GỬI EM

Phạm ngọc Lại
Bây giờ ngày ấy đã xa
Bây giờ em với người ta: cháu bồng
Cho dù ngăn núi cách sông
Vẫn xin gửi chút tơ lòng mỏng manh
Gửi em cái dáng thu xanh
Cùng lời hò hẹn ngọt lành khi xưa
Gửi em cái buổi chiều mưa
Cái hôn nhè nhẹ đủ vừa đắm say
Gửi em một áng mây bay
Mênh mang như suối tóc dày toả hương
Gửi cả kỷ niệm lên đường
Anh nâng niu suốt chặng đường chiến chinh
Đến hồi đất nước hoà bình
Ai hay xô lệch chúng mình lạc nhau
Bây giờ ai trách ai đâu
Chẳng mong bắc lại nhịp cầu đã qua
Chỉ xin em chớ vội già
Và em cứ mãi như là em thôi
Đã yêu, yêu cả cuộc đời
Vẫn bâng khuâng thuở tình thời trăng non.
P.N.L
_________
Tác giả Phạm Ngọc Lại
Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT:0983947262
Email:ngoclai1955@yahoo.cm.vn
|
Tác giả xin chân thành cám ơn các thi hữu: Đỗ Thu Yên, Ngô Thị Học, Nguyễn Thanh Tuyên đã bớt chút thời gian để đọc, nhận xét và chia sẻ cảm xúc với tác giả về bài thơ GỬI EM. LẠC NHAU Một tình yêu đẹp êm đềm dịu ngọt đã qua!Thời gian luôn là kỷ niệm huyền diệu trong tim mỗi người...Tình yêu vẫn đẹp cùng tháng năm! Trữ tình, trong sáng, chừng mực,nghiêm chỉnh như tâm hồn người lính một thời.Đọc thơ mà thấy se se, man mác buồn như chính mình đã đánh rơi báu vật. Bài thơ hay ở cảm xúc thành thật, cho dù có khi là hư cấu trong sáng tác. |