Thứ sáu, 26/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 22 năm 2012 (29/05/2012) 

         Tuần 22 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ  VIỆT TRÌ của Thầy giáo Nguyễn Đức Tùy, Việt Trì, Phú Thọ. (Đt: 09741 31428, Email: ndtuy@yahoo.com.vn).

       Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Các tác giả tự chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

VIỆT TRÌ
 
Ai qua thành phố quê tôi
Ngã ba sông với vùng đồi cọ xanh
Nghe câu xoan ghẹo ngọt lành
Nhớ về buổi mới hình thành nước non.
 
Nguyễn Đức Tùy
 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail. com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 06/07/2012 21:56:20)

Bài họa QUÊ TÔI

Ngoại thành Hà Nội quê tôi
Tuy không có suối, có đồi cây xanh
Nhưng không khí vẫn trong lành
Thơm hương hoa với đẹp nhành chồi non

  Hà Văn Cường - hacuonglcsaphutho@gmail.com - 02103925199 - Chu Hóa -Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 03/07/2012 20:45:10)


MỜI VỀ QUÊ TÔI
Mời về Chu Hóa quê tôi
Đường bê tông lượn chân đồi quanh quanh
Nhà cao vượt tán lá xanh
Khéo say câu ghẹo chòng chành ai ơi

  Hà Lung Vang - halungvang@gmail.com - 0983491952 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 30/06/2012 17:44:24)


Cho lành câu thơ
Sạch sành sanh ủi hết rồi
" Ngã ba sung sướng" đâu rồi Cọ Xanh
Bê tông chen chật như thành
Mau mau trồng Cọ cho lành câu thơ

( Ngã ba quốc lộ 2 rẽ vào Đền Hùng gọi lóng là ngã ba sung sướng)

  Đoàn Minh Đức - greenstarvn03@yahoo.com - 01635359689 - 43A4 - TT Len - Hà Đông - HN  (Ngày 27/06/2012 8:19:47)

Chùa Hương - Mỹ Đức quê tôi
Nam Sơn Nhất Động danh truyền đã lâu
Suối quanh chân núi lững lờ
Bờ đê tiếng sáo ngẩn ngơ lòng trần!

  Bảythi - baythitn@yahoo.com.vn - 0903206623 - Hà Nội  (Ngày 25/06/2012 16:59:15)

Việt Trì in dấu chân tôi
Tháng năm xưa cũ khi đời còn xanh
Theo tôi kí ức ngọt lành
Giờ về tìm lại dấu chân Việt Trì.

  Nguyễn Ngọc Đấu - như ngọc 1951@yahoo.com.vn - 0983846005-096388870 - Đức Cơ - Gia lai  (Ngày 14/06/2012 18:41:19)

TÂY NGUYÊN
Pleiku thành phố trong tôi
Sương chiều lảng vảng núi đồi lam xanh
Se se con gió ngọt lành
Có Anh Hùng Núp danh lừng nước non!

  Phùng Thị Mão - Phùng Vân - phungthimaoyb@gmail.com - 01644375278 - 091991 - Phương Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 12/06/2012 16:18:10)

Phùng Mão xin họa bài VIỆT TRÌ

1 - TÂY BẮC
Ai lên Tây Bắc cùng tôi
Ngắm hoa ban trắng giữa đồi ngát xanh
Tắm chung dòng suối trong lành
Bóng cô gái thái nghiêng thành núi non

2 - NỖI NHỚ

Hỏi người có thấu lòng tôi ?
Chiều buồn tím thẫm ướt đồi thông xanh
Tình như ngọn gió mát lành
Bâng khuâng nỗi nhớ kết thành tơ non

QUÊ TÔI

Chiều nghiêng vạt nắng quê tôi
Trong veo tiếng hát lưng đồi chè xanh
Chim khôn tìm đậu đấtlành
Cỏ cây hợp tiết hóa thành mầm non

3 - MỜI THĂM

Mời anh đến thăm quê tôi
Say mê ngắm cảnh núi đồi biếc xanh
Hoa thơm trái ngọt ngon lành
Mưa xuân giăng hạt thúc nhành lộc non

  Nguyễn Minh Nguyệt -  - 0968121883 - Phương Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 11/06/2012 22:05:53)

Kính gởi bạn đọc,

Đầu tháng 6, do sự cố kỹ thuật của trang mạng Lucbat.com, một số bài viết và bài cảm nhận đã bị mất.
Vì vậy, bạn có thể vào cửa sổ phản hồi đăng nhập lại, BBT sẽ cho hiển thị trong thời gian sớm nhát.

Xin cảm ơn,
BBT Lucbat.com

Bài họa của Minh Nguyệt đã được hiển thị , nay xem lại không thấy nữa xin hỏi vì sao ?

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 029 3871 941 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 10/06/2012 22:57:44)

Chè SAM đặc sản quê tôi
Mênh mang sương khói ủ đồi nên xanh
Về đây Ly nước ngọt lành
Trăm năm tươi tốt cây thành đề, đa.

  Trần văn Thưởng - tranvanthuong1847@yahoo.com.vn - 0979401898 - Ân-Hòa ,Kim-Sơn,Ninh-Bình  (Ngày 10/06/2012 13:10:22)

Xin sửa lại bài "NINH-BÌNH" để được họa baì
"VIỆT-TRÌ" của thày Nguyễn Đức Tùy


NINH-BÌNH
Ninh-Bình non nước quê tôi
Sông Vân, núi Thúy nhiều đồi chè xanh
Điệu chèo duyên dáng ngọt lành
Ngàn năm xưa ấy nghĩa tình nước non.

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 07/06/2012 15:17:51)

Nguyễn Văn Năm
QUÊ HƯƠNG
Việt Trì thành phố trong tôi
Hợp long hội tụ sông, đồi thêm xanh
Quê hương Đất Tổ tốt lành
Ngàn năm con cháu hợp thành non sông.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 07/06/2012 10:21:47)

Nguyễn Đức Tùy

CẢM ƠN CÁC BẠN THƠ

Cảm ơn bạn hoạ thơ tôi
Mỗi người một vẻ, lời lời biếc xanh
Tình thơ trong sáng ngọt lành
Từng câu thấm đượm nghĩa tình nước non.

CẢM ƠN EM

Cảm ơn em đã cùng tôi
Vui buồn chia sẻ qua thời tuổi xanh
Suốt đời cơm ngọt canh lành
Công lao như nước, nghĩa tình như non.

  Nguyễn Thị Việt Hà - viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 07/06/2012 8:39:14)

Nguyễn Thị Việt Hà

MỪNG SINH NHẬT MẸ

Mừng ngày sinh nhật Mẹ tôi
Con xin tặng mẹ khoảng trời trong xanh
Một đời nhẫn nại hiền lành
Chăm lo xây dựng gia đình, nước non.

  Lê Ngũ Hoàng Tâm - tamle.vn89@gmail.com - 0902999431 - Hóc Môn - TPHCM  (Ngày 06/06/2012 19:29:06)

TIỀN GIANG QUÊ TÔI
1.
Ai về miền đất quê tôi
Phù sa màu mỡ, sông ngòi biển xanh
Trái cây nổi tiếng ngọt lành
Biết bao di tích, hình thành nước non.
2.
Quê hương đọng mãi trong tôi
Tiền Giang kí ức một thời tuổi xanh
Lớn khôn từ vùng đất lành
Lời ru mẹ mãi rành rành nỉ non.
3.
Ai về thăm lại quê tôi
Nghe câu giọng cổ một thời tuổi xanh
Nói về lịch sử đất lành
Hy sinh chiến đấu, tranh giành nước non.

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com  - 01662648921  - Hà Nội  (Ngày 06/06/2012 18:06:34)

Phan Hoàng

VƯỜN XUÂN

Đẹp sao cây cỏ vườn tôi
Qua mùa lá rụng, đơm chồi biếc xanh
Bình minh chim hót trong lành
Sương mai lấp lánh trên nhành lá non.

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 06/06/2012 15:06:42)

Kim Lang

TRƯỜNG TÔI

Trường Nông Lâm Súc quê tôi
Chung quanh bao phủ núi đồi chè xanh
Học sinh ngoan ngoản hiền lành
Gắng công học tập danh thành nước non.

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@ yahoo.com.vn - 064. 3818.817- DĐ 0 - 286/17 Lê Hồng Phong- TP Vũng Tàu  (Ngày 06/06/2012 12:04:24)

Họa bài Việt Trì ( tuần 22) Của Nguyễn Đức Tùng
NGUYỄN PHI DIẾU

Bài 1) THANH NIÊN
Thanh niên như thép đã tôi.
Làm nên nghiệp lớn, rực trời đỏ... xanh.
Thế gian tạo sắc yên lành
Biển Trời Đảo tất...Của mình Già- Non./.

Bài 2) VỢ TÔI:
Em cười thiệt giống vợ tôi.
Hàm răng trắng nõn- tóc thời mượt xanh
Miệng cười, tiếng nói hiền lành...
Cổ tay tròn lẳn như cành măng non.

Bài 3) TUỔI ĐỜI
Trăng rằm réo rắt lòng tôi
Cái hồi mười sáu, tuổi đời tóc xanh
Mởn mang trái kín trong lành
Trăm người muốn hái em giành còn non./.
N P D

  Trần Minh Tâm - minhtamnguyet0572@ymail.com - 0979123541 - Thị xã Phú Thọ  (Ngày 06/06/2012 9:01:13)

VƯỜN XUÂN

Đẹp sao cây cỏ vườn tôi
Qua mùa lá rụng đơm chồi biếc xanh
Bình minh chim hót trong lành
Sương mai lấp lánh trên nhành lá non.
Trần Minh Tâm

  Ngô Hoàng - hoango5287@ymail.com - 01662648921 - Hoàng Mai HN  (Ngày 06/06/2012 7:36:23)

GỬI EM

Ai về nhắn nhủ em tôi
Tình yêu giữ trọn như thời xuân xanh
Giàu nghèo no đói rách lành
Cũng không thay đổi tấm tình sắt son
Ngô Hoàng

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn  - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 06/06/2012 7:31:12)

Lê Minh Dung

THÁI BÌNH QUÊ TÔI

Thái Bình quê lúa quê tôi
Xanh mơn man tận chân trời lúa xanh
Người quê chất phác hiền lành
Như khoai sắn như những nhành lúa non.

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 05/06/2012 20:16:22)


Trần Tá

VĨNH YÊN

Vĩnh Yên thành phố quê tôi
Lung linh Đầm Vạc soi đồi cây xanh
Hương thơm hoa trái ngọt lành
Một vùng đồi núi giờ thành phố đông.

TRUNG DU

Trung du miền đất quê tôi
Sông Lô uốn lượn quanh đồi chè xanh
Gió đưa hương bưởi ngọt lành
Bình Ca bến cũ đẫ thành sử sanh.

ĐẤT TỔ

Về vùng đất tổ quê tôi
Mênh mang sông nước ,rập rờn đồng xanh
Hát ru xoan ,ghẹo ngọt lành
Đừng quên đất tổ ngọn ngành nước non .

T t

  Nam Bình - nambinh68@gmail.com - 0383633691 - Vinh Nghệ An  (Ngày 05/06/2012 17:28:32)


XUÂN

Mùa xuân về với quê tôi
Trăm hoa nở rộ, bầu trời ngát xanh
Nhà nhà ăn tết ngon lành
Giao thừa đi hái những cành lộc non.

HẠ

Nghỉ hè em hẹn cùng tôi
Vào thăm Quảng Trị, lên đồi cây xanh
Chiến trường xưa-mảnh đất lành
Ngậm ngùi đứng trước một thành cỏ non.

THU

Lá vàng như nói với tôi
Mùa thu đã tới, hết rồi hè xanh
Đồng quê tiếng sáo trong lành
Bồi hồi nhớ thuở chúng mình trẻ non.

ĐÔNG

Đông về xao xuyến lòng tôi
Mong xuân đến sớm, cây chồi biếc xanh
Giáng Sinh trước Chúa lòng lành
Bao lời cầu phúc chân thành nỉ non.
Nam Bình

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 05/06/2012 17:19:54)

Vân Huỳnh xin họa

VŨNG TÀU
Người về quê ngoại cùng tôi
Vũng Tàu thành phố tuyệt vời biển xanh
Trái cây nhiều loại ngon lành
Thùy Vân tắm mát, bên gành núi non

BÌNH CHÂU
Tôi mời bạn đến làng tôi
Danh lam thắng cảnh một trời mây xanh
Tôm cua cá mực ngon lành
Trên núi dưới biển một thành nước non

LONG HẢI
Long Hải đẹp lắm quê tôi
Kỳ Vân Minh Đạm mây trời núi xanh
Buổi trưa gió thổi mát lành
Thùy Dương cát trắng ven gành cỏ non

ĐẤT ĐỎ
Hè này các bạn cùng tôi
Về nghe biển hát gọi mời tuổi xanh
Đất Đỏ trái ngọt gió lành
Ruộng sâu Anh Nhứt ngập đồng mạ non

Vân Huỳnh
Long Hải,BRVT

  Công Văn Dị - diconvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 31b,H2,TTKHXH,Cống Vị,Ba Đình,Hà Nội  (Ngày 05/06/2012 16:49:37)

Công Văn Dị

SÔNG QUÊ

Bờ trên bãi dưới quê tôi
Sông Hồng bồi đỏ lụa sồi thắm xanh
Gió nồm nam thổi trong lành
Vạn năm sóng vỗ tươi nhành nước non.

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01882584262 - P.Đồng Tâm TP.Yên Bái  (Ngày 05/06/2012 16:40:59)

PHƯỜNG TÔI

Dữu Lâu là đất phường tôi
Ruộng trần cấy nếp chân đồi trầu xanh
Dâng vua cha bánh ngon lành
Cho trai gái được tác thành cùng non.

NÀO NGỜ

Nào ngờ mình lại dối tôi
Bảo là già ắt qua rồi tuổi xanh
Khuyên nhau gương vỡ lại lành
Cứ làm là được là thành núi non.
Nguyễn Sỹ Đào

  Phương Hà - haphuongst37@yahoo.com -  - Sơn Tây HN  (Ngày 05/06/2012 16:22:30)

Phương Hà

BA VÌ

Bạn lên Núi Tản cùng tôi
Mà nghe suối hát giữa đồi Khoang Xanh
Ao Vua dòng nước mát lành
Bồng bềnh mây trắng xây thành trên non

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 02103840593 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 05/06/2012 16:17:51)

Nguyễn Lưu Hoa

QUÊ HƯƠNG

Miền Trung xứ Nghệ quê tôi
Sông Lam Hồng Lĩnh rạng ngời sắc xanh
Câu ca ví dặm ngọt lành
Quê hương yêu dấu trọn tình sắt son!

BẠN HỮU

Gửi anh, bạn hữu của tôi
Nghĩa tình gắn bó, một thời xuân xanh
Bao nhiêu kỷ niệm ngọt lành
Khắc sâu tâm khảm trọn tình sắt son!

  Nguyễn Thị Việt Hà - viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 05/06/2012 16:11:51)

Nguyễn Thị Việt Hà

1.VỀ AO CHÂU

Ai về ấm Hạ cùng tôi
Cọ rừng bát ngát bao đời tươi xanh
Ao Châu trăm ngách trong lành
Một trăm chú tượng kết thành núi non

Ghi chú: Điểm du lịch Ao châu ở Hạ hòa Phú Thọ có 100 con voi là 100 ngọn núi bao xung quanh Ao Châu là 100 ngách hang động mát mẻ, nước trong xanh.

2.VỀ HIỀN LƯƠNG

Hiền Lương xóm núi quê tôi
Đền thờ Mẫu Mẹ bên đồi cây xanh
Suối Tiên róc rách mát lành
Vẳng nghe câu hát đậm tình nước non

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 05/06/2012 16:05:38)

Hà Văn Cẩm

MỜI ANH
Mời anh đến thăm quê tôi
Đất ba vua với bãi bồi mía xanh
Câu dân ca mãi thơm lành
Giang sơn gấm vóc kết thành nước non

XỨ THANH
Xứ Thanh là đất quê tôi
Thành Hố sừng sững giữa trời trong xanh
Đất Ba Vua chắc đất lành
Hồn thiêng sông núi dệt thành nươc non

THẾ LÀ
Thế là em tuột khỏi tôi
Thế là em đến khoảng trời rất xanh
Tình em chắc sẽ ngon lành
Tình tôi chắc sẽ hoá thành đá non

  Vân Hạ - vanha245@yahoo.com - 0982 452 341 - TP Biên Hòa  (Ngày 05/06/2012 15:17:56)

1- HỘI AN

Dấu yêu còn mãi trong tôi
Bao nhiêu nhung nhớ một thời tóc xanh
Quê hương yên ả,hiền lành
Phố xưa,nhà cổ,tường thành rêu non.

2- ĐÀ LẠT

Thiên nhiên ngây ngất lòng tôi
Bềnh bồng mây trắng trên đồi cỏ xanh
Trại Hầm,rượu mận ngon lành
Tuyền Lâm in bóng đôi cành thông non.

3- BẢO LỘC

Luyến lưu níu bước chân tôi
Một vùng trời úp.những đồi cỏ xanh
Sương rừng,gió núi trong lành
Nắng chiều phai nhạt trên cành chè non.

4- CÀ NÁ

Khắc sâu ấn tượng trong tôi
Một vùng mây nước,biển trời thẳm xanh
Hít căng hơi thở trong lành
Leo từng mỏm đá xây thành núi non.

5- TRĂNG XANH

Ngất ngây say đắm hồn tôi
Lung linh,huyền ảo,tuyệt vời : trăng xanh !
Tâm tư thanh tịnh,an lành
Mơ hồ từ biệt kinh thành,lên non...

Vân Hạ

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 289 Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 05/06/2012 14:54:26)

Nguyễn Minh Quang

AN NHƠN

Em về em có nhớ tôi
Quê hương đất võ ngàn đời mãi xanh
Bài chòi lục bát ngọt lành
Tiếng quân Nguyễn Huệ dệt thành nước non

  Hoa Núi  - binhthai@gmail.com -  - Thái Bình   (Ngày 05/06/2012 10:26:10)

Hoa Núi
NHỚ PHÚ THỌ

Phú Thọ nỗi nhớ trong tôi
Đất thiêng, người đẹp, tình đời mãi xanh
Chè thơm,hương trái ngọt lành
Hồn thơ say đắm sáng tình nước non

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 05/06/2012 7:32:40)


Bùi thị Bình

MỎNG MANH!

Buồn buồn ca khúc Chị tôi
Nhớ thương ai, cả một thời xuân xanh
Sông xưa nước vẫn trong lành
Cầu xưa lỡ nhịp, mỏng manh kiếp người!

  Bùi Đình Dân - Caynhachoa@yahoo.com.vn - 0974064512 - Đại Hòa-Xích Thổ-Nho Quan-Ninh Bình  (Ngày 31/05/2012 14:31:46)


Đình Dân
VỀ LẠI QUÊ TÔI
Em về thăm lai quê tôi,
Đất cằn ngày ấy,nay đồi ngát xanh.
Sáo diều ru tiếng ngọt lành
Lời Xoan Ghẹo,mãi đượm tình nước non!

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 31/05/2012 12:35:18)

VIỆT TRÌ XANH MÃI TRONG TÔI

Việt Trì xanh mãi trong tôi
Dữu Lâu* mãi biếc vùng đồi tuổi xanh -
Đạn bom đời vẫn ngọt lành
Nơi tôi thêm bước trưởng thành. Nơi tôi...

(*) Nơi Bệnh Viện Việt Trì sơ tán
thời chiến tranh chống Mỹ

Đinh Y Văn

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 31/05/2012 11:05:26)

Phạm Ngọc Lại
QUÊ BÁC
Quê bác, ừ khác quê tôi
Sông Thao nao nức bên đồi chè xanh
Điệu Xoan giờ lại ngọt lành
Làm rạng rỡ cả bức tranh quê mình
BA BỂ
Người lên Ba Bể cùng tôi
Quanh co đường dốc, núi đồi ngát xanh
Ao tiên giữa chốn yên lành
Dâu xưa gợi nhớ ngọn ngành hoang sơ

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 31/05/2012 9:52:17)


Cao Trần Nguyên

QUÊ TÔI

Mời anh đến với quê tôi
Xanh xanh-biển, xanh xanh-đồi, xanh xanh...
Rồng sa xuống nước biển lành
Non non, núi núi mà thành: Núi-non.

  Hoàng Ngọc Kim - kimvanhoa@yahoo.com.vn -  - Đại học văn hoá HN  (Ngày 31/05/2012 8:55:29)

Ngọc Kim

LÀNG TÔI

Nghe em hát khúc "Làng tôi"
Nhớ về quê cũ khoảng trời tre xanh
Chuông chiều từng giọt trong lành
Chim kêu ríu rít trên cành lá non.

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 31/05/2012 5:47:27)

VIỆT TRÌ

Việt Trì đọng lại trong tôi
Câu thơ lấp lánh từ hồi tuổi xanh.
Núi soi đáy nước long lanh
Nơi cha ông đã dựng thành nước non.

  Chu Du - chudu68@gmail.com - 0363896668 - Thái Bình  (Ngày 31/05/2012 5:11:57)

NHỚ

Nhớ ngày em đến bên tôi
Trăng thanh gió mát, cùng ngồi cỏ xanh.
Nồng nàn nên chẳng giữ lành...
Trăng già về sáng, bỗng thành trăng non.

  Nguyễn Văn Thế - c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@gmail.edu.vn -  - THCS Nguyễn Thị Định, Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 30/05/2012 23:06:46)

ĐÀ LẠT VÀ EM

Cao nguyên dào dạt tình tôi
Ngàn hoa khắp phố bên đồi thông xanh
Âm thanh đàn đá ngọt lành
Nghìn năm vang vọng dỗ dành nước non.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 30/05/2012 22:58:45)

Phạm Văn Tự

HÀ GIANG

Hà Giang miền đá quê tôi
Núi ngồi núi đứng, rừng đồi ngát xanh
Chắt chiu hương trái ngọt lành
Bốn mùa mưa nắng vươn cành tươi non !

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 30/05/2012 22:19:02)

Phạm Minh Giắng

LÀNG TÔI

Như mọi làng xóm làng tôi
Đỏ ngầu bên lở, bãi bồi ngát xanh
Nhiều gian lao, lắm hiền lành
Chiến công chồng chất lên thành núi non.

  Phùng văn Ban - PhungBan1943@yahoo.com.vn - 0915243004 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen   (Ngày 30/05/2012 19:46:45)

Hoạ bài VIỆT TRÌ
T.G Nguyễn Đức Tùy

1 Hưng Yên

Hưng Yên xứ nhãn của tôi
Nguyệt hồ sen ngát dưới trời trong xanh
Tương bần nổi tiếng ngon lành
Phụng Công ghép đá dựng thành núi non

2 Ba Vì- Tam Đảo

Ba vì đọng mãi trong tôi
Mây ôm lưng núi, mây vờn chè xanh
Gió đưa hương bưởi thơm lành
Ba Vì-Tam Đảo giăng thành núi non

3 Chiều chiều

Chiều chiều em lại cùng tôi
Thả diều bay vút dưới trời mây xanh
Vi vu tiếng sáo ngọt lành
Mặt trời săp lặn,mây thành núi non

4 Lời BÁC

Ai về HÀ NỘI với tôi
Ngắm cờ Tổ Quốc,ngất trời trong xanh
Trong LĂNG Bác ngủ ngon lành
Bác ơi! Lời BÁC kết thành nước non

  Phan Thị Ngọc Hồi - vanthai1949@yahoo.com.vn - 01652118786 - xõm Thượng trang xã Mỹ Tân huyên Mỹ Lộc tỉnh Nam Định  (Ngày 30/05/2012 16:58:35)

Phan Thị Ngọc Hồi

NAM ĐỊNH

Nam Định thành phố quê tôi
Vị Xuyên hồ đẹp mây trời biếc xanh
Sông Đào uốn lượn trong lành
Chầu Văn khúc hát đượm tình nước non

  PHAN PHÚ LAI - vanthai1949@yahoo.com.vn - 01239021702 - Xóm Đoàn Kết, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định  (Ngày 30/05/2012 16:57:22)

Phan Phú Lai


ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

Ai về đất Tổ cho tôi
Dâng màu xanh hiến đất trời Cội xanh
Con dân trăm họ yên lành
Nhớ ơn NGƯỜI tạo dựng thành nước non

  Nguyễn Văn Thái - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0904800649 - xóm Phố Bến - xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định  (Ngày 30/05/2012 16:55:06)

Nguyễn Văn Thái
MỸ TÂN

Mỹ Tân quê mẹ của tôi
Ngã ba sông với bãi bồi lúa xanh
Cam vườn trĩu mọng ngọt lành
Cúc vàng trải thảm nắng hanh cánh đồng.

  NGUYỄN ANH TUẤN - nguyenanhtuanhydc@gmail.com - 01678321775 - 63K2 Thị trấn Trần Cao Phù Cừ Hưng Yên  (Ngày 30/05/2012 11:46:37)

HƯƠNG QUÊ
(Thơ hoạ tuàn 22 năm 2012)

Mời về Phố Hiến quê tôi,
Miền đất xứ nhãn không đồi núi xanh.
Hương sen thoang thoảng trong lành
Quyện cùng hương nhãn kết thành hương quê.

NGUYỄN ANH TUẤN

  Trần Liên Thanh - lienthanh2592@gmail.com - 02106567068 - Đại học Hùng Vương Phú Thọ  (Ngày 30/05/2012 7:49:39)

Liên Thanh

HOA XUYẾN CHI

Loài hoa gần gũi bên tôi
Xuyến chi tô đẹp khoảng trời trong xanh
Nhỏ nhoi mềm mại hiền lành
Dẫu là hoa dại, thắm tình núi non.

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - `04.38584445+01627.9 - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 30/05/2012 7:05:16)



Họa thơ Tuần 22-2012:
PHAN THỊ THANH MINH
1) THUỞ NHỎ

Nhớ ngày các bạn và tôi
Tắm sông nước mát,lên đồi cao xanh
Trèo cây quả ngọt mà lành
Cây tàu bay hái cũng thành rau non.

2) QUÀ QUÊ

Mời về Triều Khẩu làng tôi
Xa xa thấp thoáng mái đồi xanh xanh
Chè tươi mời gọi thơm lành
"Cu đơ"nấu dẻo đãi thành kẹo non.

3) VỀ QUÊ ANH

Yêu tha thiết chính là tôi
Rừng sâu cũng vượt huống đồi còn xanh
Quê anh cảnh đẹp đất lành
Cầm tay thủ thỉ mà thành nỉ non.

4) NHỚ XƯA

Nghỉ hè các bạn rủ tôi
Cưỡi trâu dong đến vùng đồi mướt xanh
Trâu ăn no cỏ ngon lành
Nay ngồi nhớ lại muốn thành trẻ non.

5) ĐÃI BẠN

Mời người hãy đến nhà tôi
Ba gian nhà ngói bên đồi cây xanh
Nhút tương xứ Nghệ rất lành
Món ăn ngon miệng làm thành mít non.

6) BỘ ĐỘI

Hành quân bộ đội chúng tôi
Vượt bao sông suối,rừng đồi thẳm xanh
Lương khô,nước suối trong lành
Quyết tâm diệt giặc xây thành núi non.

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

  Phương Hà - haphuongst37@yahoo.com -  - Sơn Tây HN  (Ngày 29/05/2012 23:26:04)

Phương Hà

VIỆT TRÌ

Việt Trì ấn tượng trong tôi
Sông Thao uốn khúc bên đồi biếc xanh
Người dân chất phác hiền lành
Cội nguồn dân tộc thắm tình nước non.

NHỚ NGƯỜI BẠN LIỆT SĨ

Nhớ người bạn học của tôi
Mười năm đèn sách từ thời tóc xanh
Để cho Tổ Quốc yên lành
Giờ đây bạn đã hoá thành nước non.

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 29/05/2012 18:20:30)


Bùi Văn Thanh

PHÚ THỌ TRONG TÔI

Việt Trì Phú Thọ trong tôi
Tháng ba mùa hội núi đồi ngát xanh
Về đây khí hậu trong lành
Vua Hùng dựng nước xây thành trên non
29/5/2012

THĂM VIỆT TRÌ

Ai về Phú Thọ cùng tôi
Thăm thành phố nhỏ lưng đồi cây xanh
Việt Trì hai tiếng thơm lành
Đất thiêng xưa cổ tác thành núi non
29/5/2012


THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Biết bao kỷ niệm với tôi
Việt Trì yêu dấu đất đồi tươi xanh
Địa linh nhân kiệt an lành
Nhớ người con gái nội thành nỉ non
29/5/2012

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com - 01662648921 - Hà Nội  (Ngày 29/05/2012 16:30:49)

Phan Hoàng

LẠNG SƠN

Em về Xứ Lạng cùng tôi
Xem nàng Tô Thị trên đồi xanh xanh
Đến Mẫu Sơn đất trong lành
Nhìn lên biên giới giăng thành núi non.

ĐI HỘI VỀ

Hội về lắng lại trong tôi
Tiếng ca ấm áp, nụ cười biếc xanh
Hội như cơn gió mát lành
Hồn người thắm đượm nghĩa tình nước non.

Các bài khác: