Đảm đang, gánh vác..., bao điều
Cần cù, lam lũ rất nhiều hy sinh
Thủy chung giữ trọn nghĩa tình
Khó khăn mẹ nhận riêng mình cũng cam
Bóng con còng gió liu xiu
Xây lâu đài cát những chiều vàng thu
Sóng xô giấc mộng sa mù
Bạc đầu chưa biết thực hư thế nào?
Nơi đâu, điểm tựa cuộc đời
Hoang sơ sa mạc, chơi vơi một mình
Trong mơ Anh – vẫn dáng hình
Vẫn lời thủ thỉ tâm tình ngày xưa
Chiều rơi , cả cánh đồng say
Trăng non bím tóc cài mây hững hờ
Liu riu hương lúa ấp bờ
bắp mâng mâng nhú, vẫy cờ lao sao
Em làm lục bát.com
Nhặt câu gom chữ thảo thơm vì người
Lời ru thả giữa bầu trời
Hồn hoa bóng nguyệt mây cười gió say!
Gửi em một áng mây bay
Mênh mang như suối tóc dày toả hương
Gửi cả kỷ niệm lên đường
Anh nâng niu suốt chặng đường chiến chinh
Cặm cụi từ lúc nửa đêm
Trăng còn chưa lặn gác thềm núi xa
Trong thôn im ắng tiếng gà
Mẹ tôi quẩy gánh hàng ra chợ rồi
Ô kìa trăng sang quá mà
Non tơ, mơn mởn, ngọc ngà trần gian
Ánh nào khỏa lấp đồi hoang?
Ánh nào e ấp trong thung lũng vàng?
Vó ngựa gõ vào trung du
Tình đeo khớp bạc để mù mịt nhau
Nắng mưa lục lạc khan nhàu
Nhớ thương mòn hết một đầu dây cương
Sợi thương ai nỡ buộc rồi
Về nhà dối mẹ chuyện tôi với mình
Ô kìa! Vướng bụi trúc xinh
Trèo lên quán dốc rơi hình bóng xưa
Nào em, ta bắt đầu thôi
Lưng ngay đầu thẳng, thế ngồi hoa sen
Thở sâu, thở chậm, thở êm
Lắng trong hơi thở là đêm là ngày
Ta làm đau điếng nụ cười
Gieo bao hạt lép gặt lời lá khô
Tâm thanh nhịp sóng vỗ bờ
Luống sâu còn mẩy hạt chờ nguyên khai..