Thứ bảy, 20/06/2026,


Về lại chốn xưa (Lê Thị Thu Hương) (28/04/2014) 

 

 VỀ LẠI CHỐN XƯA

 
 

Lê Thị Thu Hương

 
Em về thăm lại chốn xưa
Nơi mình cất giữ những mùa yêu thương
Cỏ hoang mọc kín che đường
Bụi tầm xuân nở nay hương đâu còn
 
Dấu ai còn giữa lối mòn?
Để hoang sơ lại với con tim buồn
Bên khe nước róc rách tuôn
Hay từ thuở ấy giọt hờn chưa vơi?
 
Nhớ xưa đầy ắp tiếng cười
Trăng thanh gió mát ta ngồi bên nhau
Căn nhà nhỏ, những luống rau
Chim ca, bướm lượn - bạn bầu cùng ta
 
Bây giờ người đã mãi xa
Lá rơi hoa rụng, căn nhà quạnh hiu
Bâng khuâng tìm giữa rừng chiều
Mênh mang kỷ niệm, bao nhiêu nỗi niềm...
 

L.T.T.H

Đêm Hạ Long, 11/12/2012


Ảnh chân dung tác giả
_____________________
Tác giả Lê Thị Thu Hương
Hiện ở Tp.Hạ Long
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 06/05/2014 12:35:30)

Chào Tác giả Lê Thị Thu Hương!
Bài thơ “Về lại chốn xưa” của chị đong đầy bao nhiêu nỗi nhớ với bao nhiêu là kỉ niệm xưa. Những kỉ niệm ấy càng trở nên sáng đẹp lấp lánh khi đâu đó trong thơ ta lại bắt gặp bóng hình người xưa!
Buồn vui lẫn lộn đan xen.
Đang buồn:

“Dấu ai còn giữa lối mòn?
Để hoang sơ lại với con tim buồn
Bên khe nước róc rách tuôn
Hay từ thuở ấy giọt hờn chưa vơi?”
Thì bất chợt thời gian lại ngược dòng trôi:
“Nhớ xưa đầy ắp tiếng cười
Trăng thanh gió mát ta ngồi bên nhau
Căn nhà nhỏ, những luống rau
Chim ca, bướm lượn - bạn bầu cùng ta”
Và lòng chợt nhuốm bâng khuâng khi hôm nay trở lại chốn xưa chỉ riêng có một mình ta:
“Bây giờ người đã mãi xa
Lá rơi hoa rụng, căn nhà quạnh hiu
Bâng khuâng tìm giữa rừng chiều
Mênh mang kỷ niệm, bao nhiêu nỗi niềm...”
Bài thơ là một câu chuyện tình buồn vui đan xen gợi trong lòng người đọc bao nhiêu nỗi niềm, rất xúc động!
Đồng Kế xin được chia sẻ cùng tác giả và toàn thể bạn đọc bằng bài thơ “Nhớ xưa”, đăng trên blog của mình ngày 14 – 9 – 2012 !


NHỚ XƯA
Xa quê ngày ấy năm nào
Nhớ ơi là nhớ làm sao ta về
Đứng gốc đa, đứng gốc đề
Nhớ câu hát hội chiều quê đình làng.
Mùa xuân ngày ấy em sang
Tháng Hai hát giữa hội làng trao nhau
Đậm đà duyên thắm trầu cau
Hẹn hò sau trước, trước sau mặn nồng.
Ngõ xưa em có nhớ không
Bao năm bao tháng mỏi trông chưa về
Nhớ chiều hoảng hoải bờ đê
Nhớ lời nguyện ước câu thề năm nao
Nhẹ nhàng duyên dáng cao cao
Ngây thơ e lệ, hồng đào thanh thanh
Mơ màng đôi mắt biếc xanh
Nón quê em đứng nghiêng vành thương thương.
Thơm mùi hoa bưởi quê hương
Mắt xanh như suối má hường như mây
Gió chiều thoang thoảng bay bay
Tóc em xoã để anh ngây ngất tình!
Hôm nay về đứng một mình
Giữa quê hương nhớ bóng nhớ hình em xưa.

http://kedongbac.blogtiengviet.net/2012/09/14/nhar_xama_5

Chúc mừng thơ hay của tác giả Lê Thị Thu Hương!
Chúc chị luôn vui khỏe trẻ đẹp và làm nhiều thơ hay!

  ThS Phạm Xuân Hưng - phamxuanhung@haiphong.edu.vn - 0313884415 - THCS Trung Lập - Vĩnh Bảo - Hải Phòng  (Ngày 29/04/2014 9:00:35)

Đọc thơ Thu Hương thật xúc động, tôi xin chia sẻ đôi dòng:

Lời thơ trầm bổng thân thương
Chốn xưa về lại, Thu Hương trải lòng
Thời gian ngỡ xóa thời mong
Cỏ hoang đâu biết sầu đong thêm đầy
...

Chúc Thu hương tìm thấy nhiều niềm vui khi sáng tác thơ và có nhiều bài thơ hay!
PXH

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 28/04/2014 14:52:25)

Ai cũng có một quê hương để thương để nhớ, cuối ngày công việc ổn rồi,khi ngồi một mình nghĩ suy về quá khứ ta khó quên được kí ức tuổi thơ, khó quên được hình ảnh quê hương - nơi ta sinh ra và lớn lên trong lời ru của mẹ, của bà, nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm khó quên.Bài " Thăm lại chốn xưa" của Thu Hương cũng không nằm ngoài luật tình cảm đó. HQ cũng có đôi dòng cảm nghĩ khi nghĩ về nơi chôn rau cắt rốn của mình.
"Chốn xưa" ai cũng muốn về
Lời ru của mẹ vẫn nghe chiều chiều
"Chốn xưa" lưu giữ niềm yêu
Một thời son trẻ, bao điều ước mơ

Một đi, chín đợi mười chờ
Cuối đời về lại bên bờ yêu thương
Nỗi niềm vướng vít tơ vương
Sợi thương, sợi nhớ nẻo đường ngày xưa

" Cái cò đi đón cơn mưa"
Lời ru của mẹ gió đưa vọng về
Ra đi nhớ mãi câu thề:
Bao giờ khôn lớn lại về với quê
(Hương Quê-Thanh Hóa)

  Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 28/04/2014 12:22:02)


Không điện thoại,không số nhà
Chỉ có ảnh đứng, biết là ở đâu?

Lần đầu được đọc thơ nhau
Xem ra cũng thấm đậm màu sắc thơ!

Thơ về một thuở mộng mơ
Giờ xa, tiếc nuối ngẩn ngơ đừơng chiều
Mênh mang kỉ niệm thời yêu
Giờ đang trở lại bao nhiêu nỗi buồn!

Đêm Hà Nội, 27-4-2014

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 28/04/2014 10:52:46)

Em "về lại chốn xưa" để tìm những kỉ niệm của một thời.Thật tiếc,chỉ còn kỉ niệm thôi,bởi"người đã mải xa".Đúng,đã mải xa.

Mải xa

Sao em nay mới trở về
Chờ trông mỏi mắt,anh đi lâu rồi
Suối xanh uốn lượn ven đồi
Rêu phong phiến đá ta ngồi những đêm
Liệu em còn nhớ hay quên
Những lần hò hẹn trăng lên vẫn chờ
Lá rơi hoa rụng hửng hờ
Bụi tầm xuân vẫn ảo mờ đấy thôi
Trách đời sao để dòng trôi
Đợi em đã quá lâu rồi,mải xa.

Các bài khác: