Thứ sáu, 26/06/2026,


Ối a câu lý (Nguyễn Đình Vinh) (18/10/2012) 

ỐI A CÂU LÝ

Nguyễn Đình Vinh


Kiếm tìm phút ấy trong nhau
Để cho duyên phận kiếp sau chẳng đành
Bỏ bùa biếc mắt vòm xanh
Trao nghiêng dải yếm ta mình sánh đôi

Sợi thương ai nỡ buộc rồi
Về nhà dối mẹ chuyện tôi với mình
Ô kìa! Vướng bụi trúc xinh
Trèo lên quán dốc rơi hình bóng xưa

Anh về lót lá ban trưa
Cho em ngồi tựa song thưa mạn thuyền
Ba tầm nghiêng ngả làm duyên
Gặp chim loan phượng bên miền gốc đa

Ối a lọn tóc đuôi gà...
Ối a câu lý… Để ta đắm chìm 

N.Đ.V

 

 

_____________
Tác giả Nguyễn Đình Vinh
Điện thoại di động: 0983071067
Email: vinhgialoc2006@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn đứcnhân - nguyenducnhan_hp@yahoo.com.vn - 01289230720-01657639 - 39 Lê Hồng Phong- VũngTàu  (Ngày 18/02/2014 20:55:19)

Xin có vần thơ chào hỏi:Biết đến khi nào mới gặp nhau ,Do thơ lục bát
bắc nhịp cầu ,Cho người xa lạ mau quen biết,Cùng thơ lục bát sống dài lâu. --NGUYỄN ĐỨC NHÂN

  nguyentrachung - nguyentrachuunghd@gmail.com - 01693306672 - haiduong  (Ngày 22/02/2013 21:11:03)

Chào nhà thơ Nguyễn Đình Vinh. Chúc mọi tốt đẹp

  Nguyễn Đình Vinh - vinhgialoc2010@gmail.com - 0983071067 - Hải Dương  (Ngày 22/10/2012 19:45:09)

Chào bác rất vui vì bác đã có bài thơ hoạ ở đây, chúc bác làm được nhiều bài thơ hay hơn nữa.

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678.199 195 - T.T Thanh Nê Kiến Xương T.B  (Ngày 18/10/2012 18:26:44)

NGAY 18/10/ 2012



XIN chào;tác giả DÌNH VINH tôi họa thêm mấy vần thơ nữa góp với anh cho vui nhé



Các cụ xưa cũng đa tình

Hát câu quan họ BẮC NINH mượt mà

Khăn mỏ quạ yếm khoe ra

Ba Tầm ngiêng nón, mặn mà trao duyên

Đẩy đưa trôi dạt, mạn thuyền

Ru,bao thương nhớ, mọi miền gần xa



Giờ già,vẫn tựa gốc đa

Hát câu quan họ,thiết tha mềm lòng



VU VĂN THỊNH




 

Các bài khác: