Thứ bảy, 20/06/2026,


Hay là... (Lam Bình) (01/05/2014) 
HAY LÀ...
Lam Bình

 



Một ngày lỡ vấp vào thơ
Tôi về, dắt mối ngu ngơ theo cùng
Nửa đêm hồn vía mông lung
Chung chiêng... mắc giữa muôn trùng trở trăn

Đã xơ xác, đã cội cằn
Đã an phận với muộn mằn, trảy trôi...
Hay là thôi, hay là thôi
Tìm đâu nữa, mảnh trăng rơi cuối ngày?

Hay là… cứ thử đắm say
Thử nghiêng với chữ, thử ngây cùng vần
Thử chênh chao, thử tần ngần
Thử hờ hững, thử ân cần… thử yêu?

Mà thôi, cứ để hồn phiêu
Gió nuông bước gió, mây chiều gót mây
Mặc lòng thổn thức vơi đầy
Mượn thơ níu lại hao gầy tháng năm!

L.B




________
Tác giả: Lam Bình
ĐT: 01202031444
Email: lambinhhoang03@gmail.com
Địa chỉ: An Hoà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 03/05/2014 17:22:51)

Chào Lam Bình có bài thơ " HAY LÀ " rất hay, rất tâm trạng MQQ xin chia sẻ mấy vần động viên ....+

" Nghiệp nhà Thơ "

Đấy là mới chỉ một ngày
Lỡ vấp thơ đã đong đầy ngu ngơ
Còn đây người gọi " nhà Thơ "
Tháng Năm đã gắn dại khờ ... kinh niên

Ra đường aó xộc quần xiên
Vò đầu tóc rối liên thiên " khóc ... cười "
Nhảy lên như vớ được rồi
Mảnh Trăng rơi ở đỉnh đồi của Ta

Thế là thức tận canh ba
Ngác ngơ nghiêng ngó đằng xa ngóng chờ
Đêm bóng cây, gió phất phơ
Thơ tuôn như thể tay sờ má Em

Yêu mà ngày tình như đêm
Hồn phiêu phách níu ghép thêm tứ đầy
Trăng Sao Trời Đất Gió Mây
Tôi Em yêu ghét hao gầy mộng mơ ... !

3/5/2014 MQQ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 03/05/2014 9:45:40)

Tiếng Anh chỉ có một lời... YOU!

Lam Bình cứ gọi anh thôi!
Nhà thơ dâu có tuổi... thời trẻ hơn.
Mau sau cũng thế... mãi còn,
Các anh vẫn gọi em... son mãi mà!

Gia đình đâu... bạn của ta,
Gọi gì cũng thế... sao xa nên gần.
Quên đi... thôi chớ tần ngần...
Tiếng Anh chỉ có YOU... cần rõ đâu!

Lam Bình đã rõ... gọi mau,
Rằng anh Phạm Tự... dù râu hơi dài!
Anh Xuân Ngọc... cũng chẳng sai,
Đến Lam Bình cũng nay mai... Em mà!

TMT

  Lam Bình - lambinhhoang03@gmail.com - 01202031444 - An Hòa - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 02/05/2014 20:48:37)

Dẫu còn vụng lắm, người ơi
Nhưng mà trót lỡ yêu rồi, tiếng thơ
Cho dù biết sẽ vẩn vơ
Sẽ cười, khóc, sẽ bơ phờ, và...đau!

Lam Bình chân thành cảm ơn chú/anh Phạm Văn Tự, Nguyễn Xuân Ngọc đã đồng cảm và chia sẻ (thực lòng, LB rất áy náy vì chưa biết rõ tuổi của chú/anh nên không biết xưng hô thế nào cho phải ạ...)

Chúc hai chú/anh một buổi tối an nhiên!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hội VHNT Hà Giang  (Ngày 01/05/2014 16:28:09)

VẪN LÀ...

Vẫn là thơ, vẫn làm thơ...
thả hồn hương sắc mộng mơ...biết mình ?
Phạm Tự

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 01/05/2014 12:19:02)

HAY LÀ
(Lam Bình)

Yêu thơ đã vấp vào thơ
Những là lẩn thẩn ngu ngơ ngại ngùng
Đêm mơ ngày thực mông lung
Lạc vần thất luật muôn trùng trở trăn

Thẳng ngay chưa được ý gần
Xác xơ câu chữ cội cằn tứ xa
Hay là thôi hãy bỏ qua
Tìm đâu câu chữ trăng tà trăng treo

“Thử chênh chao” thử làm theo
Thử nghiêng mấy chữ thử liều mấy câu
Thử ngửng mặt thử cúi đầu
Thử vờ hờ hững thử âu yếm cười

Thử yêu đủ biết sự đời
Mây lồng gió giật cho diều đứt dây
Cho hồn thổn thức vơi đầy
Câu thơ níu lại tháng ngày gần xa
Xuân Ngọc

Các bài khác: