Thứ bảy, 20/06/2026,


Chiều về (Đức Nguyên) (26/04/2014) 

CHIỀU VỀ



Đức Nguyên

Chiều về thanh vắng cô liêu
Em buồn em nhớ người yêu thuở nào
Xa xưa một thoáng dạt dào...
Mà nay em phải nghẹn ngào đắng cay

Ngồi nhìn chiếc lá bay bay
Nhớ về kỉ niệm tháng ngày bên nhau
Êm đềm một thuở anh trao
Nồng nàn say đắm yêu nhau một thời

Yêu nhau tha thiết gọi mời
Yêu nhau đến nỗi đất trời cũng quên
Sao giờ tình lại buồn tênh
Không gian quạnh vắng mình ên em sầu

Bầu trời u ám một mầu
Thênh thang nỗi nhớ nát nhầu tâm can
Mây chiều lơ lửng giăng ngang
Buồn cho số kiếp hồng nhan phận mình!

28.03
Đ.N


___________
Tác giả Đức Nguyên
Email: ducnguyen122000@yahoo.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 0982739588_012337903 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy HN  (Ngày 30/04/2014 15:06:17)

Qua đây đọc bài thơ của anh, một bài thơ chiều về với đôi trai gái yêu nhau rất hay chúc anh có thêm nhiều bài thơ tình hay .Vui cùng anh đôi câu

Chiều buồn thả chiếc lá trôi
Ngẩn ngơ theo gió anh thời nơi nao
Nhớ anh dạ cứ nao nao
Bao thương mấy nhớ cồn cào tâm can

Niềm thương nối nhớ ngập tràn
Em về bên ấy chứa chan nỗi niềm
Đên về nhìn ánh sao đêm
Không qian quạnh vắng em thêm nhớ người

Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười
Yêu nhau say đắm một thời đã qua
Bây giờ anh ở mãi xa
Bao thương bấy nhớ xót xa nghẹn ngào

Để cho tiếng nấc nghẹn ngào
Con tim thổn thức dâng trào yêu thương

  Nguyễn Tuấn - nguyentuan200797@gmail.com - 01227629395 - Biên Hoà  (Ngày 27/04/2014 20:14:00)

Hồng nhan bạc phận duyên tình
Vì đâu duyên lỡ cho mình mất nhau?
Chiều chiều ra trước bờ ao
Buồn vương tím mắt ai nào biết chăng

Bao nhiêu thề hẹn tháng năm
Ngỡ bên nhau mãi trăm năm tình nồng
Mây chiều u ám khóc thầm
Ừ thôi tình đắng ái ân ...nửa vời

Các bài khác: