TÌM TRĂNG
Lê Thế Thành
Ô kìa trăng sang quá mà
Non tơ, mơn mởn, ngọc ngà trần gian
Ánh nào khỏa lấp đồi hoang?
Ánh nào e ấp trong thung lũng vàng?
Trông trăng khẽ chạm phím đàn
Bóng trăng lả lướt nhẹ nhành, kiêu sa
Nàng ơi!có phải riêng ta
Hay là gió thổi để mà mộng mơ
Còn đâu một khúc tình thơ
Bờ môi chạm phải tiếng tơ xé lòng
Vầng trăng nay đã héo hon
Tìm đâu một ánh trăng non thủơ nào?
LTT
------------------
Tg:Lê Thế Thành
Sđt:0908625465
Email:hanmacthanh201@gmail.com
Dc:hung sơn –tĩnh gia _thanh hóa