Thứ bảy, 20/04/2024,


Tứ tuyệt thi họa tuần 26 năm 2012 (29/06/2012) 
 
Tuần 26 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ NỤ CƯỜI KHUYẾT DANH của tác giả Đặng Diệu Thoa.
 
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi họa của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người họa). Các tác giả tự chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:
 
Đặng Diệu Thoa

NỤ CƯỜI KHUYẾT DANH
 
Một mình làm cuộc hẹn - chờ
Miệt mài xe cát đắp bờ ngóng trông
Giận, thương lòng tự nhủ lòng
Người bâng quơ ấy, nhớ mong làm gì!
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc . hải dương  (Ngày 04/11/2012 10:38:22)


xin họa :

MONG
Thuyền đi bến lại nằm chờ
liu diu khóm sậy hai bờ cũng trông
thời gian thêm mỗi nặng lòng
ngày đêm tiếng sóng vỗ mong thuyền về

ĐỢI

Xa anh môi đợi mắt chờ
thuyền đi xa vắng để bờ ngóng trông
gió may lành lạnh cõi lòng
chăn loan gối phượng còn mong đắp cùng

  Nguyễn Đình Diệm - nguyendinhdiem95@yahoo.com.vn - 01223153589 - 134/8 ĐHT 42Tân Hưng Thuận Q12 TPHCM  (Ngày 30/10/2012 8:56:27)

CŨNG LÀ
Hai mình cứ gắng đắp bờ
Cho duyên say mộng cuối bờ đục trong
Dù muôn cay đắng lòng vòng
Cũng là tình nghĩa vợ chồng trăm năm

  Phạm Ngọc Phước - ngocphuoc45@yahoo.com.vn - 0350.3876.712 - Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định  (Ngày 17/09/2012 15:57:19)

Xin họa bài lục bát tứ tuyệt

NHỚ THƯƠNG

Người đi chín hẹn mười chờ
Ở nhà ta đứng bên bờ mỏi trông
Ngày qua nặng trĩu cõi lòng
Nhớ thương, thương nhớ, ta mong mình nhiều ./.

  Ngô Thị Học  - thienthanh030@gmail.com  - 01252880255 - Thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 11/09/2012 21:53:46)

Xin họa mấy vần thơ tứ tuyệt!

HOA NẮNG.
Nụ cười nắng tưới hoa bờ
Mải mê gió gọi tình cờ phương Đông.
Ngõ quê giấc mộng tơ hồng
Mênh mông bát ngát cánh đồng đợi gì?
TRĂNG ĐÊM

Đêm sương gió lạnh bơ hờ
Mây buồn kể chuyện tình mờ mùa đông
Ngẩn ngơ một cuộc ngóng trông
Gom tình e ấp trong lòng mơ gì?

THỜI GIAN...
Thời gian là phút đợi chờ
Mỏi mòn con mắt thẫn thờ chờ mong
Yêu người lá úa ven sông
Nghe mùa gió lạnh mùa đông nói gì?

MÙA LẠNH
Đã nghe hơi thở đôi bờ
Chim quên đôi cánh ngồi chờ mùa đông
Gió vèo lạnh rớt cõi lòng
Mộng tình chở nắng con sông mơ gì?

TÌNH CỎ HOA
Cỏ tình mộng mị cơn mơ
Vành non trăng khuyết bơ vơ cõi lòng
Một mình đợi mãi mùa đông
Người còn ở đó chờ mong làm gì!

  Lê Hải - lehaix15@gmail.com - 0908318835 - Quận 12,TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 13/08/2012 14:22:39)

Lê Hải

BE BỜ

Biết rằng chẳng đợi, chẳng chờ
Mình tôi tát ruộng, be bờ vẫn trông
Trời xanh ngó xuống rủ lòng
Cho trận mưa mát còn mong nỗi gì.

  Phạm Miên Đồng - miendong75@yahoo.com.vn - 0982291940 - Hà Nội  (Ngày 23/07/2012 11:38:03)

THÔI ĐÀNH MANG TIẾNG DẠI KHỜ
Dù ai không hẹn vẫn chờ
Dã tràng cam chịu, thẫn thờ đợi trông
Thiệt, hơn ư? Tiếng gọi lòng
Dẫu kim dưới đáy biển Đông… xá gì!
PMĐ
 

  TRẦN VĂN THƯỞNG - tranvanthuong1947@yahoo.com.vn. -  - Ân-Hòa,Kim-Sơn,Ninh-Bình  (Ngày 22/07/2012 10:17:38)

THỎA LÒNG
Mấy vần gửi mạng ngồi chờ
Chẳng lâu chỉ có ít giờ đợi trông
Mạng đăng lòng thấy thỏa lòng
Sân chơi bổ ích còn mong ước gì.

  Bùi Văn Thanh - MCXUNGHE@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc  (Ngày 20/07/2012 19:51:39)

Bùi văn Thanh

CÒN MONG NỖI GÌ

Anh đi Em vẫn đợi chờ
Bao năm ra đứng ven bờ biển trông
Sóng dâng chiều tím ngắt lòng
Người xưa thất hứa, còn mong nỗi gì
20/7/2012

  Trần Văn Thưởng - tranvanthuong 1947 @yahoo,com .vn. - 0979401898 - Ân-Hòa, Kim-Sơn,Ninh-Bình  (Ngày 20/07/2012 17:27:39)

THỎA MÃN

Bấy lâu chẳng phải đợi chờ
Bấy lâu chẳng có một giờ ngóng trông
Bấy lâu luôn ấm lửa lòng
Đời mà như thế còn mong nỗi gì.

  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU  (Ngày 20/07/2012 5:12:32)

NHỜ NGƯỜI TRÔNG

Anh đi thổn thức em chờ
Công việc nặng nhọc phải nhờ người trông
Nhờ người em chẳng yên lòng
Tiền công không lấy - họ mong điều gì!?...

TRẦN TRỌNG CHU
 

  Phùng Thị Mão - Phùng Vân - phungthimaoyb@gmail.com - 0919916576 - 0164437 - Phương Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 19/07/2012 12:04:58)

Bài xướng gửi thi họa lục bát

bÀI 1 EM RU
Ru anh giấc điệp say mê
Biển tình dâng nước bốn bề đầy vơi
Mai thôi cầu cũ gãy rồi
Em ngồi ru lại cái thời yêu anh

Bài 2 SUỐT ĐỜI

Để rồi tình vướng tơ giăng
Gỡ ra sợ mất thăng bằng thuyền trôi
Sông sao cứ mãi lở bồi
Suốt đời mai mối, suốt đời tìm yêu

CHIỀU RƠI

Trời sao cất nắng cuối chiều
Hàng cây tư lự, cánh diều ngẩn ngơ
Kìa như trong dáng vàng mơ
bóng ai tức tưởi ngồi chờ... chiều rơi

BÓNG THỜI GIAN

Câu thơ chưa kịp xếp vần
Mà sao ý đẹp đã dần cách xa
Tình kia chưa thắm vội già
Bóng thời gian cứ bay qua xuân đời

  Tạ Văn Phê - vanphe2008@gmail.com - 0982870254 -  Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hoá  (Ngày 16/07/2012 21:50:18)

Tạ Văn Phê
NỖI NHỚ MONG
thương người năm tháng đợi chờ
héo hon mòn mỏi từng giờ ngóng trông
niềm riêng khắc khoải trong lòng
Chách ai sinh nỗi nhớ mong làm gì

  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A Phường 1, TP. Vũng Tàu  (Ngày 16/07/2012 20:44:26)

TRỌNG CHU xin chào tác giả và ban Biên tập Lục bát.com.
Sau đây TRỌNG CHU xin họa bài thơ trên bằng hai khổ Tứ tuyệt như sau:

TAN NÁT CÕI LÒNG

Sắt son hẹn ước đợi chờ
Sao người lạnh giá hững hờ chẳng trông
Làm ta tan nát cõi lòng
Tình mà như thế giá đông còn gì!...



VỮNG BỜ ĐỢI TRÔNG

Yên tâm anh nhé! em chờ
Triều dâng, sóng lớn vững bờ đợi trông
Sắt son một dạ, một lòng
Thương anh em đợi - chẳng mong điều gì.

TRỌNG CHU

  CHU DU - chudu68@gmail.com - 0363896668 - THÁI BÌNH  (Ngày 14/07/2012 1:36:49)

CHỜ GÌ
Thời gian chẳng biết đợi chờ
Dòng đời cuồn cuộn không bờ ngóng trông.
Còn xuân, còn phải dốc lòng
Lợi dân, ích quốc, đâu mong chờ gì!

  Bùi Đức - buidinhduc87@gmail.com - 010-2474-2422 - Korea  (Ngày 12/07/2012 23:07:24)

long đong
Rồi mai... bên ấy có chờ
Có thương, có nhớ, có thờ thẫn trông
Triều lên con nước tím lòng
Lục bình trôi dạt dám mong nỗi gì

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/07/2012 22:11:30)

Phạm Văn Tự

NHỚ CHI

Khuyết danh…ai đợi ai chờ
Mơ màng trăng gió hẹn hò ngóng trông
Nhớ chi cứ thổn thức lòng ?
Thuyền xa bến đợi...hoài mong làm gì!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/07/2012 22:11:29)

Phạm Văn Tự

NHỚ CHI

Khuyết danh…ai đợi ai chờ
Mơ màng trăng gió hẹn hò ngóng trông
Nhớ chi cứ thổn thức lòng ?
Thuyền xa bến đợi...hoài mong làm gì!

  Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 10/07/2012 21:58:32)


Anh Khuê
CHỜ

Hẹn em Anh đến chợ Chờ !
Chợ đông em bán mua tơ duyên trời
Tủi cho câu hát lý lơi
Chờ nhau hết cả cuộc đời chờ nhau

  Nguyễn Đức Thuận - nguyen_duc08 - 01266262268 -   (Ngày 10/07/2012 20:35:23)

Tình xưa hẹn ướt đợi chờ
Con tim đau nhói bến bờ nhớ trông
Chợt hay thu đến trong lòng
Thì ra giấc mộng mộng mong ích gì

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ. Nam Định  (Ngày 10/07/2012 11:06:45)

ĐỢI
Châu Giang ai đợi mà chờ
Sông sâu cá lội mịt mờ ngóng trông
Trăm năm một tấc tơ lòng
Giờ người quên hết còn mong nỗi gì?

TRÁCH
Tình đầu nghĩa cũ vẫn chờ
Bốn nhăm năm ấy mịt mờ ngóng trông
Trách ai nay đã thay lòng
Giờ chiều xế bóng còn mong nỗi gì

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@yahoo.com.vn - 064.3818.817  - 286/17 Lê Hồng Phong- TP Vũng Tàu  (Ngày 09/07/2012 15:53:51)


Họa bài Nụ Cười Khuyết Danh của Đặng Diệu Thoa Tuấn 26
CỦA NGUYỄN PHI DIẾU

BÀI1) CHÍ TRAI
Em yêu anh gắng đợi chờ
Giặc chưa hết bóng ĐẢO giờ còn trông
Nước non nặng nghĩa, đau lòng
Chí trai rửa hận anh không sá gì

Bài 2) ĐỒNG ĐỘI
Hiền Lương trầm tích ngóng chờ
Mái chèo khoát nhẹ. Lặng tờ nước trong
Đáy sông đồng đội vướng lòng
Hương- Đăng- Gạo- Muối...Trả công tiếc gì

Bài3) CHỜ!
Chờ trưa, chờ tối, mãi chờ
Chờ heo hắt ruột vẫn chờ, vẫn trông
Em tham phú quý thay lòng
Biết ri anh khỏi chờ trông nỗi gì
N P D

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 09/07/2012 15:21:26)

Nguyễn Hữu Tiến

BÂNG QUƠ
Bâng quơ... sao hẹn sao chờ ?!
Dã tràng xe cát... bến bờ đợi trông
Giận, thương mà vẫn nhủ lòng
Ấy là bên nớ đã mong bên này
* *
*
Vương tơ... nên giận nên chờ
Dẫu rằng “xe cát”... hững hờ đợi trông
Trót yêu nên phải nhọc lòng
“Bâng quơ” mà nhớ mà mong hỡi Người!

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo 27mr lehongphong,ngoquyen,haiphong  (Ngày 08/07/2012 16:47:38)

Đức Kưu
NGÓNG
Cả đời đơi, cả đời chờ
Tóc râu nhuộm tuyết thẫn thờ đợi trông
Cháu con ngán ngẩm mủi lòng
Mấy mươi chưa đủ? Ngóng mong làm gì

  Trần Tiến Tĩnh - Hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - K6 Thụy Lâm Đong Anh Hà Nội  (Ngày 08/07/2012 11:21:36)

TÌNH EM
Cõng duyen đi bán chợ Chờ
Tương tư gửi lại đầu bờ ai trông
Trăng suông thả nhớ cõi lòng
Vọng Phu nhỏ lệ em mong nối gì
Trần Tiến Tĩnh
Email: Hoanghontim1951@gmail.com
ĐT 0972952834

  NGUYỄN ANH TUẤN - nguyenanhtuanhydc@gmail.com - 01678321775 - 63k2 T.T.Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên  (Ngày 08/07/2012 10:53:17)

LÂU ĐÀI CÁT
Xây lâu đài cát ngồi chờ,
Dã tràng sớm tối bên bờ đợi trông.
Vì chưng giăng mắc tơ lòng,
Non mòn, biển cạn vẫn mong nhớ hoài!
Nguyễn Anh Tuấn
63k2 T.T.Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên
Đ.T: 01678321775
Email: nguyenanhtuanhydc@gmail.com

  Diệp phú Cường - khlaphnum@yahoo.com.vn - 01282838227 - TT Mỹ Xuyên _Sóc Trăng  (Ngày 07/07/2012 23:42:53)

Diệp phú Cường
CHỜ !
Một lời đã hẹn mãi chờ,
Miệt mài cứ đứng bên bờ luống trông.
Giận ai sao chẳng trọn lòng
Người đi có nhớ có mong ngày về ?

  Diệp phú Cường - khlaphnum@yahoo.com.vn - 01282838227 -  TT Mỹ Xuyên TỉnhSóc Trăng  (Ngày 07/07/2012 23:10:36)

CHỜ !
Bao năm mòn mỏi đợi chờ,
Người đi xa mãi bến bờ buồn trông.
Nhớ thương đầy ấp trong lòng,
Mà tin yêu mãi vẫn không quay về.

  vi kì - ngonlua_niemtin02@yahoo.com - 01644940391 - tien du_bắc ninh  (Ngày 06/07/2012 23:24:21)

GIẬN THƯƠNG
Ngày mong, thánh đợi, năm chờ
Vì lời ước hẹn câu thề vu vơ
Giận lòng chót dệt mộng mơ
Để rồi lại nhớ mong chờ xuân sang...
_VIKÌ_

  Bùi Văn Thanh - MCXUNGHE@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc  (Ngày 06/07/2012 17:55:01)

Bùi văn Thanh
ĐỢI CHỜ MONG MANH

Thuyền đi bến khóc đợi chờ
Hai hàng châu rớt bên bờ đứng trông
Bao năm ấp ủ trong lòng
Biết là khó ngộ… còn mong nỗi gì!

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 289 Trần Phú, TX. An Nhơn, Bình Định  (Ngày 06/07/2012 11:08:23)

Nguyễn Minh Quang

TÌNH XA MUÔN LỐI

Biết em vẫn mãi đợi chờ
Tuy xa mà vẫn bến bờ ngóng trông
Dòng đời xuôi ngược nao lòng
Thuyền đi trăm lối nhớ mong làm gì!

  Phạm Ngọc Lại - ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983847262 - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 06/07/2012 9:47:30)

GIẬN MÌNH
Chẳng yêu mà lại đợi chờ
Chẳng thương mà vẫn thẫn thờ ngóng trông
Bâng quơ mà rối tơ lòng
Giận mình về nỗi ước mong phí phàm

  vi kì - ngonlua_niemtin02@yahoo.com - 01644940391 - tien du_bắc ninh  (Ngày 06/07/2012 0:26:42)

TÌNH KHÔNG THAY
Trăng nay tỏ sáng chân trời
Tuy xa cách trở một đời không thay
Dặn lòng rồi cũng có ngày
Thỏa mong nỗi nhớ tháng ngày trông mong
-VIKÌ_

  Bùi Đình Dân - Caynhachoa@yahoo.com.vn - 0303673512 - Đại hòa-Xích Thổ -Nho Quan-Ninh Bình  (Ngày 05/07/2012 21:51:44)


Đình Dân
QUÊN MỐI ĐA ĐOAN
Ai hẹn mà đợi mà chờ
Để cho người ấy bây giờ ngóng trông
Ngày đi lòng nhủ với lòng
Mối đa đoan ấy,em không nhớ gì ???

  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 05/07/2012 17:30:20)

NỤ CƯỜI MÉO

Thương đâu mà hẹn với chờ
Nụ cười méo miệng...rào bờ gài chông
Thu về cơn gió se lòng
Người gan đến thế nhớ mong...cũng gì!...

Bình Thanh

  Bảy Thi - baythitn@yahoo.com.vn - 09306623 - Hà Nội  (Ngày 05/07/2012 15:17:35)

Một mình ai hẹn ai chờ
Chờ ai một dại một khờ ai trông
ước ao thì để trong lòng
Chưa ai thì có mà mong… dã tràng

  Nguyễn Văn Thế - c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn - 0909619921 - Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 04/07/2012 12:20:47)

Đêm thao thức nhớ

Thuyền đi, bến đợi sông chờ
Xôn xao nước biếc, đôi bờ ngóng trông
Trúc xanh xanh mãi trong lòng
Ngàn sao chắc hiểu nhớ mong là gì.

04/6/2012

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 04/07/2012 6:17:32)


Hà Đức Ái

Thủ Vĩ Đồng Họa


TRÁCH

Một dòng sông Hậu...bến chờ
Miệt vườn hoa trái đợi mờ mắt trông
Giận ai ăn ở hai lòng !
Người đi quên bến còn mong nỗi gì ?
Đà Lạt: 04-7-2012
Hà Đức Ái

  Nguyễn Thanh Tuyên - Bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 04/07/2012 0:00:42)

THẮC MẮC

Tô Thị tạc một dáng chờ
Vĩnh hằng về phía vô bờ đợi trông
Chinh Phu biết có quặn lòng ?
Để con hóa đá (?) Chờ mong nỗi gì !

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 03/07/2012 17:57:00)

Bùi thị Bình

MẶC LÒNG

Ai neo bến, ai đợi chờ
Người mong mỏi,kẻ thẫn thờ ngóng trông...
Khổ mà chi, cứ mặc lòng
Được hay không, chuyện thẳng cong ở đời!

  Phan Thị Ngọc Hồi - vanthai1949@yahoo.com.vn - 01 239 021 702 - Thượng trang, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định  (Ngày 02/07/2012 22:56:29)

Phan Thị Ngọc Hồi

TÌNH XA

Tháng năm lẻ bóng đợi chờ
"Dã tràng se cát" mịt mờ xa trông
Lời tim nhắc nhủ cõi lòng
Tình đi lạc bước còn mong nỗi gì

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 02/07/2012 21:36:05)

Kim Lang

EM ĐI
Em đi ngày ấy anh chờ
Bài thơ khúc nhạc bao giờ thấy trông
Bây giờ lòng lại hỏi lòng:
Thời gian trước mặt anh mong những gì?


 

  Phạm Ngọc Phước - ngocphuoc45@yahoo.com.vn - 0350.3876.712 - Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định  (Ngày 02/07/2012 10:53:20)

Gửi bài tham gia tứ tuyệt thi họa

ANH VỀ
Anh về gió cũng xôn xao
Biển dâng sóng vỗ dạt dào lời yêu
Hoàng hôn ngả bóng thu chiều
Phòng khuya đêm ấy vơi nhiều nhớ nhung

ANH ĐI

Anh đi gió bấc đi cùng
Mưa phùn ở lại, lạnh lùng em mang
Bờ đê ngả bóng chiều loang
Cỏ may níu bước, đò sang ngậm ngùi./.

Thịnh Long 2 - 7 - 2012
Phạm Ngọc Phước

  Phan Phus Lai - vanthai1949@yahoo.com.vn - 01 652 118 786 - Đoàn kết, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định  (Ngày 02/07/2012 9:53:03)

Phan Phú Lai

TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Vì yêu nên đợi nên chờ
Biết là ảo mộng xây bờ ngắm trông
Mà sao lòng vẫn thấy lòng
Nhớ thương da diết, người không biết gì!

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 01/07/2012 19:03:29)

LỜI HỨA BÂNG QUƠ
Đã từng ước hẹn đợi chờ
Tính ngày, đếm tháng ,đến giờ vẫn mong.
Trách người hờ hững với lòng
Chỉ bâng quơ hứa , nhớ mong nỗi gì?

  Nguyễn Văn Thái - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0904 800 649 - Phố Bến, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định  (Ngày 01/07/2012 18:52:04)

Nguyễn Văn Thái

TÌNH SÓNG VỚI BỜ

Điệp trùng khao khát mong chờ
Trăm năm sóng biếc vỗ bờ ngước trông
Gió tình hoang hoải giục lòng
Dửng dưng xanh cỏ, thầm mong duyên gì?



TÌNH NGƯỜI ĐẤT KHÁCH

Tình quê vời vợi em chờ
Cánh chim đã mỏi bến bờ ngóng trông
Gió sương mấy độ ngập lòng
Chân trời mờ mịt còn mong nỗi gì!



NỤ CƯỜI CHIỀU

Lỡ duyên bao đận em chờ
Xuân trôi khắc khoải mộng bờ hoài trông
Tình kia đau hận trong lòng
Bên anh chiều hẹn em không tiếc gì!
 

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 01/07/2012 17:32:23)

ĐỂ RỒI
Nhớ ai chín đợi, mười chờ
Siêu siêu bóng hạc đến giờ còn trông
Để rồi lòng lại dối lòng
Người ta vẫn nhớ, vẫn mong trách gì.

KHIẾN CHO
Ngày nào người hẹn ta chờ
Bao năm rồi nhỉ đến giờ vẫn trông
Khiến cho se sắt cõi lòng
Thủy chung như vậy còn đong đếm gì.

XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG
CHỜ ai...ai đợi mà CHỜ
TRÔNG mòn con mắt đến giờ vẫn TRÔNG
LÒNG đau nhưng chẳng trách LÒNG
GÌ ơi! Xôi hỏng bỏng không được GÌ.

GỬI ĐẶNG DIỆU THOA
(Khoán thủ)
GỬI người gieo thả vần chờ
ĐẶNG cho ai nấy thẫn thờ hoài trông
DIỆU kỳ thay đấy mở lòng
THOA mềm nhung nhớ mà không lấy gì.
Nguyễn Sỹ Đào

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc  (Ngày 01/07/2012 16:57:56)



Trần Tá

NIỀM RIÊNG

Niềm riêng,riêng những ngóng chờ
Một mình ,mình lại bến bờ đợi trông
Yêu thương gói giữ trong lòng
Chân trời ,góc bể còn mong nỗi gì .

NHỚ MONG

Người đi ,người ở đợi chờ
Dòng sông ngăn cách đôi bờ cùng trông
Người xa còn giữ trong lòng ?
Nước mây vời vợi nhớ mong nỗi gì .

THÔI DÀNH

Thôi đành lại hẹn ,lại chờ
Con đò dời bến...trên bờ đợi trông
Đường về lòng tự nhủ lòng
Ngày dài ,tháng rộng nhớ mong làm gì !

T T

  Phạm Ngọc Phước - ngocphuoc45@yahoo.com.vn - 0350.3876.712 -  Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định  (Ngày 01/07/2012 15:27:22)


CHÍN HẸN MƯỜI CHỜ

Bên đê chín hẹn, mười chờ
Để em lặng lẽ trên bờ hoài trông
Thương ai lòng những dận lòng
Bẽ bàng sương gió ước mong tháng ngày.

  Trần Văn Thưởng - tranvanthuong1947/@yahoo.com.vn. - 0979401898 - Ân-Hòa,Kim-Sơn,Ninh-Bình.  (Ngày 01/07/2012 15:17:36)

Xin kính tặng những
người vợ của các liệt sỹ.

MỘT LÒNG CHUNG THỦY

Đã bao năm đợi,năm chờ
Tháng, ngày ,lại nữa giờ giờ ngóng trông.
Dù sao cũng quyết một lòng
Thủy chung giữ trọn,quyết không ngại gì.

  LƯƠNG THẾ VINH - vinh 1938 @ Gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 01/07/2012 14:38:26)


LƯƠNG THẾ VINH

CHẲNG DẠI

Em đã có cuộc đợi chờ
Đa mang hứa hẹn bến bờ xa trông.
"Người ấy" đổi dạ thay lòng
Thì em chẳng dại chờ mong làm gì?...


LÒNG NHỮNG HẸN LÒNG

Anh đi sông hẹn bến chờ
Canh phòng biên giới ngày giờ anh trông.
Khi xa lòng những hẹn lòng
Duyên nhau ,nghĩa vụ khi xong ngại gì?


MONG MỎI GÌ!

Đã hẹn mà chẳng đợi chờ
Lời ai như cuội lập lờ ngóng trông.
Thờ ơ phai nhạt dối lòng
Thì ta cũng chẳng còn mong mỏi gì!?...

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 01/07/2012 10:08:11)

Hà Văn Cẩm
ĐƠN PHƯƠNG
Người không lên em vẫn chờ
Biết là vô vọng từng giờ vẫn mong
Biết đâu trong cõi nát lòng
Kiếm tìm mài miệt vẫn không có gì

ĐAU
Người bâng quơ tôi vẫn chờ
Cả đời xe cát bên bờ nhớ mong
Cả yêu nên mới đau lòng
Càng đau càng ngấm tình không là gì...

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 01/07/2012 9:01:15)

Phạm Minh Giắng

CHỮ TÌNH

Thủy chung đá cũng đợi chờ
Vô tình vàng dễ hững hờ mắt trông
Giếng khơi vơi nước, cạn lòng
Cơi trầu xe mối, dạ nông nổi gì

  Nguyễn Trọng Nhã - trọngnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 01/07/2012 8:57:13)

bài họa NỤ CƯỜI KHUYẾT DANH

CỚ GÌ?

Biết là không hẹn vẫn chờ
Để rồi lại cứ hững hờ dõi trông
Biết là dạ đã đổi lòng
Không yêu vẫn cứ thầm mong cớ gì


bai xướng

TRÁCH YÊU
Xế chiều mới tập thơ văn
Mải vui quên cả giờ ăn buổi chiều
Bà đùa LỤC BÁT đã nhiều
Ăn vào đâu nữa trách yêu bà cười

TIẾNG YÊU
Tiếng yêu để tận đáy lòng
Nói ra thì lại người mong, bạn chờ
Không nói lòng những ngẩn ngơ
Đành thôi xin mượn câu thơ giãi bầy

ĐA TÌNH
Mộng mơ nên chót đa tình
Nghĩ người ta cũng như mình thế thôi
Sinh ra số kiếp làm người
Yêu đi để lại được cười làm duyên

LÀM QUEN
Em giờ đang ở nơi đâu
Cho anh nối nhịp thơ cầu làm quen
Biết đâu chẳng có chút duyên
Để rồi được gặp ở miền mộng mơ

  Hà Văn Cường - hacuonglcsaphutho@gmail.com - 02103825199 - Chu Hóa Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 30/06/2012 21:35:32)


Họa bài Nụ Cười Khuyết Danh của Đặng Diệu Thoa
Bâng quơ
Dã tràng xe cát đắp bờ
Sóng xô vào lấy chẳng chờ chẳng trông
Chẳng thương chẳng giận nhủ lòng
Tình bâng quơ thế nhớ mong thế nào

  Lâm Nguyên - lamnguyen033@gmail.com - 01247339483 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 30/06/2012 20:55:26)

Lâm Nguyên

ĐÊM KHÔNG TRĂNG

Mời nhau cạn chén rượu chờ
Một mình ta với trăng lờ bến trông
Giọt buồn rơi tận cõi lòng
Bao giờ đến hẹn mà mong mỏi gì ?

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 30/06/2012 20:37:00)


Cao Trần Nguyên

NỤ CƯỜI NHẠT

Nhớ mình ta đợi, ta chờ
Ta xây thành cát ven bờ...ta trông,
Giận, nhưng lòng vẫn sẵn lòng
Nụ cười có nhạt cứ mong sá gì!

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - o4.38584445 +o1627.9 - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 30/06/2012 20:25:07)

Họa thơ tuần 26- 2012 :

PHAN THỊ THANH MINH

1) DẶN LÒNG

Ngày đi em hẹn đợi chờ
Dã tràng không uổng be bờ ngồi trông
Xa nhau mình đã dặn lòng
Gặp rồi thỏa mãn còn mong mỏi gì ?

2) UỔNG CÔNG

Uổng công anh hẹn,em chờ
Mưa ngàn,chớp bể đầy bờ hết trông
Nối ra thì sợ mất lòng
Phí hoài những buổi ngồi mong còn gì !

3) CÒN MONG GÌ NỮA

Đã yêu thì đợi,thì chờ
Đừng tìm nơi khác xây bờ mà trông
Đã rằng lòng hẹn với lòng
Được người yêu quý còn mong muốn gì.

PHAN THỊ THANH MINH _ HÀ NỘI

  Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 30/06/2012 19:02:53)


Anh Khuê

NGHIÊNG NGHIÊNG

Nghiêng nghiêng vành nón em cười
Gửi vào hương gió đến người em thương
Hoàng hôn tím ngắt tơ vương
Người đi dãi nắng dầm sương nơi nào ?

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b. nhà H2, tập thể KHXH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 30/06/2012 18:54:42)

Công Văn Dị


TRÁCH MÌNH
Quen nhau chưa kịp hẹn chờ
Bây giờ thầm tiếc tảng vờ ngóng trông
Thương sao giấu kín trong lòng
Lời chưa dám ngỏ chờ mong nỗi gì.
 

  Phùng văn Ban - PhungBan1943@yahoo.com.vn - 0915243004 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen   (Ngày 30/06/2012 13:13:01)

HỌA BÀI-Nụ cười khuyết danh
T G Đặng Diệu Thoa

1- CUỘC TÌNH BÂNG QUƠ
Bâng quơ nào đợi nào chờ
Vẩn vơ làm cuộc hẹn hò đứng trông
Lơ mơ lòng lại hỏi lòng
Thẩn thơ tình ấy còn mong nỗi gì

2- NHÂN TÌNH THẾ THÁI

Đêm khuya Quỳnh đợi Trăng chờ
Lơ mơ ly rượu bơ phờ ngồi trông
Ngả nghiêng say tỉnh cõi lòng
Nhân tình thế thái!Nong đong nỗi gì

3- NHẮN AI

Nhắn ai! Ai đợi ai chờ
Nỡ vô tâm,để hẹn hò đợi trông
Rối bời! Lòng lại dối lòng
Nay mong, mai nhớ! Lòng không có gì

4- NIỀM TIN ĐÃ MÂT

Nói rằng thương nhớ đợi chờ
Ngàn trùng sóng vỗ bên bờ hoài trông
Bỗng nghe nhầu nát cõi lòng
Niềm tin đã mất còn mong điều gì

5- RỐI REN

Đa mang nên phải đợi chờ
Nhởn nhơ ong bướm lượn lờ ngoái trông
Rối ren bầu bí đắng lòng
Tơ vò chín khuc nong đong những gì

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv @yahoo.com.vn -  01638666349 - 8/11Tua Hai KP3 P.I Thị xã Tây Ninh  (Ngày 30/06/2012 10:32:50)

Phan Kỷ Sửu
BIẾT AI ĐỢI,BIẾT AI CHỜ ?
Biết ai đợi,biết ai chờ?
Thuyền ơi! Đâu có bến bờ nào trông
Thôi đừng thắc mắc chi lòng
Đường trần thui thủi còn mong ước gì?

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 30/06/2012 9:33:55)


VẪN MONG

Xa anh em vẫn đợi chờ
Mong thuyền về cập bến bờ em trông
Khi xa lòng đã hẹn lòng
Ngày qua tháng lại vẫn không thấy gì.

  Phùng Thị Mão - Phùng Vân - phungthimaoyb@gmail.com - 0919916576 - 0164437 - Phường Minh Tân - TPhố Yên Bái  (Ngày 30/06/2012 8:37:57)

NÀO ĐÂU

Trăng khuya ngả bóng vẫn chờ
Dòng sông năm ấy bên bờ đợi trông
câu thương điệu nhớ cháy lòng
Nào đâu đã hẹn mà mong nỗi gì

VÔ DUYÊN

Vô duyên mà đợi mà chờ
Thuyền trôi theo nước còn bờ dõi trông
Trách mình sao cứ dối lòng
Bóng chim tăm cá còn mong ích gì

MONG CHỜ

Đã yêu năm ngóng mười chờ
Hẹn hò đưa đón mỏi bờ mi trông
Lửa tình thiêu đốt cháy lòng
Người ta phụ bạc còn mong nỗi gì

TÌNH LỠ

Lối xưa ai hẹn ai chờ
để giờ tiếc nuốimột bờ bến trông
Giận thương kìm nén đáy lòng
Tình thôi đã lỡ còn mong tiếc gì

SÓNG LÒNG

dù cho năm đợi tháng chờ
Thì em vẫn cứ ắp bờ đoái trông
Tình yêu dâng ngập sóng lòng
Dẫu bao cách trở vẫn mong, ngại gì

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 30/06/2012 0:19:27)

Đinh Y Văn

NỤ CƯỜI VÔ CAN

Nụ cười nào hẹn ai chờ
Dòng sông nào hẹn mà bờ ngóng trông?
Bâng quơ sao xiết vào lòng
Để rồi dằn dỗi: "nhớ mong làm gì!"

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 29/06/2012 21:31:34)


TỰ NHỦ

Thôi, đừng mòn mỏi mắt chờ
Bến hoang bãi khuyết còn ngờ đoái trông
Dậy men hầm hập đáy lòng
Tự thơm mới thế. Ai mong muốn gì!

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@mailcom - 0937666707 -  Hải Phong, Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 29/06/2012 21:30:50)

Vân Huỳnh kính hoạ
TRÓT DẠI
Hai ta chung cuộc đợi chờ
Nghìn trùng sóng nứoc lặng lờ đợi trông
Yêu em ta biết ở lòng
Cuộc tình trót dại hoài mong ích gì

ĐỢI CHỜ
Có mong, có đợi có chờ
Chiều chiều sóng nứoc mịt mờ nhớ trông
Thưong em ta dấu ở lòng
Có hay ngưòi cũ ngồi mong đợi gì

CHIA TAY
Chia tay đừng đợi đừng chờ
Ngưòi xa biền biệt thẩn thờ hoài trông
Đời xa mặt, sẽ cách lòng
Ngàn năm ly biệt chờ trông ích gì

NGƯOI XƯA
Trăm năm ta đợi ta chờ
Câu thơ ngày ấy bây giờ ai trông?
Sưong khuya thấm lạnh vào lòng
Thưong ngưòi xưa trót ngồi không đựoc gì?

Vân Huỳnh 29.6

  Phù Ninh - Phuninhthonphuong4@gmail.com - 0925138918 - Đà lạt  (Ngày 29/06/2012 20:21:18)

NỤ CƯỜI QUÁ VÃNG

Tơ vương đêm ngóng ngày chờ
Mòn chân bến vắng nhẵn bờ đợi trông
Nén tâm lòng tự nhủ lòng
Nụ cười quá vãng chờ mong nỗi gì ...!

  Trần Văn Thưởng - tranvanthuong1947@yahoo.com.vn - 0979401898 - Ân-Hòa ,Kim-Sơn,Ninh-Bình  (Ngày 29/06/2012 17:29:13)


NẢN
Bấy lâu kiên nhẫn đợi chờ
Mắt thâm quầng biết bao giờ hết trông
Năm canh lòng tự hỏi lòng
Người mà đã thế còn mong làm gì. \

  duonghoanghuu - daituyphong@gmail.com - 01217842099 - Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận  (Ngày 29/06/2012 15:47:02)

Bến Tiền Đường

NỤ hoa chúm chím hẹn chờ
CƯỜI hay thầm khóc đôi bờ vời trông
KHUYẾT vầng trăng khuyết đáy lòng
Vô DANH vô tích ngồi mong Tiền Đướng.

(Hoạ bài NỤ CƯỜI KHUYẾT DANH - Đặng Diệu Thoa )

  Tran Thi Len - lenbct@gmail.com - 0936392167 - To 61 _ Thanh Cong - Ba Dinh - Ha Noi  (Ngày 29/06/2012 12:30:48)

NIỀM TIN VỠ VỤN

Tin yêu nên đợi, nên chờ
Từng ngày,từng tháng, từng giờ ngóng trông.
Nào ngờ vỡ vụn, hỏi lòng
Niềm tin đã mất, chờ mong nỗi gì?

Các bài khác: