Thứ tư, 08/05/2024,


CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI “NGÀN NĂM HỒN VIỆT, TÂN MÃO – 2011” SỐ 24 (03/07/2011) 



Tác giả Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam)
ĐT: 0914041783, Email: xbahoa@yahoo.com

TÌNH XANH

Tình xanh như nụ tầm xuân
Hoa hàm tiếu tuổi lục tuần đắn đo
Trèo lên hái nụ ngu ngơ
Bước sang hái nụ dại khờ ngày xưa

Tình xanh như nắng vườn trưa
Lá mùa ngửa gió đãi đưa tiếng lòng
Cây yêu từ độ chớm bông
Khát từng giọt nắng trôi trong mắt người

Tình xanh như sóng vỗ trời
Buồm em mở cánh hóng lời biển ru
Xếp đầy khoang những xa mù
Ra khơi lẻ chuyến viễn du lạc loài

Tình xanh rêu mọc gót hài
Đường quê áo lụa dáng ai ngập ngừng
Ngõ hàng xóm cửa người dưng
Mà sao thổn thức theo từng bước chân

Tình xanh đẫy túi phong trần
Giả thương giả nhớ cũng ngần ấy thôi
Ai đi rao bán giùm tôi
Câu thơ giả bộ còn hôi hổi tình!

ĐI TÌM MỘ CHÚ (*)

Nghĩa trang Đường chín một chiều
Tiếng chim xa gọi
Gió hiu hiu buồn
Nắng như lụa
Nhợt nhòa buông
Hàng hàng bia mộ xếp vuông khoảng trời
Đi tìm mộ chú
Chú ơi!
Đất quê trăm nẻo đâu nơi chú nằm?
Bàn thờ lập đã bao năm
Mà xương thịt ấy
lạnh căm....
chốn nào?
Chiến trường xưa dựng cổng chào
Tượng đài chiến thắng lối vào trải hoa
Niềm vui lẫn chút xót xa
Vườn đời biếc lộc
Góc nhà nỗi riêng
Chú nằm đâu cũng đất hiền
Câu kinh đồng loại gọi miền an siêu
Hồn liệt sĩ lẫn trong chiều
Giấc ngàn thu vọng bao điều
Mông mênh
Một vùng mộ chí có tên
Một vùng mộ chí không tên
Ngút ngàn
Đã bao nhiêu nén hương tàn
Về thôi!
Nắng tắt!
Bóng
hoàng
hôn
rơi!

(*) Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tỵ chưa tìm được mộ

BẢN TIN THỜI SỰ CUỐI NGÀY

Xem phim thời sự cuối ngày
Mà đau đáu dạ mà day dứt lòng
Tin vui dễ được mấy dòng
Thiên tai thảm họa phập phồng lo âu

Đầu nguồn cây mất rừng đau
Nước loang lổ chết đổi màu sông quê
Nơi này sạt đất lỡ đê
Nơi kia ngập úng mặn về triều dâng

Phù tang động đất sóng thần
Đào phơi cánh rụng tiễn chân bao người
Mây phóng xạ cứ chơi vơi
Hoang mang che nửa mặt trời bình yên

Bản tin chết chóc dài thêm
Đánh bom khủng bố gọi tên thánh thần
Tử sinh đâu tại số phần
Đá vùi xe đụng cõi trần nghiệt thay!

Bản tin thời sự cuối ngày
Buồn vui gom chật đêm dài bóng sâu

Nguyễn Bá Hòa



Tác giả Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang)
ĐT: 0974414568, Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn

CHIỀU TRÀNG GIANG

Đâu là đất. Đâu là nhà
Tôi mênh mông giữa tôi và mênh mông
Trước sông nước rối ren lòng
Đường xưa trở lại vo vòng đường xưa

Bóng chiều ngã sóng đong đưa
Về đâu con nước cù cưa muộn phiền
Chiều yên ngọn gió bình yên
Tỉnh cơn mộng mị tôi miền rong chơi

Tiếng đàn kìm trôi chơi vơi
Bổng trầm vọng cổ rụng rời tràng giang
Em đâu rồi thuở dịu dàng
Nụ cười nghiêng nón về ngang xưa cầu

Con cu cườm gọi rù rù
Trời trong vòi vọi còi tàu vọng âm
Rót ly chiều cạn tháng năm
Tôi ngồi say với lặng thầm tràng giang

SÂN NHÀ

Nhà quê mát cái sân nhà
Tuổi thơ phe phẩy mấy tà chuối xanh

Ấy ngày liền chị liền anh
Hoa cau đầy ngõ hoa chanh đầy vườn

Ấy ngày mẹ nhớ mẹ thương
Ngân nga tiếng trẻ du dương trời chiều

Tháng năm lạc mấy cánh diều
Sân nhà gầy guộc đìu hiu một mình

Mẹ ngồi ngó nắng lặng thinh
Sân nhà ngó mẹ thình lình mưa rơi…


TAN

Chiều tan theo tiếng chuông chùa
Vết yêu cây khắc mấy mùa chưa tan

Dẫu rằng bèo hợp bèo tan
Sao chuông chùa đổ miên man nỗi lòng?

Thu giờ tan hết vào đông
Em nguyên lành giấc mặn nồng hay chưa?

Tôi tan vào những ngày xưa
Nghe âm ấm nụ hôn vừa ngang qua…

MẸ VÀ GƯƠNG SOI

Hai mươi năm. Một phũ phàng
Lời khen mẹ đẹp… ngỡ ngàng tru trơn!
Nhiều khi cuộc sống giản đơn
Những điều nho nhỏ còn hơn bạc vàng

Hai mươi năm nét dịu dàng
Xưa thôn nữ tóc xanh làn vai thon
Hai mươi năm nợ chồng con
Cô thôn nữ giờ héo hon vai gầy

Gương là đây. Lược là đây
Mặc ai son phấn mặc ai lá cành
Cả cuộc đời mẹ dụm dành
Héo mòn cò mẹ… lặn lành cò con

Bây giờ chiều tím hoàng hôn
Mẹ ngồi chải tóc lược buồn gương soi
Thương ơi sợi tóc mồ côi
Lược gương vừa chảy rụng tôi vào chiều

NAM MÔ

Nam mô… cần nước, ngò gai
Chúng mày đừng héo, bà mày đang đau
Cơn mưa còn duỗi nơi nào
Bà cong gàu nước từng gàu xót xa

Nam mô… xanh luống rau nhà
Để bà có cái đồng ra đồng vào
Chiều cong theo vạt áo nâu
Thúng rau quằn nặng những câu chào mời

Nam mô… con cháu xa xôi
Đứa nghèo đứa khổ cuộc đời áo cơm
Quê mùa côi cút rạ rơm
May còn cần nước, ngò thơm thì thầm

Nam mô… ráo một chỗ nằm
Hạt mưa còn hỏi xa xăm ông trời
Nam mô gần cuối cuộc đời
Bà đang vẫn trẻ những lời… nam mô

Nguyễn Thanh Hải



Tác giả Nguyễn Lưu Hoa (Việt Trì, Phú Thọ)
ĐT: 0210.6254063, Email: ngluuhoa@ymail.com

NỖI LÒNG CHINH PHỤ

Hẹn lòng yêu một người thôi
Mà sao năm tháng xa xôi hỡi tình!
Đìu hiu lẻ bóng một mình
Sông đời chảy mãi, lục bình cứ trôi

Người đi thăm thẳm phương trời
Để ai vương vấn mộng đời xa xăm
Đợi chờ hao khuyết vừng trăng
Nhạt màu má thắm, giá băng cõi lòng

Lá vàng rải lối sang Đông
Heo may gió lạnh, nỗi lòng đơn côi
Năm canh khắc khoải lệ rơi
Giấc mơ chợt tỉnh, bồi hồi nhớ thương

Cuộc đời dầu dãi gió sương
Xông pha chiến trận, dặm trường gian truân
Mong ngày tái hợp đến gần
Thanh bình trở lại mùa Xuân ấm nồng!

ĐỢI CHỜ

Ai ơi, còn nhớ hay chăng
Người xưa bến cũ vẫn hằng đợi trông
Tình mơ lạc chốn phiêu bồng
Đơn côi một bóng theo dòng Tương Giang

Gửi theo làn gió mênh mang
Trái tim lỡ nhịp đứt ngàn sợi tơ
Niềm đau gửi trọn vào thơ
Biết còn gặp lại mà chờ đợi nhau?


KIẾP SAU

Người ơi! Xin chớ trách em
Một thời yêu dấu êm đềm đã qua
Cuộc tình ngắn ngủi hai ta
Xưa kia ai biết đời là bể dâu

Đôi bờ cách trở sông sâu
Cầu ô lỡ nhịp, xa nhau thôi đành
Chữ tình một chút mong manh
Bỗng dưng vỡ mộng ngọt lành lứa đôi

Giờ đây góc biển chân trời
Cất vào tâm khảm bao lời yêu thương
Nếu còn bến hẹn Sông Tương
Kiếp sau xin nhớ tìm đường đến nhau!

GỬI ANH

Bài thơ anh viết cho em
Xin anh gìn giữ đừng đem tặng người
Mình em, chỉ mình em thôi
Được nghe anh nói những lời thiết tha
Mai này dù có cách xa
Gần trong tâm tưởng, vẫn là có nhau
Sông quê mãi mãi xanh màu
Lời yêu trao gửi ghi sâu đáy lòng
Ấp iu nỗi nhớ, niềm mong
Nuôi cây hy vọng tô hồng ước mơ
Quản chi năm tháng đợi chờ
Con thuyền xuôi gió, cập bờ tương lai

Xin anh đừng nghĩ đến ai
Dù trong một thoáng dễ phai tình nồng!


Nguyễn Lưu Hoa



Tác giả Vũ Văn Thuỵ (Hải Phòng)
ĐT: 0937675805, Email:

HOA XOAN

Ai đơm hoa nở như mây
Ngỡ vô tình để hương ngây ngất lòng
Gió mang cánh mỏng từng không
Trải dưới nắng hồng tím biếc hoa xoan

Mỗi lần xoan nở hè sang
Với bao kỷ niệm mở trang cuộc đời
Hoa đâu là của riêng tôi
Mà sao nỗi nhớ tím trời hoa ơi!

SÔNG XƯA

Sông xưa lấm láp phù sa
Bến đò con đợi chợ xa mẹ về
Miên man gió trượt triền đê
Thương con diều ướt dầm dề chiều mưa.

Bãi bồi xiên vạt nắng thưa
Em còn cắt cỏ, tôi chưa muốn về
Đêm nao tay nắm vai kề
Anh trao em gửi lời thề sông mơ

Hồng hồng nước đẩy chèo thơ
Xanh xanh biêng biếc đôi bờ biếc xanh

Thuyền xa nghiêng sóng chòng chành
Chiều hoàng hôn nhuộm... mối tình phôi pha.


CHUÔNG CHÙA

Chuông chùa văng vẳng xa đưa
Âm vang tiếng của ngàn xưa vọng về
Hay hồn non nước, làng quê
Tiếng ru nguồn cội vỗ về thương yêu
Đó đây vang vọng sớm chiều
Xua đi tai ách, bớt nhiều khổ đau
Đời người năm tháng bể dâu
Chuông chùa ngân vọng ngàn sau mãi còn.

VIẾNG MỘ CHA, MẸ

Con ra viếng mộ chiều đông
Bụi mưa giăng mắc, gió đồng hoang mang
Cỏ cây quạnh quẽ bên đàng
Bầu trời u ám, nghĩa trang u phiền
Dưới kia sau lớp đất mềm
Mẹ, Cha nằm đó ngủ quên bao ngày
Nhớ in dáng Mẹ gầy gầy
Mẹ ngồi ăn miếng trầu cay thật hiền
Cha đi buôn bán khắp miền
Giãi mưa dầm nắng trang tiền nuôi con
Con nay đạo hiếu chưa tròn
Thẹn không phụng dưỡng lúc còn Mẹ Cha
Giờ đây một chút hương hoa
Biết Người có hưởng hay là hư không
Thôi thì với cả tấm lòng
Xây dựng mộ phần Cha Mẹ an ngơi

Chiều nay trời đã trở trời
Niềm thương nỗi nhớ bời bời trong con.

Vũ Văn Thuỵ



Tác giả Nguyễn Nho Thùy Dương (Đà Nẵng)
ĐT: 0905386124 – 0945559596, Email: nguyennhothuyduong@gmail.com

THĂM CÙ LAO CHÀM

Trở về thăm lại Cù Lao
Con tàu lướt giữa dạt dào biển xanh
Trải qua sóng gió thị thành
May còn có chút giấc lành cho nhau
Đời nào ai biết nông sâu
Mà Cù Lao vẫn một màu sắc son
Bỗng hợp tan, bỗng mất còn
Bỗng tình vẫn giữa chôn von đợi chờ
Em về đứng giữa cơn mưa
Cho lòng dịu khát đất xưa nôi mình
Ơi con còng cõng bình minh
Tháng năm còn đó ân tình cùng tôi
Cù lao nay đã khác rồi
Hoa thơm trải khắp chân đồi nẻo thôn
Đã qua đắn đốt tủi hờn
Đã trong dáng dấp phố phường lên ngôi

Phút chia tay chợt bùi ngùi
Mai rồi ai biết sao trời đổi thay?.

LỜI CÂY THÙY DƯƠNG

Bây giờ chỉ một gang tay
Mà vời vợi đến thế này sao anh?
Về cho cơm ngọt canh lành
Rằng em như khách lữ hành ghé chơi
Đàn bà ai cũng thế thôi
Mỏng manh dễ khóc dễ cười rồi quên
Bùa yêu tựa lá không tên
Đa đoan cầm phải chút duyên của trời
Như câu thơ lỡ đánh rơi
Em về ướp muối nụ cười mà thương
Về đi chiều đã buông sương
Em xanh chiếc lá thùy dương thẫn thờ
Trót vì yêu một câu thơ
Trái tim mắc cạn hai bờ nắng mưa
Thơ tình bán chẳng ai mua
Tặng cho nhau giữ làm bùa để yêu

NHẶT NẮNG

Em ngồi dưới mái hoàng hôn
Nghe xa xôi gió ru hồn thi nhân
Đầy vơi chi kiếp phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao ?*
Mộng nghèo là mộng trăng sao
Mộng giàu sang biết thế nào là sang
Mớ tình ai quảy sang ngang
Chợ thơ em bán mơ màng ai mua
Liêu xiêu trong tiếng chuông chùa
Có người nhặt nắng cuối mùa đồng dao

*Thơ Nguyễn Du

TRẨY HỘI LIM

Em ra trẩy hội ngày xuân
Tình bằng… theo nhịp trống quân dậy mùa
Tình bằng… bay bay bụi mưa
Giục câu quan họ đong đưa mạn thuyền
Anh Hai rằng: chị Hai duyên
Trầu têm cánh phượng chị liền lời anh
Hồi nào trúc mọc sân đình
Chị xinh nay đứng một mình còn xinh?
Ra kinh Bắc trẩy hội lim
Câu quan họ mãi lẩy tình sang em
Bao nhiêu lạ, bấy nhiêu quen
Ra về người cứ mời… xin… đừng… về…

“ Em về răng được mà về
Bức thư chưa gửi lời thề chưa trao”

MIỀN TÌNH

Miền em gió thẳm, thung sâu
Đôi bờ sông chẳng chiếc cầu bắc ngang
Miền em mây núi. trăng ngàn
Muốn sang thì chớ cầm vàng lội sông
Vàng rơi ai có tiếc không
Nghìn xưa người chỉ tiếc công cầm vàng
Kìa bầy con Sít tình tang
Sang sông ai nỡ lội sang cùng tình?

Miền em mưa nắng song hành
Xin người sang để có mình có ta
Ngại gì gió thẳm đường xa
Hãy sang chung một mái nhà lứa đôi

BẾN ĐỢI

Anh đi để lại bến yêu
Để em đứng giữa mỗi chiều hoang vu
Rầu lòng sương nắng ngày thu
Chênh vênh đợi bến, mịt mù bờ anh
Em chừ tuổi chẳng còn xanh
Vườn không cây trái ngọt lành mùa thơm

Bến chờ gió nấc từng cơn
Dưới dòng sông nước cứ chờn chợn trôi…

THƠ TÌNH

Lời tâm tư viết trao nhau
Biết đâu kiếp nợ rối nhàu tơ duyên
Con thuyền neo đậu trong đêm
Mà sao mình cứ cũ mềm đa đoan
Bóng thu nghiêng nước sông Hàn
Với con đò, với mênh mang nỗi tình
Cánh cửa nào khép bình minh
Để em khắc khoải mong manh đợi chờ
Em đi nhặt cái ơ hờ
Làm con thuyền giữa đôi bờ không anh

MẸ ĐAU

Mẹ lâm bệnh vừa mới thôi
Mà như tất cả hết rồi còn đâu
Lời mẹ nói chẳng nên câu
Bao lời mẹ dặn rối nhàu lòng con
Heo may gió hót chon von
Mưa giăng mắc rõ từng cơn ngâu chiều
Giọt đời mẹ nặng thương yêu
Giọt tình mẹ gánh bao nhiêu nhọc nhằn
Trời ơi! Con lạy con van
Ban ơn giúp mẹ qua cơn hiểm nghèo
Cho con còn chốn buông neo
Ấm bên tình mẹ những điều nhớ quên

GIAO THỪA

Anh về là hết ngày đông
Trời nghiêng én lượn cánh đồng gió lên
Giao thừa pháo rộ thăng thiên
Hoa bung ngàn sắc ảo huyền không gian
Người người mừng phút xuân sang
Chúc năm mới được muôn vàn vận may
Em giờ muốn mướt cơn say
Cho no mộng đẹp những ngày bên anh

Ngày mới nguyên rất trong lành
Ai giao thừa để kết thành nụ xuân?!


Nguyễn Nho Thùy Dương

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bảy Hứa -  - 01687418060 - Hậu Mỹ Bắc A, Cái Bè, Tiền Giang  (Ngày 24/08/2011 10:21:18)

Không ngờ Thanh Hải vừa là một cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mà còn lại là một Nhà thơ, Nhà văn hay của Tiền Giang. Tôi biết rằng anh rất bận nhiều công việc, nhưng trong thơ anh vẫn rất thư thái nhân tình.
Không phải ngẫu nhiên anh có được những bài thơ hay như thế mà chỉ có xuất phát từ tấm lòng của anh trong cuộc sống, những thực tế trải nghiệm trong cuộc sống đã làm cho anh có một tâm hồn cao cả, sâu lắng trong thơ. Có đọc thơ anh mới cảm nhận được đạo đức của một con người luôn lấy hiếu nghĩa làm trọng, lấy đạo đức làm người đề hòa nhập trong cuộc sống. Thơ anh có ý nghĩa cao về giáo dục đạo đức, lối sống và hướng thiện.

  Trần Thị Tuyết Nhung - tuyetnhungcb83@yahoo.com - 0949196861 - Cai Bè - Tiền Giang  (Ngày 20/08/2011 10:19:46)

" Hai mươi năm nét dịu dàng
Xưa thôn nữ tóc xanh làn vai thon
Hai mươi năm nợ chồng con
Cô thôn nữ giờ héo hon vai gầy"
nghe sao thương mến và xúc động quá nhà thơ ơi.

  Trần Thị Tuyết Nhung - tuyetnhungcb83@yahoo.com - 0949196861 - Cái Bè - Tiền Giang  (Ngày 20/08/2011 9:51:00)

A lô Thầy!vậy mà đã gần hai mươi năm rồi em mới có dịp đọc được những bài thơ mà thầy sáng tác. Cám ơn thầy, nhờ thầy mà em đã tìm lại được những kỷ niệm năm xưa, vẫn như ngày nào cách dây gần ấy thời gian em đã khóc, khóc thật nhiều trước những bài thơ mà thầy sáng tác và hôm vẫn thế....

"Dẫu rằng bèo hợp bèo tan

Sao chuông chùa đổ miên man nỗi lòng?

Thu giờ tan hết vào đông

Em nguyên lành giấc mặn nồng hay chưa?"

.........................

.....Cám ơn thầy, nhờ thầy và những bài thơ của thầy đã gắn kết chúng em được như ngày hôm nay.Chúc thầy mãi mãi trẻ, mãi mãi làm thơ và luôn là chổ dựa vững chắc cho chúng em mai sau.

xin chúc Thầy thành công trong mọi lĩnh vực

  Vũ Phương Oanh - oanhzin.sp2@gmail.com -  - ĐHSPHN2  (Ngày 20/08/2011 8:26:26)

Hâm mộ Thanh Hải đó. tôi học cử nhân văn mà chưa bao giờ tôi có thể sáng tác thơ mà chỉ viết truyện thôi. Viết truyện có vẻ dễ dàng hơn làm thơ. t nghĩ vậy. Cố gắng hơn nữa bạn nhé.

  Nguyễn Thị Hồng Thủy -  - 01222156371 - Trường TH Hậu Mỹ Trinh  (Ngày 19/08/2011 10:57:07)

Không phải chỉ có chùm thơ 42 mà cả chùm thơ 24 của Hải cũng có rất nhiều độc giả mến mộ,độc giả nào cũng Thanh Hải ơi...Ôi thật là ganh tị.Chúc Hải thành công trong mọi lĩnh vực.

  Trinh Quoc Vu  - quocvu.trinh@yahoo.com  - 01889663358  - Tien giang  (Ngày 18/08/2011 14:24:37)

Thời thơ ấu, giấc ngủ của tôi thường chìm trong tiếng niệm Phật của Bà ngoại. Tiếng niệm Phật trầm trầm êm dịu của Bà trong những chiều mưa ủ dột hay những đêm trăng sáng, trong những tối hạ nồng nóng bức hay đêm xuân mát mẻ, hình như đã đi sâu vào trong tâm thức của tôi còn hơn những lời ru ầu ơ của mẹ. Hôm nay đọc NAM MÔ của Thanh Hải tôi lại nhớ về bà.
Tôi còn nhớ, những năm ấu thơ trong gian nhà đưới ánh đèn dầu mù mờ, tôi nằm nghe tiếng niệm Phật của Bà như một điệu đệm của lời ru con đưa tôi vào những giấc ngủ an lành. Tiếng Niệm Phật của Bà ngày đêm đều đặn, tinh tấn, siêng năng, kiên trì bền bỉ. Mỗi khi thoảng nghe lần niệm thứ nhất “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật“, tôi chưa biết mình đang nghe, tâm chưa lắng, ý tưởng còn ở nơi cái bánh, cái kẹo, đồng xu, hộp đồ chơi; đến tiếng niệm “Nam Mô“ thứ hai, rồi thứ ba, tâm thức đang lêu lổng vu vơ bất định bỗng như được dẫn dắt lần theo âm hưởng êm đềm mà quay về một nơi yên ổn là “Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật“, thần kinh hết căng thẳng, tay chân, xương sống thư thái dãn sãi, mi mắt trĩu xuống, môi mềm dại ra...và cơn ngủ đến từ lúc nào đã đưa tôi rời cõi thực...
Tiếng niệm Phật hiền lành đã theo tôi như thế suốt những năm tháng bình an hay sóng gió.
Sau này và mãi đến hôm nay niềm hoan hỉ thật vô bờ, khi biết rằng dù xa nhau nghìn vạn dặm, ở một góc trời nào đó, đứa con đêm đêm vẫn chắp tay Niệm Bổn Sư cầu nguyện an lành cho bà, cho cha, cho mẹ cho người thân và hết thảy chúng sinh.
Xim trân trong cám ơn Thanh Hải!
























Thời thơ ấu, giấc ngủ của tôi thường chìm trong tiếng niệm Phật của Bà ngoại. Tiếng niệm Phật trầm trầm êm dịu của Bà trong những chiều mưa ủ dột hay những đêm trăng sáng, trong những tối hạ nồng nóng bức hay đêm xuân mát mẻ, hình như đã đi sâu vào trong tâm thức của tôi còn hơn những lời ru ầu ơ của mẹ. Hôm nay đọc NAM MÔ của Thanh Hải tôi lại nhớ về bà.
Tôi còn nhớ, những năm ấu thơ trong gian nhà đưới ánh đèn dầu mù mờ, tôi nằm nghe tiếng niệm Phật của Bà như một điệu đệm của lời ru con đưa tôi vào những giấc ngủ an lành. Tiếng Niệm Phật của Bà ngày đêm đều đặn, tinh tấn, siêng năng, kiên trì bền bỉ. Mỗi khi thoảng nghe lần niệm thứ nhất “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật“, tôi chưa biết mình đang nghe, tâm chưa lắng, ý tưởng còn ở nơi cái bánh, cái kẹo, đồng xu, hộp đồ chơi; đến tiếng niệm “Nam Mô“ thứ hai, rồi thứ ba, tâm thức đang lêu lổng vu vơ bất định bỗng như được dẫn dắt lần theo âm hưởng êm đềm mà quay về một nơi yên ổn là “Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật“, thần kinh hết căng thẳng, tay chân, xương sống thư thái dãn sãi, mi mắt trĩu xuống, môi mềm dại ra...và cơn ngủ đến từ lúc nào đã đưa tôi rời cõi thực...
Tiếng niệm Phật hiền lành đã theo tôi như thế suốt những năm tháng bình an hay sóng gió.
Sau này và mãi đến hôm nay niềm hoan hỉ thật vô bờ, khi biết rằng dù xa nhau nghìn vạn dặm, ở một góc trời nào đó, đứa con đêm đêm vẫn chắp tay Niệm Bổn Sư cầu nguyện an lành cho bà, cho cha, cho mẹ cho người thân và hết thảy chúng sinh.
Xim trân trong cám ơn Thanh Hải!



















  Võ Quốc Thái - nguyentienhung-08@yahoo.com - 79244309989 - CHLB Nga  (Ngày 18/08/2011 13:46:08)

Trong những ngày tháng bảy Vu Lan này, tình cờ đọc những bài thơ hay về bà, về mẹ của tác giả Thanh Hải làm ta không khỏi chạnh lòng.
Hai mươi năm. Một phũ phàng
Lời khen mẹ đẹp… ngỡ ngàng tru trơn!
Đúng là những việc làm đôi khi giản đơn, chỉ trong tầm tay của ta nhưng ta tại vô tình không để ý. Để rồi có một ngày chợt giật mình.
Bây giờ chiều tím hoàng hôn
Mẹ ngồi chải tóc lược buồn gương soi
Thương ơi sợi tóc mồ côi
Lược gương vừa chảy rụng tôi vào chiều
Xin cảm ơn Thanh Hải! Chúc tác giả sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

  Trương Thị Thúy - thuy_truongthi.pgdcl@yahoo.com.vn - 0986210895 - Cai Lậy, Tiền Giang  (Ngày 17/08/2011 19:41:16)

Thanh Hải thân mến!
Thơ của Hải bài nào cũng hay. Chị thích nhất 2 bài SÂN NHÀ và MẸ VÀ GƯƠNG SOI viết về người mẹ của Hải, nó cho ta cảm nhận được người mẹ chịu thương chịu khó hy sinh vì con, nuôi con nên người.
Chúc Hải thành công và có nhiều chùm thơ hay nữa.

  Mai Thị Hồng Phượng - quocnhac2008@gmail.com - 0916255192 - Trường TH A Hoà Hưng  (Ngày 15/08/2011 21:28:33)

Nhà thơ Thanh Hải thân mến!
Nếu ai đó đã từng xúc động với "Mảnh đời" trong chùm thơ số 42 thì ở chùm thơ số 24 này không khỏi ngậm ngùi trước hình ảnh người Mẹ- trong " Mẹ & gương soi" và hình ảnh người Bà- trong " Nam mô" của anh.Em rất thích nghệ thuật dùng từ - đặc biệt là từ láy trong thơ của anh. Các từ láy được dùng trong " Chiều Tràng Giang" rất đặc sắc. Chúc anh Thành Công-Thành Công- Đại Thành Công nhé!

  ĐẶNG THÀNH VINH - Thanhvinh98@ovi.com - 0976354106 - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng  (Ngày 11/08/2011 15:51:38)

xin phép họa bài thơ với chú nhé:
Bóng người lồng bóng trời mây
Bóng chiều ngả bóng tình ngây ngất tình
gập gềnh sóng nước lênh đênh
sóng xưa nay góp dập dềnh về đâu
đò tình đuối cuộc bể dâu
tan vào năm tháng, vụn câu vọng đò
cuối trời đứt chỉ vương tơ
trần gian lẻ bóng chơ vơ ngóng nhìn.

  Nguyễn Văn Tiến  - Vantiennguyen39@gmail.com.vn - 0989007959 - Tân Bình – Tp Hồ Chí Minh  (Ngày 07/08/2011 16:14:02)

Chào anh Hải ! Lâu rồi anh em ta chưa gặp nhau anh nhỉ ! Lời đầu em xin chúc anh và gia đình được dồi dào sức khoẻ , vạn sự như ý . Khi đọc những vần thơ của anh em cảm thấy rất thích và xúc động khi đọc bài “ Sân nhà” nó làm cho em nhớ lại những ngày ấu thơ của mình bên gia đình và người thân.

  Nguyễn Thị Phương Anh -  - 0907732372 - Tiểu Học Hậu Mỹ Phú  (Ngày 07/08/2011 9:25:36)

Chào anh Hải! Chùm Thơ dự thi của anh mang đậm ý nghĩa về quê hương, tình cảm gia đình và nhất là hình ảnh của người mẹ:
Cả cuộc đời mẹ dụm dành
Héo mòn cò mẹ...lặn lành cò con
Chúc anh thành công và có nhiều sáng tác hay hơn nữa.

  Nguyễn Thị Mộng Thu -  - 0987282912 - TH Hậu Mỹ Phú  (Ngày 07/08/2011 9:00:39)

Những bài thơ của anh Hải dù bất kì viết về dề tài nào cũng phảng phất những nét buồn, dẫu là về tinh yêu đôi lứa(Chiều tràng giang;Tan
hay về mẹ(Mẹ và gương soi). Hình ảnh chàng trai"Rót ly chiều cạn tháng năm;Ta ngồi say với lặng thầm tràng giang" nhớ về một thời xa lắm(Em đâu rồi thuở dịu dàng; Nụ cười nghiêng nón về ngang xưa cầu)dến hình ảnh người mẹ ngồi trước gương soi sau hai mươi năm thân cò lặn lội...Tất cả đều gợi cho người đọc những phút chạnh lòng...Chúc anh nhiều sức khoẻ và đạt nhiều thành công hơn nữa nhé!

  Nguyễn Hồng Nga - hongnganguyen44@yahoo.com.vn - 0982007959 - Tân Bình – Tp Hồ Chí Minh  (Ngày 05/08/2011 15:26:17)

Anh Hải ơi ! Tâm trạng của anh khi sáng tác những bài thơ ở chùm như thế nào mà khi em đọc cảm nhận nó buồn quá nhưng nó có hay và có nhiều cái mới lạ trong nhận thức ( Nam mô )! Em thích anh sáng tác những bài thơ ở trữ tình kia hơn …

  CỔ CẨM TÙNG  - th8473@yahoo.com  - 086987677140  - Đài Loan  (Ngày 05/08/2011 10:21:43)

Thấy nhiều người viết về thơ Thanh Hải. Tôi định thôi, nhưng lòng thì cứ thôi thúc tôi phải viết cái gì cho cho tác giả này. Bài thơ NAM MÔ lời hay, ý đẹp, bố cục cân đối, tâm tình chân thật. Chỉ biết nói tuyệt. Chúc mừng tác giả!

  Huỳnh Thị Trúc Huê -  - 01678835000 - TH MỸ LỢI B  (Ngày 04/08/2011 12:24:32)

Những bài thơ do thầy Nguyễn Thanh Hải sáng tác rất hay ,những bài thơ ấy làm cho ai đọc nó ít nhiều phải chạnh lòng nhớ về mẹ về quê hương của mình ,những câu từ gần gũi nhưng lại vẽ lên được những cảnh thân quen nhất của miền quê sông nước rất gần gũi rất thân quen .
Em chúc thầy đạt nhiều thành công hơn nữa


 

  Nguyễn Thị Hồng Thủy -  - 01222156371 - Trường TH Hậu Mỹ Trinh  (Ngày 02/08/2011 13:30:29)

Đọc chùm thơ của Thanh Hải càng lúc thấy càng hay, lời thơ gần gũi,gắn bó với quê hương với cuộc sống đời thường nhất là hình ảnh người mẹ trong MẸ VÀ GƯƠNG SOI làm cho ta xúc động về người phụ nữ hy sinh tuổi thanh xuân của mình để lo cho chồng con.
Hai mươi năm nợ chồng con
cô thôn nữ giờ héo hon vai gầy
cả cuộc đời mẹ dụm dành
Héo hon cò mẹ...lặn lành cò con
Cám ơn nhà thơ đã có nhiều bài thơ hay.Chúc thành công
 

  nguyen tan phuc - tanphuc0913118458@yahoo.com.vn - 0913118458 - PGD&ĐT Tân Phước - Tiền Giang  (Ngày 14/07/2011 15:14:25)

Năm chùm thơ của 5 tác giả trên rất đặc sắc và mang đậm ý nghĩa về quê hương, nghĩa tình giữa con người với con người,...Đặc biệt hơn, theo cá nhân tôi nhận thấy 5 tác giả này cùng có chung những bài thơ cùng thể hiện lên những tâm tư, hoài bảo của tận đáy lòng mình. Rất hy vọng 5 tác giả sẽ tiếp tục sáng tác nhiều hơn nữa những chùm thơ đậm tính nhân văn trong thời xã ngày nay. Chúc sức khoẻ! chúc 5 tác giả đạt được kết quả cao trong hội thi!

  Cao Văn - s_caovan_pas@yahoo.com - 01223112485 - Bà Rịa Vũng Tàu   (Ngày 13/07/2011 21:54:58)

Xin mạo muội đề tặng tác giả mấy câu

Hai câu mấy nhịp mấy từ
Giản đơn mà cả tâm tư nghẹn ngào
Niềm vui, tiếng khóc, ước ao
Bây nhiêu cung bậc lạc vào vần thơ.

Có thể là nói quá khi cho rằng tác giả là một nhà thơ lớn, hay những vần thơ này đã đạt đến mức hoàn mĩ. Nhưng những bài thơ này - hiện thân của tâm hồn tác giả lại rất nhẹ nhàng, sâu lắng và chân thực.
Cái quý nhất của những bài thơ này chính là khả năng biểu cảm rất cau, thể hiện rõ trong từng câu từng chữ, có khi tháong chút nhẹ nhàng nhưng cũng có khi dồn dập, nghẹn cay cả mắt!
Cám ơn tác gỉa về những bài thơ Chân - Thiện - Mĩ này!

  Nguyễn Chí Thanh - danong_style@yaho.com - 073751068 -  danong_style@yaho.com - 073751068 - Tiền Giang  (Ngày 13/07/2011 20:32:24)

Chào tác giả Thanh Hải! Thơ bạn đã rất lưu loát, thoải mái, ý tình và từ ngữ đã hòa điệu - điều này rất cần cho công việc làm thơ.
Nét thơ của bạn, không nịnh nhé, càng lúc càng sắc. Cần tìm ý tưởng lạ, bất chấp đề tài - tình yêu, xã hội, nhân sinh, triết luận, phản biện, đấu tranh ... Chúc thành công!
Rất kỳ vọng sau này trong dòng thơ chân chính của Việt Nam sẽ có thêm nhánh lục bát xum xuê mang tên Thanh Hải.

  Trần Thế Hải - tranthehai2004@yahoo.com - 0977136055 - Công ty Việt Hưng-khu phố Cầu Xéo-Hậu Thành-Cái Bè-Tiền Giang.   (Ngày 13/07/2011 20:21:14)

Xin vote một phát cho nhà thơ của quê hưong Nguyễn Thanh Hải .Đọc thơ anh tôi như thấy một tài năng đang độ chín với cách dùng từ ngữ rất bất ngờ sinh động rung cảm lòng người,dẫu còn đó đôi chỗ diễn đạt còn hơi trúc trắc chưa xuôi lắm .Xin chúc mừng anh thành công trong cuộc thi này !

  Phạm Văn Chiến  - tinhco12704@yahoo.com - 01645210946 - Hưng Yên  (Ngày 13/07/2011 20:15:11)

Anh Thanh Hải quý mến!.
Tôi nói thiệt, thơ anh mộc mạc đồng quê nhưng chiều sâu không vì thế mà bị ảnh hưởng nè.
Thể sáu tám cuả người Việt mình vốn chưa ai dám nói là đã khai thác hết tiềm năng. Có khi cũng là bao nhiêu vần bao nhiêu chữ mà có tác giả đã làm mơí bằng những thủ pháp tứ cú thiện xảo thật bất ngờ nè.
Đọc thơ anh làm tôi nhớ đến chiếc áo dài truyền thống cách tân mà các cô thiếu nữ vẫn thường hay mặc nè, hi hi.
Tôi hi vọng một ngày gần đây sẽ có mệnh đề LỤC BÁT THANH HẢI không lẫn với bất cứ lục bát cuả ai khác nè, hi hi

  Nguyễn Trọng Tấn - tanapbac@yahoo.com - 0903640192 - 289 Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang  (Ngày 11/07/2011 17:33:41)

Mỗi bài thơ của Nguyễn Thanh Hải là một bức tranh thủy mặc, mộc mạc nhưng có những đường nét đậm - nhạt rất ngẫu hứng làm cho người đọc phải tập trung vào các điểm nhấn ấy. Đọc xong vẫn còn nghe dư âm của tiếng chuông chùa, tiếng nam mô… văng vẳng đâu đây…

  HOC SINH - thaihocsinh1972@yahoo.com - 090 8 12 12 23 - TP.HCM  (Ngày 11/07/2011 17:10:40)

Đọc thơ Nguyễn Thanh Hải, tôi đã nhận ra trong từng câu chữ rất gần gũi với thiên nhiên, tình cảm làng quê và gia đình.
Và nhất là hình ảnh của người thiếu nữ khi đã có gia đình:
Hai mươi năm nét dịu dàng
Xưa thôn nữ tóc xanh làn vai thon
Hai mươi năm nợ chồng con
Cô thôn nữ giờ héo hon vai gầy.
Với những bài thơ của Nguyễn Thanh Hải, tôi đã sống trong những khoảnh khắc như thế. Chúc anh thành công và tiến xa hơn nưa.
HỌC SINH

 

  Trương Hoài Phong - thphongcdgd@gmail.com - 0984456896 - Phòng GD&ĐT Cái Bè  (Ngày 05/07/2011 16:24:40)

Sống giữa quê hương miền tây mà đọc những Bài thơ của Thanh Hải tôi vẫn thấy rưng rưng, da diết một nỗi niềm.

Hồn quê phảng phất trang thơ,

Con sông nước nổi ngẩn ngơ đường về.

Sân nhà, tàu chuối, bờ đê

Cái gương, chiếc lược, mẹ quê sớm chiều

Rạ rơm, côi cút đìu hiu

Bát canh rau đắng, khói chiều mênh mang...

Thật đằm thắm, thật nhẹ nhàng !

Chúc Thanh Hải có thêm nhiều sáng tác mới cũng thật sâu sắc và lắng đọng như những bài thơ trên.

 

 

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 03/07/2011 22:48:57)

 

Cẩm Linh xin cảm ơn Thanh Hải đã cho tôi có dịp nhìn lại quê hương mình. Đã rất lâu vì bộn bề công việc mà tôi chưa có dịp trở lại quê nội, từ khi nội tôi mất đến giờ, ba tôi vẫn thường mơ ước cả nhà cùng về một lần trước khi ông lâm chung vậy mà tôi vẫn chưa làm được.

Qua bài CHIỀU TRÀNG GIANG nào là sông nước, đàn kìm, con cu...đầy chất quê  mà ngày xưa  tôi thường ra sông để ngắm. Nào là cần nước ,ngò gai, rạ rơm... qua bài NAM MÔ lòng tôi càng nhớ nội

Chiều tan theo tiếng chuông chùa

Vết yêu cây khắc mấy mùa chưa tan

Dẫu rằng bèo hợp bèo tan

Sao chuông chùa đỗ miên man nỗi lòng?

Mấy câu thơ đã nói lên một nỗi niềm nhung nhớ, một tình yêu đau đớn mà đến giờ vẫn chưa tan . Vết yêu đã khắc vào cây, thời gian thì tan theo tiếng chuông chùa, tình yêu thì đeo đẳng mãi:

Tôi tan vào những ngày xưa

Nghe âm ấm nụ hôn vừa ngang qua...

Cẩm Linh có đôi dòng chia sẻ cùng anh . Chúc anh thành công

Cẩm Linh

 

  Huỳnh Đức Huy - tianangcuoituan@yahoo.com - 0927372711 - 62/4 Hoài Thanh P14 Q8  (Ngày 03/07/2011 19:13:44)

 

Khi đọc những bài thơ này tôi có cảm giác mình được trở về miền Tây một lần nữa, những hình ảnh quen thuộc (mà hổng chừng đó là trong tim luôn rồi) bắt gặp đâu đó rồi cảm thấy trong lòng cồn cào dữ lắm. Mà, cái chất quê của nó đang nằm ngay đây nè, hổng có sai trật đi đâu hết, sao ta cứ kiếm hoài, tìm hoài trong tất cả ngóc ngách của thành phố chật chội này. Thật, khó hiểu quá...

 

Chu choa, đọc bài Chiều tràng giang mà thấy nhớ nhà quá chừng, cũng bốn bề sông nước vậy nè, chật chội thật nhưng không gian bao la, tình người cũng bao la...

 

Và những hình ảnh sân nhà, tiếng chuông chùa, cái gương soi (chợt nhớ lại cái gương bị nứt làm hai của má, mua cho má cái mới, má chửi, ui cha, má hổng biết gì hết trơn, gương nứt là có điềm xui đó, má ơi), phật ... đều rất đỗi quen thuộc, còn bây giờ, kiếm thử coi, lồi con mắt hổng biết có chưa...

 

Đọc bài thơ của Thanh Hải thấy nhiều chất quê hơn những nhà thơ khác, viết sâu hơn, xoáy vào tâm trạng của con người nhiều hơn...

Vậy thôi...

Các bài khác: