Thứ năm, 02/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 12 năm 2011 (21/03/2011) 

Tuần 12 – Năm Mới 2011, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu trong bài thơ NẮNG MỚI của tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn (95 Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh, TP HCM, ĐT: 0913 115 094).

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:


Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

NẮNG MỚI
Người về nhặt nắng mùa đông
Nhặt chiều lá rụng cuối dòng thơ xưa
Nhặt lời cỏ úa trong mưa
Nhặt màu mắt ướt một mùa qua sông.





CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


 

1. Nguyễn Văn Thơm

KHÍ XƯA
Ta đi vớt tuyết mùa đông
Vớt gió mùa hạ thổi bùng khí xưa
Ông cha lam lũ nắng mưa
Cho ta trọn vẹn bến bờ non sông.


2. Ngô Xuân Thanh


CHỞ MÙA
Tay xoè nâng đoá nồm đông
Lòng man mác nhớ'kải ngồng'mùa xưa
Nhìn chồi lộc tách đón mưa
Vầng vầng nắng ướt chở mùa bơi sông!


3. Kim Lang


SANG SÔNG
Hoàng lan một nhánh vào đông
Nhắc ta nhớ lại tuổi hồng ngày xưa
Dãi dầu cam chịu nắng mưa
Chuyến đò lỡ hẹn em vừa sang sông.

NHẶT HOA
Hoàng lan hé nụ vào đông
Gió đưa gợi nhớ hương nồng thuở xưa
Chiều đông trời mới tạnh mưa
Nhặt hoa ở dãy đất thừa ven sông.


4. Nguyễn Xuân Huy

NHẮN GỬI
Bao nhiêu cọng rét ngày đông
Ém vào trong ngực, lại nồng tim xưa
Đầu trần chẳng quản lưới mưa
Nhắn người ta vẫn đợi chờ... bến sông!...

HOA MUỘN
Hoa đào muộn cánh màu đông
Hiu hiu theo nhịp phớt hồng gió xưa
Như còn lẻ bóng làn mưa
Nhập hồn năm tháng cuối bờ cỏ sông!...

CHỢ QUÊ?
Chợ quê nhàu lối người đông
Bán mua ồn ã, trao đồng bạc... xưa
Mái lều xơ đủ nắng mưa
Con cua, cái bống mới vừa... mùa sông...


5. Phạm Ngọc Lại

XIN ĐỢI
Qua rồi rét mướt mùa đông
Đò vui khua mái trên dòng sông xưa
Dòng đời dù nắng hay mưa
Ai qua xin đợi, đò vừa sang sông.


6. Hà Văn Cẩm

VẮNG EM
Em giá lạnh anh mùa đông
Em lá rụng anh mịt mùng bến xưa
Không em vũ trụ dầm mưa
Vắng em bến sẽ dư thừa dòng sông

BỎ QUÊN
Em đi về cuối chiều đông
Quên câu hò hẹn thơm nồng vườn xưa
Em đi sáu mắt thôi mưa
Bỏ quên cái tổ dựng hờ bên sông.


7. Nguyễn Minh Quang

BÃO GIÁ
Đang hè mà như ngày đông
Giữa thời bão giá nao lòng sầu xưa
Một đời bươn chải nắng mưa
Thương quê thương đất thương mùa ra sông!


8. Hoàng Nơi

GOM NẮNG
Ước gì gom nắng mùa đông
Để ai hong gió, khô dòng thơ sưa
Xuân về lộc chớm chờ mưa
Hoa xoan dụng trắng cổng chùa ven sông.

NHẶT DÒNG CHÂU LỆ
Cắt da cái rét mưa đông
Nhặt từng sợi nắng bên dòng thơ xưa
Bỏ lơi cái gió trong mưa
Nhặt dòng châu lệ, em vừa tới sông.


9. Nguyễn Lưu Hoa

HOÀI NIỆM
Bâng khuâng chiếc lá cuối Đông
Nhớ thương kỉ niệm mặn nồng thủa xưa
Cuộc đời dầu dãi nắng mưa
Bến xưa vẫn đợi chờ người sang sông!

HOÀNG HÔN
Hoàng hôn phủ tím chiều Đông
Hắt hiu xa vắng mịt mùng lối xưa
Bóng ai thấp thoáng dưới mưa
Heo may lá rụng bao mùa bến sông!

ĐỢI
Nâng niu chiếc lá cuối Đông
Bâng khuâng nhung nhớ tình nồng ngày xưa
Giọt buồn, giọt nhớ đêm mưa
Đêm trường thao thức, đợi người bên sông!



10. Trần Thanh Dũng

MỘT THOÁNG
Nguyễn Văn Thương có 'Đêm đông'
Trịnh Công Sơn viết nỗi lòng 'Diễm xưa'
Bây giờ nghe xót qua mưa
Nhớ 'Hạ Trắng'. Ai như vừa ngang sông?


11. Nguyễn Hữu Tiến

MÂY HÈ
Mây hè giữ nắng cho đông
Giữ lá cho gió thả dòng sông xưa
Giữ nước làm những cơn mưa
Làm dịu nỗi khát những trưa hè về...

NGƯỜI ĐI
Người đi còn lạnh sớm đông
Thương chiều lá rụng, nhớ lòng người xưa
Hàng cây ngơ ngất đón mưa
Sao người đi mãi không đưa nắng về!

CÔ GÁI XÓM ĐÔNG
Nhớ em cô gái xóm Đông
Dẻo tay tát nước bên dòng sông xưa
Con cò đã đón cơn mưa
Em ơi chẳng phải lo mùa thất thu.

BUỒN LÒNG NGƯỜI XƯA
Được mùa sao chợ chưa đông
Em đâu không đến, buồn lòng người xưa
Em đà kẻ đón người đưa
Còn đâu nhung nhớ một mùa qua sông.


12. Đặng Văn Lý

LỤC BÁT
Ta về tìm lại mùa đông
Gieo câu lục bát trên đồng quê xưa
Đêm qua trời chợt đổ mưa
Thương câu lục bát gió lùa qua sông.


13. Nguyễn Đức Tùy

ANH ĐI
Anh đi về chốn phố đông
Đừng quên làng cũ cánh đồng ngày xưa
Đừng quên năm tháng nắng mưa
Đừng quên bến đợi bốn mùa bên sông.

QUA ĐÔNG
Qua ngày giá rét mùa đông
Xuân sang trời lại ấm nồng như xưa
Bồi hồi nhớ những ngày mưa
Bóng ai thơ thẩn đợi chờ bên sông.


14. Cao Văn Chương

QUA SÔNG
Em đi chợ sớm, đò đông.
Hỏi thăm nhau chuyện ruộng đồng, chuyện xưa.
Trách ai sớm nắng, chiều mưa!
Mừng người may mắn, đò vừa qua sông.


15. Phạm Minh Giắng

CHUYỆN TÌNH HOA CẢI
Chẳng vì lo gió chiều đông
Cải đành mau chóng lên ngồng làm xưa
Thương người dầu dãi gió mưa
Vì lo ế cải mà chưa mảnh tình.


16. Tú Trần

NHỚ 1
Mầm xuân nhú đọt sầu đông
Nhớ nồi giấm khế cua đồng quê xưa
Nhớ anh lấy áo che mưa
Hai ta ẩn dưới rặng dừa ven sông

NHỚ 2
Nhớ sao bếp lửa đêm đông
Khoai lang mà nướng than hồng ngày xưa
Đông tàn – đã cuối mùa mưa
Ăn rồi rửa nhọ cũng thừa nước sông


17. Nguyễn Văn Hùng

HỨNG GIÓ
Cùng em hứng gió Biển Đông
Tại sao môi, má em hồng hơn xưa?
Má môi hồng, khóe mắt mưa...
Sông hỏi Biển; Biển đổ thừa cho Sông.

NGỒI
Tôi ngồi hít gió mùa đông
Ngồi khao khát uống cạn dòng sông xưa
Ngồi xòe tay giữa trời mưa
Ngồi đày nắng cháy... Em vừa sang sông!

ĐẶC SẢN
Đặc sản có món thịt đông
Em lén mang đến cho chồng em xưa
Giữa đường dính phải nước mưa
Đường xa, bãi vắng... vứt bừa xuống sông...


18. Bùi Thị Bình

CÒN ĐÂU ...
Còn đâu bếp lửa chiều đông
Còn đâu một chút mặn nồng khi xưa
Cớ sao sớm nắng chiều mưa
Để ai buồn… cứ thẫn thờ bên sông!


19. Lê Nhuệ Giang

MẢI
Mải thương ngồng cải chiều đông
Mải thơm mùi khói đốt đồng ngày xưa
Mải buồn bong bóng trời mưa
Muộn màng , vui chút giao mùa ... se đông .


20. Thương Giang

NHẮN NGƯỜI.
Xa quê,người tới phố đông,
Phồn hoa… cũng chớ phụ lòng người xưa.
Cho dù giông bão, nắng mưa...
Chơ vơ một bóng đợi chờ bên sông.

HOA GẠO
Tháng Ba đã hết lạnh đông.
Cho hoa gạo thắp lửa hồng lối xưa...
Bâng khuâng lại nhớ chiều mưa.
Người đi, kẻ đợi bao mùa hỡi sông?


21. Nguyễn Văn Thâu

ĐƯA ĐÒ
Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông,
Em đều chèo chống qua dòng sông xưa.
Dù cho sương, gió, nắng, mưa,
Tình anh thắm nở bốn mùa bên sông.


22. Tống Viết Phú

NHỚ
Lặng ngồi, nhìn nắng chiều đông
Mà lòng khắc khoải, nhớ đồng đội xưa
Nhớ cái đói, bao mùa mưa
Nhớ các chiến dịch, vui mùa lập công.

XIN ĐỪNG
Xin trời vợi rét đêm đông
Để còn hơi ấm, trong lòng người xưa
Để không sớm nắng, chiều mưa
Dửng dưng như cánh cò vừa qua sông.


23. Nguyễn Trọng Liên

LỜI XƯA
Sếu về trốn gió trời đông,
Ta về tìm ở cuối dòng lời xưa.
Chạnh lòng cỏ ướt đêm mưa,
Và con đò lạnh mấy mùa qua sông!

TÌM
Người đi đơm nụ cuối đông,
Vớt thuyền tình đắm giữa dòng thơ xưa
Tìm hoa ủ dột trong mưa
Tìm nụ hôn đã lạc mùa bên sông.


24. Công Văn Dị

CHỚP ĐÔNG
Chớp gì bằng chớp đằng đông
Nhớ gì bằng nhớ nỗi lòng người xưa
Sang canh trời đổ cơn mưa
Trổ ngồng hoa cải cho vừa lòng sông


25. Bảo Long

MẠ NON
Ngát xanh biển lúa thu đông
Mạ non hương thoãng cho lòng nhớ xưa
Nhớ vào một buổi chiều mưa
Hận người bội bạc mới vừa sang sông!



26. Nguyễn Thị Cẩm Linh

NHẶT LÁ MÙA ĐÔNG
Tôi đi nhặt lá mùa đông
Xếp lời hẹn ước bên dòng sông xưa
Nhạt nhòa nét bút chiều mưa
Dệt dòng thơ ấy cho vừa bến sông

TÌNH XƯA
Tiết trời như chuyển sang đông
Tui - bà nay cũng mặn nồng như xưa
Hẹn hò ngay giữa đêm mưa
Nhớ bao ngày tháng... như vừa bến sông


27. Cao văn Chương

C Â Y B À N G
Cây bàng rụng lá mùa đông.
Búp non vươn thẳng, dáng lồng tán xưa.
Xuân sang rét ngọt nắng mưa,
Thấp cao tán lá xanh bờ ven sông.


28. Cao Trần Nguyên

MẸ
Mẹ ngồi sưởi nắng chiều Đông
Bâng khuâng thương phận má hồng thuở xưa:
Bồng con chạy loạn dưới mưa
Tiễn người ra trận cũng vừa sang sông...


29. Nguyễn Văn Năm

TRAO NHAU
Gửi trao thổn thức đêm đông
Trao nhau tất cả ấm nồng say xưa
Trao cùng hơi thở nắng mưa
Trao đêm khát vọng giao mùa bến sông.


30. Đào Hồng Hoạt

NHỚ
Trở về bến cũ chiều đông
Tìm không thấy vạt cải ngồng ngày xưa
Một mình đứng với gió mưa
Vần thơ nhung nhớ...đành đưa lên trời!


31. Ngô Quang Đức

LẠC MÙA
Ta về gom nắng mùa đông
Hong mùa lá rụng vườn hồng ngõ xưa
Bất ngờ trời đổ cơn mưa
Bao nhiêu gom góp, lạc mùa theo sông.


32. Lê Minh Dung

THÔN ĐÔNG
Chiều nay bỗng nhớ thôn Đông
Nhớ người em gái nhớ dòng thư xưa
Thế rồi sớm nắng, chiều mưa...
Thế rồi pháo nổ Sáo vừa sang sông.


33. Phạm Văn Tự

BÂY GIỜ…?
Bây giờ đất chật người đông
Xa gần chen chúc... xót lòng quê xưa
Trời thì vẫn cứ nắng mưa
Môi trường ô nhiễm... nước thừa chảy sông?

HỘI…!
Hội hè tấp nập người đông
Ngược xuôi quen lạ tang bồng...khác xưa
Tình đời sớm nắng chiều mưa
Nghĩ mà đau xót... tiền chùa nước sông!

CHỢ CHIỀU
Xế chiều mà chợ vẫn đông
Ra vào mua bán thắm nồng hơn xưa
Cuộc đời bán nắng mua mưa!
Lạ quen vương vấn được mùa giá sông...?

THẾ LÀ…
Thế là đã hết mùa đông
Đâu còn giá lạnh thấu lòng… rét xưa?
Xuân về trời rắc bụi mưa
Cỏ hoang lún phún xanh vừa bờ sông..

TÌNH HOẠ THƠ
Vui... hoạ thơ thật là đông
Gần xa say đắm phải lòng thơ xưa
Hồn thơ vương vấn nắng mưa
Mang tình thi hữu… chung đò qua sông.

HỒN CHIỀU
Đò chiều lên xuống chật đông
Thẩn thơ hoài ngóng bóng hồng người xưa…
Nhạt nhoà sương khói bụi mưa
Hồn ai thấp thoáng xa mờ cuối sông!


34. Trịnh Thị Ngọc Phương

GIỜ EM MỚI HIỂU
Phải trải qua mấy mùa đông
Giờ em mới hiểu được lòng anh xưa
Chia tay nước mắt như mưa
Mấy mùa đông giá anh chờ bến sông

ĐỌC THƯ
Cụ ngồi ghế đá mùa đông
Lấy kính ra đọc những dòng thư xưa
Bỗng dưng nước mắt như mưa
Lá thư ướt sũng như vừa ngâm sông.


35. Tạ Thùy Anh

CHIỀU ĐÔNG
Ngày nào khăn gói sang sông
Em đi lấy chồng nước mắt như mưa
Bây giờ bên bến đò xưa
Cây gạo trụi lá đứng chờ...Chiều đông!

XƯA - NAY
Tháng ba trời đổ mưa đông
Nàng Bân mặc áo cho chồng - Tích xưa
Bây giờ trời đổ cơn mưa
Nàng ra nhà nghỉ 'Cây Dừa' bên sông...


36. Võ Làng Trâm

MÙA CÁ
Dẫu rằng trời mới hừng đông
Rộn ràng bến cá bên dòng sông xưa
Ơn trời lặng gió thôi mưa
Xóm chài sống lại nhờ mùa cá sông .

DƯA HẤU
Em về một dạo cuối đông
Ngẫn ngơ bãi vắng trơ dòng sông xưa
Bao ngày chẳng một cơn mưa
Đầy cồn dưa hấu giữa mùa khô sông .


37. Trần Thị Lợi

NHỚ
Bình minh rực rỡ phương đông
Chạnh lòng nhớ thuở má hồng ngày xưa
Giá trời hôm ấy không mưa
Câu thề không ướt, người về bến sông


38. Đình Văn

TÌNH BUỒN
Thu buồn nhuộm lá gọi đông
Hạ buồn phượng rụng nhớ dòng thư xưa
Xuân buồn lất phất mây mưa
Sáo buồn ôm mộng lỡ mùa sang sông!

EM VỀ
Em về như lạnh thêm đông
Đò tôi ngược bến đợi dòng ngày xưa
Cầu trời thuận nắng thuận mưa
Cắm sào tôi ráng đón mùa đầu sông!

BIẾT AI
Biết ai đếm lá sầu đông
Biết ai thao thức nhớ dòng thư xưa
Biết ai nhớ những chiều mưa
Lá sen chung đội đợi mùa... sang sông!


39. Lê Danh Tuệ

ĐẢO XA
Đảo xa nằm giữa biển đông
Trong tay cây súng anh bồng... nắng mưa
Nhớ người em gái ngày xưa
Tiễn anh đi... đứng thẫn thờ... bến sông!

XUÂN
Đã qua cái rét mùa đông
Hơi xuân ấm áp cũng lồng bụi mưa
Đào mai nở thắm say sưa
Cùng bông hoa cải gió đùa bến sông!

CÒN ĐÂU?
Còn đâu tia nắng trời đông
Còn đâu giây phút mặn nồng năm xưa
Trong lòng đang đổ gió mưa
Con thuyền tơi tả... gió lùa... bến sông


40. Tạ Văn Hiền

NHỚ NẮNG
Trao tình giữa nắng mùa đông
Lời người còn đó giữa dòng thơ xưa.
Nắng chiều lời ướt trong mưa
Nước suôi gò má , nhớ mùa qua sông

TẮM NẮNG MÙA ĐÔNG
Rủ nhau tắm nắng mùa đông
Chim tung cánh nhẹ đẹp dòng thơ xưa
Nghiêng nghiêng chao cánh trong mưa
Nắng pha bụi ướt đẹp mùa qua sông


41. Đinh Thường

THƯƠNG CHO NGƯỜI ẤY
Ta choàng vạt nắng cuối đồng
Sợ nhầm áo ấm tuổi hồng ngày xưa
Điệu đàng trong mắt hạt mưa
Thương cho người ấy cũng vừa sang sông.


42. Hoàng Việt

NHỚ
Lạnh lùng những buổi đêm đông
Héo hon ngồi đọc những dòng thơ xưa
Nhớ ơi cái buổi chiều mưa
Em về bên ấy hết mùa qua sông.

MONG
Ước gì vơi lạnh ngày đông
Tà tà vãn cảnh ngắm dòng sông xưa
Bên cầu dẫu rắc bụi mưa
Để ta tìm lại một mùa tắm sông.


43. Trịnh Thị Ngọc Phương

BIỂN TÌNH
Tình ai như nước biển Đông
Mênh mông khát nhớ về dòng sông xưa
Biển trời cuồn cuộn mây mưa
Đại ngàn thác đổ... nước ùa về sông.


44. Võ Duy Hải

ĐÒ XƯA
Về quê một chuyến đò đông
Thả trôi ký ức chảy dòng sông xưa .
Bến đò ngày ấy trời mưa ...
Em rơi mắt biếc, chín mùa bến sông!

 


CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

 

1. Nguyễn Văn Thơm
2. Ngô Xuân Thanh
3. Kim Lang
4. Nguyễn Xuân Huy
5. Phạm Ngọc Lại
6. Hà Văn Cẩm
7. Nguyễn Minh Quang
8. Hoàng Nơi
9. Nguyễn Lưu Hoa
10. Trần Thanh Dũng
11. Nguyễn Hữu Tiến
12. Đặng Văn Lý
13. Nguyễn Đức Tùy
14. Cao Văn Chương
15. Phạm Minh Giắng
16. Tú Trần
17. Nguyễn Văn Hùng
18. Bùi Thị Bình
19. Lê Nhuệ Giang
20. Thương Giang
21. Nguyễn Văn Thâu
22. Tống Viết Phú
23. Nguyễn Trọng Liên
24. Công Văn Dị

25. Bảo Long

26. Nguyễn Thị Cẩm Linh
27. Cao văn Chương
28. Cao Trần Nguyên
29. Nguyễn Văn Năm
30. Đào Hồng Hoạt
31. Ngô Quang Đức
32. Lê Minh Dung
33. Phạm Văn Tự
34. Trịnh Thị Ngọc Phương
35. Tạ Thùy Anh
36. Võ Làng Trâm
37. Trần Thị Lợi
38. Đình Văn
39. Lê Danh Tuệ
40. Tạ Văn Hiền
41. Đinh Thường
42. Hoàng Việt
43. Trịnh Thị Ngọc Phương
44. Võ Duy Hải

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Hiếu - hieunguyena@yahoo.com.vn - 0983471506 - Nguyễn Vịnh Quảng Ngãi  (Ngày 12/09/2011 8:17:10)

Tìm em !

ta tìm giọt nắng cuối đông
tìm cầu vồng khuyết, tơ hồng năm xưa
tìm em một thưở nắng mưa
tìm em …trăng vỡ… thuyền vừa sang sông !
 

  Bùi Đức - buidinhduc87@gmail.com - 0938.721.346 - Tổ 8c khu phố 3 phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.  (Ngày 23/07/2011 23:24:48)

Bùi Đức


ĐÔNG CHỜ
Khẳng khiu một gốc bàng đông
Côi cút một kẻ nặng lòng thề xưa
Mải mê chờ nắng đợi mưa
Lỡ làng một tiếng chuông chùa bên sông
ĐÔNG TÌM
Nhạn đi tìm chỗ trú đông
Ta đi tìm lại cánh đồng yêu xưa
Cảnh giờ thay nắng đổi mưa
Hỏi ra mới biết người vừa sang sông
ĐÔNG VẮNG
Người đi đã được mấy đông
Người về khắc khoải trong lòng niệm xưa
Người đi đã mấy nắng mưa
Người về hiu hắt mấy mùa bên sông
ĐÔNG CẢNH
Cảnh sầu lạnh lẽo mùa đông
Cảnh buồn hiu hắt khi lòng nhớ xưa
Cảnh tủi ray rứt khi mưa
Cảnh trơ trọi khóc người vừa sang sông
ĐÔNG THƯƠNG
Thương mẹ còm cõi mùa đông
Thương em phai nhạt má hồng năm xưa
Thương cha dầm dãi nắng mưa
Thương tôi khờ khạo lỡ mùa sang sông

  Vũ Tô Bình Trọng - tothuat01@yahoo.com - 0350 350 8977 - xóm 4 - Giao Hà - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 29/03/2011 08:40:30 AM)

Vũ Tô Bình Trọng
TÌM LẠI
Ta về lại những mùa đông
Muà heo may xót ngày sông vắng đò
Gió quê, cau rụng thành mo
Giờ ai còn nhớ những trò tuổi thơ...

  Đỗ Văn Chính - huongchexanh63 - 0936836570 - Yên Thái Đông Yên Quốc Oai Hà Nội  (Ngày 28/03/2011 10:47:30 PM)

Đỗ Văn Chính

LẪN TRONG SỢI NHỚ

Anh về ấm lại chiều đông
Em ngồi xe sợi tơ lòng ngày xưa
Xe từng sợi nắng sợi mưa
Lẫn trong sợi nhớ trái mùa bên sông!

  Hương Thu - huongthutr@gmail.com - 0982743307 - TP Biển Nha trang  (Ngày 26/03/2011 08:06:17 AM)

DU LICH BỐN MÙA
Khách xa ngày đến mỗi dông
Khám phá tháp cổ xem dòng chữ xưa
Chẳng lo nắng chẳng ngại mưa
Vui chơi thoải mái bốn mùa biển sông .


  Võ duy Hải - vdh47@gmai.com - 01668454932 - k920/31 Tôn đức Thắng Đà nẵng  (Ngày 25/03/2011 09:17:39 PM)

Võ Duy Hải

ĐÒ XƯA
Về quê một chuyến đò đông
Thả trôi ký ức chảy dòng sông xưa .
Bến đò ngày ấy trời mưa ...
Em rơii mắt biếc , chín mùa bến sông !

  Trịnh Thị Ngọc Phương - thoconnhutnhat0102@yahoo.com.vn - 0902241268 - Tân Mai, Hà Nội  (Ngày 25/03/2011 11:35:20 AM)

Trịnh Thị Ngọc Phương

BIỂN TÌNH
Tình ai như nước Biển Đông
Mênh mông khát nhớ về dòng sông xưa
Biển trời cuồn cuộn mây mưa
Đại ngàn thác đổ...nước ùa về sông...

  Hoàng Việt - hoavico09@yahoo.com.vn - 0533874734 -  Đông Hà  (Ngày 25/03/2011 09:18:32 PM)

Hoàng Việt

NHỚ
Lạnh lùng những buổi đêm đông
Héo hon ngồi đọc những dòng thơ xưa
Nhớ ơi cái buổi chiều mưa
Em về bên ấy hết mùa qua sông.

MONG
Ước gì vơi lạnh ngày đông
Tà tà vãn cảnh ngắm dòng sông xưa
Bên cầu dẫu rắc bụi mưa
Để ta tìm lại một mùa tắm sông .

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 25/03/2011 09:18:55 PM)

Đinh Thường

THƯƠNG CHO NGƯỜI ẤY
Ta choàng vạt nắng cuối đồng
Sợ nhầm áo ấm tuổi hồng ngày xưa
Điệu đàng trong mắt hạt mưa
Thương cho người ấy cũng vừa sang sông.

  Tạ Văn Hiền - tahien@yaoo.com - 01272495559 - Số nhà 20 phố Lý Thường Kiệt thi trấn Hà Trung huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá  (Ngày 24/03/2011 09:15:56 PM)

NHỚ NẮNG
Trao tình giữa nắng mùa đông
Lời người còn đó giữa dòng thơ xưa.
Nắng chiều lời ướt trong mưa
Nước suôi gò má , nhớ mùa qua sông
TẮM NẮNG MÙA ĐÔNG
Rủ nhau tắm nắng mùa đông
Chim tung cánh nhẹ đẹp dòng thơ xưa
nghiêng nghiên trao cánh trong mưa
Nắng pha bụi ướt đẹp mùa qua sông

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Số 4 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 24/03/2011 05:22:10 PM)

BUỒN LÒNG NGƯỜI XƯA
Được mùa sao chợ chưa đông
Em đâu không đến, buồn lòng người xưa
Em đà kẻ đón người đưa
Còn đâu nhung nhớ một mùa qua sông.

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Số 4 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 24/03/2011 05:21:24 PM)

CÔ GÁI XÓM ĐÔNG
Nhớ em cô gái xóm Đông
Dẻo tay tát nước bên dòng sông xưa
Con cò đã đón cơn mưa
Em ơi chẳng phải lo mùa thất thu.

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Ha Nội  (Ngày 24/03/2011 05:24:23 PM)

Lê Danh Tuệ
ĐẢO XA
Đảo xa nằm giữa biển đông
Trong tay cây súng anh bồng...nắng mưa
Nhớ người em gái ngày xưa
Tiễn anh đi...đứng thẫn thờ...bến sông!
XUÂN
Đã qua cái rét mùa đông
Hơi xuân ấm áp cũng lồng bụi mưa
Đào mai nở thắm say sưa
Cùng bông hoa cải gió đùa bến sông!
CÒN ĐÂU?
Còn đâu tia nắng trời đông
Còn đâu giây phút mặn nồng năm xưa
Trong lòng đang đổ gió mưa
Con thuyền tơi tả...gió lùa...bến sông
L.D.T

  Đình Văn - dinhvanedv@gmail.com - 0912499694 - 281/19/1 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, HCM  (Ngày 24/03/2011 05:22:50 PM)

TÌNH BUỒN
Thu buồn nhuộm lá gọi đông
Hạ buồn phượng rụng nhớ dòng thư xưa
Xuân buồn lất phất mây mưa
Sáo buồn ôm mộng lỡ mùa sang sông !

EM VỀ
Em về như lạnh thêm đông
Đò tôi ngược bến đợi dòng ngày xưa
Cầu trời thuận nắng thuận mưa
Cắm sào tôi ráng đón mùa đầu sông !

BIẾT AI
Biết ai đếm lá sầu đông
Biết ai thao thức nhớ dòng thư xưa
Biết ai nhớ những chiều mưa
Lá sen chung đội đợi mùa... sang sông !

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 24/03/2011 09:51:54 AM)

Trần Thị Lợi
NHỚ
Bình minh rực rỡ phương đông
Chạnh lòng nhớ thuở má hồng ngày xưa
Giá trời hôm ấy không mưa
Câu thề không ướt, người về bến sông

  Võ Làng Trâm - volangtram@yahoo.com.vn - 058 6258081 - TP Nha Trang  (Ngày 24/03/2011 09:52:08 AM)

MÙA CÁ
Dẫu rằng trời mới hừng đông
Rộn ràng bến cá bên dòng sông xưa
Ơn trời lặng gió thôi mưa
Xóm chài sống lại nhờ mùa cá sông .

DƯA HẤU
Em về một dạo cuối đông
Ngẫn ngơ bãi vắng trơ dòng sông xưa
Bao ngày chẳng một cơn mưa
Đầy cồn dưa hấu giữa mùa khô sông .

  Tạ Thùy Anh - suhaovodoi@yahoo.com - 0982667900 - Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 23/03/2011 04:43:36 PM)

Tạ Thùy Anh

CHIỀU ĐÔNG
Ngày nào khăn gói sang sông
Em đi lấy chồng nước mắt như mưa
Bây giờ bên bến đò xưa
Cây gạo trụi lá đứng chờ...Chiều đông!

XƯA - NAY
Tháng ba trời đổ mưa đông
Nàng Bân mặc áo cho chồng - Tích xưa
Bây giờ trời đổ cơn mưa
Nàng ra nhà nghỉ "Cây Dừa" bên sông...

  Trịnh Thị Ngọc Phương - thoconnhutnhat0102@yahoo.com.vn - 0902241268 - Tân Mai, Hà Nội  (Ngày 23/03/2011 04:44:37 PM)

Trịnh Thị Ngọc Phương

GIỜ EM MỚI HIỂU
Phải trải qua mấy mùa đông
Giờ em mới hiểu được lòng anh xưa
Chia tay nước mắt như mưa
Mấy mùa đông giá anh chờ bến sông

ĐỌC THƯ
Cụ ngồi ghế đá mùa đông
Lấy kính ra đọc những dòng thư xưa
Bỗng dưng nước mắt như mưa
Lá thư ướt sũng như vừa ngâm sông.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 23/03/2011 04:47:15 PM)

Phạm Văn Tự

BÂY GIỜ…?
Bây giờ đất chật người đông
Xa gần chen chúc...xót lòng quê xưa
Trời thì vẫn cứ nắng mưa
Môi trường ô nhiễm...nước thừa chảy sông?

HỘI…!
Hội hè tấp nập người đông
Ngược xuôi quen lạ tang bồng...khác xưa
Tình đời sớm nắng chiều mưa
Nghĩ mà đau xót...tiền chùa nước sông!

CHỢ CHIỀU
Xế chiều mà chợ vẫn đông
Ra vào mua bán thắm nồng hơn xưa
Cuộc đời bán nắng mua mưa!
Lạ quen vương vấn được mùa giá sông...?

THẾ LÀ…
Thế là đã hết mùa đông
Đâu còn giá lạnh thấu lòng…rét xưa ?
Xuân về trời rắc bụi mưa
Cỏ hoang lún phún xanh vừa bờ sông..

TÌNH HOẠ THƠ
Vui... hoạ thơ thật là đông
Gần xa say đắm phải lòng thơ xưa
Hồn thơ vương vấn nắng mưa
Mang tình thi hữu…chung đò qua sông.

HỒN CHIỀU
Đò chiều lên xuống chật đông
Thẩn thơ hoài ngóng bóng hồng người xưa…
Nhạt nhoà sương khói bụi mưa
Hồn ai thấp thoáng xa mờ cuối sông !

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 23/03/2011 04:50:50 PM)

Lê Minh Dung

THÔN ĐÔNG
Chiều nay bỗng nhớ thôn Đông
Nhớ người em gái nhớ dòng thư xưa
Thế rồi sớm nắng, chiều mưa...
Thế rồi pháo nổ Sáo vừa sang sông.

  Ngô quang Đức - quang đức 58@gmail.com - 01649352120 - TK%3B19-8-Thị Trấn Nông Trường Mộc Châu Sơn La  (Ngày 23/03/2011 10:57:45 AM)

LẠC MÙA

Ta về gom nắng mùa đông
Hong mùa lá rụng vườn hồng ngõ xưa
Bất ngờ trời đổ cơn mưa
Bao nhiêu gom góp, lạc mùa theo sông.

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 23/03/2011 10:57:29 AM)

Đào Hồng Hoạt

NHỚ
Trở về bến cũ chiều đông
Tìm không thấy vạt cải ngồng ngày xưa
Một mình đứng với gió mưa
Vần thơ nhung nhớ...đành đưa lên trời!

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 23/03/2011 10:37:59 AM)

Nguyễn Văn Năm
TRAO NHAU
Gửi trao thổn thức đêm đông
Trao nhau tất cả ấm nồng say xưa
Trao cùng hơi thở nắng mưa
Trao đêm khát vọng giao mùa bến sông.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long-Quảng Ninh  (Ngày 23/03/2011 10:37:23 AM)

Cao Trần Nguyên

MẸ

Mẹ ngồi sưởi nắng chiều Đông
Bâng khuâng thương phận má hồng thuở xưa:
Bồng con chạy loạn dưới mưa
Tiễn người ra trận cũng vừa sang sông...

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong,Vũ Thư,Thái Bình  (Ngày 23/03/2011 07:37:01 AM)

Cao văn Chương
C Â Y B À N G
Cây bàng rụng lá mùa đông.
Búp non vươn thẳng, dáng lồng tán xưa.
Xuân sang rét ngọt nắng mưa,
Thấp cao tán lá xanh bờ ven sông.

  NGUYỄN THỊ CẨM LINH - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - 414/12/36 NƠ TRNG LONG ,F13 BÌNH THẠNH, TPHCM  (Ngày 22/03/2011 11:00:24 PM)

Nguyễn Thị Cẩm Linh

NHẶT LÁ MÙA ĐÔNG
Tôi đi nhặt lá mùa đông
Xếp lời hẹn ước bên dòng sông xưa
Nhạt nhòa nét bút chiều mưa
Dệt dòng thơ ấy cho vừa bến sông

TÌNH XƯA
Tiết trời như chuyển sang đông
Tui - bà nay cũng mặn nồng như xưa
Hẹn hò ngay giữa đêm mưa
Nhớ bao ngày tháng... như vừa bến sông

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo. com - 0986760288 - 62, Đống Đa, Châu Đốc, An Giang  (Ngày 22/03/2011 10:46:29 PM)

Bảo Long

MẠ NON
Ngát xanh biển lúa thu đông
Mạ non hương thoãng cho lòng nhớ xưa
Nhớ vào một buổi chiều mưa
Hận người bội bạc mới vừa sang sông!

  Công Văn Dị  - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng QLKH và ĐT Viện Kinh tế Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà nội  (Ngày 22/03/2011 09:22:10 PM)

Công Văn Dị
CHỚP ĐÔNG
Chớp gì bằng chớp đằng đông
Nhớ gì bằng nhớ nỗi lòng người xưa
Sang canh trời đổ cơn mưa
Trổ ngồng hoa cải cho vừa lòng sông

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - 02-Ngõ Tiền Phương, Phố Đào Duy Anh, Đường Đội Cung, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa  (Ngày 22/03/2011 08:38:13 PM)

LỜI XƯA

Sếu về trốn gió trời đông,
Ta về tìm ở cuối dòng lời xưa.
Chạnh lòng cỏ ướt đêm mưa,
Và con đò lạnh mấy mùa qua sông!

TÌM

Người đi đơm nụ cuối đông,
Vớt thuyền tình đắm giữa dòng thơ xưa
Tìm hoa ủ dột trong mưa
Tìm nụ hôn đã lạc mùa bên sông.

  Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 01652957626 - Hà Trung , Thanh Hóa  (Ngày 22/03/2011 08:37:29 PM)

Tống Viết Phú
NHỚ
Lặng ngồi, nhìn nắng chiều đông
Mà lòng khắc khoải, nhớ đồng đội xưa
Nhớ cái đói, bao mùa mưa
Nhớ các chiến dịch, vui mùa lập công.

XIN ĐỪNG
Xin trời vợi rét đêm đông
Để còn hơi ấm, trong lòng người xưa
Để không sớm nắng, chiều mưa
Dửng dưng như cánh cò vừa qua sông.

  Nguyễn Văn Thâu - friendly_friend_101@yahoo.com - 01656150581 - 48/27 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP HCM  (Ngày 22/03/2011 08:37:01 PM)

Nguyễn Văn Thâu

ĐƯA ĐÒ
Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông,
Em đều chèo chống qua dòng sông xưa.
Dù cho sương, gió, nắng, mưa,
Tình anh thắm nở bốn mùa bên sông.

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 097 00.33.266 - kiev-Ucraina  (Ngày 22/03/2011 07:18:26 PM)
Lâu rồi TG không có điều kiện tham gia cùng lucbat.com.Hôm nay ghé vào thăm và xin góp cùng các anh chị bài thơ họa :
NHẮN NGƯỜI.
Xa quê,người tới phố đông,
Phồn hoa ...,cũng chớ phụ lòng người xưa.
Cho dù giông bão, nắng mưa...
Chơ vơ một bóng đợi chờ bên sông.
Thương Giang
HOA GẠO
Tháng Ba , đã hết lạnh đông.
Cho hoa gạo thắp lửa hồng lối xưa...
Bâng khuâng lại nhớ chiều mưa.
Người đi ,kẻ đợi bao mùa hỡi sông?
Thương Giang
  Lê Nhuệ Giang - lelinhgiang1@gmail.com - 01234102538 - hội VHNT Ninh bình  (Ngày 22/03/2011 05:07:10 PM)

Lê Nhuệ Giang

MẢI
Mải thương ngồng cải chiều đông
Mải thơm mùi khói đốt đồng ngày xưa
Mải buồn bong bóng trời mưa
Muộn màng , vui chút giao mùa ...se đông .

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 22/03/2011 05:07:42 PM)

Bùi Thị Bình

CÒN ĐÂU ...

Còn đâu bếp lửa chiều đông
Còn đâu một chút mặn nồng khi xưa
Cớ sao sớm nắng chiều mưa
Để ai buồn… cứ thẫn thờ bên sông !

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 22/03/2011 05:08:09 PM)

Nguyễn Văn Hùng

HỨNG GIÓ
Cùng em hứng gió Biển Đông
Tại sao môi, má em hồng hơn xưa ?
Má môi hồng, khóe mắt mưa...
Sông hỏi Biển; Biển đổ thừa cho Sông.

NGỒI
Tôi ngồi hít gió mùa đông
Ngồi khao khát uống cạn dòng sông xưa
Ngồi xòe tay giữa trời mưa
Ngồi đày nắng cháy...Em vừa sang sông!!!

ĐẶC SẢN
Đặc sản có món thịt đông
Em lén mang đến cho chồng em xưa
Giữa đường dính phải nước mưa
Đường xa, bãi vắng...vứt bừa...xuống sông...

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Số 4 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 22/03/2011 05:08:53 PM)

Nguyễn Hữu Tiến

MÂY HÈ
Mây hè giữ nắng cho đông
Giữ lá cho gió thả dòng sông xưa
Giữ nước làm những cơn mưa
Làm dịu nỗi khát những trưa hè về...

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210 3840593 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 22/03/2011 05:11:43 PM)

Nguyễn Lưu Hoa

HOÀNG HÔN
Hoàng hôn nhuộm tím chiều Đông
Hắt hiu xa vắng mịt mùng lối xưa
Bóng ai thấp thoáng chiều mưa
Heo may lá rụng bao mùa bến sông!

ĐỢI
Nâng niu chiếc lá cuối Đông
Bâng khuâng nhung nhớ tình nồng ngày xưa
Giọt buồn, giọt nhớ đêm mưa
Đêm trường thao thức, đợi người bên sông!

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 22/03/2011 05:12:37 PM)

Tú Trần

NHỚ 1
Mầm xuân nhú đọt sầu đông
Nhớ nồi giấm khế cua đồng quê xưa
Nhớ anh lấy áo che mưa
Hai ta ẩn dưới rặng dừa ven sông

NHỚ 2
Nhớ sao bếp lửa đêm đông
Khoai lang mà nướng than hồng ngày xưa
Đông tàn – đã cuối mùa mưa
Ăn rồi rửa nhọ cũng thừa nước sông

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 22/03/2011 05:13:19 PM)

Phạm Minh Giắng

CHUYỆN TÌNH HOA CẢI
Chẳng vì lo gió chiều đông
Cải đành mau chóng lên ngồng làm xưa
Thương người dầu dãi gió mưa
Vì lo ế cải mà chưa mảnh tình.

  Phạm Ngọc Lại - ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT BC Trần Quốc Tuấn - HN  (Ngày 22/03/2011 05:13:55 PM)

Phạm Ngọc Lại

XIN ĐỢI
Qua rồi rét mướt mùa đông
Đò vui khua mái trên dòng sông xưa
Dòng đời dù nắng hay mưa
Ai qua xin đợi, đò vừa sang sông.

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong,Vũ Thư,Thái Bình  (Ngày 22/03/2011 05:14:18 PM)

Cao Văn Chương

Q U A S ô N G
Em đi chợ sớm , đò đông.
Hỏi thăm nhau chuyện ruộng đồng,chuyện xưa.
Trách ai sớm nắng ,chiều mưa!
Mừng người may mắn , đò vừa qua sông.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/03/2011 05:14:37 PM)

Nguyễn Đức Tùy

ANH ĐI
Anh đi về chốn phố đông
Đừng quên làng cũ cánh đồng ngày xưa
Đừng quên năm tháng nắng mưa
Đừng quên bến đợi bốn mùa bên sông.

QUA ĐÔNG
Qua ngày giá rét mùa đông
Xuân sang trời lại ấm nồng như xưa
Bồi hồi nhớ những ngày mưa
Bóng ai thơ thẩn đợi chờ bên sông.

  Đặng Văn Lý - lymin2005yahoo.com.vn - 0982058222 - 520-G5, Thành Công, Ba Đình, HN  (Ngày 22/03/2011 05:15:15 PM)

Đặng Văn Lý

LỤC BÁT
Ta về tìm lại mùa đông
Gieo câu lục bát trên đồng quê xưa
Đêm qua trời chợt đổ mưa
Thương câu lục bát gió lùa qua sông.

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Số 4 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 22/03/2011 05:15:44 PM)

Nguyễn Hữu Tiến

NGƯỜI ĐI
Người đi còn lạnh sớm đông
Thương chiều lá rụng, nhớ lòng người xưa
Hàng cây ngơ ngất đón mưa
Sao người đi mãi không đưa nắng về!

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - Số 4 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội  (Ngày 22/03/2011 05:16:19 PM)

Nguyễn Hữu Tiến

MÂY HÈ
Mây hè giữ nắng cho đông
Giữ lá cho gió thả dòng sông xưa
Giữ nước làm những cơn mưa
Làm dịu nỗi khát những trưa hè về...

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Văn phòng công chứng Thanh Dũng  (Ngày 22/03/2011 05:17:04 PM)

Trần Thanh Dũng

MỘT THOÁNG
Nguyễn Văn Thương có "Đêm đông"
Trịnh Công Sơn viết nỗi lòng "Diễm xưa"
bây giờ nghe xót qua mưa
nhớ "Hạ Trắng". Ai như vừa ngang sông?

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210. 3 840593 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 22/03/2011 05:18:53 PM)

Nguyễn Lưu Hoa

HOÀI NIỆM

Bâng khuâng chiếc lá cuối Đông
Nhớ thương kỉ niệm mặn nồng thủa xưa
Cuộc đời dầu dãi nắng mưa
Bến xưa vẫn đợi chờ người sang sông!

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn phủ tím chiều Đông
Hắt hiu xa vắng mịt mùng lối xưa
Bóng ai thấp thoáng dưới mưa
Heo may lá rụng bao mùa bến sông!

  HOÀNG NƠI - hoangthianh@gmail.com.vn - 01692152675 - Hà Phong Hà Trung Thanh Hoá  (Ngày 22/03/2011 05:19:49 PM)

Hoàng Nơi

Gom Nắng
Ước gì gom nắng mùa đông
Để ai hong gió,khô giòng thơ sưa
Xuân về lộc chớm chờ mưa
Hoa xoan dụng trắng cổng chùa ven sông.

Nhặt Giòng Châu Lệ
Cắt da cái rét mưa đông
Nhặt từng sợi nắng bên giòng thơ xưa
Bỏ lơi cái gió trong mưa
Nhặt giòng châu lệ,em vừa tới sông.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 22/03/2011 05:20:19 PM)

Nguyễn Minh Quang

BÃO GIÁ
Đang hè mà như ngày đông
Giữa thời bão giá nao lòng sầu xưa
Một đời bươn chải nắng mưa
Thương quê thương đất thương mùa ra sông!

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 22/03/2011 05:21:05 PM)

Hà Văn Cẩm

VẮNG EM
Em giá lạnh anh mùa đông
Em lá rụng anh mịt mùng bến xưa
Không em vũ trụ dầm mưa
Vắng em bến sẽ dư thừa dòng sông

BỎ QUÊN
Em đi về cuối chiều đông
Quên câu hò hẹn thơm nồng vườn xưa
Em đi sáu mắt thôi mưa
Bỏ quên cái tổ dựng hờ bên sông

  Phạm Ngọc Lại - ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT BC Trần Quốc Tuấn - HN  (Ngày 22/03/2011 05:22:05 PM)

Phạm Ngọc Lại

XIN ĐỢI
Qua rồi rét mướt mùa đông
Đò vui khua mái trên dòng sông xưa
Dòng đời dù nắng hay mưa
Ai qua xin đợi, đò vừa sang sông.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 22/03/2011 05:22:41 PM)

Nguyễn Xuân Huy

NHẮN GỬI
Bao nhiêu cọng rét ngày đông
Ém vào trong ngực, lại nồng tim xưa
Đầu trần chẳng quản lưới mưa
Nhắn người ta vẫn đợi chờ... bến sông!...

HOA MUỘN
Hoa đào muộn cánh màu đông
Hiu hiu theo nhịp phớt hồng gió xưa
Như còn lẻ bóng làn mưa
Nhập hồn năm tháng cuối bờ cỏ sông!...

CHỢ QUÊ?
Chợ quê nhàu lối người đông
Bán mua ồn ã, trao đồng bạc... xưa
Mái lều xơ đủ nắng mưa
Con cua, cái bống mới vừa... mùa sông...

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 22/03/2011 01:56:25 PM)

Kim Lang

SANG SÔNG
Hoàng lan một nhánh vào đông
Nhắc ta nhớ lại tuổi hồng ngày xưa
Dãi dầu cam chịu nắng mưa
Chuyến đò lỡ hẹn em vừa sang sông.


NHẶT HOA
Hoàng lan hé nụ vào đông
Gió đưa gợi nhớ hương nồng thuở xưa
Chiều đông trời mới tạnh mưa
Nhặt hoa ở dãy đất thừa ven sông.

  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - NĐịnh  (Ngày 21/03/2011 11:04:15 PM)

Bài hoạ
CHỞ MÙA

Tay xoè nâng đoá nồm đông
Lòng man mác nhớ"kải ngồng"mùa xưa
Nhìn chồi lộc tách đón mưa
Vầng vầng nắng ướt chở mùa bơi sông!...

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 0438533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 21/03/2011 11:04:26 PM)

Nguyễn Văn Thơm
KHÍ XƯA

Ta đi vớt tuyết mùa đông
Vớt gió mùa hạ thổi bùng khí xưa
Ông cha lam lũ nắng mưa
Cho ta trọn vẹn bến bờ non sông

Các bài khác: