Thứ bảy, 20/06/2026,

Hay là... (Lam Bình)  (01/05/2014)

Mà thôi, cứ để hồn phiêu
Gió nuông bước gió, mây chiều gót mây
Mặc lòng thổn thức vơi đầy
Mượn thơ níu lại hao gầy tháng năm!

Đêm tàn nắng lại nhớ đêm…
Nén lòng vỡ vụn giấc mềm cơn say
Một năm mơ mộng nửa ngày
Khau Vai đến hẹn núi mây bồn chồn

 Lớn cùng năm tháng, câu ca
Nhớ sao giếng nước, cây đa, mái đình
Chùa cao thắp sáng tâm linh
Đồng Sâu cá lội, đồng Mành nếp hương

Thu em một nửa khép hờ
Gió hanh anh khát đôi bờ cỏ may
Lãng đãng trôi, lãng đãng mây
Chừng như trong ấy nửa ngày qua mau...

 Áo dài ngày ấy gót son
Áo dài nay đã đa đoan bế bồng
Lên xe ,người đợi …chắc chồng?!
Tôi thờ thẫn bước…đường đông …ngập ngừng..!

Thế rồi lại đã Khau Vai
Bâng khuâng nào biết có ai đợi mình?

Yêu đâu nên tội, nên tình
Đơn phương mình chuốc mỗi mình mình say

Tối đêm hoa rụng bên thềm
Mà không lỡ quyét vì thêm nhớ người
Nhớ mùa năm ấy hoa rơi
Người ra đi mãi... về nơi phương nào

 

 Em về thăm lại chốn xưa
Nơi mình cất giữ những mùa yêu thương
Cỏ hoang mọc kín che đường
Bụi tầm xuân nở nay hương đâu còn

Hàn Giang dải lụa viền cong

Hải Vân đắm mộng nằm trong mây huyền

Bà Nà, Núi Chúa đỉnh tiên

Đèn gieo mắt ngọc nhìn nghiêng xuống trần

 Biết ai mà cắm cây sào
Để đo đen bạc nông sâu lòng người
Người không từ biệt một lời
Áo xưa mùi cũ em ngồi ngẩn ngơ

Nàng thơ (Vân Huỳnh)  (27/04/2014)

Khuya buồn ngồi ngắm trăng tàn
Gió lay cành liễu úa vàng vầng trăng
Tơ vàng giăng lạnh cung Hằng
Câu thơ lục bát… dùng dằng đánh rơi

Ngồi nhìn chiếc lá bay bay
Nhớ về kỉ niệm tháng ngày bên nhau
Êm đềm một thuở anh trao
Nồng nàn say đắm yêu nhau một thời

 

Trước tiên Trước Trang [709, 710 ,711 ,712 ,713 ,714 ,715 ,716 ,717 ,718 ,719 ,720 ] Tiếp  Cuối cùng