Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm thơ Lục bát - CLB LB Hải Phòng (tháng 7/2012). (09/07/2012) 

 

Sáng ngày 24/7/2011 tại Hội trường Làng Văn hóa Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương,

Thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt CLB Lục bát Thành phố Hải Phòng, 

 

Một năm kể từ ngày thành lập CLB đã có 12 kỳ sinh hoạt. Trung bình mỗi kỳ có khoảng 50 người dự.

*CLB đã tham gia trại kỷ niệm ngày thơ VN năm 2011.Trại được đánh giá đẹp và nội dung phong phú, sinh động tại lục bát quán Vân Hồ-Hà nội. Trong lễ hội đó, CLB đã có sách làm quà tặng bộ đội Trường Sa.

*CLB đã ra được trang Bloglucbathp và đã đăng tải trên trang Blog đó 35 tác phẩm có chất lượng của các hội viên trong CLB. Có 8696 lượt người đọc và có 507 ý kiến tham gia góp ý cho CLB và trang Blog .

*Trong năm qua đã có gần 20 đoàn và cá nhân đến giao lưu với ban biên tập và hội viên CLB.

*CLB đang gấp rút ra tập thơ "Hồn quê 2" để kịp chào mừng ngày thơ Việt Nam và kỷ niêm một năm ngày thành lập CLB và đang tiến hành làm thẻ cho hội viên.

Lucbat.com trân trọng giới thiệu một số hình ảnh sinh hoạt và chùm thơ lục bát của CLB gồm các tác giả: Đào Trọng, Lương Thế Phiệt, Đỗ Bá Cung, Nguyễn Thị Thúy Ngoan, Minh Trí, Đinh Thường, Trần Tích Thiện, Hải Quỳnh, Nguyễn Văn Khả, Nga Anh Hoàng, Phương hải Bình, Nam Phụng (Vũ Kề), Vũ Phan, Nguyễn Thị Hồng.

Ban Chủ nhiệm CLB thơ Lục Bát Hải Phòng

  

Mưa chiều

 

Một chiều qua ngã Tư Môi

Đang hưng hửng nắng bỗng trời đổ mưa

Cỏ cây hoa lá đu đưa

Bốn phương trời đất cũng vừa vào xuân

 

An Bài vẳng tiếng chuông ngân

Nửa mơ nửa thực như gần như xa

Lối xưa mình vẫn thường qua

Hai bên hoa cải hoa cà đơm bông

 

Con sông Hóa chẳng thay dòng

Người về gạn đục khơi trong với đời

Thương bên lở nhớ bên bồi

Tôi tìm tôi… ngã Tư Môi mưa chiều

 

Đào Trọng

36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP

Điện thoại :0978.779.728

Mail:daotrong888@yahoo,com

 

XẨM

 

 Tiếng nghe như cấu như cào

Tiếng như mảnh vỡ rạch vào nhân gian

Tiếng thì nắng xối mưa chan

Tiếng đem trong đục hòa tan cõi người

Bên anh đàn nhị rã rời

Bên em trống phách rối bời kêu đau

Rút từ gan ruột nát nhàu

Bà tôi chắp lại thành câu xẩm buồn

Chết thì bó chiếu mà chôn

Đồng chinh xấp ngửa gọi hồn xác xao

Cây đa góc chợ năm nào

Hồn cha ông những tác tao một thời

Bây giờ từng tiếng xẩm rơi

Vẫn như xa xót kiếp người quanh ta 

 

Lương Thế Phiệt

Vân Tra-An Đồng-An Dương-HP

Điện thoại: 0977491.915

Luongthephiet2@yahoo.com.vn

 

 

VỢ TÔI ĐI CẤY  

Tái tê cái rét mùa đông

Ruộng sâu em cấy trắng đồng mưa bay 

Trời hun hút gió heo may

Nước như dao cứa bàn tay yếu mềm 

Thơ tình anh viết tặng em

Là khi sợi tóc nửa đêm nửa ngày 

Anh đi đã khắp đó đây

Giờ về nương bóng cò gầy nơi em

 

Đỗ Bá Cung

Vân Tra-An Đồng-An Dương-HP

ĐT:0989.401.370

 

NÓN KHÔNG QUAI
 

Thà rằng đội nón không quai

Còn hơn chằng buộc ngắn dài vấn vương

Ngẫm mình như một giọt sương

Treo đầu ngọn cỏ mà thương lấy mình

 

Lang thang thức đến bình minh

Viết câu thơ dại trách mình đa đoan

Cười cho chút phận hồng nhan

Tình nghèo thì trọng bạc vàng thì khinh

 

Cầm bằng trăng khuyết sân đình

Còn hơn trói buộc bóng hình vênh vao

Nón không quai đã làm sao

Đêm nghe lá đổ… ào ào như mưa

 

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam

116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP

Điện thoại: 0988.760.863

Mail:ngoanhp20@gmail.com

 

 

 

PHẢI LÒNG

  

Thế là mình phải lòng nhau

Hoa phải lòng đất đã lâu lắm rồi 

Son hồng thì phải lòng môi

Mắt phải lòng mắt của người mình yêu 

Em bỏ đi suốt buổi chiều

Bởi phải lòng cả những điều vu vơ 

Có người phải lòng giấc mơ

Cho nên đến tận bây giờ mới yêu

 

Minh Trí

Hội viên Hội Nhà Văn Hải Phòng

246 đường Đà Năng-Ngô Quyền-HP

Mail:minhtri910@yahoo.com.vn

   

MẸ ĐI MÓT LÚA

  Tháng năm gặt hái vừa xong

Hạt vàng vương vãi ngoài đồng xót xa

Nắng sương mẹ mót đồng nhà

Cho con thêm xới ngày qua đỡ lòng

 

Đói nghèo người mót cũng đông

Mẹ đành mót cả cơn giông cuối chiều

Lớn lên tôi hiểu một điều

Bao nhiêu tần tảo bấy nhiêu nỗi niềm

 

Bây giờ đất nước bình yên

Công trường nhà máy khói lên trắng trời

Đồng vàng ký ức xa xôi

Nhớ người, tôi mót vạt trời xa xanh

 

Đinh Thường

 Hội viên hội Nhà Văn Hải Phòng

16/111 Đông Khê-Ngô Quyền-HP

Điện thoại: 0912.242.998

Mail:thuonghuyen858@yahoo.com.vn

 

 

 

CÂY MÍA

 

Chặt đầu cắm đất lại tươi

Âm thầm sống giữa tơi bời bão giông

Chắt chiu hương vị vào trong

Quanh mình gươm tuốt mà lòng dịu êm

Hàng hàng thẳng đứng đan xen

Dạn dày mưa nắng, sương đêm rã rời

Đắng cay hứng trọn một đời

Máu thành mật ngọt, xác phơi trắng đường

 

Trần Tích Thiện

Hội viên Hội Nhà Văn Hải Phòng

268 đường Đông Khê-Ngô Quyền-HP

ĐT:0904.384.255

Mail:trantichthien@gmail.com

 

VIẾT CHO CON 

Nửa đời mẹ dại chữ yêu

Nửa đời ngẫm lại những điều được thua

Đem thương yêu đổi lọc lừa

Tìm ra thì đã quá trưa mất  rồi 

Bao nhiêu cay đắng trên đời

Mẹ xin nhận hết cho người ngày  xưa

Ngồi buồn đếm cái chát chua

Nào ai tính được cho vừa lòng tay

Mẹ giờ đã tỉnh giấc say

Chỉ thương con phải tháng ngày bơ vơ

Trăm năm ai biết mà ngờ

Quá tin để đến bây giờ trắng tay 

 

 Hải Quỳnh

Nhã xuât bản HP

Điện thoại: 0904.655.614

 

 

 

GIÓ  QUÊ

 

  Hương rừng vị biển tràn về

 Xôn xao thành ngọn gió quê bốn mùa

Khi lồng lộng lúc thoảng đưa

Khi neo ngõ trước khi lùa cổng sau

Thổi vào ruộng lúa nương dâu

Làng quê bát ngát một màu gió xanh

Ấm êm dưới mái nhà tranh

Hồn quê ôm ngọn gió lành mênh mang

Trăng lên gió cũng mơ màng

Hiu hiu vuốt ngọn tre làng đung đưa

Hòa vào với nắng với mưa

Mơn man ngọn gió sớm trưa chung tình

Gió quê mát rượi sân đình

Nghe trong tiếng gió thấy hình bóng quê

Đưa chân dẫn bước ta về

Ngàn năm vẫn ngọn gió quê dạt dào

 

Nguyễn Văn Khả

20/47 đường Thiên Lôi-Nghĩa Xá-Lê Chân-HP

Điện thoại: 01697312586

 

BỨC TRANH QUÊ

 

 Cha tôi cặm cụi trong đêm

Chẻ tre: cạp mảnh trăng lên đầu làng

Mẹ sàng:sao lọt mắt sàng

Còn tôi cứ nghịch trăng vàng đầy sân 

Ngoài vườn rón rén bàn chân

Chăm hoa-chị đón mùa xuân sắp về

Bút trời họa bức tranh quê

Nhà tôi rực rỡ bốn bề trăng lên  

Nga Anh Hoàng

 Hữu Bằng-Kiến Thụy-HP

Điện thoại: 031.3881.089

 

 

 

VỀ ĐI EM 

 

Tiễn nhau một đoạn đường thôi

Về đi em kẻo tim tôi lệ tràn 

Tơ lòng  giăng khắp  nhân gian

Về đi em - Khối tình tan mất rồi 

Một mình tôi lại tiễn tôi

Em vời vợi tím cuối trời hoàng hôn

 

Phương Hải Bình

18/326 Hai Bà Trưng-Lê Chân-HP

Điện thoại: 0913.247.002

 

HƯƠNG BƯỞI 

 

Hoa thơm ngát lá nuột nà

Trắng ngần xanh mướt đượm đà chân quê 

Bướm ong vờn lượn say mê

Duyên thầm một thoáng rồi về nguyên sơ 

Cho đời thắm mãi câu thơ

Người xa thì nhớ người chờ thì thương

 

Nam Phụng(Vũ Kề)

72 An Đà-Ngô Quyền-HP

Điện thoại: 0313.854.120

 

   

 

CÂU THƠ CHIA ĐÔI

 

Đem chia đôi một câu thơ

Nửa tinh em nhận nửa thô tôi cầm

Thà rằng trăn trở một lần

Còn hơn là phải phân vân cả đời 

Đã mang trả hết nhau rồi

Chẳng còn gì của một thời xa xưa

Tôi xin nhận hết dư thừa

Để người đi chọn ước mơ ngọt ngào 

Cuộc tình chắp cánh bay cao

Dư hương còn chút tan vào xưa xa

Bây giờ em của người ta

Còn tôi chẳng biết mình là của ai 

 

Vũ Phan

60 Phố Cấm-Ngô Quyền-HP

Điện thoại: 0313.655.550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Quốc Dũng - phanquocdung_huan@yahoo.com - 0987507586 - An Dương Lê Chân HP  (Ngày 18/05/2013 21:02:20)

Hỏi hoa

Tôi đi nhặt tiếng mõ rơi
Thấy bông hoa cỏ bỏ nơi góc chùa
Hoa ơi ai đã bỏ bùa
Để ai ngắt bỏ góc chùa hoa ơi!

Quốc Dũng

  Phan Quốc Dũng - phanquocdung_huan@yahoo.com - 0987507586 - Phạm Huy Thông An Dương Lê Chân HP  (Ngày 01/08/2012 7:57:01)

Đọc các bài thơ lục bát của các anh các chị tôi thấy bài nào cũng hay cũng sâu lắng những tâm tư của tác giả.Tôi rất cảm phục và muốn được làm quen với các anh chị trong câu lạc bộ.Tôi xin gửi một bài thơ lục bát tới câu lạc bộ thơ lục bát mong cát bạn góp ý.
Bán buồn
Ngẩn ngơ ở chốn chợ đời
Tôi mang bán nốt đầy vơi nỗi buồn

Tình yêu mỏng như cánh Chuồn
Niềm tin khuất bóng - chuồn chuồn gặp mưa

Nhà em cửa đóng, rào thưa
Để tôi ướt sũng trong mưa, sân đời

Mượn câu lục bát che trời
Đội mưa về phía tỉa sầu đốn vui

Ai mua tôi - tôi bán tôi
Chợ đời vắng lặng tôi ngồi ngẩn ngơ

Buồn tình tôi bán vần thơ
Đắt mua thời bán, rẻ thì cho không.

Quốc Dũng
 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 09/07/2012 22:49:42)

CẢM TÁC

Đọc hết chùm thơ Hải Phòng
Thấy hồn náo nức, thấy lòng xốn xang
Nhiều câu như mạ bạc,vàng
Gieo vần lục bát nhẹ nhàng, du dương...

Hải Phòng- nỗi nhớ niềm thương
Mến Câu lạc bộ, tìm đường về thăm!

Các bài khác: