Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ của CLB Lục Bát Lâm Thao- Phú Thọ (II) (22/05/2012) 


Gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm,Dương Hải, Đỗ Đức Lộc, Trần Mỳ, Hà Ngọc Oánh, Lê Đình San, Từ Đức Khoát, Nguyễn văn Phẩm, Xuân Quang, Lê Trung Môn, Ngô Đại Khu, Nguyễn Quang Thuyết, Nguyễn Khắc Bằng, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Bình Phúc, Trịnh Hoài Đức, Hà Quang Hành, Nguyễn Sỹ Hoan

 

Ông Đỗ Đức Năm

CN CLB thơ VN huyện Lâm Thao

Đại diện BVĐ CLB LB huyện Lâm Thao

Tỉnh Phú Thọ

 
 

NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

 

Một ngôi nhà cổ năm gian

Cổng cao sân rộng chứa chan tình người

Vào nhà lộng lẫy đẹp tươi

Một nhà đầy ắp tiếng cười câu ca

Mẹ cha chắt lọc phù sa

Bón vườn hoa ngát hương hoa bốn mùa

Đã từng nếm chải cay chua

Mặc ai chen lấn chạy đua với đời

Tấm gương nhà giáo rạng ngời

Về hưu vẫn giữ ở nơi quê nhà

Cho cây đâm lộc trổ hoa

Cháu con hiếu thảo tuổi già thảnh thơi

Cho dù một chốn đôi nơi

Hướng dương chỉ hướng mặt trời mẹ cha

Cháu con phụng dưỡng ông bà

Dâu ngoan rể thảo nết na dịu hiền

Song toàn đủ bẩy chục niên

Chúc ông bà tuổi bách niên có thừa

 Đỗ Đức Năm


CÓ ĐƯỢC NIỀM TIN

 Nửa đời với nghiệp trồng hoa

Ông từng bươn trải trường xa trường gần

Quản chi ngày tháng gian truân

Miệt mài vun đắp sức xuân cho đời

Rèn con dạy cháu nên người

Gia phong gìn giữ rạng ngời nét son

Y đức bà đã vẹn tròn

Nay về chăm sóc chồng con chung tình

Quê chồng cũng thể quê mình

Xóm làng gần gũi nghĩa tình bền lâu

Đức tài có được từ đâu

Tự tâm luyên trí bạc màu thời thời gian

Nay được phúc lộc bình an

Năm gian nhà cổ ngập tràn niềm vui

 

 Dương Hải

 
TẶNG EM TUỔI 70
 
  Xưa đi công tác gần xa
 Ba lăm năm ấy sương pha mái đầu
 Giọng quê nào có đổi đâu
  Xóm làng giờ vẫn nặng sâu nghĩa tình
  Bao năm xa cách quê mình
  Giờ về vãng cảnh chung tình sớm trưa
 
  Mười năm nay khác ngày xưa
  Vườn sau ngõ trước gió đưa thơ vào
  Cây xanh như tóc thuở nào
  Tâm hồn sảng khoái dồi dào thảnh thơi
 
  Bẩy mươi xuân gõ cửa rồi
  Tám mươi chín chục mười mươi đón chờ 
 Đỗ Đức Lộc


     ANH EM
  (Tâm sự với em nhân ngày mừng thọ tuổi 70)
 
 Cùng chung bầu sữa mẹ hiền
 Anh em mình đã lớn lên thành người
 Anh làm thầy thuốc giúp đời
  Em là thầy giáo trồng người vể vang
 
  Bao năm kháng chiến lên đàng
  Rời xa mái ấm xóm làng yêu thương
  Đến khi tóc ngả màu sương
  Nghỉ hưu về lại con đường thân quen
 
  Em nhà dưới anh nhà trên
  Tình nhà nghĩa xóm đôi bên thuận hoà
  Khi chén rượu lúc cuộc cờ 
  Lại còn thỉnh thoảng làm thơ tặng đời 
 
  Em bẩy mươi, anh ngoài bẩy mươi
  Đầy nhà ríu rít tiếng cười trẻ thơ
  Nhà mình như một giấc mơ
  Mầm xưa đã ủ bây giờ chồi xanh...
  Đỗ Đức Lộc
 

  
  MỪNG CHÚC BÁCH NIÊN
 
  Bẩy mươi xuân đẹp cuộc đời
  Mấy mươi sự nghiệp trồng người say mê
 Gia phong tôn kính giữ lề
  Phu thê ấm lạnh trọn bề thuỷ chung
  Cháu con hiếu thảo yêu thương
  Học hành tấn tới theo đường cha ông
  Chữ tâm chữ đức ghi lòng
  Chữ nhân chữ nghĩa luôn trong tim mình
  Quê hương bao nghĩa bao tình
  Dõi theo nâng bước tiến trình đi lên
  Mừng người phúc ấm tổ tiên
 Chúc người thượng thọ bách niên thoả lòng 
  Trần Mỳ 


 


  GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
 
  Rõ ràng Loan Phượng đẹp đôi
  Dục Mỹ - Tứ Xã hai nơi sinh thành
  Thương nhau từ tuổi còn xanh
 Trời ban phúc lộc tươi cành thắm hoa
  Ông đi dạy học vùng xa
  Trọn đời vui với bài ca trồng người
  Bá vun cây đức cho đời
  Cứu người chữa bệnh sáng ngời chữ tâm
  Thu chiều tóc điểm hoa dâm
  Gia đình hạnh phúc tháng năm thuận hoà
  Con trai sự nghiệp thăng hoa
  Con dâu cháu nội hiền hoà sinh tươi
 Đón mừng tuổi thọ bẩy mươi
  Tâm hồn sáng đẹp như thời thanh xuân
  Anh em con cháu quây quần
 Bạn bè trao gửi những vần thơ hay
 Gia đình hạnh phúc dâng đầy
  Muôn sau xin giữ gương này sáng trong
 Hà Ngọc Oánh
 

  MỪNG  ANH

Nhâm Thìn đón tuổi bẩy mươi
 Kính mừng : Thượng thọ, Lộc trời, mừng xuân
 Bên con cháu chắt quây quần
  Anh em bầu bạn xa gần mừng vui
  Chúc anh vui đón nhiều mươi
  Cùng chị nhà để cho đời thăng hoa
 Vẫn phong độ, vẫn thi ca
 Nồng nàn hương sắc như là hương xuân
 Mừng anh hưởng lộc thất tuần
 Ơn nhờ phúc ấm mọi phần tốt tươi
  Lê Đình San 

MỪNG THỌ BẠN
 

Tôi sáu chín ,cụ bảy mươi
 Ngày vui mừng thọ - đôi lời chúc xuân
 Đỗ**  thừa đất đã đa phần 
 Đức này từ thủa tiền nhân truyền về
 Năm,** số sinh giữa bốn bề 
 Thị thành đang độ cho quê yên bình
 Đất Cao xá , đượm ân tình
 Ngày vui chúc đại gia đình thêm xuân
 Thi huynh, thi hữu xa gần
 Cùng nhau góp một đôi vần giao duyên
 Rượu ngon tìm gọi bạn hiền
 Anh em nội ngoại đôi bên chụm vào
 Sức ngài tuổi ấy chưa cao
 Bát tuần, bách tuế khác nào trời cho 
 Tìm câu lục bát hẹn hò
 Cho duyên thầm, chẳng bao giờ cạn vơi !
 Cư dân mạng gặp nhau rồi
 Trăm năm mong được trọn đời bên nhau !

Từ Đức Khoát

*Trong Hán tự chữ "Đỗ" và chữ "Thổ "(đất) cùng một nét
 *Năm là số sinh trong "Phương vị bát quái của Văn Vương" 5 là số
 trung tâm SỐ SINH - 1,2,3,4 …6,7,8,9… SỐ THÀNH
 
 
  MỪNG THẦY VÀO TUỔI 70
 

 Chúc thầy vào tuổi bẩy mươi
  Trí còn minh mẫn , tiếng cười vẫn xuân
  Thích đi xa thích đi gần
  Thích ngồi thơ phú bạn gần bạn xa
 Những lúc con cháu vắng nhà
  Thầy vẫn thỏn thẻn gọi bà bằng em
  Cuộc đời thật sướng như tiên
  Nuôi con khôn lớn, truân chuyên đường đời
  Thi hữu bạn khắp nơi nơi
  Giao lưu hóm hỉnh nụ cười gửi trao
  Dốc tâm xây dựng phong trào
  " Chiều thơm hương lúa " ai nào hơn đây
  Quê hương thấy tiếp dựng xây
  Tình làng nghĩa xóm xum vầy cháu con
  Còn trời còn nước còn non
  Tấm lòng thầy mãi sắt son với đời
  Nguyễn Văn Phẩm


 TẶNG ANH MỘT KHÚC THƠ XUÂN

Bẩy mươi xuân phải không anh
  Cây cao bóng cả tươi cành thắm hoa
  Hương xuân đậu dưới hương nhà
  Để cho chúng bạn gần xa tìm về
  Bao lời chân chất chốn quê
  Vần thơ mộc mạc vụng về mà say
  Ôi vui quá buổi hôm nay
  Cõi tiên hỏi có cảnh này hay không ?
  Sao anh khéo tạc chữ đồng
  Khéo vun quả Phúc, khéo trồng chữ Tâm
  Gia đình thân hữu mừng thầm
  Rằng anh nếp nghĩ uyên thâm hơn người
  Sáng danh ông giáo một thời
  Nay là thi sỹ mỉm cười cùng thơ
  Gieo vần ước, lượm vần mơ
  Dùng giằng bởi nặng duyên tơ với đời
  Còn gì hơn nữa anh ơi
  Bẩy mươi xuân vẫn ngời ngời chữ xuân
     Xuân Quang


CHÚC ÔNG TÂM SÁNG TRÍ NGỜI

Nhâm Thìn đón tuổi bẩy mươi
  Được Hội cùng với mọi người mừng vui
 Bao năm say nghiệp trồng người
  Nay về hưu giữa cuộc đời thảnh thơi
  Yêu người mến cảnh chung vui
  Vần thơ bay bổng thắm tươi đậm đà
 Ông bà hạnh phúc mặn mà
  Gia phong tôn kính ông cha lưu truyền
  Cháu con ngoan ngoãn thảo hiền
  Tự hào tiếp bước đi lên cùng Người
  Chúc ông Tâm sáng Trí ngời
  An vui hưởng thụ tuổi đời trên trăm
Lê Trung Môn

  MÃI MÃI XUÂN

  Năm nay anh bẩy mươi tròn
  Nghe thơ vẫn thấy đang còn rất xuân
  Vẫn thổn thức, vẫn trầm ngâm
  Trong từng nét chữ tạo vần thơ hay
  Vẫn rao rực vẫn đắm say
  Mỗi khi gặp cánh hoa bay ngoài trời
 Mấy ai có được cuộc đời
  Như anh đang sống thảnh thơi vui vầy
  Cháu con ai cũng đủ đầy
  Đức tài độ lượng nặng dày tình thương
  Bẩy mươi tuổi một chặng đường
  Đem bao trí tuệ vun ươm cho đời
  Mùa xuân đẹp ánh nắng trời
  Mừng anh đón thọ bẩy mươi tuổi tròn
 Đôi lời chúc phúc giản đơn
  Mà tình sâu đậm còn hơn bạc vàng
  Ngô Đại Khu


 


 MỪNG NGƯỜI ĐEM TOÁN GIEO VẦN VÀO THƠ

  Tôi về Cao Xá hôm nay
  Rượu mời chưa cạn đã say say lòng
  Thuỷ chung tình vợ nghĩa chồng
  Bẩy mươi xuân vẫn vui ông, vui bà

  Lòng riêng, riêng với thi ca
  Tình chung mãi vẫn đập đà hồn quê
  Thơ tình thì vẫn đa mê
  Câu thơ lên mạng tìm về chấm com...

  Người ơi trái đất vẫn tròn
 Để câu ứ... ự ... níu hồn thi nhân
  Thơ vui đón bẩy mươi xuân
  Gửi người đem toán gieo vần vào thơ
Nguyễn Quang Thuyết

 MỪNG ANH TUỔI BẨY MƯƠI

 Chúc mừng nhà giáo, nhà thơ
  Trong tâm nuôi những giấc mơ tình người
 Nhà giáo tâm đức sáng ngời
 Trồng cây chăm bón cho đời mai sau
 " Nắng nhiều sớm nở hoa cau"
  Bao năm gửi gấm cho nhau nụ cười
  Nguyễn Khắc Bằng

  MỪNG THI HUYNH TUỔI BẨY MƯƠI

 Cụ đang độ bẩy mươi xuân
  Sướng vui đã hưởng, phong trần cũng qua
  Chúa xuân vẫn ngự khắp nhà
  Lão an tri mặc phong ba giữa đời
 Lúc thì dowloats, mail chơi
  Khi làm thơ để cho đời thêm hương
  Tri âm cùng bạn muôn phương
  Bảo ban con cháu mọi đường thiệt hơn
  Chăm vườn cây cảnh sớm hôm
  Trong nhà ngoài ngõ tinh tươm sớm chiều
  Bà con lối xóm thương yêu
  Ông bà hoà thuận làm điều nghĩa nhân
  Dưỡng sinh thể dục chuyên cần
  Sống vui sống khoẻ trong ngần tiếng thơ
  Bạn thơ xướng, hoạ, rượu, cờ
  Mười mươi đại thọ ơn nhờ tổ tiên
  Nguyễn Hữu Cầu

  MỪNG TUỔI 70

  Một đời vững lái con đò
  Dìu nâng cánh nhạn, sải cò vờn mây
  Lãng du mấy khách dãi bày ?
  Chim khôn được mấy, nhớ ngày xưa xa ?
  Đến nay tóc điểm sương pha
 Thảnh thơi giữa chốn quê nhà nghỉ ngơi
  Xuân này hưởng lộc bẩy mươi
 Vẫn chăm chồi biếc, hoa tươi vườn nhà
  Thi huynh thi hữu gần xa
  Tới thăm ngõ chúc vào ra tháng ngày
  Tách trà ly rượu vơi đầy
  Bình thơ xướng hoạ tỏ bầy đôi câu
  Ngắm cây vịnh cảnh bên nhau
  Cuộc cờ, đào thắm, hương cau hưởng cùng
  Xuân sang ý chúc, lời mừng
  Tay  vin thân bách, cây tùng vượt lên
  Mai qua xuân nữa bách niên
  Họ hàng con cháu thảo hiền mừng vui
   Nguyễn Bình Phúc



 MỪNG NHÀ GIÁO TUỔI 70

  Trăm năm thầy vẫn là thầy
  Chở bao nhiêu chuyến đò đầy qua sông
  Giờ về giỡn thỏ chơi rồng
 Cửa nhà ăm ắp mà không cần gì
  Đã qua níu kéo so bì
  Cuối đời mình sống cũng vì mình thôi
  Từng bao gió núi mưa đồi
  Cuộc đời chẳng để bỏ rơi bạn bè
  Thuộc từng khóm chúc bờ tre
 Câu thơ mắc võng mà nghe gió lùa
  Chấp chi hơn thiệt được thua
  Giờ về ngự giữa ngai vua lòng mình
  Chung vui con cháu gia đình
  Khóm lung linh lại lửa tình xanh tươi
  Chúc ông thọ chín mười mươi
  Câu thơ cùng với tiếng cười thăng hoa

Trịnh Hoài Đức
 

  
 LY RƯỢU BẨY MƯƠI
(Tặng Nhà giáo Đ Đ N tuổi 70)
 
 Tóc sương giờ đã bao nhiêu
  Con thuyền chở sớm sang chiều vội chăng
  Thanh xuân mộng tím mơ vàng
  Bẩy mươi thu vẫn mênh mang tình đời
  Cộng trừ cái thủa xa xôi
  Lưng chiều chữ nghĩa đầy vơi dặm trường
  Bồng bềnh lời nhớ câu thương
  Vẫn nhờ cánh gió đưa hương tặng đời
 Đã tràn ly rượu bẩy mươi
  Nào ta cạn hết chúc Người trường xuân
  Hà Quang Hành
 

 MỪNG NHÀ GIÁO 70 XUÂN

Miệt mài con chữ đêm thâu
  Áo vương bụi phấn mái đầu sương pha
 Trọng đường học vấn ông cha
  Gieo mầm tri thức là hoa nước nhà
  Chí bền tài lộc đến nhà
  Thú vui : cây thế - thơ ca mở lòng
  Tâm hồn tình nghĩa sáng trong
  Đức cao vui hưởng phúc hồng dài lâu
 Bẩy mươi mừng thọ lần đầu
  Yêu đời trẻ lại xuân đâu có già
  Giao lưu bạn hữu gần xa
  Tứ thơ lục bát nở hoa tươi vần
  Luyện rèn tích đức tu thân
  Xuân đời mong vượt trăm xuân đất trời
  Chén quỳnh ngây ngất thay lời
  Chúc thầy trường thọ sống đời thanh cao
    Nguyễn Sỹ Hoàn


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên Văn An - Nguyênan@gmail.cơm - 01237564394 - Ca Mau  (Ngày 14/01/2018 20:10:08)

Năm nay cu bay mươi tron

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 27/05/2012 21:47:05)

Ban VĐ Thành lập CLB lục bát Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin chúc mừng chùm thơ mới của CLB LB Lâm Thao Phú Thọ. Các tác giả nơi rừng cọ đồi chè, nơi sông Hồng chẩy qua đất Vua Hùng dựng nước, với những bài thơ thấm đẫm tình người, tình thi hữu. Gần 20 bài thơ chúc thọ tuổi 70 bài nào cũng sâu sắc, mượt mà được chắt lọc, dồn nén từ những ngày còn là thầy giáo là công nhân viên chức đến cái tuổi "xưa nay hiếm" đã nghỉ hưu để viết lên trang thơ thật chân thành:
"Năm nay anh bẩy mươi tròn
Nghe thơ vẫn thấy đang còn rất xuân
Vẫn thổn thức, vẫn trầm ngâm
Trong từng nét chữ tạo vần thơ hay
Vẫn rao rực vẫn đắm say
Mỗi khi gặp cánh hoa bay ngoài trời"
Cảm ơn Tác giả Ngô Đại Khu đã viết những câu thơ hay tổng hợp được những ý chính của gần 20 bài thơ lục bát chúc thọ. Với tuổi 70 mà vẫn rạo rực vẫn đắm say, vẫn thổn thức, trầm ngâm trước những cái đẹp, trước những ý thơ tứ thơ trẻ trung "còn rất xuân" mà chính mình tạo vần chau chuốt.
Thời gian cứ mãi trôi, ai cũng phải qua ga đời(tuổi 70 xưa nay hiếm)
để đi hết con đường trời định. Với những lời chúc thọ tình cảm chân thành chan chứa tình người, tình đồng chí, tình thi hữu thì gia đình, con cháu , bạn bè, làng xóm của người được chúc thọ nhận được niềm vui tăng lên gấp bội.
Câu kết bài thơ " Mãi mãi xuân" của tác giả Ngô Đại Khu :
"Đôi lời chúc phúc giản đơn
Mà tình sâu đậm còn hơn bạc vàng" làm tôi xúc động.
Xin chúc các tác giả có thơ trong trang thơ này và các thành viên CLB Lâm Thao mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, sáng tác nhiều thơ hay để có nhiều chùm thơ mới lên trang cho Lucbat.com thêm phong phú, hấp dẫn.
TM Ban VĐ TL CLB LB tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Hồ Đình Bắc.

  Huong Sinh - huongnguyen1955@gamail.com - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 23/05/2012 9:58:54)

LỜI CHÚC MỪNG

CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) xin chúc mừng chùm thơ mới của CLB LB Lâm Thao - Phú Thọ . Chúc các anh, các chị mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều tác phẩm hay.
T/M CLB Hương Sinh

Các bài khác: