
Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 289 Trần Phú, An Nhơn, Bình Định
(Ngày 26/07/2012 8:24:52)
MƯỜI BÔNG HOA ĐỒNG LẬP |