TA ĐI TỪ

Khắc Chu
Ta đi từ cõi mưa bay
Con diều giấy mỏng vẫn mài giấc đông
Cõi người cỡi gió mênh mông
Khát khao giọt nắng cầu vồng lưng tưng
Ta từng mơ đến vô cùng
Ôm nghìn trùng khói, ấp nghìn trùng hương
Môi khô đắng vị vô thường
Dấu chân hữu hạn tình trường biển khơi.
Ta làm đau điếng nụ cười
Gieo bao hạt lép gặt lời lá khô
Tâm thanh nhịp sóng vỗ bờ
Luống sâu còn mẩy hạt chờ nguyên khai...
Ta thèm đốt nén chua cay
Cầu xin nhật nguyệt khôi hài chút thôi
Trăm sâu đo cạn kiếp người
Nên hư sóng lấp trò chơi dã tràng
Ta còn một chút cưu mang
Thì cưu mang nốt trăm ngàn nhỏ nhoi
Nhặt lên từng ấy phận đời
Mà ươm xuống giọt mồ hôi thất thường.
K.C
___________
Tác giả: Khắc
ĐT: 0918.575.341