 Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội
(Ngày 24/10/2012 9:25:44)
Chúc mừng bạn Thanh Liêm có bài thơ nhân 20/10 rất hay.
Trần Thị Lợi xin chia sẻ cùng bạn bài thơ viết về Mẹ Việt Nam, chúc bạn luôn vui ẻ, hạnh phúc
MẸ VIỆT NAM
Mẹ Tiên ấp ủ tinh Rồng
Sinh ra dòng giống Lạc Long lưu truyền
Làm nên kỳ tích diệu huyền
Giang sơn sáng rực rỡ miền biển Đông
Bản đồ chữ S cong cong
Hai đầu lượn khúc Cửu Long, sông Hồng
Cha vươn vai giữ biển Đông
Tựa lưng núi, mẹ cấy trồng ruộng nương
Nuôi con, xây dựng quê hương
Còng lưng tắm nắng, gội sương trọn đời
Nước non chinh chiến không ngơi
Ngoại bang xâm lấn, cắt rời núi sông
Lăm le dâng sóng biển Đông
Lấp bằng, hủy diệt ruộng đồng quê ta
Đứng lên, không kể trẻ già
Đàn ông giữ nước, đàn bà giữ quê
Ngoại xâm đến, hết đường về
Thủy chung tình mẹ, tình quê vẹn tròn
*
Dịu dàng lời hát ru con
Tay đàn, tay quạt chân son múa vòng
Dẻo mềm, thắt đáy lưng ong
Câu chèo, điệu vi sáng trong ân tình
Trọn đời chịu đựng, hy sinh
Mẹ là Tổ Quốc của mình - VIỆT NAM
Trần Thị Lợi
 Trần Đức Lai - tranduclai@gmail.com - 01695716818 - Đồng Lê-Tuyên Hóa-Quảng Bình
(Ngày 23/10/2012 21:40:50)
Khi đọc những câu thơ của Nhà giáo-Nhà thơ Trần Thị Thanh Liêm:
Vần thơ viết chẳng nên lời
Ngợi ca tình mẹ sáng ngời thanh cao
Tấm lòng Mẹ mãi đẹp sao
Như dòng sông lớn chảy vào biển khơi.
Sao mà xúc động thế, đã toát lên tấm lòng trân trọng, cảm phục, biết ơn và ngợi ca những tấm lòng người mẹ, người chị nhân dịp 20/10. Cảm ơn Cô có bài thơ rất hay, dễ đi vào lòng người. Kính chúc Cô, Nhà giáo-Nhà thơ luôn sức khỏe, cống hiến nhiều bài thơ hay cho thi đàn VN.
 thanh truc - thanhtruc@gmail.com - khong co - binh dinh
(Ngày 23/10/2012 21:25:11)
 Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916713618 - Gò Công Tiền Giang
(Ngày 22/10/2012 10:09:02)
Xin được chia sẻ cùng chị Thanh Liêm nhân ngày Phụ Nữ VN 20/10. Chúc các Mẹ các Chị Em luôn hạnh phúc.
BỞI VÌ LÀ MẸ
Tóc dài búi gọn lên cao
Khăn quàng nón lá ruộng sâu lung_đầm
Nhả tơ quay trọn kiếp tầm
Vàng bông lúa trĩu hạt mầm chắt chiu
Sớm sương choàng ánh ráng chiều
Xa đồng muộn chợ bao nhiêu tảo tần
Đa đoan quang gánh nợ nần
Bởi vì là mẹ nên phần mẹ thôi.
DA
 Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai
(Ngày 22/10/2012 10:01:21)
Mây trời chẳng sánh công cha
Nghĩa tình của mẹ mãi là biển sâu!
Dẫu cho đi khắp địa cầu
Biển người rừng thẳm tìm đâu nghĩa nồng.
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 21/10/2012 14:51:56)
TIẾNG THƠM...
Một ngày vui mãi trong đời
Tiếng thơm muôn thuở bao lời đắm say!
Nước non nặng gánh vai gầy
Núi cao biển rộng...sao tầy ơn Em ?
Phạm Tự
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội
(Ngày 21/10/2012 9:13:31)
Nhà Giáo-Nhà thơ Trần Thị Thanh Liêm có bài thơ chúc mừng ngày Phụ nữ VN rất đầy đủ ý nghĩa, rất giàu tính ngợi ca và đúc kết đạo lý sâu sắc!
Những người Mẹ, người Chị khi đọc những câu thơ nói về mình chắc hẳn rất tự hào, cảm ơn tấm lòng của Nhà thơ_Nhà giáo viết về họ với lòng trân trọng , cảm phuc , sự đánh giá rất cao công lao, đóng góp của họ với gia đình và xã hội!Đã nhiều lần chúng ta nói không quá về vai trò của người Phụ nữ rằng: " Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một ngươì phụ nữ"...Và cũng có thể nói thật công bằng rằng:" Thành quả xã hội là 100 thì sự đóng góp sức lực, trí tuệ của "phái yếu" là :50!"
Nhà thơ Trần Thị Thanh Liêm đã có những câu thơ ngợi ca các Mẹ, các Chị thật chân thành và xúc tích :
Bao nhiêu ngôn ngữ trên đời
Cũng không nói hết những lời tri ân!
Không có ngôn ngữ nào nói hết lòng biết ơn của xã hội với sự hy sinh không bờ bến của các Mẹ, các Chị trong các cuộc kháng chiến chống giặc xâm lăng và trong công cuộc dựng xây cuộc sống hôm nay!
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
Ngàn bông hoa thắm dâng lên tặng người!
Người là Hạnh phúc Cuộc Đời
Người là Gương sáng ngời ngời Tin yêu!
Chúc Nhà giáo-Nhà Thơ Trần Thị Thanh Liêm luôn tươi trẻ, thành đạt và Hạnh phúc!
NGUYỄN KHẮC KÌNH_HÀ ĐÔNG
|