Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 24 năm 2012 (13/06/2012) 

Tuần 24 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ TÌNH EM của tác giả Lan Chi.

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Các tác giả tự chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

Lan Chi
TÌNH EM
Trăm năm em cũng là mây
Bay trên mái tóc anh đầy nắng mưa
Nghìn năm em vẫn tình xưa
Tấm thân gầy guộc tựa vừa vai anh
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoàng phi long - hoangphi9696@yahoo.com.vn - 0918073639 - đồng nai  (Ngày 24/07/2012 21:01:41)

CHO VỪA LÒNG MÂY

Mây treo triền núi bềnh bồng
Lả lơi múa hát ánh hồng đung đưa
trăng tình trổi nhịp cung thừa
giọt rơi phím nhỏ cho vừa lòng mây.

  Lê Hải - lehaix15@gmail.com - 0908318835 - Quận 12,TP.HCM  (Ngày 24/07/2012 0:06:18)

Lê Hải
TÌNH HỌA
Cụ nào cũng thích gió mây
Bốn câu lục bát nặn đầy nắng mưa
Tình em đã xửa xừa xưa
Cái xưa xửa ấy biết vừa với ai ?

  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU  (Ngày 21/07/2012 8:38:13)

TÌNH EM

Em như bóng mát làn mây
Trao anh dịu ngọt những ngày vắng mưa
Keo sơn, nồng thắm như xưa
Tình em gửi trọn cho vừa lòng anh.

TRỌNG CHU
 

  Huynh phuoc sang - phsang11th@gmail.com - 01689473152 - an giang  (Ngày 14/07/2012 14:42:27)

phsang

RU MÂY

Muôn đời gió vẫn còn bay
ru mây yên giấc mộng say bềnh bồng
muôn đời mây có hay không
dạt dào cơn gió trọn lòng ru mây

  Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 11/07/2012 22:42:04)

Anh Khuê
QUÊN
Tình em tựa áng mây bay
Ru anh năm tháng ngất ngây mộng tình
Trái tim trong trắng nguyên trinh
Sao em lại nỡ quên hình dáng ai .

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định  (Ngày 11/07/2012 9:59:08)

CHUYỆN TÌNH THÁNG BẢY

Thường thì tháng bảy đầy mây
Nhớ thương lệ nhỏ tràn đầy thành mưa
Ngưu Lang Chúc Nữ ngày xưa
Em chờ em đợi cho vừa lòng anh
 

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 04/07/2012 18:42:55)


Hà Đức Ái

Thủ Vĩ Đồng Họa (Tuần 24-2012)

TÌNH MÂY GIÓ

Trăm núi chờ cả trùng mây
Bay theo làn gió tràn đầy cơn mưa
Nghìn năm mây gió xa xưa
Tấm lòng chung thủy vẫn chờ nơi anh...
Đà Lạt: 04-7-2012
Hà Đức Ái

  Trần Tiến Tĩnh - Hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - k6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 04/07/2012 11:25:35)

Trần Tiến Tĩnh
 

DỤ MÂY

Hương sơn tỏa dụ ngàn mây
  Hồ thơ ngâm tứ tình đầy gió mưa
  Trăng buồn bàng bạc ngày xưa
  Thả vầng nũng nịu khuông vừa xuân anh

 Email : hoanghontim1951@gmail.com
  ĐT 0972952834

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - Berlin, CHLB Đức  (Ngày 28/06/2012 1:09:29)



Tôi xin có bài HỌA cho bài XƯỚNG

TÌNH EM của Tác giả Lan Chi



BIẾT EM...



Biết em lồng lộng bờ mây

Xin làm cơn gió vui vầy cùng mưa

Biết em tình vẫn ngày xưa

Vẫn yêu vẫn ghét...như vừa yêu anh



Chu Văn Keng

(CHLB Đức)
 

  NGUYỄN ANH TUẤN - nguyenanhtuanhydc@gmail.com - 01678321775 - Phù Cừ Hưng Yên  (Ngày 26/06/2012 14:32:51)

CHUYỆN TÌNH THÁNG BẨY

Đêm rằm tháng bẩy đầy mây
Bầu trời sũng nước kéo đầy cơn mưa
Chuyện tình ngày xửa ngày xưa
Cầu Ô vẫn bắc cho vừa lòng anh.

Nguyễn Anh Tuấn
63 k2 Thị trấn Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên
Đ.T : 01678321775
Email : nguyenanhtuanhydc@gmail.com

  Bảy Thi - baythitn@yahoo.com.vn - 0903206623 - Hà Nội  (Ngày 25/06/2012 16:17:21)

Em ngồi phanh gió vén mây
Phô ùn ùn gió mây đầy… ập mưa
Nắng mưa chuyện vẫn nay xưa
Mưa em thế đấy ập vừa mây anh.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/06/2012 16:22:18)

Phạm Văn Tự

VẤN VƯƠNG

Vời xa góc bể chân mây
Tình em nhung nhớ đong đầy nắng mưa
Mơ màng hình bóng ngày xưa
Vấn vương khao khát đâu vừa lòng anh ?

  Bui Đình Dân - Caynhachoa@yahoo.com.vn - 0974064512 - Đại Hòa-Xích Thổ-Nho Quan-Ninh Bình  (Ngày 23/06/2012 22:27:51)


Đình Dân
MƯA BÊN ANH
Chân trời vần vũ bóng mây,
Sấm rung,chớp giật,tuôn đầy trời mưa.
Áo tơi,nón lá ngày xưa,
Che chung,gió tạt,mưa lùa,cùng anh!

  Phùng Thị Mão - Phùng Vân - phungthimaoyb@gmail.com - 01644375278 - 091991 - Phường Minh Tân - TPhố Yên Bái  (Ngày 23/06/2012 8:13:25)

Phùng Mão xin góp một bài xướng với thi hoạ lục bát, mời các thi hữu cùng hoạ. không biết gửi thế này có được không, xin được chỉ dẫn

VƯỜN ƯƠM

Tôi đem lục bát gieo ươm
Mai vườn lục bát ngát thơm hương đời
Câu ca lục bát người ơi
Dài theo năm tháng đọng lời hát ru

  Nguyễn Văn Thế  - C2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn - 0909619921 - THCS Nguyễn Thị Định, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 22/06/2012 23:54:51)

ĐỢI CHỜ

Thuyền tình phiêu bạt chân mây
Trăm năm bến đợi đong đầy gió mưa
Sân đình nghiêng nắng chiều xưa
Gió bay suối tóc – bóng dừa trâm anh

22/6/2012

  CHU DU - chudu68@gmail.com - 0363896668 - Thái Bình  (Ngày 22/06/2012 7:24:51)

NHƯ XƯA
Anh rồi cũng cưỡi gió mây
Xưa-sau vẫn vậy, trời đầy nắng mưa.
Mưa rồi nắng, vẫn như xưa
Mây em lơ lửng giỡn đùa trời anh...

  Thái Nhật Thúy - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0984 459 847 - Hồng phong, Mỹ tân, Mỹ Lộc, Nam Định  (Ngày 21/06/2012 21:58:57)

Thái Nhật Thúy

TÌNH XƯA

Mãi còn như những làn mây
Làm xanh vạt cỏ may ngày thấm mưa
Về say hương nắng ngày xưa
Tình em ru lịm trắng bờ biển yêu.

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@yahoo.com.vn - 064.3818.817 - 286/17 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu  (Ngày 20/06/2012 16:39:35)


Họa thơ tuần 24 Bài Tình Em của tác giả Lan Chi
NGUYỄN PHI DIẾU

Bài 1) CÓ LẦN
Tên em thường gọi là Mây
Khi trượt bên nắng, khi trầy bên mưa.
Có lần xưa thật là xưa
Rượu say em hát em vừa hôn anh.

Bài 2) LÒNG ANH
Gió làm trời tạnh hết mây
Đất đồng nứt nẻ- Hạn đầy khó mưa
Phải chi lạc hậu như xưa
Giờ dân chống hạn, nước thừa làng anh.

Bài 3) VỪA LÒNG ANH
Bốn bề trăng lộng, lồng mây
Hoa thơm ngan ngát, bèo dầy ngậm mưa.
Cờ tàn, rượu nhạt năm xưa
Chăn êm, gối ấm giờ vừa lòng anh./.
N P D

  BBT Tứ tuyệt thi họa - lucbat.comt@gmail.com - 098858 9053 - Hanội  (Ngày 20/06/2012 16:25:11)

Gửi tác giả Phan Kỉ Sửu:

Cám ơn anh đã gửi bài thơ xướng cho lucbat.com!
Bài xướng nên dùng vần chính chuẩn mực hơn cho bạn đọc dễ họa anh ạ.
Anh cứ gửi theo emai của lucbat.com@gmail.com thì BTV trực sẽ chuyển cho BBT Thi họa anh ạ.

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 18/06/2012 18:46:04)

MÂY

Đã yêu dầu hoá vận mây
Kiếp trăm năm dẫu phút này thành mưa
Chung tình giọt sớm ngàn xưa
Non mòn biển cạn thiếu thừa...vai anh!...

BThanh

  Nguyễn Phi Nguyện - phinguyen1942@gmail.com - 0983614945 - 60/15 Trần Mai Ninh P 12 Tân Bình TP HCM  (Ngày 18/06/2012 18:29:38)


SẮC THU
Gởi lòng non nước trời mây
Bước chân phiêu lãng theo ngày nắng mưa
Quê nhà vẫn thắm hoa xưa
Vàng thu từ buổi giao mùa đợi anh.

  Phan Kỷ Sửu -  kysuuttv@yahoo.com.vn -  01638666349 - 8/11 Tua Hai P1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 18/06/2012 16:30:18)

Phan Kỷ Sửu
TÌNH ANH
Trăm năm em có là mây
Vòm trời anh cũng chằng đầy gió mưa
Ngàn sau dẫu hóa ngàn xưa
Tình anh mói mấy cho vừa nhớ nhung.

  Phùng văn Ban - PhungBan1943@yahoo.com.vn - 0915243004 - câu lạc bộ lục bát đoàn thị điểm hưng yên  (Ngày 16/06/2012 19:44:10)


PHÙNG VĂN BAN
Họa bài-TÌNH EM tác giả- LAN CHI

1- GIÓ THU

Cả đời em vẫn là mây
Mây thu giọt nắng,mây dầy sợi mưa
Mây che cho mói tình xưa
Mây lùa làn gió thu vừa lòng anh

2- TAM ĐẢO

Ai xui cho nuí vờn mây
Mây ôm lưng núi giăng đầy bụi mưa
Bồng bềnh TAM ĐẢO hôm xưa
Để em bối rối tựa bờ vai anh

3- NHỜ MƯA

Anh là gió em là mây
Gió đưa mây đẩy ken dày hạt mưa
Gió mây nhớ thuở ngày xưa
Nhờ mưa em được ấm bờ môi anh

4-TÌNH XƯA

Duyên trời se gió quyện mây
Để che sợi nắng,để dầy giọt mưa
Trăng thề sao nỡ tình xưa
Để cho duyên mộng chẳng vừa tim anh


 

  Nguyễn Thái Sơn - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0984 459 847 - Phụ Long, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định  (Ngày 16/06/2012 13:14:27)

Nguyễn Thái Sơn

TÌNH ANH

Gửi tình nhuộm sắc áng mây
Để buồn không tụ thành dầy hạt mưa
Vẹn nguyên tơ thắm duyên xưa
Cầu vồng nâng cánh bốn mùa ru anh.

 

  Phạm trường Nguyên - truongnguyen26101936@gmail.com - 01665784823 - Thôn Nhang Xuân Đỉnh Từ liêmHà nội  (Ngày 16/06/2012 12:00:27)

Xin họa bài TÌNH EM của tác giả Lan Chi

CÁI NẾT

Bồng bềnh mái tóc như mây
Trải qua năm tháng vơi đầy gió mưa
Chút tình đọng lại năm xưa
Bởi chưng cái nết rất vừa lòng anh.

Phạm trường Nguyên CLB THƠ VN

 

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 16/06/2012 6:30:29)

Kim Lang

TÌNH ANH
Hoàng lan dưới ánh tà mây
Đu đưa trước gió mặc đầy cơn mưa
Tiếng thơm hữu xạ từ xưa
Dù cho bão tố vẫn vừa tình anh.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 16/06/2012 6:24:17)


Cao Trần Nguyên

KÉN MÂY

Kén mây, núp dưới bóng mây
Khác là mây trắng hay đầy vẩn mưa.
Lẽ nào nay đã khác xưa
Kén mây che...cũng phải vừa lòng anh(!?)

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - HN  (Ngày 16/06/2012 3:14:44)


NHỚ XỨ ĐOÀI

Trăm năm Xứ Đoài trắng mây
Bồng bềnh mái tóc đong đầy nắng mưa
Ngàn năm ai nhớ tình xưa
Tìm về đất Thánh cho vừa lòng nhau.

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 15/06/2012 21:47:11)


Trần Tá

LÒNG EM

Một đời em vẫn là mây
Che cho anh trọn những ngày nắng mưa
Một đời em vẫn như xưa
Hát lên khúc hát cho vừa lòng anh .

VẪN CÒN

Vẫn còn trong mắt làn mây
Cái ngày hôm ấy đọng đầy gió mưa
Vẫn còn khoảnh khắc ngày xưa
Đường đời em bước như vừa xa anh .

NGÀY VỀ

Ngày về một sớm quang mây
Con đường em bước vai gầy nắng mưa
Vẫn còn ánh mắt ngày xưa
Ngày về tình có sớm trưa mặn nồng ?

T T

  Bùi i Thị Bình  - Binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 15/06/2012 16:34:57)

Bùi thị Bình

MẸ QUÊ.

Trắng như cước, bạc như mây
Bồng bềnh tóc Mẹ đong đầy gió mưa
Tảo tần bên bến sông xưa
Một đời lam lũ ...mà chưa hết nghèo .

  vuongdinhtinh. - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 01698010745 - Đà Nẵng  (Ngày 15/06/2012 16:22:31)

1: CHO EM
Cho em ngà ngọc tóc mây
Cớ sao tung hứng tràn đầy đòi mưa
Nhớ về buổi gặp đầu xưa
Em luôn ben lẽn thật vừa lòng anh



2: ĐÀ LẠT
Khung trời lơ lửng nhiều mây
Mỗi chiều gió nhẹ xum vầy cơn mưa
Đà Lạt vốn đẹp từ xưa
Môi trường trong sạch rất vừa với anh



3: NHA TRANG
Nha Trang cảnh đẹp như mây
Vin Bơn nhạc nước phun đầy như mưa
Nhà Trắng chính hiệu từ xưa
Thăm quan khắp chỗ luôn vưa lòng anh

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - `04.38584445+01627.9 - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 15/06/2012 11:55:18)



Họa thơ tuần 24-2012

PHAN THỊ THANH MINH

1) DUYÊN EM

Trăm năm em cũng là mây
Đọng rơi dàn trải mà đầy giếng mưa
Duyên em có tự ngàn xưa
Đoan trang hiền dịu thật vừa ý anh.


2) PHẬN EM

Phận em từ những đám mây
Lênh loang mặt đất dâng đầy ngập mưa
Bây giờ cho đến xa xưa
Không em,nắng nóng sao vừa lòng anh.


3) HẠT MƯA

Bốc lên hơi nước thành mây
Nhẹ nhàng lơ lửng khi đầy trời mưa
Bây giờ và mãi ngàn xưa
Em làm như thế có vừa không anh?

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 15/06/2012 10:33:26)

Hà Văn Cẩm
Xin gửi mấy bài Xướng vào mục
Thi hoạ luc bát mời các bạn hoạ
cho vui nhé ;
CHÚA ƠI!
Chúa ơi! tại đoá TI GÔN
Cứ tim tím mãi bên cồn rất lâu
Chúa ơi! tại cái dây bầu
Cứ leo quấn quýt ở đâu vào mình

SỢ
Ta sợ nước mắt đàn bà
Khi rơi nó sắc hơn là kim châm
Ta sợ không làm nổi chồng
Vì em nhan sác giữ không được nàng

NỤ HÔN
Nụ hôn giống một câu thề
Dọn đường mở lối ta về chiêm bao
Dù sao em vẫn ngọt ngào
Giông như liều thuốc ngấm vào tận tim

TA VỀ
Ta về phố núi một chiều
Vẳng nghe một tiếng sáo diều chon von
Làng xưa đình cũ đâu còn
Con đò đã tạc lối mòn vào tim

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 15/06/2012 9:46:37)

Hà Văn Cẩm

TÌNH TA
Anh là gió em là mây
Bốn mùa tình vẫn đong đầy cơn mưa
Từ nay cho đến ngàn xưa
Thương nhau gói gém cho vừa lòng anh

EM GIỜ
Em giờ óng ả hơn mây
Chẳng còn cái cảnh tối ngày nắng mưa
Em giờ còn đẹp hơn xưa
Lúc nào em cũng làm vừa ý anh

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòngg313b, nhà H2, TTKHXH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 14/06/2012 23:21:04)

Công Văn Dị

PHẦN ANH

Mắt huyền em ngắm trắng mây
Trời chang chang nắng bỗng đầy cơn mưa
Tim hồng thao thiết tình xưa
Còn nhen ngọn lửa còn chừa phần anh.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 14/06/2012 21:32:42)

Lê Minh Dung

ĐÀ LẠT VẮNG ANH

Anh đi Đà Lạt trắng mây
Nhành Lan ngơ ngác cuối ngày chờ mưa
Xuân Hương ước lại đêm xưa
Tay trong tay đếm những mùa bên anh
LMD

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 14/06/2012 21:22:07)

Nguyễn Sĩ Đào

CHO MÌNH

Ví mình như thể áng mây
Quên mình nên đã đong đầy gió mưa
Để mình giữ trọn duyên xưa
Cho mình thanh thản như vừa bên anh.

VÌ AI

Mảnh trăng vàng khuất trong mây
Khiến lòng trạnh nhớ dáng gầy dưới mưa
Này em còn nhớ chuyện xưa
Vì ai mà để không vừa lòng anh.
 

N.S.Đ

  Dư Nguyễn Lưu Tâm - luutam12@gmail.com - 01259129322 - Nguyễn Duy Cung, TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 14/06/2012 18:39:08)

Dư Nguyễn Lưu Tâm
TÌNH XƯA

Ánh chiều nghiêng bóng chân mây
Ai mang những sợi tóc gầy chiều mưa
Vắt ngang qua ngõ chiều xưa
Khơi nguồn kỷ niệm bao mùa bên anh

  Nguyễn Ngọc Đấu - như ngọc 1951@yahoo.com.vn - 0983846005-096388870 - Đức Cơ - Gia lai  (Ngày 14/06/2012 18:34:14)

ƯỚC GÌ
Ước gì anh hóa bóng mây
Làm cho em mát những ngày không mưa
Có từ cái thuở xa xưa
Cho em luôn mát mới vừa lòng anh

  Lâm Nguyên - lamnguyen033@gmail.com - 01247339483 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 14/06/2012 16:42:18)

Lâm Nguyên

MÂY TÍM
Hoàng hôn buông tím làn mây
Với tay vừa chạm cạn ngày đổ mưa
Anh về ghép mảnh tình xưa
Tặng em một chút mặn mà trong anh
 

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 14/06/2012 15:24:19)

Nguyễn Hữu Tiến

TÌNH EM
Đời anh cũng mãi là mây
Chở che... em khỏi nắng vày sớm trưa
Ngàn đèo, vạn dốc vẫn xưa
Thanh mai trúc mã... luôn vừa tình nhau

  Nguyễn Minh Nguyệt -  - 0968121883 - Phường Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 14/06/2012 15:18:16)

BÊN ANH

Mong sao em hóa thành mây
Che trên mái tóc anh đầy gió mưa
Tình đầu ngỡ mới hôm xưa
Năm mươi năm, vẫn như vừa bên amh

GẶP ANH

Quê mình Yên Bái nhiều mây
Thác Bà hồ núi đong đầy gió mưa
Tình em vẫn trọn nghĩa xưa
Chiêm bao tỉnh giấc em vừa gặp anh

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 14/06/2012 15:10:41)

ƯỚC GÌ
Ước gì em cứ là mây
Để anh là núi , nét gầy sau mưa?
Mây ấp núi tự ngàn xưa
Đừng bay xa nữa, để vừa lòng anh!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 14/06/2012 11:02:11)

Nguyễn Đức Tùy

TÌNH ANH

Trên trời dù có hết mây
Biển đông hết nước, đêm ngày mong mưa
Vẫn còn lời hẹn ước xưa
Trăm năm không thể xoá mờ tình anh.

TÌNH MÂY GIÓ

Mây theo gió, gió đưa mây
Chu du khắp chốn, dạn dày nắng mưa
Gió mây đôi bạn từ xưa
Mây mong gió... như em chờ đợi anh.

  Lâm Nguyên - lamnguyen033@gmail.com - 01247339483 - TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 14/06/2012 11:00:09)

Lâm Nguyên

MÂY TÍM
Hoàng hôn buông tím làn mây
Với tay vừa chạm cạn ngày đổ mưa
Anh về ghép mảnh tình xưa
Tặng em một chút mặn mà trong anh

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 289 Trần Phú, An Nhơn , Bình Định  (Ngày 14/06/2012 10:30:26)

Nguyễn Minh Quang

TÌNH EM

Tình em như một áng mây
Để anh thương nhớ đong đầy gió mưa
Áng mây về lại chốn xưa
Em thời biền biệt như đùa với anh

  Nguyễn Văn Thái - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0904 800 649 -  Phố Bến, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định   (Ngày 14/06/2012 0:18:36)

Nguyễn Văn Thái


TÌNH NƯỚC

Hóa thân thành những vầng mây
Trở về với đất sau đầy trận mưa
Mặc nhiên giữ trọn tình xưa
Muôn hình trong trẻo cho mùa bội thu.

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 13/06/2012 23:49:13)

Bùi văn Thanh

HOÀNG HÔN
Chiều hoàng hôn ngắm hồng mây
Thương về nơi ấy chiếu đầy giọt mưa
Bao giờ cho đến ngày xưa
Mà tình vẫn vọng mơ vừa lòng anh


TRƯA BUỒN
Trưa hè trời nổi đen mây
Để lòng vợi vợi chua đầy mi mưa
Nắng tan cả bóng hình xưa
Lấy đâu ngọt dịu để vừa tình anh

MỘNG XƯA
Trèo lên sơn cước hái mây
Đem về ướp mộng cho đầy sầu mưa
Bấy lâu ấp ủ mộng xưa
Biết là không thể nào vừa trâm anh

  Nguyễn Trọng Nha - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 13/06/2012 23:34:28)

Họa cùng Lan Chi


EM ĐI
Em đi như gió về mây
Đẻ anh như hạn mong ngày găp mưa
Em đi anh nhớ ngày xưa
Nhớ bao ký niệm như vừa xa anh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 13/06/2012 23:07:13)

Phạm Minh Giắng

SAO VỪA

Đem gom buồn lại thành mây
Bao năm hạn hán, mong ngày hạt mưa
Ai còn sa xót ngày xưa
Mưa mưa mưa biết sao vừa lòng ngâu
 

  LƯƠNG THẾ VINH - vinh 1938 @ Gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 13/06/2012 20:13:11)

LƯƠNG THẾ VINH

1- CÙNG ANH
Nắng hè, đông giá vẫn mây
Che em cấy gặt đồng ngày nắng mưa.
Xóm làng tình nghĩa từ xưa,
Có duyên mới được cày bừa cùng anh.

2- NHỚ ANH
Thương anh ở tít chân mây,
Biên cương anh gác đêm ngày nắng mưa.
Giữ làng giữ nước từ xưa,
Quê hương em nhớ cũng vừa thư anh!...

3- THU NÀY
Tình ta hồng những áng mây
Nắng hè,thu mát xuân ngày nhạt mưa.
Tình ta gắn bó từ xưa
Thu này nắng đẹp là mùa cưới anh .

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 13/06/2012 18:23:38)

Góp họa cùng nhà thơ Lan Chi

MÔI ANH
Trên trời lộng lộng nhiều mây
Đẹp như suối tóc em gầy sợi mưa
Nắng vừa lên nụ hôn xưa
Má em hồng nụ hương thừa môi anh

GẶP LẠI
Cuối trời gió thổi dồn mây
Lung lay nắng nhạt đong đầy hạt mưa
Em về qua ngõ mình xưa
Rưng rưng ngấn lệ cho vừa mắt anh

ĐỂ LẠI
Trời chiều gió níu làn mây
Dừng chân phiêu bạt bao ngày nắng mưa
Em còn nhớ chút tình xưa
Nâng chung rượu lạt em chừa riêng anh

TÓC MÂY
Gợi tình bởi mái tóc mây
Ngày xưa em trói tình này vào mưa
Bây giờ em vẫn như xưa
Hương mây hương tóc ngập đầy tình anh

Vân Huỳnh
Long Hài, BRVT

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 13/06/2012 13:32:49)

TÌNH EM
Tình em như thể bóng mây
Có khi nắng ấm, có ngày gió mưa
Cũ càng như thể ngày xưa
Vẫn còn say đắm, vẫn vừa lòng anh

GIÓ MÂY
Gió vẫn làm bạn cùng mây
Bao năm rong ruổi hao gầy nắng mưa
Vẫn từ ngày xửa ngày xưa
Gió mây, mây gió cứ đùa thế thôi

  Trần Văn Thưởng - tranvanthuong1947. @yahoo.com.vn - 0979401898 - Ân-Hòa, Kim-Sơn,Ninh-Bình  (Ngày 13/06/2012 11:47:54)

NHẮN ANH

Nghìn năm mây vẫn là mây
Luôn cùng với gió dạn dày nắng mưa
Mối tình mây gió ngàn xưa
Ngàn sau vẫn thế, có vừa lòng anh.

  Phùng Thị Mão - Phùng Vân - phungthimaoyb@gmail.com - 01644 - Phương Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 13/06/2012 10:06:52)

Bài tứ tuyệt tuần này hay lắm, Phùng Mão xin có mấy bài cảm họa vui cùng Lan Chi :

1 - TÌM LẠI

Gíờ đi tìm lại bóng mây
Trời xuân lất phất trắng đầy bụi mưa
Nhớ lời nguyện ước năm xưa
Bao năm giữ trọn cho vừa lòng anh

2 - CÙNG ANH

Lang thang kìa mấy chị mây
Rủ nhau tám mát tung đầy hạt mưa
Chợt buồn nhớ lại ngày xưa
Chơi trò té nước vui đùa cùng anh

3 - TÌNH EM

Tình em như một áng mây
Bồng bềnh trôi dạt đọng đầy gió mưa
Chuyện rằng từ thuở xa xưa
Tình yêu xây mãi có vừa đâu anh

4 - ƯỚC GÌ
Ước gì em hóa thành mây
Để anh cơn gió vương đầy sợi mưa
Yêu em từ thuở xa xưa
Mà nay như vẫn không vừa tim anh

5 - NHẮN GỬI

Mấy lời nhắn gió gửi mây
Muuốn cùng nhau đến đong đầy hạt mưa
Cài lên mái tóc thề xưa
Để tim em đựng hết vừa tình anh
.

  Trần Lê Thủy Tiên - thuytien 1205@gmail.com - 0733731173 - Xã An Thái Trung , Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 13/06/2012 8:15:48)

Xin có đôi dòng cùng nhà thơ Lan Chi, qua bài thơ Tình Em " Nghìn năm em vẫn tình xưa " Xin họa
ƯỚC
Ước gì anh được làm mây
Anh bay khắp chốn dâng đầy hạt mưa
Giữ tình êm đẹp như xưa
Con tim quấn quít em vừa yêu anh
Trần lê Thủy Tiên

  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 13/06/2012 7:46:05)

Bài thơ " Tình em" rất tình, xin họa đôi dòng cùng nhà thơ
KỶ NIỆM
Chiều buồn ngắm cảnh gió mây
Hoàng hôn xuống chậm vơi đầy hạt mưa
Nhớ về kỷ niệm xa xưa
Em trao tình mộng cho vừa lòng anh
Lê Ngũ Nam Phong 01234563713

Các bài khác: