Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ và ảnh của CLB Lục Bát Sài Gòn tháng 7 năm 2012 (22/07/2012) 
Lời BT: CLB LBSG vừa tổ chức buổi giao lưu cuối tháng 7-2012. Nhiều bài thơ mới sáng tác đã được các thành viên “trình làng”. CLB cũng rất vui, vì được đón tiếp Nghệ sĩ ngâm thơ trẻ Đài Trang (một gương mặt rất quen thuộc của Đài Truyền hình TP.HCM) và tác giả Nguyễn Văn Thích (thành viên CLB LB Đoàn Thị Điểm) ghé thăm, tặng quà và giao lưu nhân chuyến vào thăm gia đình tại TP. HCM...
Chúng tôi xin giới thiệu một chùm thơ của các thành viên trong buổi giao lưu nêu trên.
 
LỆCH
 
Nắng lệch xô ngã mây trời
Gió lệch mưa đuổi chơi vơi cánh buồm
Tôi lệch co rúm nỗi buồn
Thời gian tức tưởi chuồn chuồn bập bênh
 
“Câu thơ định mệnh” say khềnh
Chênh chao xiêu lệch gập ghềnh tương lai
Lệch yêu bối rối dấu hài
Một đời quạnh quẻ thả dài đơn côi
 
Trách người là để trách tôi
Dưng không bỗng lệch bồi hồi tâm can
Đong đưa duyên phận lệch hàng
Nhấp nhô quên nhớ sóng tan cuộc tình.
 
Kim Hương
(Email: huongkimltk@yahoo.com.vn)
 
 
CHIỀU XUÂN HƯƠNG
 
Chiều vàng dạo bước bên hồ
Nghe lòng hiu hắt bơ vơ độc hành
Mây in bóng nước long lanh
Liễu buồn rủ lá xanh xanh triền bờ
 
Bâng khuâng dệt mấy vần thơ
Nỗi buồn đánh rớt bên hồ Xuân Hương
Xa xa vang vọng hồi chuông
Tâm tư thanh thoát vô thường cõi tiên
 
Kiều Huệ
(Email: kieuhue_2007@yahoo.com.vn)
 
HẠ MƠ
 
Tiếng ve khản giọng sân trường
Còn đâu áo trắng bên đường mà mong
Cánh thư nhuộm thắm phượng hồng
Hạ trôi theo nắng, bạn lòng về xa
 
Khăn hồng ai vẫy cuối ga
Khói cay sóng mắt, mây nhoà bước rơi
Người đi hoang một góc trời
Bỏ quên ánh mắt nụ cười dầm mưa
 
Lên trời cải chẳng thành dưa
Rau răm lẻ bạn vườn thưa bướm vàng
Giây trầu trổ ngọn vừa lan
Hoa cau sương muối rắc sang trắng vườn
 
Hạ mơ phượng cháy đỏ đường
Ríu ran ve hát sân trường mùa thi.
 
Lê Minh Dung
(Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn)
 
SÔNG XƯA
 
Tôi về ngồi với sông trưa
hàng tre đợi gió nghiêng đưa nỗi buồn
sông bây giờ vẫn yêu thương
vẫn trong mát chảy vấn vương đôi bờ
lượn quanh gò bãi nên thơ
êm đềm chở những ước mơ cuộc đời
nhớ thời mê mải rong chơi
tung tăng sóng nước quên lời mẹ răn
tôi về ngồi với sông trăng
ngậm ngùi thương bến cũ ngăn cách rồi
kể từ đêm ấy sông trôi
ngây thơ cùng với tình tôi xa mờ
tìm đâu được một giọng hò
tìm đâu một tiếng gọi đò sông xưa.
Lê Hà Thăng
(ĐT: 0903327957)
 
VẤP
Nửa đời vấp phải tương tư
Cái duyên mắc cạn bây chừ trách ai
 
Trời cao - ngắn cánh tay dài
Người gieo nhung nhớ miệt mài đường xa
 
Thương mà chẳng dám nói ra
Vu vơ hờn dỗi như là
không yêu…
 
Tựa vai vào vạt nắng chiều
Muốn người hò hẹn - thử liều một phen
Đêm về
đêm
cứ gọi tên…
Nguyễn Thị Thanh Long
 
CHIM HÓT LỒNG SON
 
Véo von chim hót lồng son
Nghe như có cả nỗi hờn trong ta
Thấy gần nhưng lại rất xa
Rừng xanh, ánh nắng bao la sắc cười
Có chăng hót gượng mà thôi
Trong tim đã mất khoảng trời tự do.
 
Việt Thắng
(ĐT: 0934.071.539)
 
MẸ
 
Mẹ là bếp lửa thời gian
Mẹ là tổ ấm chứa chan tình đời
Con đi cuối đất cùng trời
Thành nhân bởi chính từ lời mẹ ru
Mẹ là trăng sáng đêm thu
Xua tan đêm tối mây mù bão giông
Mẹ! làn gió mát phiêu bồng
Cánh diều con vút thinh không cao vời
Mẹ là tất cả mẹ ơi!
 
Nguyễn Doãn Hải
(Điện thoại: 0932.643.718)
 
 
 
TÌNH MỒ CÔI
 
Nhớ ai dạ cứ bồn chồn
Nửa say, nửa tỉnh để hồn đi hoang
Lời thề ngày cũ sắt son
Chắc là người cũng chẳng còn nhớ ta!
Ngàn lần nhớ vạn lần xa
Phải như ngày ấy đừng là của nhau!
Bây giờ càng nghĩ, càng đau
Thế gian mấy kẻ trọn câu chung tình?
Ta giờ chỉ tủi phận mình
Trot trao nhầm chỗ nên tình mồ côi!
 
Minh Hiền
(ĐT: 0984.925.008)
 
XUÂN CA
 
Tin xuân vừa chạm nhành mai
Viễn phương thân lữ tuyết bay lạnh chiều
Quê người ấp ủ dấu yêu
Dáng hoa mặt ngọc diễm kiều ngày xưa
 
Vườn xuân vắng tiếng gà trưa
Lao xao ngọn cỏ gió đùa về đâu!
Mười năm rồi đến ngàn sau
Rượu suông khó cạn mạch sầu từng đêm
 
Phòng xuân hiu hắt trăng rèm
Ngẩn ngơ chăn chiếu lạc miền trầm tư
Nhớ người gối lẻ lệ dư
Đường tim máu loạn, ngôn từ cuồng mê
 
Giấc xuân chợt bóng em về
Mộng du còn mớ tóc thề phù vân
Thôi em! Nửa cuộc hồng trần
Đá vàng nguyện ước ta gần bên nhau.
 
Hồ Bảo Thanh
Điện thoại: 0902.659.150)
 
 
 
TƯỞNG NIỆM
 
Tôi đi về phía xa khơi
Tạ ơn người đã dâng đời tuổi xuân
Nhớ thương dòng lệ khôn cầm
Lòng tôi như có triều dâng sóng cồn
 
Tôi như bay giữa cánh buồm
Hỏi mây, hỏi gió … hỏi con sóng lòng
Để tìm về một bến sông
Bạn tôi ngã xuống giữa dòng thủy lôi
Tàu ra khơi. Thắng trận rồi
Mà phương xa ấy, bạn tôi không về
 
Sóng lòng luôn giục tôi đi
Đón linh hồn các anh về quê hương
Hồn tôi hòa sóng trùng dương
Dâng hoa tưởng niệm, thắp hương tạ lòng
 
Tri ân liệt sĩ, anh hùng
Triều dâng cửa biển kết vòng hoa tươi.
 
Lương Sơn
 
LÒNG MONG NGÓNG NGƯỜI
 
Dẫu rằng em đã quên tôi
Xin cơn mưa cũ đừng rời xa nhau
Áo người thương ướt chiêm bao
Đêm tàn chầm chậm nỗi xao xuyến dài
 
Dẫu rằng tình vội vã phai
Màu hoa còn nhắc tên ai cuối chiều
Một ngày lỡ bước liêu xiêu
Đôi chân lạc chợ mua hiu hắt về
 
Dẫu rằng phố tắt đam mê
Ngọn đèn vẫn thức canh khuya chạnh lòng
Em long đong, tôi long đong
Ngã ba thao thức ngàn mong ngóng buồn!
 
Bùi Đức Ánh
 

    
  PHIÊN BẢN MỚI
 
Trả tình về với chiêm bao
Lại còn đây dáng xanh xao héo gầy
lạc trong cơn mộng tỉnh, say
lạc môi ấm, lạc vòng tay vội vàng
hơi người chăn chiếu cưu mang
cho da thịt nhớ lang thang tim cuồng
đêm điên loạn cắn xé buồn
lá sầu xao xác ngày buông khát chờ.
 
Thử về hong ấm bài thơ
xóa phiên bản cũ thay mơ cho đời
rót thật đầy ánh mặt trời
nốc cho cạn chén cạn lời phù sinh
rót tràn ngập ánh bình minh
cụng mừng đoạn kết chuyện tình mắt ngâu
trăng hơ hớ, ánh phau phau
thả đêm huyền thoại đêm sâu, ta - người
 
Hủy bản nháp. Viết lời vui.
 
Phạm Thị Cúc Vàng
(Điện thoại: 0907.518.097)
 
HỘI TỤ
 
Bốn phương hội tụ về đây
Câu thơ bạn, chén rượu đầy hồn tôi
Lung lay đất, ngả nghiêng trời
Mới hay đã tạc một lời vào nhau.
 
Nguyễn Văn Thích
(CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên)

VỀ LẠI BA TRI
 
Ba Tri có mộ cụ Đồ
Có câu hò vọng bến bờ Hàm Luông
Có ca dao gởi cánh chuồn
Chuồn chuồn bay mất nhưng buồn không bay!

Ngập ngừng chân bước tỉnh say
Lá quên hay nhớ rơi đầy nẻo xưa?
Nhà em vẫn chiếc cầu dừa
Vẫn vườn trái ngọt nắng đùa lung linh.

“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”
Em xinh áo lụa khăn tình vắt vai...
Bến Tre ai thả tóc dài
Để mây với gió thương hoài ngàn năm?

Ta về phía biển xa xăm
Ngựa ô khớp bạc gọi thầm trong mơ
Em giờ đã thắm duyên tơ
Câu Trương Chi hát thôi chờ kiếp sau...

Tìm đâu má mận hồng đào
Lời sầu riêng ngọt gọi chào hôm mai
Ngậm ngùi tóc ngắn thôi bay
Mù u trái rụng từ ngày nào em?

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đăng Trai - bd Quảng Huệ - quanghue1946@gmail.com - 0937537284 - 0902825 - 33 đường 07 phường 4 Quận 4 T/p HCM  (Ngày 15/08/2012 18:11:33)

họa bài Tình Mồ Côi của MH
đến em chân bước lại chồn
muốn thăm bạn cũ mà hồn thơ hoang
nhớ nhiều má thắm môi son
nhớ nơi hò hẹn ai còn vô ra?
Tình buồn càng nhớ càng xa
phải chi nhắm,mở không là giận nhau
nghe trí mỏi, trái tim đau
niềm tin khập khiểng bấy câu ân tình
ta chừ thui thủi một mình!
quay về "cai nghiện" cuộc tình đơn côi
quảng Huệ cẩn hòa 13082012

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 23/07/2012 12:27:12)

Đại diện BVĐ TL CLB lục bát Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin chúc mừng chùm thơ lucbat của CLB LB Sài Gòn.Những bài thơ rất hay, Hồ Đình Bắc xin có mấy dòng cảm nhận :
Bâng khuâng với "chiều Xuân Hương"
Mà nghe thanh thoát vô thường cõi tiên
"Hạ mơ" phượng nở sân trường
Ve kêu khản giọng vấn vương gọi hè
"Sông xưa" nghiêng dáng chiều quê
Giọng hò còn vọng ven đê-gọi đò
"Vấp" vào duyên cạn bây chừ
Trách người gieo nhớ, bây giờ héo hon
Giờ nghe "Chim hót lồng son"
Vẫn còn lạc giọng-đâu còn của ai
"Mẹ" là tổ ấm tình đời
Là trăng, là gió gom lời mẹ tôi.
Thương người thương "Tình mồ côi"
Bởi say, bởi tỉnh quên lời thề xưa
"Xuân ca" vẳng tiếng gà trưa
Phòng xuân hiu hắt-rèm thưa đợi chờ
Lạc miền nguyện ước ngẩn ngơ
Tóc thề còn giữ mộng mơ ngày về
Bạn tôi ngã xuống biển quê
Hòa bình mà chẳng được về-bạn ơi!
Giữa dòng ngang dọc thủy lôi
Dâng hoa"tưởng niệm" bồi hồi nhớ thương
"Lòng mong ngóng người" vấn vương
Đêm tàn xao xuyến buồn thương chạnh lòng
Lạc môi ấm - lạc tay vòng
Có "Phiên bản mới" mà lòng cô đơn
Hủy không? bản nháp quá buồn
Viết lên bài mới-đêm huyền thoại vui
"Hội tụ" bầu bạn muôn nơi
'Mới hay đã tạc một lời vào nhau'
Ngựa Ô khớp bạc hí sầu
Bến tre ai thả bên nhau tóc dài
"Ba Tri về lại" ngày mai
Câu hò vọng bến nhớ hoài Hàm Luông.
Hồ Đình Bắc.



  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 23/07/2012 11:36:22)

VẤN VƯƠNG HÈ...
( Hoạ thơ “ Hạ mơ” của Lê Minh Dung )

Bàng xanh phượng đỏ sân trường
Chia tay lưu luyến lạ thường nhớ mong
Ngẩn ngơ má phấn môi hồng
Nỗi niềm day dứt thắm nồng lời xa

Một mình ngơ ngẩn sân ga
Mắt buồn thăm thẳm bóng tà chiều rơi
Hoàng hôn vương tím áo trời
Bờ mi hoen đỏ...nghẹn lời khát mưa

Vương lòng một chút giây dưa...
Giấu vào kỷ niệm hè trưa nắng vàng
Ngõ chiều thơm thoảng hương lan
Mỏi trông đợi ngóng xốn xang... góc vườn !

Bao năm chung một con đường
Bàng xanh phượng đỏ...lớp trường mùa thi???
Phạm Tự

  lương thế phiệt - luongthephiet2@yahoo.com - 0977491935 - Vân Tra ,An Đồng, An Dương, Hải Phòng.  (Ngày 22/07/2012 11:31:23)

Xin Chúc mừng chùm thơ của CLBLUCBATSG. Những bài thơ của các anh các chị ngọt ngào, giầu chất thơ và đặc biệt là tình cảm chan chứa, sâu nặng , trong sáng và nhân hậu của những tác giả. Tôi rất thích bài "Hạ MƠ" của lê MInh Dung. Một bài thơ da diết, vần điệu trôi chảy ngọt ngào, từ ngữ dung dị mà sâu sắc, diễn tả nội tâm đa chiều cảm nhận đọc nghe thật thích. Xin học hỏi các anh chị và nhất là "hạ mơ".

Các bài khác: