Thứ sáu, 26/06/2026,


Tình em (Phạm Tự) (19/10/2012) 
TÌNH EM
 
 
Phạm Tự
 
 
Em làm lục bát.com
Nhặt câu gom chữ thảo thơm vì người
Lời ru thả giữa bầu trời
Hồn hoa bóng nguyệt mây cười gió say!
 
Sắc thơ khuya sớm hao gầy
Lời quê chan chứa đong đầy gió trăng
Gần thương xa nhớ mộng hằng
Hồn thơ lục bát trào dâng sóng tình...
 
Cỏ hoa mơ bóng mơ hình
Bến thơ thao thức nặng tình nước non
Em làm lục bát.com
Chẳng buôn chẳng bán - sắt son trọn đời!
 
Vườn thơ nụ hé hoa cười
Ngạt ngào hương sắc… rạng ngời tình em!
P.T
 
________________________
Phạm Văn Tự: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Gmail: thcsts@gmail.com; ĐT:0919760699
 

Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam, BBT lucbat.vn kính chúc các nữ BTV,

các nữ tác giả và nữ độc giả luôn trẻ đẹp, tỏa hương khoe sắc cho đời.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/10/2012 21:50:58)

Phạm Tự xin cảm ơn sự chia sẻ của Trần Thị Thanh Liêm với bài"Tình Em" nhé!Nhân dịp này Phạm Tự xin họa bài "Tình Thơ' của Thanh Liêm theo thể lục bát cho vui...

TÌNH THƠ
(họa Lục bát)

Tình thơ nghĩa thực tuyệt vời
Tấm lòng huynh đệ muôn nơi một nhà
Anh em kết ngãi chan hòa
Giao duyên chủ khách thiết tha tình đời.

Bao lần rèn luyện chữ - người
Trau dồi mấy lượt tâm khơi...bút hồng
Thâm tình bền vững một lòng
Tạ thơ - ân nghĩa sáng trong...mấy lời!?
Phạm Tự

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 22/10/2012 19:56:21)
TÌNH THƠ
(Kính tặng thầy Phạm Văn Tự!)

Tình nghĩa vườn thơ thực tuyệt vời
Tấm lòng huynh đệ đẹp muôn nơi
Anh em kết ngãi chan hòa đạo
Chủ khách giao duyên thắm thiết đời
Rèn luyện bao lần trang chữ viết
Trau dồi mấy lượt bút tâm khơi
Thâm tình kết hợp luôn bền vững
Tạ nghĩa ân thơ trải mấy lời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 22/10/2012
Em Trần Thị Thanh Liêm (http://tiengtrungdainam.com)
  Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem ( HY )  (Ngày 21/10/2012 16:14:10)

Xin phúc đáp thầy Tự
Hương Sinh xin lỗi thầy Tự Và bác Tùy bởi em viết nhầm Tự thành Tùy ở bài cảm nhận trên

“Tình thơ bay mỏi cánh chim
Mộng mơ về với Hưng Yên- để lòng”
Hà Giang em vẫn thầm mong
Tam Sơn- Quản Bạ mây lồng đỉnh non
Tiếng thơ sâu lắng sắt son
Bên sông Hồng vẫn véo von nhớ Người.


 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 20/10/2012 7:18:03)

VỀ VỚI HƯNG YÊN
(gỬI nhà thơ Hương Sinh)

"Xa xôi bác những nhịp cầu
Cho vườn thơ đượm săc màu tỏa hương"

Xa nhau muôn dặm nẻo trương
"Khu vườn đáng quý' ngát hương tình đời
Nhãn lồng ngọt lắm người ơi!
Qua Triều Dướng nhớ bồi hồi trong tim!

Tình thơ bay mỏi cánh chim
Mộng mơ về với Hưng Yên - để lòng !
Phạm Tự

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 20/10/2012 7:06:45)

NHỚ PHÚ THỌ
(Gửi Thầy Tùy)

"Bốn phương Người Việt hướng về
Một lòng mến mộ, tràn trề yêu thương."

Việt Trì-Phú Thọ vấn vương
Lời xoan,câu ghẹo...quê hương nặng tình
Người xa đâu đâu hình ?
Duyên thầm lục bát thương mình, mình ơi!

Đêm ngày nỗi nhớ khôn nguôi
Tình quê Phú Thọ một đời trong tim!
Phạm Tứ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 20/10/2012 5:32:04)

BÁC KÌNH ƠI !

"Mượn câu luc bát ngỏ lời
Rằng trong ta mãi mãi thời thanh xuân!

Người xa thơ vẫn thấy gần
"Tình ta -lục bát" thì thầm sớm hôm
"Phải lòng bởi chút hương thơm...
Say mê lục bát(.)com giữa trời"

Quản Bạ nhớ...bác Kình ơi !
Mong bác lên với Cổng trời mộng mơ
Núi đôi vẫn đợi vẫn chờ...?
Phạm Tự

  Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB DDoanf Thij Diem (HY)  (Ngày 20/10/2012 3:35:46)





KHU VƯỜN ĐÁNG QUÝ



Ném mình vào lục bát com

Ngẩn ngơ chiều tối lom tom điệu vần

Sắc hương ngan ngát trong ngần

Muôn phương hội tụ tình thân dạt dào

Yêu thương nhung nhớ gửi trao

Lời hay ý đẹp đem vào tặng nhau

Xa xôi bắc những nhịp cầu

Cho vườn thơ đượm săc màu tỏa hương



Cảm ơn thầy Tùy đã cho đọc giả thưởng thức một bài thơ hay và thật ý nghĩa.

 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 20/10/2012 3:33:05)

Đôi dòng cảm tác chia sẻ cùng Thầy Tự về "Tình Em"

NÀNG THƠ LỤC BÁT

Em không buôn bán chợ giời
Kinh doanh siêu thị kiếm lời như ai
Vậy mà bền bỉ dẻo dai
Bên màn vi tính miệt mài ngày đêm

Gom thơ lục bát mọi miền
Chắt chiu chọn lọc gửi lên trang này
Lời thơ như cánh chim bay
Mang niềm khát vọng mê say dâng trào

Tình em trong sáng ngọt ngào
Từ trang lục bát đậm màu sắc quê
Bốn phương Người Việt hướng về
Một lòng mến mộ, tràn trề yêu thương.
NĐT

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoocom - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 20/10/2012 3:03:02)

Kính chào Nhà thơ Đất Quản Bạ Hà Giang xa nhớ!Cảm ơn Nhà thơ đã thay mặt anh em có bài thơ lục bát rất tình tứ gửi tặng chị em phụ nữ nhân ngày 20/10.Đây là lời chúc cũng là lời chia sẻ thương mến đến chị em, nhất là những chị em có duyên nợ với LỤC BÁT.COM của chúng ta!
Xin góp thêm vài câu cùng Bác Phạm Tự nhé!

TÌNH TA_ LỤC BÁT!

Say mê Lục bát(.)Com
Phải lòng bởi chút hương thơm giữa trời?

Lục bát nói hộ Tình người
Quen vần " Sáu tám" để rồi nhớ nhung!

Dẫu rằng xa cách muôn trùng
Hồn Thơ dẫn lối về chung nẻo đường?

Từ nơi Em ngạt ngào hương
Nụ hôn cõi mộng vấn vương một đời?

Mượn câu luc bát ngỏ lời
Rằng trong ta mãi mãi thời thanh xuân!

Chúc Bác Phạm Tự mãi mãi thanh xuân như những vần thơ lục bát !Chúc những người phụ nấchngf ngày ở bên Bác sẽ mãi mãi " Ngạt ngào hương sắc...rạng ngời Tình Em!"

NGUYỄN KHẮC KÌNH_HÀ ĐÔNG

Các bài khác: