Thứ sáu, 26/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 20 năm 2012 (17/05/2012) 

Tuần 20 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ CHIẾC LÁ MÙA THU của Nhà thơ Thanh Đạm, địa chỉ: 54/3A tổ 22, Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Các tác giả tự chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

Thanh Đạm

CHIẾC LÁ MÙA THU

Và... như chiếc lá mùa thu
Lối tình ngân ngấn lời ru vọng về
Đêm buồn thăm thẳm ngõ mê
Lặng đau cùng lá, nhiêu khê kiếp người.

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 06/07/2012 23:45:34)

Họa bai CHIẾC LÁ MÙA THU

Đã qua hạ chớm vào thu
Và...Như đã thấy chim cu kéo về
Còn tôi đang tỉnh hay mê
Để rồi lại nhớ về quê, nhớ người

  hÀ vĂN cƯỜNG - hacuonglcsaphutho@gmail.com - 02103925199 - Chu Hóa Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 03/07/2012 20:12:58)


LÚA CHÍN MÙA THU
vàng tươi lúa chín mùa thu
Vợ chồng gặt hái thằng cu mang về
Bố con bà cháu đề huề
Hội mùa đông nghịt hả hê cả làng

  Bảythi - baythitn@yahoo.com.vn - 0903206623 - Hà Nội  (Ngày 25/06/2012 16:43:43)

Rời cành một chiếc lá thu
Vào ngày mưa gió âm u. Lá về
Về nơi nguồn cội ru mê
Ngày xưa non nhú… khen chê kiếp Người.

  nguyễn văn sơn - MoiGapDAYeu1993 - 01642570047 - xãphan  (Ngày 12/06/2012 20:11:13)

không hiển thị

Nếu biết ngày mai có chồng,anh thề uống cạn cả dòng sông,cho thuyền du qui không cập bến,cho kẻ sang ngang phải lọi sìn

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 05/06/2012 17:15:06)

Vân Huỳnh xin họa

NHỚ BẠN
Mỗi lần lá rụng vàng thu
Xa xa nghe tiếng cúc cu gọi về
Chim còn lư lạc bến mê
Sầu thu vàng lá tái tê phận người

HƯƠNG THU
Hình như gió trở vào thu
Buồn hiu sợi nắng vàng ru nẻo về
Đàn nai khe nước mãi mê
Hương thu chạm nỗi tình quê nhớ người

EM THU
Lá còn vàng ửng chờ thu
Em tôi đâu, mãi nhàn du chưa về
Đất người chớ ngã đường mê
Lòng đau, thiên hạ khen chê bao người

Vân Huỳnh

  phạm .ngoc thanh - thanhngoc5 19@ymail.com - 0913684117 - 143Bà Triệu vũng tàu  (Ngày 31/05/2012 9:59:12)

CHUÔNG CHÙA.
Dây chuông ai khéo hững hờ
Để tôi cầm kéo nửa lo ...nửa mừng .
Mừng vì thấy mảng tình chung
Lo tiếng chuông đổ ...
Làm rung ngói chùa
GHÉT-YÊU
Ghét như xúc đất đổ đi
Yêu như mất trí cái gì cũng xuôi
Đời như bèo dạt mây trôi
Ghét yêu- yêu ghét ,mấy người không qua.

  pham ngọc thanh - thanhngoc19@ymail.com - 0913684117 - 143 Bà Triệu Vung Tàu  (Ngày 31/05/2012 9:46:19)

1 .HẠT BỤI .
Ngẩng đầu lên đụng Trời xanh
Cúi xuống chạm Đất .Đất lành,Đất... ơi !
Lửng lơ ở giữa khoảng Trời,
Hình như hạt bụi đang trôi ...lững lờ.
2 .BẦU RƯỢU -TÚI THƠ .
Ngày xưa bầu rượu túi thơ ,
Bây giờ còn rượu...mà thơ đâu rồi.
Xung quanh một cuộc cờ người,
Túi thơ không thấy ...Thấy hoài ...hương men!

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638666349 - 8/11 Tua Hai P.1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 31/05/2012 8:21:06)

Phan Kỷ Sửu

MỘT CHÚT HOÀI THU

Bâng khuâng một chút hoài thu
Đâu rồi một thuở ta ru vụng về?
Đã qua chưa nhỉ cơn mê?
Mà sao lá úa sơn khê gọi tình?

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01882584262 - P.Đồng Tâm, Tp. Yên Bái  (Ngày 30/05/2012 20:18:31)

HOÀI NIỆM

Mênh mang vằng vặc trăng thu
Từ trong sâu thẳm tiếng ru nhớ về
Công cha nghĩa mẹ làng quê
Cho con trí dũng đam mê... ơn người.

THU CÁCH MẠNG

Nhớ ngày cách mạng mùa thu
Đoàn quân thắng trận chiến khu trẩy về
Khắp làng bản, khắp thôn quê
Cờ bay phơi phới say mê lòng người.
Nguyễn Sỹ Đào

  PHẠM NGỌC THANH - thanhngoc19@ymail.com - 0913684117 - 143BÀ TRIỆU  (Ngày 28/05/2012 16:21:59)

Phạm Ngọc Thanh

THU VÀNG

Giat mình se lạnh chiều Thu
Sáo diều dẫn lối mộng du chưa về.
Tình vàng vẫn đắm cơn mê,
Hồng trần sao cứ cười chê kiếp người.

  vuomg anh - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 01898010745 - Đà Nẵng  (Ngày 28/05/2012 12:42:46)

NGHỈ HƯU
Nghỉ hưu tuổi mới chớm thu
Tung hoành khắp ngả chu du nay về
Sức còn trí sáng chưa mê
Ngọt bùi, cay dắng, nhiêu khê cõi người

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 27/05/2012 17:35:22)

DẪU...
Dẫu như chiếc lá mùa thu
Vẫn mong xào xạc khúc ru lối về
Thân tàn chửa hết đam mê
Vẫn cứ khao khát hả hê cùng người

  Nguyễn Phi Nguyện - phinguyen1942@gmail.com - 0983614945 - 60/15 Trần Mai Ninh P 12 Tân Bình TP HCM  (Ngày 27/05/2012 10:47:00)


ĐỢI MONG

Trước sân hoa đã vàng thu
Ngẩn ngơ đợi bước phiêu du trở về
Trăng buồn dỗ giấc cơn mê
Cành sương ủ rượu hồn quê đón người.

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 27/05/2012 9:50:57)

ĐỪNG
Đừng như chiếc lá mùa thu
Đừng ngân ngấn lệ tiếng ru não nề
Đừng buồn theo những cơn mê
Đừng vội đau đớn tái tê kiếp người

  Nguyễn Ngọc Đấu - như ngọc 1951@yahoo.com.vn - 0983846005-096388870 - Đức Cơ - Gia lai  (Ngày 26/05/2012 15:09:22)

TIẾNG THU

Hạ tàn nghe tiếng gọi Thu
Biển xa sóng vẫn âm u vỗ về
Đường dài chân bước mãi mê
Buồn đau cứ mãi lê thê kiếp người!

  Bùi Hữu Tuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - Số nhà 88 đường Nguyễn chánh T.P Đà Nẵng   (Ngày 26/05/2012 14:18:41)

Giật mình trời chuyển sang thu
Cúc vàng óng mượt chim cu gọi hè.
Thuyền tình ẩn chứa đê mê
Rời xa như lá,tái tê đời người.

  Bùi Hữu Tuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - Số nhà 88 Đường Nguyễn Chánh T.P Đà Nẵng  (Ngày 26/05/2012 14:10:00)

Bạn Thanh Đạm thân mến! Khổ thơ tứ tuyệt với tiêu đề chíếc lá mùa thu của bạn thật hay, với khổ thơ mà bạn đau buồn chia sẻ với con người rồi cũng như lá mùa thu lại trở về cõi vĩnh hằng. Lời hay, ý đẹp bạn đã dùng hết để cho những người yêu thơ bị bạn khép chặt nên không thể họa hay hơn.

Cúc vàng báo hiệu sang thu
Ngân nga câu hát,ai ru vọng về.
Bao nhiêu kí ức đê mê
Nỗi đau như lá, lê thê chờ người.

  Bui Đình Dân - Caynhachoa@yahoo.com.vn - 0974064512 - Đại Hòa-Xích Thổ-Nho Quan-Ninh Bình  (Ngày 26/05/2012 11:22:33)

Đình Dân

MONG EM VỀ

Đã qua gần hết mùa thu,
Em còn vướng bận,biết khi nào về?
Kiếm tiền xứ lạ mải mê,
Giàu thì cũng thể làm thuê xứ người!

  Vũ Tuyết - hoa_hongden740@yahoo.com - 0908747224 - Long Thành - Đồng Nai   (Ngày 25/05/2012 20:46:48)


Vũ Tuyết

TRỞ GIẤC THU

Tôi xin nhặt lá góp thu
Thay lời mời gọi mơ ru tình về
Xa quê bởi những đam mê
Buồn lem giấc vội mộng đêm mớ người .


  vuongdinhtinh. - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 01698010745 - Đà Nẵng  (Ngày 25/05/2012 10:54:25)

1: VƯỜN THU
Lá vàng xào xạc vườn thu
Ta mang nhặt, đốt thành thơ mang về
Đêm thu mộng mị cơn mê
Bâng khuâng man mác tái tê nhớ người



2: GIỌT THU
Trong veo gió mát giọt thu
Thằng Cuội ăn vạ tu hu đòi về
Sông Ngân chảy xuống cõi mê
Đêm thu buồn quá ngô nghê gọi người

  Thanh Tùng - thanhtung.tamquan@yahoo.com.vn - 0903911055 - TP HCM  (Ngày 25/05/2012 10:38:08)

Lá rơi ngập lối ngỡ thu
Ve sầu nức nở lời ru hạ buồn
Im nghe hơi gió lơi buông
Tóc em điểm bạc sầu tuôn... nhớ người

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 25/05/2012 8:19:37)

Nguyễn Đức Tùy

ĐÊM THU

Cúc vàng ngủ dưới trăng thu
Heo may làn gió vi vu thổi về
Chuông chùa thức tỉnh giấc mê
Lao xao lá rụng, tái tê lòng người.

NHỚ MẸ

Thoảng nghe gió lạnh đầu thu
Xuyến xao nhớ mẹ, đã lâu chưa về
Đường đời rong ruổi say mê
Mong ngày trở lại làng quê với Người.

  Dư Nguyễn Lưu Tâm - luutam12@gmail.com - 01259129322z - Nguyẽn Duy Cung, TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 24/05/2012 13:14:50)

GIÓ BUỒN
Gió buồn rung nhẹ chiều thu
Bóng ai laặng lẽ đêm thâu vừa về
Giật mình tỉnh giấc cơn mê
Gió buồn sao lại buốt tê lòng người?

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 24/05/2012 10:47:15)

Cao Trần Nguyên

TẢN MẠN-VÀNG

Lá vàng trốn gió mùa Thu
Chiều vàng chờ tiếng hát ru-đêm về
Trăng vàng thao thức cõi mê
Đất vàng đau đáu-cháy khê lòng người!

  CHU DU - chudu68@gmail.com - 0363686668 - THÁI BÌNH  (Ngày 23/05/2012 23:27:30)

HỒN LÁ THU
Người về nhặt chiếc lá thu
Mê say tiếng sáo diều xưa vọng về.
Về quê hồn tỉnh sông mê
Thu trong hồn lá nhẹ như kiếp người.

  vuongdinhtinh - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 01698010745 - Đà Nẵng  (Ngày 23/05/2012 17:50:57)

1: MÙA THU NHỚ

Trái Hồng nắng giám mùa thu
Trên trời đàn Ngói đánh đu bay về
Đêm thu trăng sáng say mê
Bỗng nhiên tỉnh giấc ngô nghê nhớ người




2: HANH VÀNG


Tiết trời đén sớm cuối thu
Da khô khó chịu hanh đu đã về
Hanh vàng dậy sớm chẳng mê
Để lòng man mác tái tê cõi ngừoi

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 23/05/2012 10:58:07)

Trần Thị Lợi
HẸN
Hẹn mùa hoa sữa, đầu thu
Tan mây, trời hết âm u, nắng về
Nắm tay nhau hát say mê
Bài ca " Tình thắm duyên quê" hỡi người!

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 23/05/2012 1:23:06)


Tôi xin có bài HỌA cho bài XƯỚNG
CHIẾC LÁ MÙA THU của Thanh Đạm:

CÕI ĐỜI

"Đành hanh cái nắng chớm thu"
Nửa như báo đợi nửa như bảo về
Nặng lòng chót nỗi đoan - mê
Cả đời rong ruổi lê thê...cõi đời

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)

  Tóc Nguyệt - tocnguyet@gmail.com - 0973998968 - Phú Nhuận  (Ngày 22/05/2012 21:22:11)

Tôi đi vào lúc cuối thu

Lưng đêm gầy rộc câu ru lặng về...

Chân ngày còn lắm bụi mê

Làm đời nhem nhém, hồn khê sượng người

  Lê Ngũ Hoàng Tâm - tamle.vn89@gmail.com - 0902999431 - Hóc Môn - Tp.HCM  (Ngày 22/05/2012 17:16:43)

Lê Ngũ Hoàng Tâm

NHỚ QUÊ
Lặng buồn nhìn phố cuối thu
Chợt nghe tiếng hát lời ru vọng về
Thả hồn vào kiếp đam mê
Lòng ta bỗng nhớ hương quê hỡi người.

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 22/05/2012 11:09:10)

Hà Văn Cẩm

ĐỪNG VỘI
Nàng đừng vội nghĩ đến thu
Còn dài xuân chán còn dư xuân về
Dắt tay về cõi si mê
Nỗi đau sẽ mất nhiêu khê dại người

MẮT EM
Mắt em là nước hồ thu
Da em trắng thế tương tư lại về
Xa em tôi vẫn hằng mê
Thành đô còn mhớ chân quê hỡi người

  phùng thị mão- phùng Vân - phungthimaoyb@gail.com - 01644375278- 0919916 - Phường Minh Tân Thành phố Yên Bái  (Ngày 22/05/2012 8:45:50)

ANH ĐI

Anh ra đi giữa mùa thu
Có hay em vẫn hát ru gọi về
Ru hồn say những cơn mê
Âm dương cách trở sơn khê hỡi người

LÁ VÀNG

Hè qua lại đón tiết thu
Cây xanh khép tán thầm ru đợi về
Rời cành tìm đến cõi mê
Lá vàng về cội nồng khê đất người

CHỐN BỒNG LAI

Dón em hôm ấy chiều thu
Mơn man ngọn gió như ru tình về
Đưa nhau vào chốn đê mê
Bồng lai một cõi thẳm khê hồn người

TƯỞNG ĐÂU

Dã vàng chiếc lá cuối thu
Mà lòng theo mãi tiếng ru chưa về
Thả hồn lạc đến cõi mê
Tưởng đâu đã hết sơn khê chốn người

LÁ VÀNG rơi

Mẹ già như lá mãn thu
Hắt hiu chờ ngọn gió ru gọi về
Đưa hồn vào những cơn mê
Lá vàng rơi rụng nhoà khê tim người

CÒN ĐÂU

Còn đâu trong chốn ngàn thu
Chỉ nghe như tiếng gió ru vọng về
Còn đâu hương thắm say mê
Có chăng chỉ những nhiêu khê chờ người

  Bùi Đình Dân - Caynhachoa@yahoo.com.vn - 0974064512 - Đại Hòa-Xích Thổ-Nho Quan-Ninh Bình  (Ngày 21/05/2012 22:17:07)


Đình Dân

Em đi theo lá mùa thu,
Lênh đênh chiếc bách,biết khi nào về
Bao giờ ra khỏi cõi mê,
Em về xum họp phu thê cùng người!

  Đinh văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181-Tăng bạt Hổ-Qui nhơn  (Ngày 21/05/2012 17:58:13)

LÁ VÀ NGƯỜI
Mình giờ chiếc lá vào thu
Lá rơi về cội-nẻo mô người về
Một đời neo đậu bến mê
Sao không theo sóng từ ly kiếp người.

THU NGÓNG
Người ơi-lá đã vào thu
Đi từ biếc lá,mưa ngâu ngóng về
Mịt mù cỏ rối đường mê
Bời bời lá rụng,tái tê cho người.

  Lâm Nguyên - lamnguyen033@gmail.com - 01247339483 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 21/05/2012 17:23:09)

Lâm Nguyên
NHẠC KHÚC THIÊN THU
Ai mang cọng gió thiên thu
Thả ngang lối nhỏ mùa yêu vọng về
Tôi ngồi nhặt lá mải mê
Đệm lên nhạc khúc tình quê tặng người

  Lâm Nguyên - lamnguyen033@gmail.com - 01247339483 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 21/05/2012 17:12:10)

Lâm Nguyên
NHẠC KHÚC THIÊN THU
Ai mang cọng gió thiên thu
Thả ngang lối nhỏ mùa yêu vọng về
Tôi ngồi nhặt lá mải mê
Đệm lên nhạc khúc tình quê tặng người

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 289 Trần Phú, TX An Nhơn, Bình Định  (Ngày 21/05/2012 16:36:57)

Nguyễn Minh Quang

EM XA

Mới hè mà đã nhớ thu
Ngày xưa hò hẹn khúc ru vọng về
Bàn tay trống vắng mân mê
Như lời tình tự tái tê kiếp người.

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 21/05/2012 16:13:24)

Bùi thị Bình

GIẤC MƠ CHIỀU THU

Bóng hồng nhẹ lướt chiều thu
Dịu dàng ai, ký ức xưa tìm về
Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Còn đâu nữa … mấy “lời thề cỏ may”.

  Halan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - tp Ho Chi Minh  (Ngày 21/05/2012 6:40:14)

Ha Lan

BUÔNG TAY

Em như chiếc lá cuối thu
Lao chao trước gió, đưa đu cõi về
Cõi trần một kiếp u mê
Buông tay bỏ chốn nhiêu khê kiếp người

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 20/05/2012 22:12:20)

Công Văn Dị


GIỌT THU

Chẳng vàng cũng thể mùa thu
Trời se se lạnh trăng lu lối về
Làm sao giấu nổi đam mê
Giọt thu chuốt lá tái tê hồn người.

  phung van ban  - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - câu lạc bộ lục bát đoàn thị điểm hưng yên  (Ngày 20/05/2012 19:14:26)

Họa bài CHIẾC LÁ MÙA THU

Thanh Đạm

1 HEO HẮT MÙA THU

ve sầu tắt...rụng lá thu
Đêm buồn man mác,làn ru vọng về
Tình buồn heo hắt chốn quê
Xót xa,cám cảnh thôn khê một người

2 CUỘI GIÀ

Cuội già nằm KHỂNH trăng thu
Có nghe văng vẳng tiếng ru gọi về
Sao không từ bỏ xứ mê
Ăn gian nói dối,quạnh khê tình người


3 TRĂNG KHUYA LẺ BÓNG

Xạc xào gió thổi mùa thu
Rầu rầu cành liễu,lời ru hẹn về
Ve sầu nhạt nhẽo đê mê
Trăng khuya lẻ bóng...đặc khê một người

4 BA ĐÌNH MỘT SÁNG MÙA THU

Ba đình một sáng mùa
Bác Hồ từ ở chiến khu Bác về
Tiếng NGƯỜI thức tỉnh giấc mê
Đồng bằng,biển cả,sơn khê bao người

















  duonghoanghuu - daituyphong@gmail.com - 01217842099 - Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận  (Ngày 20/05/2012 11:29:45)

VỚI THU

Khi buồn ta vịn mùa thu
Nhớ người ta vịn lời ru mà về
Khi ta thảng thốt cơn mê
Vịn vào trăng nẻo sơn khê bước thầm

DHH

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 19/05/2012 22:18:45)

Vân Huỳnh xin góp họa

LÁ MÙA THU
Lá mùa thu, lá mùa thu !
Lá còn xanh lá, vàng ru gọi về
Trăng khuya ướt lạnh bến mê
Lá vàng rơi nhẹ buồn tê phận người

TIẾNG ĐÀN THU
Mây vàng lấp ánh trăng thu
Đàn khuya ai khảy khúc ru người về
Lắng nghe đàn vọng đê mê
Mênh man sóng nhạc xan xê gọi người

RỪNG THU
Một rừng lá úa vào thu
Tiếng chim cu đất cúc cu vẳng về
Nai vàng gặm cỏ mãi mê
Bâng khuâng lá rụng ủ ê mặt người

Vân Huỳnh

  Phan Thị Ngọc Hồi - vanthai1949@yahoo.com.vn - 01652118786 - xõm Thượng trang xã Mỹ Tân huyên Mỹ Lộc tỉnh Nam Định  (Ngày 19/05/2012 19:25:01)

Phan Thi Ngọc Hồi

CƠN MÊ

Uá vàng chiếc lá mùa thu
Đêm đêm khắc khoải tình ru vọng về
Buồn đau da diết cơn mê
Niềm yêu đứt đoạn thảm thê kiếp người

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@ yahoo.com.vn - 064.3818.817 DD 090 - 286/17 Lê Hồng Phong- TP Vũng Tàu  (Ngày 19/05/2012 11:16:33)

Hoa bài CHIẾC LÁ MÙA THU (của tác giả Thanh Đạm tuần 20)

NGUYỄN PHI DIẾU

Bài 1) BÁC VỀ ( Nhân mừng ngày sinh nhật Bác 122 năm)
Nhớ ngày xanh thẳm ao thu
Trong hang Fắc pó Chiến khu Bác về
Đỏ trời cách mạng đam mê
Búa liềm vùng dậy- đường quê nghẹt người.

Bài 2) NHỚ
Cái thời chiêm ngưỡng trăng thu
Giờ đây đông giá vi vu lại về
Nhớ nàng như phải bùa mê
Tóc mây còn đó- Phu thê khác người.

Bài 3) VẮNG EM
Xạc xào lá rụng cuối thu
Nghe con chim gáy cúc cu dội về
Hương đồng ngào ngạt đam mê
Vắng em cốm nếp tái tê miệng người./.

  Bùi vănThanh - mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc  (Ngày 19/05/2012 11:07:56)


Bùi văn Thanh

THU BUỒN 3
Mới qua hè chớm đầu thu
Lá vàng gió trút nghẹn ru dội về
Miền quê nghèo kiếp u mê
Thu về hồn cháy khét khê lòng người

THU BUỒN 4

Mong sao thu chẳng là thu
Để cho âm hưởng xưa ru ấm về
Đã bao năm đợi kiệt mê
Thu về tê tái bởi khê hồn người

  PHAN PHÚ LAI - vanthai1949@yahoo.com.vn - 01239021702 - Xóm Đoàn Kết, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định  (Ngày 18/05/2012 22:08:44)

Phan Phú Lai

THU ĐI

Thu đi lá rụng theo thu
Tiếng rơi buồn đẫm lời ru vọng về
Nửa đời tan nát đam mê
Buồn vương theo lá lê thê kiếp người

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 18/05/2012 18:36:06)

Trần Tá

TIẾNG GỌI MÙA THU

Và ...như một buổi cuối thu
Hương tình đầm đậm lời ru gọi về
Xa buồn vời vợi ...say mê
Giật mình tiếng gọi tình quê ơi người !.

CÁNH ĐỒNG THU

Lúa vàng dìu dịu chớm thu
Hương thơm thoang thoảng gió ru mùa về
Niềm vui lan tỏa say mê
Đã xa cái cảnh úng khê...phận người

CẢNH MÙA THU

Sắc vàng rạng rỡ nắng thu
Xa xa trầm bổng cúc cu vọng về
Cảnh tình hòa nhịp say mê
Dòng sông soi bóng con đê ...đời người .

T T

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn thị điểm Hưng Yên  (Ngày 18/05/2012 18:29:32)

Xin hoạ bài "Chiếc lá mùa thu" của Thanh Đạm

1 - THU BUỒN
Thu buồn xa xót buồn thu
Vàng rơi chiếc lá gió thu vọng về
Tình đời có lúc si mê
Nỗi đau cùng lá tái tê kiếp người.

2 - CHIẾC LÁ
Trách gì chiếc lá mùa thu
Trêu ngươi chi mấy lời ru hiện về
Đêm buồn nửa tỉnh nửa mê
Ngậm ngùi số phận nhiêu khê kiếp người.

3 - CHIỀU THU
Và...như chậm lại chiều thu
Heo may xào xạc lời ru chẳng về
Đêm tàn trong giấc ngủ mê
Bóng hình ai vẫn sơn khê cùng người.

4 - TIỄN HÈ
Tiễn hè rồi lại đón thu
Ba mùa nắng gió sương thu lại về
Tàn thu dù có như mê
Khối tình mang nặng lời quê tặng người

5 - CÚC VÀNG
Cúc vàng nở đùng giữa thu
Em ơi đoạn tuyệt bài thơ ngày về
Bao giờ đi hết ngõ mê
Để chân vấp phải cháy khê giọng người !
18-5-2012
Nguyễn Thanh hà
(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên)

  Nguyễn Văn Thế - c2nguyenthidinh.longdien.bariavungtau@moet.edu.vn - 0909619921 - THCS Nguyễn Thị Định - LOng Điền - Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 18/05/2012 17:37:40)

RỪNG THU

Rừng xưa dưới ánh trăng thu
Đêm vui lá hát, vi vu gió về ...
Xin đừng lầm lạc cơn mê
phá rừng, hiểm họa gớm ghê cho người!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 18/05/2012 14:19:21)

Phạm Minh Giắng

NHỚ

Xa làng mấy chục lần thu
Nằm nghe tiếng sáo vi vu gọi về
Tầng mười có gã nhà quê
Buồn như nhớ mảnh chiếu mê…lòng người

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - `04.38584445+01627.9 - Nhaf 12,tổ 41 Khương Trung,TXuan,HNoi  (Ngày 18/05/2012 13:57:10)

Hoạ thơ tuần 20-2012 Tác giả và BBT để chữ khê khó họa hay ,tạm họa vậy mong các bạn thông cảm.Bởi họa cả 2 vần chân và lưng đã thành nép quen rồi, phải đúng luật. Tôi rất tâm đắc 4 bài của Bùi Văn Thanh
họa được cả 2 vần.


Phan Thị Thanh Minh

1) LỐI VỀ

Lá vàng chao báo rằng thu
Xa quê bỗng nhớ tiếng ru tìm về
Kiếm tiền mãi hóa cơn mê
Người thương đâu? Hỡi sơn khê cõi người!

2) TƠ TƯỞNG

Cầm tay em dạo chiều thu
Thì thầm anh nói như ru đường về
Đêm trong giấc ngủ còn mê
Lênh đênh trên bến Tào Khê đợi người.

3) NGÀY 2/9/1945

Rợp trời cờ đỏ ngày thu
"Tuyên ngôn độc lập" như ru dội về
Bao năm nô lệ ngủ mê
Bừng lên một sớm khà khê tình người.

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 18/05/2012 9:08:38)

Trương Thị Tiền

XIN ĐỪNG

Xin đừng như lá mùa thu
Vàng lên mấy nẻo phù du vọng về
Một ngày cơn gió u mê
Thả trôi nơi phía nhiêu khê đời người.

PHÙ DU

Tình như lá gió mùa thu
Một ngày thôi cỏ phù du gọi về
Thăm thẳm buồn vỗ cơn mê
Con chăng một chút tình quê tình người?!

  Nguyễn Văn Thái - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0904800649 - xóm Phố Bến - xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định  (Ngày 18/05/2012 8:15:30)


Nguyễn Văn Thái

LÊ THÊ KIẾP NGƯỜI (!)

Cuộc đời dâu bể bao thu
Chưa ngơi tiếng khóc đã ru giấc về
Bể trầm chìm nổi u mê
Cao xanh thấu nỗi lê thê kiếp người(!)?

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 17/05/2012 23:53:13)

Kim Lang

HOÀNG LAN
Hoàng lan vào tiết cuối thu
Bóng câu quá khích phù du đang về
Ái tình chìm đắm đê mê
Yêu thương tưởng nhớ thỏa thuê lòng người.

  LƯƠNG THẾ VINH - lương thê vinh vinh1938@ gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 17/05/2012 23:05:15)

LƯƠNG THẾ VINH

THƯƠNG EM
Em như hoa cúc vào thu
Hanh hao vàng nắng trang thư gửi về.
Lời em đằm thắm mẩn mê
Thương em vất vả làm thuê - đất người.!

NHỚ NGƯỜI
Lá vàng lác đác báo thu
Au au chùm bưởi đưa đu may về.
Gió se,se lạnh giấc mê
Sông trong xuôi chảy cong đê nhớ người.

NIỀM VUI
Mùa này chắc chán bội thu
Cây cong mẩy hạt lúa ru đồng về.
Niềm vui như tỉnh như mê
Đầy nhà vàng óng thóc quê-đẹp người.

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 17/05/2012 22:22:11)

Bùi văn Thanh

TIẾNG RU BUỒN
Bên thềm tỏa ánh trăng thu
Vẳng bên tai rõ tiếng ru buồn về
Hồn người tê dại u mê
Thẫn thờ nhớ lại đặc khê hồn người


TIẾNG RU
Trăng rằm bán dạ trung thu
Tôi ngồi nghe tiếng ai ru lối về
Cồn cào xuyến luyến miền mê
Bỗng dưng tái hiện thôn khê bóng người

THU BUỒN 1
Lá vàng trút trái mùa thu
Lòng em thấp thỏm mỏi ru chờ về
Đêm ngày lạc lối bến mê
Tiếng ru em xé giang khê xứ người

THU BUỒN 2

Chớm vào đầu ngõ mùa thu
Lá vàng xào xạc như ru đông về
Đắng lòng lạc lối xứ mê
Em ru vọng xót sơn khê… một người

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 17/05/2012 22:10:11)

Trương Thị Tiền

HƯ KHÔNG

Chỉ là một chiếc lá thu
Vàng qua chạm lối hoang vu lại về...
Tiếc làm gì những đêm mê
Gió mùa vẫn thổi... lê thê phận người.

XIN LÀM MỘT CHIẾC LÁ THU

Xin làm một chiếc lá thu
Đậu trên thềm vắng ngày vu vi về
Thắp vàng đi giữa chiều mê
Tàn theo mùa nhớ khinh chê mặc người.

MAI VỀ

Mai về nơi phía nghìn thu
Tình xin gửi lại...ta ru ta về
Chút vui buồn chút say mê
Trả cho mây gió.Cười chê trả người...

SANG THU

Trời hôm nay đã sang thu
Ngoài song lá rụng-hoang vu đường về
Giọt vô thường trở cơn mê
Chạnh dòng sông vỡ - nhiêu khê cuộc NGƯỜI.










  Võ Làng Trâm - volangtram@yahoo.com.vn - 0983743308 - TP Nha Trang  (Ngày 17/05/2012 21:17:05)

CHIỀU BUỒN
Bâng khuâng ngồi ngắm chiều thu
Nghe trong sâu thẳm tiếng ru vọng về
Bao ngày chìm đắm đam mê
Ly quê lập nghiệp nhiêu khê xứ người .

NHỚ CON
Anh đi từ dạo cuối thu
Bốn mươi năm lẻ êm ru chẳng về
Mẹ già chợt tỉnh chợt mê
Cuối đời đơn chiếc xóm quê nhớ người . . .

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 17/05/2012 19:39:28)

BẠN TÔI
Bạn tôi tuổi đã sang thu
Vẫn say khúc hát chiến khu vọng về
Vượt bao gian khổ, say mê
Nơi rừng sâu lại nhớ quê, nhớ người.

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 17/05/2012 17:02:22)

Nguyễn Hữu Tiến
TÌNH THU
Trời thu... tình cũng như thu
Mấy mươi... còn khát hời ru, vỗ về
Nhớ từng đau đớn... say mê...
Nhấp từng giọt đắng u mê cùng Người
 

Các bài khác: