Thứ bảy, 20/06/2026,


Nàng thơ (Vân Huỳnh) (27/04/2014) 

NÀNG THƠ


Vân Huỳnh


Khuya buồn ngồi ngắm trăng tàn
Gió lay cành liễu úa vàng vầng trăng
Tơ vàng giăng lạnh cung Hằng
Câu thơ lục bát… dùng dằng đánh rơi


Trong sương nàng hiện… tuyệt vời
Hai đồi núi ngọc trắng phơi...nõn nà
Thân nàng tỏa ngát hương hoa
Mỏng manh áo lụa thướt tha dáng đài


Thơ tình trần tục… hồn say
Mắt mê mẩn ngắm bờ vai trắng tròn
Vần thơ suối chảy trào tuôn
Ngập tràn quấn quít lòng vương… ý tình


V.H



_____________
Tác giả Vân Huỳnh
Email:vanhuynh1949@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vân Huỳnh - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, TT Long Hải BRVT  (Ngày 28/04/2014 21:25:41)

Vân Huỳnh cảm ơn bạn Vũ Tiến Đức, sang đọc thơ và có lời cảm nhận..

Người trần ngồi dưới dương gian
Còn mơ ngắm ánh trăng vàng Hằng Nga
Trăng vàng tỏ rạng mặt Hoa
Nàng càng lồ lộ nét ngà trắng tinh
Người thơ chẳng lẽ làm thinh
Đôi vần góp chút thơ tình ghẹo chơi
VH

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmai.com - 01234563713 -  MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 28/04/2014 16:43:39)

Chào anh Vân Huỳnh: Bài thơ " Nàng Thơ " rất hay NP thích cả bài thơ, ẩn dụ độc đáo. NP cảm hứng họa theo vần thơ tí nhé !
Chào Anh
Lê Ngũ Nam Phong

GIẤC MƠ MỘNG ẢO
Xuân đi hoa úa héo tàn
Đêm đêm lấp loáng vàng vàng ánh trăng
Ngồi buồn tâm sự chị Hằng
Cảnh đời thế sự dùng dằng để rơi
Giấc mơ mộng ảo tuyệt vời
Môi hồng má đỏ răng phơi nõn nà
Tiếng thơm lời đẹp hơn hoa
Bóng em ẩn hiện thiết tha trang đài
Cuộc tình tột đỉnh đắm say
Tâm hồn vấn víu choàng vai khít tròn
Em nhìn nũng nịu lệ tuôn
Nào ngờ giấc mộng vấn vương ân tình.
Cuối Xuân 2014
ngày28-4-2014
Lê NGũ Nam Phong Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang

  vú tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 27/04/2014 9:10:30)

bài thơ như hơi say say và đươc nhân cách hóa
tôi góp mấy vần nhé

TRĂNG THU

Ả Hằng hơ hớ đêm thu
nây,nây trái bưởi đánh du giữa trời
gốc đa chú cuội còn ngồi
nữa lên soa HỎA ghé chơi cung hằng.

VTĐ

Các bài khác: