Thứ bảy, 20/06/2026,


Hoa xoan (Nguyễn Thị Thanh Xuân) (28/04/2014) 

HOA XOAN




Nguyễn Thị Thanh Xuân

Hoa xoan nở rộ tháng Ba
Tím rơi rụng cả sân nhà người ơi
Cánh hoa mỏng tím chơi vơi
Đu đưa trong gió gọi mời trăng lên

Tối đêm hoa rụng bên thềm
Mà không lỡ quyét vì thêm nhớ người
Nhớ mùa năm ấy hoa rơi
Người ra đi mãi... về nơi phương nào

Bây giờ hoa rụng tím ao
Cá thia thia đớp... chênh chao nhớ người
Nhẹ nhàng vớt cánh hoa rơi
Bên bờ ao ấy một thời đã qua

Bây giờ anh đã đi xa
Hương xoan thủa ấy bây giờ còn đây
Nhớ thương lắng đọng vơi đầy
Hoa xoan tím cả một trời nhớ thương...


N.T.T.X

_________________
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân
Điện thoại:0983729588
Email: thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo,com.vn - 01233790349_09837295 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch càu giấy Hà Nội  (Ngày 29/04/2014 23:27:23)

Em cám ơn anh Đồng Kế và anh Đoàn đức Hiền đã qua đọc và chia sẻ cùng bài thơ của em, hai bài thơ HOA XOAN của 2 anh hay lắm, mong 2 anh thường qua chia sẻ và đóng góp cho em để ngày thơ càng mượt mà hơn, em cám ơn 2 anh, chúc 2 anh có những ngày nghỉ an vui HP bên gia đình, và có nhiều bài thơ hay nhé
Em:Thanh Xuân

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 29/04/2014 17:33:51)

Chúc mừng Nguyễn Thị Thanh Xuân!
Bài thơ rất mượt mà đằm thắm mộng mơ. Bài thơ cũng gợi lại bao nhiêu những kỉ niệm đẹp trong lòng người đọc.
Xin chia sẻ cùng em bằng bài "Hoa xoan" của anh viết năm 2012, đã đăng trên blog TV và FB:

HOA XOAN
Ta về quê ngắm Hoa Xoan
Một chiều gió nhẹ miên man nỗi lòng
Con đường xưa vẫn đi vòng
Lối mòn vào tận xóm trong thuở nào

Nhẹ nhàng cành lá xôn xao
Một niềm hy vọng với bao la tình
Hoa Xoan tím nụ xinh xinh
Ngẩn ngơ như thể dáng hình bóng ai

Hoa Xoan tím mãi tím hoài
Trong ta những tháng năm dài tuổi thơ
Cánh mềm nhung nhớ mộng mơ
Ngày xưa năm ấy bây giờ … còn đây!

Ha Nội 29 - 4 - 2012

Chúc mừng bài thơ hay của em!
Chúc em luôn dào dạt hồn thơ!

  Đoàn đức Hiền - duchien.1727@gmail.com - 0914351727 - Thanh xuân, Hà Nội  (Ngày 29/04/2014 7:09:11)

Chào bạn! Đọc Hoan xoan của bạn mình lại nhớ bài thơ Kỉ niệm một mùa hoa mình làm năm 1971, gửi bạn đọc cho vui nhé:
Em đi giữa đường xoan
Mưa xuân bụi trắng ngần
Hoa xoan vương làn tóc
Gió xuân về mơn man

Tóc em thơm hương bưởi
Tóc em ngát hương xoan
Trên đầu em chấp chới
Ngàn cánh hoa bay vờn

Đường xoan dài thẳng tắp
Đưa cành lá chơi vơi
Chùm hoa xoan tim tím
Chào em hoa mim cười

Chào em cô dân quân
Thoăn thoắt bước nhanh chân
Đầu súng cành hoa nhỏ
Nguỵ trang reo dập dờn

Nhớ năm xua đường này
Trường ta vui trồng cây
Anh cùng em chăm sóc
Mong cây lớn từng ngày

Anh đá mềm chân cứng
Ở nơi chiến trường xa
Em tay cày tay súng
Đảm đang nơi quê nhà

Xoan đã nở mấy mùa
Hoa rắc đầy nỗi nhớ
Gửi anh chùm hoa nhỏ
Niềm thuỷ chung quê nhà!
Đ Đ Hiền chúc bạn có nhiều sáng tác mới!

Các bài khác: