Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ tháng 7/2012 Của CLB LB ĐOÀN THỊ ĐIỂM (HƯNG YÊN) (14/07/2012) 

Chùm thơ Lucbat của các tác giả: Lê Dũng, Nguyễn Văn Thích, Nguyễn Đình Phiêu, Ngọc Thủy, Phương Dung, Dương Xuân Diễn, Đỗ Bá Chi, Phùng Tập,  Hoàng Kỷ, Nguyễn Duy Hiền, Nguyễn Ánh Quang, Lê Xuân Nhiên : Hội viên CLB Lụcbát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên.

Buổi sinh hoạt giao lưu thơ của CLB lucbat Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên)

CỔNG LÀNG

Cổng làng có tự ngày xưa
Hằn trong tâm trí vẫn chưa nhạt mờ
Cổng làng xây tự bao giờ
Qua bao hưng phế phủ bờ rêu phong

Cổng làng ẩn chứa bên trong
Hồn quê Việt những tấm lòng thảo thơm
Chuông chùa đu rụng hoàng hôn
Đường làng rải thảm rạ rơm xuộm vàng

Cổng làng đón bước em sang
Về làm dâu nhận họ hàng đôi quê
Cha ngồi cạp lại rổ sề
Liêu xiêu dáng mẹ nón mê xuống đồng

Cổng làng nơi đứng đợi trông
Người đi ra trận mãi không trở về
Tuổi thơ một thuở đam mê
Cánh diều trao liệng chiều quê nắng vàng

Đường đời trút gánh hành trang
Tạ tình về trước, cổng làng về sau.

Lê Dũng
 
ĐiệnThoại: 0943750966

ĐIỀU KHÔNG THỂ MẤT

Mất khăn mẹ rét bốn mùa
Mất của, mẹ phải sớm trưa nhọc nhằn

Đem chia mẹ bị mất phần
Thân già gầy guộc như cành củi khô

Mắt nhòa mất cả hướng đi
Trắng hoàn tay trắng còn gì nữa đâu

Niềm tin mẹ để trong đầu
Điều không thể mất mai sau vẫn còn.

Nguyễn Văn Thích
 
ĐiệnThoại: 01655050968




CÔNG MẸ

Núi cao củi nặng đè người
Đường trơn chèo chống bằng mười ngón chân
Mồ hôi ướt lạnh tứ thân
Tối trời loạng choạng bước gần bước xa

Hết ngày mẹ mới về nhà
Làm cơm, chẻ củi lợn gà ríu chân
Đặng lo xa lại tính gần
Suốt đời vò võ tấm thân một mình

Mẹ tôi trụ cột gia đình
Thay cha vào lính quanh năm xa nhà
Mẹ đâu kịp trẻ đã già
Con đâu kịp lớn mẹ đà ra đi

Công mẹ cả họ khắc ghi
Trên thành bia mộ xanh rì thông reo.

Nguyễn Đình Phiêu
 
ĐiệnThoại: 0972556640

ĐỘNG TIÊN

Động Tiên trong cảnh tương phùng
Tay trong tay chắc có cùng riêng tư
Nhẹ thôi lần bước từ từ
Vịn thành đá nhũ mà như giật mình

Hang sâu Tiên Động hồi sinh
Bên em bay bổng giờ thành hư vô
Nến soi sao thấu bến bờ
Đôi lần được mất tình cờ phút giây

Em ơi ! Từ bấy đến nay
Đêm nằm vẫn tưởng cái ngày"Động Tiên"

Ngọc Thủy
 
ĐiệnThoại: 01652542988

GIỌT CÀ PHÊ

Ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
Cà phê tí tách bên đời thêm mau
Ngoài kia đôi lứa bên nhau
Tay trong tay mắt sánh màu hân hoan

Phận đời lắm nỗi trái ngang
Để người quân tử bẽ bàng lệ rơi
Người ta đi quán có đôi
Có ai ngồi đếm mưa rơi một mình.

Phương Dung
 
ĐiệnThoại: 01272789669


MEN THU

Tôi đi trong nắng thu vàng
Lẽ đời gồng gánh ngổn ngang vơi đầy
Cây bàng lá đỏ hao gầy
Thân ve lột xác hồn bay đi rồi


Men thu ấm áp hồn tôi
Ngọt ngào áo nắng xanh lời cốm rao
Nghe đồng nổi gió hanh hao
Tóp tom cây lúa xạc xào rạ rơm

Say thu nghiêng ngả bên em
Càng nhiều nhung nhớ càng thêm nỗi buồn
Cho nhau được giận được hờn
Cả câu lục bát xanh rờn trong mơ.

Dương Xuân Diễn
 
ĐiệnThoại: 01648759882


NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Đêm buồn nghe tiếng dế kêu
Ngày dài khắc khoải nhớ nhiều về nhau
Dòng đời lắm khúc nông sâu
Em chờ - tôi đợi nát nhàu năm canh

Khát khao uống ngọn gió lành
Mặc cho sông chảy chòng chành thuyền trôi
Giận hờn em trút lên tôi
Đêm về thổn thức đầy vơi căn phòng

Từ lâu lòng đã nhủ lòng
Tôi cùng em lội ngược dòng thời gian.

Đỗ Bá Chi
 
ĐiệnThoại: 0979272617


CHỢ QUÊ


Chợ quê buổi nắng phiên mưa
So đo đắt rẻ nhưng vừa lòng nhau
Mấy lời mặc cả trước sau
Làm vui hồn chợ mấy câu mở hàng

Xuân mưa hè nắng chang chang
Thu se đông giá mặt hàng ít thay
Vẫn mật ngọt, vẫn gừng cay
Người ưa bánh đúc, kẻ say bánh dày

Chợ quê nét cũ đẹp thay
Lẽ là trao đổi hẹn ngày gặp nhau
Hà hê điếu thuốc miếng trầu
Khói tê đầu lưỡi, đậm mầu môi son

Chợ quê một góc cỏn con
Mang hồn dân tộc nước non vơi đầy

Phùng Tập


TÌNH THỊ NỞ

Chuyện tình trăng gió vẫn chưa
Ngô nghê nào biết say sưa tình đời
Bỗng nhiên ở chốn gầm trời
Giữa miền trăng, sóng sánh đôi nhân tình

Bắt đầu từ bát cháo hành
Tay run run múc tay giành giành xoa
Từ trong hơi nóng tỏa ra
Từ đâu - đâu đấy tiếng khà khà...hên

Thế rồi không rõ ngày đêm
Khoảng trời riêng ấy Nở bên Chí Phèo
Thương nhau cùng phận bọt bèo
Đung đưa tàu chuối tình nghèo xứng đôi

Thiên nhiên hòa quện tình người
Để cho gái dở qua thời đồng trinh.

Hoàng Kỷ
 
ĐiệnThoại: 01675869628

YẾM HOA


Áo em mớ bảy mớ ba
Cái khăn mỏ quạ yếm hoa buộc hờ
Em về vui với hội thơ
Mà nghiêng vành nón như chờ đợi ai?

Nguyễn Duy Hiền
 
ĐiệnThoại: 01299103344


VỀ HỘI LIM


Gió xuân vờn lúa đồng quê
Vịn câu quan họ anh về hội Lim

Lời ca khoan nhặt bổng chìm
Yếm đào vương vấn lặng tim xao lòng

Bồng bềnh con sáo sang sông
Qua cầu ngả nón bềnh bồng tơ duyên

Mải mê rẽ lối đi tìm
Người xưa hò hẹn còn nguyên bóng hình

Hội Lim ai rắc đa tình
Vấp câu Quan họ, lòng mình ngất ngây


Nguyễn Ánh Quang
 
ĐiệnThoại: 03213986725


CHỢ TÌNH

Tìm em anh ngược Sa Pa
Bao nhiêu dốc đứng rừng già chẳng lo
Nhớ em năm đợi tháng chờ
Cheo leo ngày ấy bây giờ cheo leo

Chợ tình rộn rã lưng đèo
Điệu khèn gọi bạn suối reo rối bời
Bên nhau tấc dạ bồi hồi
Trăng rừng thấp thoáng đôi lời phân vân

Trời Sa Pa vẫn trong ngần
Mây đưa, gió đón em gần bên em
Muốn rằng chắp lại cánh chim
Tình xưa một thuở còn in trong lòng.

Lê Xuân Nhiên
ĐiệnThoại: 01246877980

 


 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Thị Hà - runghoixulang@gmail.com - 0979838112 - TTYT Hữu Lũng Lạng Sơn  (Ngày 18/08/2012 19:00:07)

Đọc bài thơ chợ tình của tác giả Lê Xuân Nhiên, tôi thấy rất hay và nghĩ rằng có thể tác giả cũng ngẫu hững sau chuyến đi SaPa. Tôi không phải nhà thơ xong cũng có một chút cảm xúc mỗi khi có những điều gì đó bất ngờ. Tôi có thể tặng tác giả chút ngẫu hứng của tôi khi tôi đến sapa nhé. Vì không phải nhà thơ do vậy câu chữ có thể sai sót mong tác giả lượng thứ.

DU LỊCH SA PA

Sa Pa đẹp lắm ai ơi
Rừng xanh gió mát đất trời mênh mông
Mây trắng bay trải khắp rừng
Chim kêu bướm lượn hoa rừng nở tung
Thú kêu vang vọng núi rừng
Thác cao nước chảy đón mừng khách qua
Rừng thông mây trắng la đà
Cảnh quan như một nước Nga ở gần
Sa Pa ta đến một lần
Để ta nhờ bút họa từng vần thơ
Suối sâu nước chảy lững lờ
Cây xanh cảnh đẹp điệp trùng núi non
Thác cao nước chảy đá mòn
Tình người son sắt vẫn còn vấn vương
Khi về thấy nhớ thấy thương
Nhớ phong cảnh đẹp nhớ người Sa Pa
Nhớ cô bạn gái Tống Hà
Rượu tu cả lít vậy mà không say
Nhớ Hưng chim sẻ ngất ngây
Tận tình chu đáo cả ngày lẫn đêm
Về rồi nhớ mãi không quên
Đất trời, cảnh vật, tình người Sa Pa
30/4/2009 Đặng Hà
 

  Nguyễn Tiến Tùng - Tientung@gmail.com - 0913 785982 - Xóm Giếng, Long Biên, Hà Nội  (Ngày 18/07/2012 12:47:55)

Tiến Tùng
(Gửi Dung Phương)

LẠY CÔ
Quán ngoài tí tách… mưa rơi
Lều trong tí tách… người đời yêu nhau
Đã bao nam tử hảo cầu
Sao tôi phận mỏng đêm thâu một mình…

Hồng nhan sao lỡ nặng tình
Lạc đường thân gái hữu hình hư vô
Khấu đầu lạy trước miếu Cô
Cầu cho con khỏi sóng xô một mình!

Các bài khác: